Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:55 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Độ tử (lời giã từ)  (Đọc 12882 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 23-04-2014, 08:36 PM

Không có gì là miễn phí cả!

Thật ra đây là một sự lợi dụng của cả đôi bên. Bên này là Nhí, và bên kia là bà con có công việc phải nhờ.

Hiện nay, hstd chưa có ai đủ sức đề nối nghiệp các Nhí đang làm chuyện độ tử.
Sở dĩ Nhí làm chuyện này để tìm cách trả nghiệp sát của chính Nhí.

Với ý đồ là để được phước báu, từ đó: Nhí có thể tiến tu dể dàng.

Nhí đã tiến tu rất là cao rồi, cho nên chuyện độ tử sẽ tạm ngưng.

Lý do thứ nhất: để Nhí tu luyện cho chính mình và chuyện này... cần thiết hơn.

Lý do thứ hai là: Nhí nay đã lớn tuổi rồi. Chuyện kiếm vốn về phước báu đã đầy đủ. Nhí nghỉ mệt trong tình trạng gần kiệt sức và bệnh hoạn tùm lum.

Cuộc vui nào cũng chóng tàn, Nhí theo chân hstd đã 5 năm. Nhí đã giúp đở bà con trên nhiều lãnh vực và đã để lại bao nhiêu buồn vui cho gia đình Nhí.

Tibu thay mặt cho chùa trên trời này gởi lời thành thật cám ơn đến các bà con đã tìm việc cho các Nhí làm. Và đồng thời nhường đấu trường này lại cho những nhân tài tuổi trẻ tài cao khác, nếu bà con có thể tìm ra được.

Việc đi vào tham gia Phật sự ở Đạo Tràng chỉ là âm thầm tình nguyện và dĩ nhiên việc ra đi cũng sẽ rất là âm thầm.

Bà con cũng không nên cám ơn Nhí! Vì trong chuyện vô thủy, vô chung này: Suy cho cùng... không biết rằng ai sẽ phải cám ơn ai?
« Sửa lần cuối: 24-04-2014, 08:12 AM gửi bởi Tibu »
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #1 vào lúc: 23-04-2014, 08:59 PM

 Grin Kiss Grin Con chào Thầy ! Vậy những người sau nỡ mà... khó có cơ hội được gặp Ngài trển đó rùi thầy! Grin Kiss Grin
a di đà phật!!!
Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #2 vào lúc: 23-04-2014, 09:24 PM

Dẫu biết cuộc vui nào cũng tàn, có khởi đầu thì có kết thúc, có sinh thì có diệt, nhưng lòng vẫn cảm thấy một chút bồi hồi. Thật may mắn cho các Ông nào đã được Nhí vớt lên cõi Tịnh Độ để tu hành  Grin
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #3 vào lúc: 24-04-2014, 01:52 AM

Vậy là không còn thấy được các nick "Chia vui" nữa Sad

Thầy bệnh, ít lên diễn đàn. Nhí cũng đừ, kiệt sức. Và rồi cũng âm thầm rút lui. Sao con có cảm giác diễn đàn cứ chết dần vậy Sad

Tập thì tụi con ngày ngày đều tập, đều sám hối. Lên diễn đàn, đôi khi chỉ là lặng lẽ nhìn mọi người tập ra sao, nhờ độ cho ai...v..v.. Con cũng vui được phần nào. Giờ không còn Thầy, không còn Nhí. Chỉ còn đám tụi con cùng mấy chị Tiểu Liên Hoa, chị Brightmoon00, hay cô Chuối Sad hix

Dù sao đi nữa tập vẫn tập, tu vẫn tu, sám hối vẫn sám hối... Mọi người cùng nhau đi chung 1 con đường của Thầy mà. Grin
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #4 vào lúc: 24-04-2014, 07:10 AM

