Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyến Bay Bão Táp  (Đọc 6326 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 10-05-2014, 12:43 AM

Nhớ hồi xưa, nhà có nuôi con mèo tên Titi. Hè năm đó, gia đình đi Nha Trang chơi một tuần. Khi trở về, thấy em Titi nằm mọp, chừng như sắp "vĩnh biệt trần gian."
Cũng chẳng nhớ tên nào trong mấy chị em có sáng kiến lấy con khô mực mua ở Nha Trang đưa lên mũi em Titi, thì thấy mấy cọng ăng ten của em bắt đầu nhúc nhích. Bốn chân em từ từ bật dậy và chầm chậm di chuyển theo bàn tay cầm con khô mực.
Hóa ra là ... em đói. (Chắc cả tuần lễ "lười lao động", chẳng lo bắt chuột mới ra nông nỗi này.)

Tui giã từ tuổi 56 bằng 2 chén cơm ăn với chút thịt kho còn sót lại. Ráng vét cho sạch nồi cơm trước khi đáp phi cơ qua Seattle, mừng sinh nhật 57. Bạn đời của tui cũng dằn bụng 1 chén cơm gạo lức đầy hơn mọi ngày cùng khoanh cá chiên.
"Ăn cho chắc bụng rồi đi anh. Bữa cơm cuối cùng trong ngày đây nghen."
Tội nghiệp, cả gần 2 tháng nay, chồng tui chỉ ăn để mà sống!

6 giờ chiều, Phương chở ra phi trường.
Qua thủ tục kiểm tra an ninh, tui được "khuyến bỏ" (chớ hổng phải khuyến mãi) 1 ống kem dưỡng da vì quá số lượng cho phép. Có hơi tiếc của, tui liều mạng đề nghị xịt bỏ bớt thì nhân viên an ninh vui vẻ ok liền, cứu nguy một bàn thua trông thấy.

Đến được cổng chuyến bay, 2 thằng tui nằm trong những kẻ sau cùng bước vào phi cơ. Hú vía!
Lần đầu tiên đi "Biên Giới Hàng Không" (Frontier Airline). Máy bay rộng rãi, thoải mái nên được kéo cả vali vào. Tuy nhiên, sau mới biết chỉ có nước lã thì được uống chùa, ngoài ra hành khách phải móc tiền túi mua nước ngọt các loại cùng các thứ nhâm nhi để tự chiêu đãi, nếu thích.

Từ Salt Lake City sang Denver chỉ mất 1 giờ bay mà phần cơm chiều trong bụng anh bạn của tui dường như đã bốc hơi theo những cú nhồi sốc của cánh chim sắt.
Anh cười, nheo mắt kêu "đói bụng."
"Thôi, ráng chờ đáp xuống rồi em đi kiếm cái gì cho anh ăn nghen."

Tưởng là sau khi tìm đến cổng trung chuyển chuyến bay từ Denver qua Seattle, ít ra 2 thằng tui cũng còn đôi mươi phút chạy đi mua thức ăn, ai dè vẫn lại là những kẻ lẹt đẹt sau cùng.
Lại kéo hành lý vào. Lại lục tục kiếm chỗ ngồi. Lại ... kiên quyết uống nước lã vì thức ăn bán trên máy bay vừa mắc vừa chẳng no nê gì mà nước ngọt thì thuộc nhóm kẻ thù số một của anh bạn tui.

"Qui dort dine" (Who sleeps Eats). Đang khi mơ màng, chợt có ai đập đập vào vai tui và la to "Chóng mặt! Chóng mặt! Chóng mặt!"
Giật mình, tui ngơ ngác nhìn qua anh, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
"Hả? Cái gì dzậy anh? Anh sao dzậy?"

Anh ngồi im lìm, đầu hơi ngoẹo sang bên.
Tui lột cặp kiếng anh ra, ráng nhìn vào đôi mắt anh xem nhắm hay mở vì bên trong phi cơ mờ mờ ảo ảo vài ánh đèn không soi rõ mặt nhau. Chợt nhớ ra hồi nãy anh kêu đói bụng. Hai bàn tay anh vẫn ấm nhưng mặt thì lạnh và xanh mét.
"Em đi mua cái gì cho anh ăn nghen?"

