Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:04 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: ĐỊA NGỤC TRONG CHÍNH MÌNH  (Đọc 1951 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGSKY
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGSKY
vào lúc: 04-04-2014, 06:28 AM

Gia đình của mình thì gia cảnh cũng không phải bằng ai , cả cha và mẽ mình đều phải lo kiếm miếng ăn , tuy là nhiều lúc mình cảm thấy cô đơn nhưng nhiều lúc mình cũng thông cảm và lắng nghe họ, nhưng khổ một nỗi là gia đình mình hay xảy ra cãi vã , cãi vã đủ thứ từ chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến chuyện lớn , cãi vã nhiều nhất có lẽ là ba vs cô ba và bà nội mình , cứ hễ mỗi lần đụng mặt nhau là họ lại cãi nhau rồi chọi đồ đạc , lúc họ cãi nhau trông họ cứ như là kẻ thù từ mấy đời rồi vậy, có lần bà nội mình đã nói "sống trong cái nhà này cứ như là sống trong đại ngục vậy"nói đúng ra người nói câu đó phải là mình mới đúng chứ ko phải họ, con người ta sống vs nhau thay vì tha thứ cho nhau , thay vì cãi nhau thì mỗi người có thể tự mở lòng mình ra vs người khác , chẳng phải chờ đến chế mới thấy địa ngục , khi còn sống chính mỗi người đã tạo địa ngục cho chính mình rồi , họ phán xét người này , người nọ nhưng lại đóng cửa chính mình , họ ích kỉ vì thấy mình đúng và cho rằng người khác sai, tới khi mâu thuẫn xảy ra , bị vùi dập họ đau đớn, họ khóc lóc họ than rằng tại sao ông trời lại đối xử vs họ như vậy, sống họ đã tự tao địa ngục cho cuộc đời mình rồi lúc chết chính cái tư tưởng đó sẽ đưa họ đến chính cái cảnh giới mà họ đã tạo ra lúc còn sống hoặc kẹt lại giữa trần thế và trung giới, địa ngục chẳng phải do ai tạo ra mà chính mỗi người đã tự tạo địa ngục cho mình.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 04-04-2014, 08:11 AM

Tui đọc mấy bài của bạn rồi. Mục đích của hạn vào chùa là để làm gì?
Nói về khổ có nhiều người còn khổ hơn bạn nhiều.
Chú Spam vì quyết tâm tu mà quay lưng với tha hóa tự tại nên tan gia bại sản và hiện giờ là phải lựa chọn hoặc ăn cơm hoặc để dành tiền đó lên mạng vào chùa. Giờ không biết chú trôi dạt ở đâu.
Có chị tu chui mà còn bị canh trong lúc ngủ
Có chị vừa chống chọi căn bệnh nan y, sống nay chết mai mà còn tu tập và quan tâm bạn tu
Tui muốn hỏi bạn vào đây để tìm con đường thoát ra khỏi cái bạn gọi là địa ngục hay là để bán than thôi hay là có mục đích khác?
Xin đừng lãng phí thời gian, của bạn hay của người khác.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #2 vào lúc: 04-04-2014, 09:04 AM

Ai cũng biết vậy đó, nhưng có cách gì để đi ra khỏi địa ngục đó không mới là chuyện quan trọng, chứ " than" không thì chỉ  từ địa ngục đi vào " hầm than " nữa thôi à! Hihi
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 04-04-2014, 05:53 PM

Tất cả chuyện thế gian đều tới cái KHỔ. Không tránh được.
Cái sướng thì cũng là nhân dẫn tới cái khổ.... Ông Phật nói Tham Sân Si là gốc, Vô minh (theo tui hiểu thì chắc là chưa ra được cái đề mục) là gốc...

Ông QuangSky này chắc chưa đủ bài học đây mà... Đợi chừng nào bản thân te tua thành xơ mướp mới chịu hiểu sao... Nhìn vòng vòng đủ ớn óc chưa QuangSky! Tu học ngay tại chổ cái vụ này luôn đi cha lụi, thấy cái Sân nó ghê thiệt hén, còn nỗi buồn sầu nảo thì nó tàn phá ghê gớm ý chí và tâm hồn. Cái chuyện mong cầu bên ngoài mà bất đắt thì nó cũng khổ sở thiệt. Nói hay than khóc trách móc cũng là Sinh (đẻ ra cái ý tưởng trong đầu mình rồi viết ra) thì là nó cũng là rơi vô cái vòng lẫn quẫn Sinh-lảo-bệnh-tử rồi... Nói ra  rồi thì tui trộm nghỉ "Có khi nào thấy bà con chửi lộn, còn trieutulong tui thì ngồi cười tủm tỉm hông ta, chắc người ta nói tui bị khùng quá..."

Mà gia đình ông đang kiểu này, nếu kể cả ba & má ông (coi như điểm tựa cuối cùng) mà cũng như vậy luôn, thì tui nghỉ ông sắp sửa trở thành thảm kịch rồi (sau đó thì nhớ đừng có đi lang thang ra đường ở,  rồi gia nhập băng đảng đi theo tụi ma cô nghen cha lụi)... Tui nghỉ ông là người biết đạo thì chắc là sẽ cố gắng vững tâm không đến nổi nào. Chúc bình an!

Dù muốn giúp ông nhưng tui không biết phải làm sao. Tui đang ở saigon, nếu ông đã hết chịu nổi thì có thể gặp tui may ra có thể giảm được nổi khổ của ông được chút nào không...

Tui cũng tự mình nhắc nhở mình qua câu chuyện của ông nữa.

Namo Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
« Sửa lần cuối: 04-04-2014, 11:36 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #4 vào lúc: 04-04-2014, 08:37 PM

1/ Ông cô đơn vì người khác không hiểu và đồng cảm với ông, nhưng ác cái là ông lại cho rằng ông hiểu người khác và hiểu cuộc đời. Cho rằng với một chút kiến thức về đạo Phật và tâm linh, ông đã vượt qua giới hạn của phàm phu và tự cho mình cái quyền phê phán và đánh giá họ. Khi ông chửi người khác, không biết người ta thế nào nhưng trước tiên ông đã tự làm dơ miệng mình rồi. Cũng vậy, khi ông "phán" họ đọa địa ngục, thì địa ngục đã hiện diện trong tâm của ông rồi.

Và cái điều đau buồn nhất cho ông là sống mà thiếu đi hai yếu tố quan trọng cả về Đời lẫn Đạo : niềm vui và tình thương  !!!

2/ Ở trong thì Vô Minh nó tàn phá ông như vậy đó, ra ngoài thì Nghiệp nó dày xéo ông và người thân của ông. Vậy đâu là lối thoát cho ông.

BÌNH TĨNH LẠI, hít vào niệm "tui đang hít vào", thở ra niệm "tui đang thở ra". Đến khi cảm thấy thật thư giãn và bình tĩnh thì : đọc tiếp và đọc chầm chậm, từ tốn.

3/ Lối thoát ở đây :

Định mà không có Huệ : là TÀ
Huệ mà không có Định : là ĐIÊN

Định lực ông thì chưa có, nên hãy dẹp hết những tư tưởng bá láp không cần thiết, tự trang bị cho mình niềm vui, ông thấy sẽ thấy nhẹ nhàng và bình tâm lại. Không nghe tui coi chừng có ngày bị điên.

Đến khi có lại cái cái giác nhẹ nhàng và vui vui thì vào Đề Mục, từ giờ chỉ chú tâm vào Đề Mục mà thôi. Mấy cái rơm rác khác dẹp bỏ hết.

Vì, lối thoát chính là : ĐỀ MỤC.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.085 seconds với 20 câu truy vấn.