Trích dẫn
Vậy là không còn thấy được các nick "Chia vui" nữa Thầy bệnh, ít lên diễn đàn. Nhí cũng đừ, kiệt sức. Và rồi cũng âm thầm rút lui. Sao con có cảm giác diễn đàn cứ chết dần vậy Tập thì tụi con ngày ngày đều tập, đều sám hối. Lên diễn đàn, đôi khi chỉ là lặng lẽ nhìn mọi người tập ra sao, nhờ độ cho ai...v..v.. Con cũng vui được phần nào. Giờ không còn Thầy, không còn Nhí. Chỉ còn đám tụi con cùng mấy chị Tiểu Liên Hoa, chị Brightmoon00, hay cô Chuối hix Dù sao đi nữa tập vẫn tập, tu vẫn tu, sám hối............
.còn TLH, Brightmoon, Chuối ...thì cũng an ủi rồi  , có gì chưa thông suốt Thì Happy Life cứ níu mấy chị đó đi.... Grin Grin Grin
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #5 vào lúc: 24-04-2014, 09:43 AM

Nghe tin cũng buồn cho những người tu dở như mình , cứ tưởng tre già thì măng mọc .
Logged
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #6 vào lúc: 24-04-2014, 10:05 AM

             Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry, lại có một khoảng trống nữa trong con, Thầy ít lên Đạo Tràng con buồn lắm rồi, bây giờ lại lần lượt đến các Nhí. Buồn ơi là buồn.....
Logged
huan168
Khách
Người gởi: huan168 Khách
Trả lời #7 vào lúc: 24-04-2014, 10:14 AM

xin cảm ơn những hy sinh,mệt nhọc to lớn cũa bt nhí những trong năm qua , nhìn lại thấy may mắn quá đc nhí độ cho papa ,bà ngoại ông nội..... Kiss Kiss :-*Hy vọng một ngày không xa hstd sẽ có người nối gót nhí và mục chia vui được hoạt động trở lại . Một lần nữa xin được chúc mừng nhí đã lên Level và cầu mong nhí đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn Kiss
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #8 vào lúc: 24-04-2014, 01:46 PM

A...Di...Da...Phat...con cảm ơn Thầy đã lập ra mục Chia Vui này ,trên đời này chắc chỉ có Một mà không có hai .Cảm ơn các Nhí nhiều nhiều .Chúc Thầy và các Nhí luôn khỏe mạnh và an lạc  Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin.
Logged
tinhvan
Thành viên


Bài viết: 36


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhvan
Trả lời #9 vào lúc: 24-04-2014, 07:59 PM



   Đọc Lời Giã từ ......của Thầy cảm xúc hụt hẫng, trống vắng dẫu biết rằng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia xa. Thật là quá may mắn cho những vị đã được các Nhí độ lên trên đó tu hành vì từ xửa từ xưa cho đến bây giờ đã có chuyện này đâu ( ông bà, cha mẹ, anh chị em TV cũng đã được hưởng ân phước đó). Tuy nhiên những người tu cà xich cà đụi mà lại lớn tuổi như TV ( lại còn mẹ già đã ngót 80 ) thì cũng không thể không lo, âu cũng là nhân duyên để mình phải cố gắng tiến tu. Xin cảm ơn sự hy sinh quên mình của các Bồ Tát Nhí vì chúng sinh . Chia xa chúc các Nhí chân cứng đá mềm, khoẻ, vui và mọi ước nguyện đều được thành tựu viên mãn.
Logged
Tumot
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tumot
Trả lời #10 vào lúc: 24-04-2014, 08:28 PM

Cảm ơn TINHVAN, đệ cũng có tâm trạng và hoàn cảnh như Huynh. Tm cảm ơn Thầy và các BT Nhí đã lập ra chuyên mục Chia Vui này và đã độ được không biết bao nhiêu chúng sinh được về cõi Phật để tu học ( trong đó có nhiều người thân của Tm), họ thật may mắn và nhiều phước báu; chuyện này thật là chưa từng có, công đức không thể nghĩ bàn được. Xin chúc Thầy và các Nhí luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, tu hành viên mãn. Hy vọng các Nhí lúc rảnh rỗi quan tâm đến việc tu học của các thành viên của HSTD. Khi đọc Thông báo của Thầy, lòng cứ buồn man mác, viết đến đây tự nhiên nước mắt cứ muốn chảy ra Cry Cry Cry Cry Cry
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #11 vào lúc: 24-04-2014, 08:46 PM