"Xin lỗi ông cho tui bước qua", thiếu điều tui càn lên người ông khách ngồi bìa. Bước vội ra phía các cô tiếp viên, miệng ấp úng:
"Chồng tui phải ăn kiêng lâu nay, đang bị hạ đường huyết. Tui có thể mua gì cho ảnh ăn được không?"
Một cô vội vã lấy trong thùng ra một hộp nhâm nhi các thứ đưa cho tui. Tay cô cầm cái thẻ visa tui trả tiền, chà qua chà lại hoài vẫn không được nên trả lại. Thấy tui lục trong ví tìm thẻ khác, cô lắc đầu bảo:
"Không sao đâu, bà đem cho ông ăn đi."

Trở về chỗ. Lay lay cái thây người ngồi bất động, tui đút anh ăn một miếng bánh mặn. Chợt nghe giọng anh thều thào: "Đường, đường".
"Cái gì anh? Anh muốn đường hả?"
"Xin lỗi ông, cho tui bước qua."
Lại chạy vội đến các cô tiếp viên:
"Cô ơi, chồng tui cần thứ gì có đường."
Một cô lật đật mở tung thùng đựng nước giải khát. Tui nhìn thấy nào bia, nào rượu và nước ngọt.
"Bà muốn cho ông uống gì? Coca, Sprite hay nước cam?"
"Cho tui nước cam đi."
Cô ấy lại nói: "Bà lên với ông đi, tui cầm nước cam lên cho ông dùm bà."

"Anh ơi, có nước cam rồi nè, uống đi anh, đừng làm em sợ."
Khẽ nhướng đôi mắt lên nhìn, anh nhấp vài ngụm nước cam, rồi lại ngồi im lìm.
"Ông có ok không vậy bà? Ông bị tiểu đường hả? Ông có cần ngã lưng cho khỏe không?"
Quay sang hành khách ngoài bìa, cô tiếp viên đề nghị tìm chỗ ngồi khác cho ông ta và bảo tui đỡ anh bạn nằm xuống.
"Còn bao lâu nữa thì đáp xuống vậy cô? "
"Chừng 25 phút nữa. Bà có cần chúng tôi gọi xe cấp cứu khi máy bay hạ cánh không?"
"Chắc là không cần đâu." Trong đầu tui thấp thoáng những chi phí nhà thương lần trước còn chưa trả xong.
" Sẽ có người mang xe lăn đến chờ ngay cửa máy bay để đẩy ông ra ngoài, bà đừng lo nghen."

Thời gian vừa trải qua là bao lâu mà trong đầu tui khi ấy lung tung các thứ? Bộ dông bão bất chợt nổi lên hay sao? Bao nhiêu hành khách vẫn đang ngồi yên, chỉ riêng tui cảm thấy máy bay tròng trành, đất trời như dậy sóng.
Mà sao mắt tui ráo hoảnh? Nước mắt chẳng hề ứa ra cho dù là một giọt.
Có nên la lên cầu cứu không? Thẻ bảo hiểm sức khỏe đâu ta? Hình như là trong ví. Nếu nhập viện thì phải gọi cho hãng bảo hiểm biết ngay vì mình đang ở ngoài tiểu bang.
Anh ơi, anh mà chết lúc này thì em đã xài hết 3 ngày tang chế trong đám tang anh Tài rồi. Qua năm sau em mới có lại 3 ngày khác. Có gì em lấy phép nghỉ lo cho anh.
Trời ơi, sao lại đang đi chơi với dzợ mà lăn ra chết bất tử, mà lại chết "trên không" vầy nè?
Tui nghe trong óc mình đang độc thoại ...

.... Chợt anh nắm tay cho tui đỡ anh ngồi dậy. Uống thêm vài ngụm nhỏ nước cam rồi lại nằm xuống. Các cô tiếp viên qua lại, dặn tui cần gì thì cứ cho biết. Miệng tui cám ơn lia chia mà lòng ngỗn ngang trăm mối.
Anh chừng như hơi bình tĩnh, vung tay ra đấm gió, lưỡi thè ra 2 bên phải trái, mắt nhìn ngược liếc xuôi. Tui nghĩ đến hôm gần đây nhất chở anh đi cấp cứu ...
Rồi anh nằm sấp xuống. Chỉ với 3 cái ghế sát cạnh nhau tạo nên một diện tích nhỏ nhoi, phần tui ngồi sát mép ghế trong cùng dưới chân anh, anh cố chồm lên làm vài động tác hít ... ghế.
Lòng tui hoang mang. Xuống đường hay là bị đột quỵ đây hả Trời?

Chưa bao giờ nghe tiếng phi cơ hạ thấp xuống mà lòng tui mừng vô hạn. Lần duy nhất đi máy bay mà không ai nhắc nhở mình phải gài dây an toàn. Phi cơ hạ cánh. Hành khách ra hết ...
Rốt cuộc rồi anh cũng ngồi dậy, ráng vói tay kéo cái vali xuống. Còn lại bao nhiêu các thứ lỉnh kỉnh, tui vai quàng tay xách. Cô tiếp viên kéo dùm cái vali còn lại, đưa ra cửa phi cơ. Nơi đây, một phụ nữ cao lớn dáng người Nam Mỹ, đứng chờ sẵn bên chiếc xe lăn.

Thật không tưởng tượng nỗi một anh chàng cao hơn thước bảy cần có người đẩy ra trong khi tui nhỏ như ốc tiêu mà phải khiêng vác tùm lum thứ, nhìn chẳng khác nào như chuột tha dưa cải. Quả là hai bức tranh tương phản!

Gửi tin nhắn qua di động cho Bà Bảy và Bảo Thân:
"Phi cơ hạ cánh. Phước ra bằng xe lăn."

Dân Seattle đón 2 thằng tui tại phi trường với chai Sprite nhỏ trên tay, dành riêng cho bệnh nhân, theo yêu cầu của Bà Bảy.
Rồi thì cũng về đến nhà Bảo Thân.
Anh bạn sau khi được "bồi dưỡng" một bụng bánh mì với chả chiên và dứt một ly cối sữa thì đã lấy lại phong độ.

Hóa ra cũng là do .. đói bụng!
Chỉ số đường đo sau đó nhảy vọt lên 208, chắc chắn nhờ lon nước cam và chai Sprite.
Khi phải kết bạn với kẻ thù thì kết quả ra như vậy!

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, chỉ tại "Biên Giới Hàng Không" nợ chồng tui gói nhâm nhi các thứ cùng lon nước cam cần phải trả nên mới sinh ra chuyến bay bão táp.
Dù sao cũng rất cám ơn cách đối xử đầy tình người của các cô tiếp viên trên phi cơ.
Riêng tui nhận thấy những bà mẹ phải lo tả, sữa cho con trẻ mỗi khi đi đâu xa thế nào thì tui cũng phải sẵn sàng kẹo cho chồng tui như thế ấy.

Tự dưng rồi thấy giữa Sống và Chết chỉ là một chớp mắt. Ra đi trong vội vã, chẳng kịp nói với nhau câu giã từ. Nếu phải như thế thì đau đớn biết bao nhiêu cho dù mỗi ngày đã chuẩn bị khi Vô Thường gõ cửa.

Đồng hồ chỉ quá 12 giờ đêm. Tui vừa bước sang tuổi 57. Cứ như mới mở gói quà sinh nhật của mình trên máy bay. Thật là "khủng"!
Nếu tự dưng tui được "đặc cách" thành quả phụ khi đang ở trên trời, thì cũng hơi khác người, phải không?

Xin được kết thúc bằng bài thơ do các thi sỡi Mặt Sách "tối tác":

Hôm nay Sinh Nhựt Cẩm Nhung !!!???
Chúc cho Bà Chị ... cười rung ... mái nhà
Người khác sinh nhựt ... hát ca ...
Còn Chị sinh nhựt, vừa ca vừa... mừng.
Mừng cho chồng chị chưa ngừng ....
Thở, còn được được nên mừng và ca ....
Chồng làm mình sợ thấy cha
Tưởng thành bà góa trên không, giữa trời!

(Sinh nhật 57 tuổi, trên chuyến bay từ Denver đi Seattle.)
« Sửa lần cuối: 14-05-2014, 09:00 AM gửi bởi Tibu »
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #1 vào lúc: 10-05-2014, 03:17 AM

 Embarrassed Embarrassed Embarrassed

Thầy cố gắng giữ sức khỏe nha thầy
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #2 vào lúc: 10-05-2014, 03:58 AM

                           Tp chào cô Nhung ,đọc xong bài viết của cô Tp không khóc mà sao nước mắt nó cứ ứa ra ,nghĩa tình của một người vợ bao năm làm hộ pháp cho chồng hành đạo độ đời theo hạnh nguyện.Thắm thiết ân cần không có lời văn nào nói cho hết được .

                          Sinh nhật thầy tp tìm chử làm thơ tặng tìm mãi không ra đành nín khe ,nay sinh nhật cô, thầy cho con mừng sinh nhật thầy và cô chung đây là tấm chân tình của con ,con chúc cô thầy luôn luôn khỏe ,và nếu ông Phật Di Đà cho bọn đệ tử chúng con trả ơn nghĩa của thầy xin cho con được góp một năm tuổi thọ mạnh khỏe của con đến thầy .Đây là lời thật lòng của con và con củng suy nghĩ kỷ rồi.

                        Biết rằng đây mong muốn ,nhưng tp vẫn kính chúc cô thật khỏe .ADIĐAPHẬT.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 10-05-2014, 05:20 AM

Thầy thì vào sinh ra tử nhiều lắm rồi... ơn Thầy để đâu cho hết!
Mà người sát cánh bảo bọc bên Thầy luôn luôn là Sư Mẫu Ticien (tức má Cẩm Nhung).

TrieuTuLong và anh em đạo tràng hôm nay xin kính chúc mừng Sinh Nhật Sư Mẫu Ticien. Chúc sư mẫu luôn luôn Khoẻ, Trẻ, Đẹp (hơn tiên nữ ;-)), Mọi Mong Ước Đều Được Sở Nguyện, Gia Đình Hạnh Phúc, Đầy Đủ, Bình An... và dù có thế nào đi nữa thì Sư Mẫu vẫn Luôn Mĩm Cười, Sát Cánh Bên Thầy, cùng với Bà Con Đạo Tràng... hihi

trieutulong thay mặt bà con tặng cô Ticien muôn ngàn đóa Hoa Sen tươi thắm: sen hồng, sen trắng, sen vàng, sen búp... phước đức của trieutulong kiếp này có bao nhiêu đều hồi hướng hết cho Thầy và Sư Mẫu, cái gì xài được mong Thầy lấy xài... hihi

Mà sao tự nhiên lúc này mình chỉ khoái có bông sen thôi vầy nè trời... hihi







« Sửa lần cuối: 10-05-2014, 06:12 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #4 vào lúc: 10-05-2014, 10:31 AM

Namo adidaphat. Con chẳng có gì ngoài tấm lòng thành. Dốc hết tâm nguyện cho thầy cô mạnh khoẻ bình yên.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #5 vào lúc: 10-05-2014, 11:26 AM

               vth2 con xin hiến một tuổi thọ mạnh khỏe của con đến thầy Tibu ,con mong thầy khỏe mạnh để cô đỡ vất vả , giảm một năm sống khỏe của con không đáng gì ,,thầy sống khỏe 1 ngày cũng tràn đầy ý nghĩa........
        Con kính chúc thầy cô và bà con cùng vui ,cùng khỏe ạ .
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #6 vào lúc: 10-05-2014, 08:53 PM

Thầy và Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Con có bà con ăn gạo lức với muối mè và đã giãm rất nhiều về bệnh tiểu đường đó Thầy.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #7 vào lúc: 11-05-2014, 03:46 AM

        vth2  kính chào bà con ,
 Th có một ý kiến như thế này xin bà con xem xét có được không nha  ?
     Lúc cha mẹ th còn sống ,2 lần mẹ bệnh nặng ,1 lần cha bệnh nặng , nghe một ông thầy chỉ :"  Cha, mẹ hay ai bệnh nặng ,mình thành tâm hiến 1 tuổi thọ mạnh khỏe của mình cho họ ,thì họ vượt qua lúc lâm nguy "th  thực hiện 3 lần thì cha mẹ của th vượt qua cơn nguy kịch cả 3 .th và  tuephuong5 đã thực hành thành công ,đã hiến dâng thầy mình một tuổi thọ mạnh khỏe . Theo th mình có mưa hh thì có các nhí và tt  mới có nhiều phước báu ,còn tu theo dạng tờ lờ mờ như tụi mình ,thì hh phước báu tu hành khác nào là hạt bụi ,vậy thì các bạn tu dạng o,a như bọn mình nên mưa hh=1 năm tuổi thọ mạnh khỏe của mình đến thầy thì có ích nhiều hơn .
       Vì mình sống 1 năm mạnh khỏe mà tu hành chẳng ra gì ,thì sống để mà sống vậy thôi ,lợi ích cho mình chưa xong ,thì ích lợi cho ai đây ?  Chi bằng cùng nhau hh   1 tuổi thọ mạnh khỏe đến thầy ,thầy khỏe thêm một ngày ,đối với thầy một ngày ấy lợi ích biết bao nhiêu ,có thể thầy cho ra đời một công trình tâm linh nào đó hay một câu pháp để lại cho chúng ta cũng vô cùng quý .Mặt khác Thầy đã gánh nghiệp cho chúng ta quá nhiều ,chúng ta làm vậy khác nào thầy mệt ,các con mang ký đường ,hộp sữa tới thăm thôi mà.ý kiến của th,tp là thế ,còn ý kiến của bà con nào hay hơn thì đưa ra ,chúng ta cùng thực hiện ,miễn sao thầy khỏe là vui .
    T/B   : Với các nhí và thánh tăng thì phải giữ lại từng giây ,từng phút sống khỏe đó ạ .Vì từng giây từng phút của các bác sống khỏe là lợi ích cho việc tiến tu của các bác và lợi ích rất nhiều cho chúng sanh .
                     TH kính chúc thầy cô và bà con trang nhà mạnh khỏe .
chúc bà con tinh tấn tu hành .

Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #8 vào lúc: 11-05-2014, 04:29 AM

Grin Grin Grin Con chào cô vutienhanh.

Cô ơi, với Thầy thì tụi con không tiếc gì tuổi thọ. Nhưng quan trọng là làm sao để làm được vậy ạ Sad

Ai có cách xin bày giúp cho mọi người cùng hướng về Thầy. Happy Life con xin cảm ơn Grin
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #9 vào lúc: 11-05-2014, 04:31 AM

Hình như ngày sinh nhật của cô cũng là ngày sinh nhật của con, hi hi, con chúc cô vui vẻ, hạnh phúc, có sức khỏe tốt nữa.
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #10 vào lúc: 11-05-2014, 06:16 AM

".............. mai kia anh trở về. dẩu rằng anh trở về không tròn vẹn như xưa. dù anh trở về trên đôi nạn gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xe lăng, hoạc anh trở về bằng chiến công đầy, lòng em vẫn không hề đổi thay......................" há há  Grin Grin
đệ khùng khùng, đệ hát vu vơ vậy đó  Grin ai muống hiểu sao thì hiểu.
mà bà con biết bài hát này tên gì không ạ?
 Grin Grin Grin Grin Grin góp vui tí thôi mà.
Logged
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
Trả lời #11 vào lúc: 11-05-2014, 06:38 AM

".............. mai kia anh trở về. dẩu rằng anh trở về không tròn vẹn như xưa. dù anh trở về trên đôi nạn gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xe lăng, hoạc anh trở về bằng chiến công đầy, lòng em vẫn không hề đổi thay......................" há há  Grin Grin
đệ khùng khùng, đệ hát vu vơ vậy đó  Grin ai muống hiểu sao thì hiểu.
mà bà con biết bài hát này tên gì không ạ?
 Grin Grin Grin Grin Grin góp vui tí thôi mà.
keke.Huynh vantamdalat nè...http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lien-Khu-c-Nho-Nhau-Hoa-i-Quang-Le-Mai-Thien-Van/ZW6I7AIF.html  " Liên khúc nhớ nhau hoài "... Grin Grin Grin.
À chớ bài này là bài riêng của khúc anh nói nè... http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cho-nguoi-vao-cuoc-chien-Mai-Thien-Van/IW97W6O6.html  ... "Cho người vào cuộc chiến" Grin Grin Grin.
Bài trên là liên khúc nhiều bài rồi... Grin
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #12 vào lúc: 11-05-2014, 07:30 AM

hay nhể.  Grin cảm ơn Cố Lên nhe.  Grin Wink
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #13 vào lúc: 11-05-2014, 10:02 PM

Đọc bài Cô viết hồi hộp ghê. Thầy ơi, Thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe Thầy nhé.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #14 vào lúc: 12-05-2014, 05:27 AM

         Happilife   à ,con chỉ cần tác ý họ tên con,tuổi ,mật danh,là thành viên HSTD ,con xin HH  1 tuổi thọ mạnh khỏe của con đến thầy Tibu ,mong thầy mạnh khỏe ,mình hướng về thầy là xong .( Cho những ai không lên mạng ),còn ai lên mạng thì chỉ cần như bài của th và tp là xong .
         chