Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3   Xuống
 
Chủ đề: Thông báo về việc các pháp môn mới trong HSTD.  (Đọc 30640 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 25-03-2014, 05:44 AM

Hiện nay, ngoài các pháp môn chính như là Tịnh-Thiền-Mật, HSTD cũng đã có ít nhất là hai cựu thành viên đang chế ra hai pháp môn khác rất gớm ghiếc và rất là phi Phật Pháp!!!

Mà tibu tặng cho tên gọi cho bà con dể nhớ đó là:

Pháp MÔN bên LÀNG, cũng còn gọi là Pháp MÔN bên LỀ.

Chủ trương của hai pháp môn mới này do cái tánh MÊ GÁI mà ra.

Thành viên thứ nhất từ Mỹ về. (sư phụ của sư phụ)
Thành viên thứ hai cư ngụ tại Việt Nam. (sư huynh)

Hai thanh viên này đang dùng lý luận là có thể soi kiếp (cả hai)... hoặc là tự quản cáo là có thể vào Diệt Thọ Tưởng Định dể dàng như trở bàn tay (chỉ có... bật sư phụ của sư phụ).

Mục đích chỉ là để dụ khị bà con khác phái (thanh thiếu nữ) có nhan sắc.

Admin cũng đã biết và đã đề nghị tibu thông báo như sau:

“HSTĐ khuyến khích các thành viên trao đổi với nhau trong việc tu tập, ngoài ra các giao lưu qua thư cá nhân (offline) mang tính cách tìm đối tác trong công việc, tình cảm, tiền nong, v.v và v.v... đều nên tránh.  

Trong quá khứ cũng như hiện tại đã có thành viên mang danh nghĩa là thành viên kỳ cựu để lợi dụng các tân thành viên trong các vấn đề trên nên trong các mối quan hệ các tân thành viên cần cẩn trọng và đừng để cái danh kỳ cựu đánh lừa.

Tibu thay mặt cho chùa trên trời này, xin thông báo cho bà con được rõ để tránh các việc đáng tiếc có thể đang xảy ra.
« Sửa lần cuối: 25-03-2014, 06:27 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #1 vào lúc: 25-03-2014, 10:02 PM

                         Chúng con cám ơn thầy thông báo chuyện đau lòng .
Logged
kimthien
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: kimthien
Trả lời #2 vào lúc: 26-03-2014, 09:56 AM

Thầy viết thâm thuý và "hại não"  quá làm con cười suốt  Grin Grin Grin. Đúng phong cách bình dân học vụ !
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #3 vào lúc: 26-03-2014, 08:03 PM

Hiện nay, ngoài các pháp môn chính như là Tịnh-Thiền-Mật, HSTD cũng đã có ít nhất là hai cựu thành viên đang chế ra hai pháp môn khác rất gớm ghiếc và rất là phi Phật Pháp!!!

Mà tibu tặng cho tên gọi cho bà con dể nhớ đó là:

Pháp MÔN bên LÀNG, cũng còn gọi là Pháp MÔN bên LỀ.

Chủ trương của hai pháp môn mới này do cái tánh MÊ GÁI mà ra.

Thành viên thứ nhất từ Mỹ về. (sư phụ của sư phụ)
Thành viên thứ hai cư ngụ tại Việt Nam. (sư huynh)

Hai thanh viên này đang dùng lý luận là có thể soi kiếp (cả hai)... hoặc là tự quản cáo là có thể vào Diệt Thọ Tưởng Định dể dàng như trở bàn tay (chỉ có... bật sư phụ của sư phụ).

Mục đích chỉ là để dụ khị bà con khác phái (thanh thiếu nữ) có nhan sắc.

Admin cũng đã biết và đã đề nghị tibu thông báo như sau:

“HSTĐ khuyến khích các thành viên trao đổi với nhau trong việc tu tập, ngoài ra các giao lưu qua thư cá nhân (offline) mang tính cách tìm đối tác trong công việc, tình cảm, tiền nong, v.v và v.v... đều nên tránh.  

Trong quá khứ cũng như hiện tại đã có thành viên mang danh nghĩa là thành viên kỳ cựu để lợi dụng các tân thành viên trong các vấn đề trên nên trong các mối quan hệ các tân thành viên cần cẩn trọng và đừng để cái danh kỳ cựu đánh lừa.

