Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vạn vật vô thường cổ chí kim  (Đọc 1861 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
vào lúc: 16-04-2014, 07:27 PM

Vạn vật vô thường cổ chí kim
Sống tại nhân gian vạn nỗi sầu
Sanh tử luân hồi, được rồi mất
Lạc, Hỷ vô biên cõi Niết Bàn

Sáng nay đi làm nghĩ tới Ba của giaithoat thì lại ra được mấy chữ này  Cry .  
Logged
A Di But Đa
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: A Di But Đa
Trả lời #1 vào lúc: 16-04-2014, 10:09 PM

bài thơ hay quá bạn ơi !

Ta đến nơi này rồi lại xa
Vô thường tri kỷ chốn Ta Bà
Phước, Tội phân ra giờ ly biệt
Mĩm cười một khối niệm Di Đà

A Mi Ta Ba Bu Đa !
St
Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #2 vào lúc: 16-04-2014, 11:12 PM

Cảm ơn bạn đã quá khen  Grin

Trước giờ tui có biết làm thơ đâu, tự nhiên dạo này đa sầu đa cảm quá, các Nhí xem dùm có ông bà THTT nào chơi giaithoat không  Roll Eyes

Biến tấu bài trên lại một chút

Sanh, Tử vô thường cõi thế gian
Lạc, Hỷ vô biên cõi Niết Bàn
Tiền Tài Danh Vọng, được rồi mất
Sắc bụi phai tàn, hóa hư không
« Sửa lần cuối: 17-04-2014, 10:30 PM gửi bởi giaithoat »
Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #3 vào lúc: 16-04-2014, 11:44 PM

Phải nói là giaithoat phải cảm ơn HSTD rất nhiều. Dù tập tành chẳng tới đâu, chấm đỏ mịt mù phương xa, thánh thần tiên phật chẳng ai thèm chơi với giaithoat.

Nhưng cái đạt được lớn nhất cho tới lúc này là cái nhìn của giaithoat về cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, vô tư, lạc quan, yêu đời hơn, không còn cái sở thích gặm nhấm nỗi buồn nữa, công việc dù có stress nhưng cũng vượt qua được dễ dàng hơn.

Cảm ơn Thầy, các bạn đồng tu HSTD đã cho giải thoát những bài học quý, những hiểu biết mới, những bài pháp vô giá.

Không biết có Ông nào có cảm giác giống như giaithoat không  Grin

Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #4 vào lúc: 17-04-2014, 05:25 AM

                           Nếu không gặp pháp tu của thầy tp tui chuyển hộ khẩu thường trú Nhà Thương Chợ Quán còn đâu mà ngồi cười he he.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.262 seconds với 19 câu truy vấn.