Đọc xong bài này lòng con xuất hiện 2 cảm giác trái ngược nhau:
1.
- Con Vui: vì Nhí cuối cùng đã làm được chuyện kinh thiên động địa ngay trong kiếp này. Một minh chứng hùng hồn cho phương pháp tu tuyệt đỉnh của Thầy Tibu.
-Con vui: vì ngay trong kiếp hiện sinh của mình có duyên để chứng kiến Phật Pháp nhiệm mầu chứ trong không phải chỉ đọc được trong kinh sách.
- Con vui: còn vài điều hơi lẫn lộn chưa thể nói ra ..
2.
- Buồn:Vì cõi ta bà này sắp vắng đi 1 Bồ Tát Nhí.
- Buồn:Vì Cha Mẹ đã già, tuổi đã cao, chuối chín cây thật sự ko biết ngày nào rụn. Liệu rằng rồi đến lúc đó cò còn Ai như Nhí để rước các Ngài lên Tịnh Độ. Đây là điều thật lòng con lo và buồn nhất sau khi đọc chủ đề này. Mặc dù biết rằng tốt nhất là mình rán tu để đến khi đó chính mình sẽ làm cái chuyện này, nhưng mà như Thầy đã dạy, chính mình cứ cố gắng lo đục mỗi ngày, cứ chơi dài dài, tập đều đều, dục tốc bất đạt.
Nhưng mà nếu vì mục tiêu là dợt để có thể làm chuyện độ tử cho các Ngài thì quá ra mình làm sai cái phương pháp tu hay sao?!- Vì vội vàng thì có thể làm hư chính mình, chứ nói chi đến độ cho ai khác!
* Hy vọng:
Thầy đã có dự phòng chuyện này, cho nên Thầy sẽ không để chuyện độ tử tuyệt vời như thế chết yểu như thế được.
Mong lắm thay!

A Di Đà Phật.
 
 
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #12 vào lúc: 24-04-2014, 10:20 PM

Các anh em mình sao cứ lo quá đi thôi.
Còn nguyên cái tập thể HSTD này bỏ đâu, quăng cho chó nó ăn hả ….
Theo Tg thì tuy không có Nhí nhưng tụi mình cứ yêu cầu độ tử những việc chính đáng như bình thường. Biết như thế nào là chính đáng ? Theo Tg, hễ mà mình đối diện một cái chết mà cái bụng nó cứ quặn thắt lại, hay nghe một câu chuyện, đọc một thông tin về một cái chết nào đó mà trong lòng không yên thì đó là chính đáng.

Sau đó là cứ việc đưa yêu cầu chính đáng đó vào Đạo Tràng thôi. Các tu sĩ giỏi sẽ nhảy vào. Các anh em lâu năm có kinh nghiệm và chút ít tâm lực cũng sẽ tham gia. Giỏi và dỡ cả bọn cùng nhảy vào. 10 phần không được bằng Nhí. Nhưng 7,8 phần cũng quá đã rồi.

Xin kể câu chuyện của gia đình.

Bà già vợ chết lúc mới ngoài 50 tuổi đã trên 20 năm.
Lúc đó trong nhà cũng làm những phật sự như mọi người vẫn làm. Mời thầy cầu siêu, tụng kinh cầu nguyện …. Mãi đến năm 2003, sau một thời gian theo và tập theo phương pháp của HL, Tg bèn nghĩ tới việc kiểm tra bà cụ đang ở đâu. Lâu quá rồi nên không còn nhớ nhờ ai nữa ..... Bà cụ vẫn còn nhăn răng ở cõi Trung Giới.

Trong một dịp anh em gặp nhau ở Sài Gòn, Tg nhờ tất cả anh em cùng ngồi lại, cùng công phu hồi hướng cho cụ. Hình như là 7 người tất cả: Thuận Đầu Bạc, Đạt Ngu, Trường, Thỏ Đế, Tg và ai nữa không nhớ. Mọi người cùng ngồi xuống công phu độ tử cho cụ. Trong khi niệm Phật cho cụ thì Tg thấy được linh ảnh của cụ. Linh ảnh câm nhưng Tg hiểu được ngay là cụ vẫn chưa chịu đi. Tg nghĩ bụng: Sao chưa được vậy ta. Mới vừa nghĩ như vậy thì tự nhiên Tg hiểu luôn là vì cụ vẫn còn vấn vương với một số bà con của cụ ở cõi Trung Giới. Té ra cụ khôn dễ sợ luôn, muốn kéo hết những người thân của cụ ở trong cảnh Trung Giới cùng đi với cụ. Trong công phu Tg tâm niệm: Con xin mời tất cả mọi người cùng đi. Chỉ khi đó mới thấy linh ảnh của cụ mất đi. Sau thời công phu này anh em vui dễ sợ luôn, tán dóc rôm rã như cái chợ.

Trong nhóm ngày hôm đó không ai có đủ khả năng kiểm tra là cụ về đâu cả. Mãi sau này Tg nhờ người giỏi kiểm tra lại thì cụ đã về Phật. Không nhớ nỗi là Trung Phẩm Trung Sanh hay Thượng Phẩm Thượng sanh nữa. Nhớ lại sự việc này tuy đã cách hơn 20 năm mà Tg vẫn thấy lòng vui rộn ràng. Cám ơn Ông Thầy đã lo cho đám theo tập không sót bất cứ cái gì cho đời sống thường nhật này.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #13 vào lúc: 24-04-2014, 11:50 PM

Các anh em mình sao cứ lo quá đi thôi.
Còn nguyên cái tập thể HSTD này bỏ đâu, quăng cho chó nó ăn hả ….
Theo Tg thì tuy không có Nhí nhưng tụi mình cứ yêu cầu độ tử những việc chính đáng như bình thường. Biết như thế nào là chính đáng ? Theo Tg, hễ mà mình đối diện một cái chết mà cái bụng nó cứ quặn thắt lại, hay nghe một câu chuyện, đọc một thông tin về một cái chết nào đó mà trong lòng không yên thì đó là chính đáng.

Sau đó là cứ việc đưa yêu cầu chính đáng đó vào Đạo Tràng thôi. Các tu sĩ giỏi sẽ nhảy vào. Các anh em lâu năm có kinh nghiệm và chút ít tâm lực cũng sẽ tham gia. Giỏi và dỡ cả bọn cùng nhảy vào. 10 phần không được bằng Nhí. Nhưng 7,8 phần cũng quá đã rồi.


Đệ xin nhiều chuyện một tí.

Thầy cũng nói độ tử để tiến tu, ai làm thì vừa có lợi cho mình vừa có lợi cho người giống như Nhí thôi. Bởi vậy đệ nghĩ nếu mình suy nghĩ độ tử cũng là quyền lợi giống như "giữ giới là quyền lợi của tu sĩ" thì chắc ai cũng thích làm.

Có điều làm sao để làm hay tổ chức làm theo kiểu vừa vui vừa học như huynh triga thì hay quá.

Đồ ăn mình ăn sáng trưa chiều, hay chúng hữu tình mà mình vô tình hay cố ý giết thì đệ nhớ để hồi hướng sau khi công phu, còn sau này ai chết mà mình muốn độ tử thì chắc phải kiếm cái hình trước để làm. Chứ chưa có cái tivi để xem người ta ở đâu.  Grin
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #14 vào lúc: 25-04-2014, 12:15 AM

Đệ cũng có suy nghĩ là trong khi chờ đợi nhân tài mới xuất hiện, thì huynh đệ mình tự làm thôi. Huynh đệ nào có người thân nào muốn độ tử thì cứ đăng trong mục "Chia vui" rồi thông báo thời gian mình sẽ độ tử, đồng thời cho địa chỉ email của mình.

Anh em nào muốn độ tử phụ thì cứ

1/ Vào diễn đàn trả lời đăng ký (để hạn chế quá đông người)
2/ Gởi vào email người đó xin hình, có hình rồi thì canh giờ đã được thông báo mà làm.

Đệ thấy cách này thì bà con ở các vùng khác nhau đều có thể tham gia độ tử được. Nếu thấy gì không được thì cứ góp ý.  Cám ơn bà con Grin
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #15 vào lúc: 25-04-2014, 12:29 AM

Chào bà con,

Con nghĩ là ông Thầy đã để lại phương pháp cho mình rồi, nếu mình thực sự thương Cha Mẹ thì khi ngày đấy đến, con có niềm tin mình sẽ độ tử được cho 2 Ngài! Dù con không đưa được 2 Ngài lên Thượng Phẩm Thượng Sanh thì con vẫn sẽ tự tay mình làm trước, rồi sau đó nếu có thể thì nhờ Nhí hoặc tu sĩ giỏi nào đó giúp kiểm tra và nâng cấp.

Con tin Thầy và các Nhí đã tính và cân nhắc kĩ trước khi đưa ra lời từ giã này. Con cũng tin bà con đều muốn tự mình có thể báo hiếu cho Cha Mẹ. Mục chia vui giờ có thể im ắng hơn nhưng con nghĩ nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu tụi mình có thể tự tay độ tử cho những người hữu duyên.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #16 vào lúc: 25-04-2014, 12:39 AM

Trích dẫn
Con nghĩ là ông Thầy đã để lại phương pháp cho mình rồi, nếu mình thực sự thương Cha Mẹ thì khi ngày đấy đến, con có niềm tin mình sẽ độ tử được cho 2 Ngài! Dù con không đưa được 2 Ngài lên Thượng Phẩm Thượng Sanh thì con vẫn sẽ tự tay mình làm trước, rồi sau đó nếu có thể thì nhờ Nhí hoặc tu sĩ giỏi nào đó giúp kiểm tra và nâng cấp.

Con tin Thầy và các Nhí đã tính và cân nhắc kĩ trước khi đưa ra lời từ giã này. Con cũng tin bà con đều muốn tự mình có thể báo hiếu cho Cha Mẹ. Mục chia vui giờ có thể im ắng hơn nhưng con nghĩ nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu tụi mình có thể tự tay độ tử cho những người hữu duyên.


Hay quá!!!  Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #17 vào lúc: 25-04-2014, 01:51 AM

                       Có một lần tp tui củng tập tành độ tử (để tăng công đức HI HI)  .Bắt chước lấy hình bà chị nhìn để nhớ mà còn niệm phật vào trán chị ,hông nhìn thì thôi mà nhìn thì ôi trời sao con mắt bả cứ nhìn mình lom lom ,1 lần ,2 lần ...sợ quá tp tui nghĩ nhìn luôn.Tới bây giờ vẫn thấy ghê ghê.không hiểu sao lại như vậy....có ông phật biết.
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #18 vào lúc: 25-04-2014, 10:26 AM

Con xin kính chúc các bồ tát nhí được nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường cứu độ nhân gian và sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình.      con cũng đồng ý với "boiroi". Có như vậy mới làm giật mình những người hay ỷ lại như con. Tu tà tà, tu tàng tàng. Nhưng nếu bà con nào "tập tành" độ tử thì cũng nên "đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng" nha. Một lần nữa con xin chân thành tri ân công đức của các bồ tát nhí. Đã hi sinh sức khỏe, công sức và thời gian để làm nên việc phật sự lớn lao này.  Con xin lỗi vì online bằng điện thoại, có gì không đọc được mong quý vị bỏ qua cho.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #19 vào lúc: 25-04-2014, 06:37 PM

Chào bà con,

Con nghĩ là ông Thầy đã để lại phương pháp cho mình rồi, nếu mình thực sự thương Cha Mẹ thì khi ngày đấy đến, con có niềm tin mình sẽ độ tử được cho 2 Ngài! Dù con không đưa được 2 Ngài lên Thượng Phẩm Thượng Sanh thì con vẫn sẽ tự tay mình làm trước, rồi sau đó nếu có thể thì nhờ Nhí hoặc tu sĩ giỏi nào đó giúp kiểm tra và nâng cấp.

Con tin Thầy và các Nhí đã tính và cân nhắc kĩ trước khi đưa ra lời từ giã này. Con cũng tin bà con đều muốn tự mình có thể báo hiếu cho Cha Mẹ. Mục chia vui giờ có thể im ắng hơn nhưng con nghĩ nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu tụi mình có thể tự tay độ tử cho những người hữu duyên.

Có phải ý của huynh là mình tự mình độ tử cho những người hữu duyên (có thể không phải là người thân) rồi mới đưa lên mục "Chia vui" để có cao thủ nào đi ngang có lòng hảo tâm hay hữu duyên thì tiện tay coi dùm hay vớt lên luôn?

« Sửa lần cuối: 25-04-2014, 06:52 PM gửi bởi boiroi »
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #20 vào lúc: 26-04-2014, 09:27 AM

Chào bà con,

Con nghĩ là ông Thầy đã để lại phương pháp cho mình rồi, nếu mình thực sự thương Cha Mẹ thì khi ngày đấy đến, con có niềm tin mình sẽ độ tử được cho 2 Ngài! Dù con không đưa được 2 Ngài lên Thượng Phẩm Thượng Sanh thì con vẫn sẽ tự tay mình làm trước, rồi sau đó nếu có thể thì nhờ Nhí hoặc tu sĩ giỏi nào đó giúp kiểm tra và nâng cấp.

Con tin Thầy và các Nhí đã tính và cân nhắc kĩ trước khi đưa ra lời từ giã này. Con cũng tin bà con đều muốn tự mình có thể báo hiếu cho Cha Mẹ. Mục chia vui giờ có thể im ắng hơn nhưng con nghĩ nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu tụi mình có thể tự tay độ tử cho những người hữu duyên.

Có phải ý của huynh là mình tự mình độ tử cho những người hữu duyên (có thể không phải là người thân) rồi mới đưa lên mục "Chia vui" để có cao thủ nào đi ngang có lòng hảo tâm hay hữu duyên thì tiện tay coi dùm hay vớt lên luôn?


Hehehe, chỉ là lời của kẻ say rượu thôi mà Grin (con xin lỗi Thầy! con không giữ giới này được vì công việc) Trưa hôm qua đệ rất mệt và chóng mặt nhưng lỡ đọc topic này rồi nên dù trèo lên giường định ngủ, lại dậy vào HSTĐ viết vài dòng vì cứ cảm thấy cần nói gì đó. Đệ nghĩ là bên cạnh niềm tin vào Ngài A Di Đà, vào Thầy, vào pháp môn, thì bà con cũng cần có niềm tin vào bản thân mình nữa Grin Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, có sao thì xài vậy, độ được người thân cận hay những con vật bên cạnh mình cũng là hay lắm rồi đó huynh hihi
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #21 vào lúc: 26-04-2014, 09:43 PM

Đệ cũng đồng ý với huynh Tũn,  Grin.
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #22 vào lúc: 27-04-2014, 01:04 AM

Thưa bà con, đã có thông báo "Lời Giã Từ" mà sao con thấy mục "Chia Vui" đã hoạt động trở lại, mà còn tốc độ rất nhanh. Có phải nhân tài mới đã xuất hiện rồi không ạ. Hê hê hê....
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #23 vào lúc: 27-04-2014, 08:50 AM

                                                               Niềm vui được đong đầy .
      Từ lúc nhận được tin Độ tử (lời giã từ ) ,con và bà con trong chùa như hụt hẫng ,......thế là cha mẹ mình chưa nhờ nhí giúp ,cha già mẹ héo còn đó (Cha mẹ chồng ) ,nỗi lo đang dằng dặc trong lòng con ,trong khi việc tu tập của con  còn phập phù .
  Hôm nay con thấy mục chia vui vẫn sống mãi cùng HSTD ,thế là chúng con lại có cơ   hội để nương tựa và nhờ vả rồi ,đến giở con mới hiểu ,tại sao lúc con báo cáo về giấc mơ công phu con gặp cha mẹ con mất mấy năm rồi ......Con nói nhờ các nhí giúp ,thầy nói :"Không con đừng nhờ vội ,con để đó tu tiếp đi ,đến lúc nào muốn biết cha mẹ ở đâu ?Con tác ý
 Quay lại chỗ con gặp và hỏi là biết cha mẹ về đâu " Con đã làm xong lời thầy dạy nhưng chưa kịp trình thầy và các nhí kiểm tra ,thì sự cố lại sẩy ra ,trong lòng con cứ day dứt ,mình xin giúp người dưng ,còn cha mẹ mình như bị lỡ chuyến tàu vậy ,như vậy mình có mắc tội bất hiếu không ?
     Đến hôm nay nỗi lo như tan biến ,niềm vui như được đong đầy bời tình thương ,sự đùm bọc sẻ chia và nâng đỡ  của các bậc đàn anh đàn chị ,đối với những người còn đang đi sau ,Cám ơn chị Liên Hương ,,chị đã cho bà con một niềm tin ,chị đã chỉ cho bà con vẫn còn những điểm tựa vững chắc như (LIên Hương ,Tiểu liên Hoa ,Mun ,Lá chuối ...) đã tình nguyên ghé vai gánh vác phụ thầy và các nhí ẩn tu . Sẵn lòng chia sẻ giải quyết mọi vấn đề mà bà con trong chùa cần ,gữ cho HSTD không tàn mà nó mãi lan rộng khắng muôn nơi ,vẫn là niềm tự hào của bà con chùa nhà .
    Thầy ơi ! Chúng con cảm nhận đây là chiến lược của thầy và các nhí ,cũng như nhận xét của các bạn nói trên ,con cả nhận thầy như ông phú hộ ,chúng con như kẻ cùng tử tìm về với cha ,được cha thương âm thầm chỉ dạy cho cách, làm
  ăn ,chỉ cho từng kho đụn chứa của báu ,đã đến lúc ông phú hộ giao cho con mình tự tập quản lý ,phát triển và thừa hưởng gia sản của cha để lại   ,cha lúc này chỉ là cố vấn cho con mình vững vàng hơn thôi , thầy và các nhi cũng vậy .     
  Chúng con cám ơn thầy và các nhí rất nhiều ,con tu cũng dở ẹt ,nhưng việc độ tử cũng là niềm mơ ước của con  ,con nguyện với thầy và các nhí con sẽ cố gắng tập cho bằng được ,cũng như tâm nguyện của các ban nói  ở trên .
          Chúng con thương thầy và các nhí rất nhiều ,sự cống hiến thầm lặng vô giá .
      con kính chúc thầy ,cô Nhung ,các nhí và các bậc đàn anh đàn chị đang dìu dắt lớp đàn em ,sao cho xứng đáng là các con của ông phú hộ ,chúc bà con cùn khỏe ,cùng vui .
Logged
anlac
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: anlac
Trả lời #24 vào lúc: 27-04-2014, 12:50 PM

Cho mình hỏi mục độ tử vẫn còn hoạt động không? Smiley
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.765 seconds với 20 câu truy vấn.