Tibu thay mặt cho chùa trên trời này, xin thông báo cho bà con được rõ để tránh các việc đáng tiếc có thể đang xảy ra.
Grin Kiss Grin Con thấy chữ "Thông báo " của thầy lại cớ tưởng tin zui hóa ra ngược lại mới chết chớ  Grin Kiss Grin
a di đà phật!
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #4 vào lúc: 27-03-2014, 12:45 AM

bờm cũng đã từng bị rơi vào một trường hợp gặp một người từng tu rất là giỏi, và một người bạn của bờm cũng vậy, hai người này cùng một đặc điểm như Thầy nói ở trên là có thể xem được tiền kiếp, làm mềm lòng đối phương bằng một câu chuyện tiền kiếp rất xúc động và đưa ra lời hứa hẹn trong kiếp này.

bờm không biết là người mà bờm và bạn bờm gặp có phải là hai người mà Thầy đang cảnh báo không, cho bờm không nói tên ra trên này, vì họ thật ra cũng không làm ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến mình, chỉ là mỗi lần nghe tới cảm thấy buồn và ấy nấy, như bạn mình nói thời gian rồi sẽ hết thôi  Wink.

Chỉ mong viết lên đây để các bạn trẻ nên cẩn thận và cảnh giác, và tất nhiên không có gì là trể cả, chỉ cần quay đầu đã là bờ rồi mà  Grin Grin Grin
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #5 vào lúc: 27-03-2014, 02:50 AM

bờm cũng đã từng bị rơi vào một trường hợp gặp một người từng tu rất là giỏi, và một người bạn của bờm cũng vậy, hai người này cùng một đặc điểm như Thầy nói ở trên là có thể xem được tiền kiếp, làm mềm lòng đối phương bằng một câu chuyện tiền kiếp rất xúc động và đưa ra lời hứa hẹn trong kiếp này.

bờm không biết là người mà bờm và bạn bờm gặp có phải là hai người mà Thầy đang cảnh báo không, cho bờm không nói tên ra trên này, vì họ thật ra cũng không làm ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến mình, chỉ là mỗi lần nghe tới cảm thấy buồn và ấy nấy, như bạn mình nói thời gian rồi sẽ hết thôi  Wink.

Chỉ mong viết lên đây để các bạn trẻ nên cẩn thận và cảnh giác, và tất nhiên không có gì là trể cả, chỉ cần quay đầu đã là bờ rồi mà  Grin Grin Grin

Nếu đúng là người này thì sao họ tu được , vì họ không giữ giới làm sao xem được tiền kiếp , hay có trường hợp ngoại lệ nào chăng , anh em của họ Trư cũng đạt tới Tứ Thiền Hữa Sắc à .!?

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 27-03-2014, 03:09 AM

[...]
Nếu đúng là người này thì sao họ tu được , vì họ không giữ giới làm sao xem được tiền kiếp , hay có trường hợp ngoại lệ nào chăng , anh em của họ Trư cũng đạt tới Tứ Thiền Hữa Sắc à .!?
Chuyện này có thật đó bà con, và cái dư chấn của nó không có gì là tốt đẹp. Nước đã đổ xuống đất rồi thì khi hốt lên cũng rất là khó và chắc chắn sẽ... không thể nào như xưa được nữa.

Người anh em này... Chỉ hơn bà con ở cái miệng thôi! Là vì không có Giới thì không thể nào có Định, mà đã... không có Định thì làm gì mà có Huệ?

Dĩ nhiên, đã không có Huệ thì hiển nhiên là không cách gì mà có thể coi kiếp được.
« Sửa lần cuối: 27-03-2014, 03:18 AM gửi bởi Tibu »
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #7 vào lúc: 27-03-2014, 03:49 AM

Vậy là mấy cô , chị  đã ăn bánh vẽ rồi .
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #8 vào lúc: 27-03-2014, 03:52 AM

Vậy những người như vậy có cơ hội nào tu được như bình thường không thầy, hay phải đợi qua kiếp sau để tu lại từ đầu? Thiệt đáng buồn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 27-03-2014, 04:18 AM

Vậy những người như vậy có cơ hội nào tu được như bình thường không thầy, hay phải đợi qua kiếp sau để tu lại từ đầu? Thiệt đáng buồn.
Sau khi được Đức Phật cho pháp để tu: Angulimàla (kẻ sát nhân với 999 ngón tay út) đã gặp khó khăn khi đi khất thực: Ngài bị chó cắn, người thì ném đá, kẻ thì chận đường gây sự... và sau cùng do cái tính không chịu thua, cái tính biết đó là đúng thì... cứ thế mà làm... cho nên Ngài Angulimàla đã tu tới đích!
http://www.daibi.vn/2012/10/thay-doi-so-menh/

Bộ óc của tibu đã quá tải lâu rồi.

Trong đợt khám bệnh vừa rồi, Bác Sĩ đã cho biết là:
Một ngày anh sống với khả năng đi lại, ăn uống, cười nói như hôm nay thì đó là một ngày tràng đầy phép lạ!

Vì với cái động mạch nó hẹp như vậy thì chúng tôi đã tận mắt thấy những nạn nhân cũng y như anh, họ đã bị thảm họa là chỉ trong một sớm một chiều là động mạch đó sẽ tắt:
Lúc đó, anh chỉ còn có thể cục cựa được hai con mắt! Còn tất cả sẽ nhờ máy móc.

Tibu nhớ lại lời Anh Sơn:
- - Chúng tôi thấy rằng: chưa có ai mà cô độc bằng anh, khi vào cuối đời!

- - Hihihi Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 27-03-2014, 04:48 AM gửi bởi Tibu »
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 09-04-2014, 08:14 PM

hstd tách những bài sinh nhật Thầy và những bài nói chuyện khác qua bên Hoa Thơm Cỏ Lạ:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15210.0

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15090.0

Mời bà con tiếp tục tham gia về việc các pháp môn mới chế trong HSTD
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 18-07-2014, 02:02 PM

Trong khi đi bộ trên Utah, tibu có nghe băng nói chuyện có tựa đề là:
chet-taisinh-thichnguyentang.pdf

Tibu nhận xét như sau: Đây là một cuốn sách hay và đầy đủ các ý kiến của các Tu Sĩ Gạo Cội người TÂY TẠNG.

Sách xoay quanh vấn đề:
Chết đi về đâu?
Hộ niệm như thế nào?
Hiến tặng bộ phận thì chính ngay người cho có bị gì hay không?
... và ...

Sách hay, vì thời gian không còn bao nhiêu. Cho nên tibu làm liền để tặng người Bạn Thân đang bị bịnh.

Cách sử dụng:
Muốn đọc hết những ghi chú của tibi2tibu thì bấm vào nút comment ở gốc phải phía trên cùng của tài liệu.

Mời bà con mình thưởng thức.

Ghi chú:
Thật ra tài liệu này đã được tibu đăng trên vietnam-buddhism lâu lắm rồi.
Nhưng đến hôm nay lại có dịp để làm lại và rõ ràng hơn.

Tất nhiên nó hay cho nên bà con khỏi cần cho ý kiến nghe. Grin Grin Grin

Ghi chú thêm:
Bài ghi chú của tibu có vẻ cao cơ hơn của các Ngài Tây Tạng!

Thật ra bà con nên hiểu đây là phỏng vấn của một người Tây Phương "Không Có Nghề" với những "Thầy Tu Thứ Thiệt" ở Tây Tạng.

Cho nên, những câu trả lời của các Ngài không thể nào chi tiết hơn được! Mà chỉ dừng lại ở dạng kiến thức phổ thông mà thôi.

File đính kèm:
chet-taisinh-thichnguyentang15117.msg54918.pdf
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #12 vào lúc: 18-07-2014, 09:10 PM

Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #13 vào lúc: 19-07-2014, 01:04 AM

Trong khi đi bộ trên Utah, tibu có nghe băng nói chuyện có tựa đề là:
chet-taisinh-thichnguyentang.pdf

Tibu nhận xét như sau: Đây là một cuốn sách hay và đầy đủ các ý kiến của các Tu Sĩ Gạo Cội người TÂY TẠNG.

Sách xoay quanh vấn đề:
Chết đi về đâu?
Hộ niệm như thế nào?
Hiến tặng bộ phận thì chính ngay người cho có bị gì hay không?
... và ...

Sách hay, vì thời gian không còn bao nhiêu. Cho nên tibu làm liền để tặng người Bạn Thân đang bị bịnh.

Cách sử dụng:
Muốn đọc hết những ghi chú của tibi2tibu thì bấm vào nút comment ở gốc phải phía trên cùng của tài liệu.

Mời bà con mình thưởng thức.

Ghi chú:
Thật ra tài liệu này đã được tibu đăng trên vietnam-buddhism lâu lắm rồi.
Nhưng đến hôm nay lại có dịp để làm lại và rõ ràng hơn.

Tất nhiên nó hay cho nên bà con khỏi cần cho ý kiến nghe. Grin Grin Grin

Dạ, con cảm ơn Thầy

Con đã dow về máy, nhưng mà lại không biết phải đọc những comment của Thầy làm sao vì định dạng file dưới dạng PDF, con đọc chỉ thấy có những đoạn highlight. Còn phần comment ở góc phải trên cùng của tài liệu như Thầy chi con không thấy

Xin nhờ các Bác/Anh/ Chị chỉ giúp

Con cảm ơn ạ
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #14 vào lúc: 19-07-2014, 02:58 AM

Trong khi đi bộ trên Utah, tibu có nghe băng nói chuyện có tựa đề là:
chet-taisinh-thichnguyentang.pdf

Tibu nhận xét như sau: Đây là một cuốn sách hay và đầy đủ các ý kiến của các Tu Sĩ Gạo Cội người TÂY TẠNG.

Sách xoay quanh vấn đề:
Chết đi về đâu?
Hộ niệm như thế nào?
Hiến tặng bộ phận thì chính ngay người cho có bị gì hay không?
... và ...

Sách hay, vì thời gian không còn bao nhiêu. Cho nên tibu làm liền để tặng người Bạn Thân đang bị bịnh.

Cách sử dụng:
Muốn đọc hết những ghi chú của tibi2tibu thì bấm vào nút comment ở gốc phải phía trên cùng của tài liệu.

Mời bà con mình thưởng thức.

Ghi chú:
Thật ra tài liệu này đã được tibu đăng trên vietnam-buddhism lâu lắm rồi.
Nhưng đến hôm nay lại có dịp để làm lại và rõ ràng hơn.

Tất nhiên nó hay cho nên bà con khỏi cần cho ý kiến nghe. Grin Grin Grin

Dạ, con cảm ơn Thầy

Con đã dow về máy, nhưng mà lại không biết phải đọc những comment của Thầy làm sao vì định dạng file dưới dạng PDF, con đọc chỉ thấy có những đoạn highlight. Còn phần comment ở góc phải trên cùng của tài liệu như Thầy chi con không thấy

Xin nhờ các Bác/Anh/ Chị chỉ giúp

Con cảm ơn ạ

Đọc được mà bạn. Bạn mở file bằng phần mềm Adobe Reader. Sau đó muốn đọc comment của những đoạn highlight, thì có hai cách:

-Nhấn double vào hàng highlight thì nó xuất hiện ô ghi comment của Thầy cho khúc đó.

-Hoặc bạn muốn coi hết tất cả các comments của Thầy, thì tùy theo phiên bản Adobe Reader mà nút comment (hai cái hình chữ nhật màu vàng chồng khép mí lên nhau) nó nằm trên cùng góc phải màn hình, hay góc trái dưới cùng màn mình (của mình).

Mến.
Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #15 vào lúc: 19-07-2014, 10:55 AM

@ Dương Ngọc: mình bổ sung thêm hình minh hoạ cho bài của anh CáiGìRồiCũngSẽHết  Wink
Ngoài ra cũng có nhiều phần mềm để đọc file pdf, bạn có thể tải Foxit Reader cho nhẹ máy.  Smiley
http://download.com.vn/timkiem/%C4%91%E1%BB%8Dc+file+pdf/index.aspx

Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #16 vào lúc: 19-07-2014, 10:56 PM

Bà con nhà mình cho hỏi, nếu dùng iphone,ipad thì đọc như thế nào?
Đệ tải về máy rồi, đọc thì thấy có đoạn hilingt nhưng không đọc được những lời ghi chú của Thầy.
Hay là sư huynh nào giỏi và có thời gian thì làm một cái có chèn thêm những dòng trích dẫn của Thầy vào luôn cho dễ đọc.
Cám ơn bà con nhiều.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #17 vào lúc: 20-07-2014, 06:37 AM

                         Tp không biết về vi tính ,mong ACE giỏi vi tính trên dđ làm lại cho dể mở trang này ,cho tp được hưởng pháp của thầy cùng những người không giỏi vi tính cũng được hưởng ké ....ADIĐAPHẬT. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #18 vào lúc: 20-07-2014, 10:22 AM



Em cảm ơn Anh "Cái Gì Rồi Cũng Sẽ Hết" và bạn Kain ạ

Em đã mở được rồi, nhưng mà các comment của Thầy lại gặp phải lỗi font( híc). Chắc do phiên bản Adobe Reader. Em sẽ thử lại bằng bản khác

Cảm ơn Anh/ Bạn
Logged
Sutu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 66


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sutu
Trả lời #19 vào lúc: 20-07-2014, 09:09 PM

St dùng nội dung của cuốn Chết và Tái Sinh (được đăng trên trang web thư viện hoa sen) để thêm cái ghi chú của chú Tibu vào cho mọi người dễ đọc, có thêm phần ghi chú của chú vào năm 2002 luôn (bài viết Chết và Tái Sinh trong Tập Tin 1).

Ghi chú sẽ bắt đầu bằng HL cho ngày 17/10/2002. Còn Tibu2tibu được dùng cho ghi chú mới vào ngày 17/07/2014.

Mọi người có nhu cầu chỉnh sửa, thêm bớt thì cứ tự nhiên tải file Word về chỉnh nhé, nhưng nhớ hỏi ý Thầy trước khi đăng lên cho đại chúng nha!

Chúc mọi người tu tập tinh tấn.

File đính kèm:
ChetVaTaiSinh-ThichNguyenTang15117.pdf
ChetVaTaiSinh-ThichNguyenTang15117.docx
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #20 vào lúc: 20-07-2014, 10:10 PM

Cảm ơn bạn Sư Tủ rất nhiều.
Chúc bạn tinh tấn dũng mãnh như Sư Tử.
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #21 vào lúc: 21-07-2014, 12:00 AM

St dùng nội dung của cuốn Chết và Tái Sinh (được đăng trên trang web thư viện hoa sen) để thêm cái ghi chú của chú Tibu vào cho mọi người dễ đọc, có thêm phần ghi chú của chú vào năm 2002 luôn (bài viết Chết và Tái Sinh trong Tập Tin 1).

Ghi chú sẽ bắt đầu bằng HL cho ngày 17/10/2002. Còn Tibu2tibu được dùng cho ghi chú mới vào ngày 17/07/2014.

File word cho ai có nhu cầu chỉnh sửa thêm.

Chúc mọi người tu tập tinh tấn.

Tuyệt vời, cảm ơn bạn Sư Tử nhiều nhé  Grin Grin Grin

Chúc bạn tinh tấn
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #22 vào lúc: 21-07-2014, 01:12 AM

St dùng nội dung của cuốn Chết và Tái Sinh (được đăng trên trang web thư viện hoa sen) để thêm cái ghi chú của chú Tibu vào cho mọi người dễ đọc, có thêm phần ghi chú của chú vào năm 2002 luôn (bài viết Chết và Tái Sinh trong Tập Tin 1).

Ghi chú sẽ bắt đầu bằng HL cho ngày 17/10/2002. Còn Tibu2tibu được dùng cho ghi chú mới vào ngày 17/07/2014.

File word cho ai có nhu cầu chỉnh sửa thêm.

Chúc mọi người tu tập tinh tấn.
Nhiều đoạn comment của Thầy bị lỗi mình chưa dịch được! Cảm ơn bạn Sư Tử nhiều! Chúc bạn tu tập tinh tấn nhé Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #23 vào lúc: 21-07-2014, 07:42 AM

                     Hay quá bạn ơi sau một ngày làm việc lên mở máy ,tp tui đọc được sách mừng chắc tp đi in ra để đọc và làm bảo bối  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy.cám ơn bạn nhe .
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #24 vào lúc: 27-08-2014, 09:50 AM

            Con cám  ơn thầy và các bạn đã có công hoàn thiện hơn cuốn
                           Thân Trung Ấm ,Chết và Tái sanh
   Hôm nay con vừa đi thăm cha mẹ chồng về không kịp ăn cơm là con lên máy ngay ,con đọc phần này mà không muốn rời ,từ 18 đến 22 giờ mới nghỉ ăn cơm .Cuốn sách đã hay ,thầy mình viết lại càng hay ,các bạn mình sắp xếp hợp lý lại càng hay ,làm cho giá trị của cuốn sách lại càng hay hơn nhiều .Con đang rất cần kiến thức này ,vì cha mẹ chồng con đều như chuối chín cây rồi mà sợ chết lắm .Con đã đả thông mấy lần mà vẫn chưa thông ,lần này có bảo bối rồi ,chắc chắn con sẽ làm cho ông bà thông suốt hơn ,chết là lẽ thường ,không ai tránh nổi ,để đến lúc ra đi không còn sợ nữa ,an nhiên tự tại,niệm phật ,nhớ phật  chờ phân thân các nhí đến rước về cảnh an lành mà tu tập .....
    Gia đình chồng con có 8 anh em ,không có ai biết tu ,con lại là dâu trưởng (trưởng dở ),tu chỉ như người mới tập bơi bập bõn, nhưng biết ít cũng phải lo ít chứ ạ ,nhưng hôm nay con buông cái lo được rồi,vì có bảo bối thầy cho ,có các nhí ,con yên tâm vô cùng .
    Con cám ơn thầy và các bạn ,con kính chúc thầy và các bạn vui  khỏe ,để cho ra đời nhiều tác phẩm hay hơn nữa .
Logged
Trang: [1] 2 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.365 seconds với 20 câu truy vấn.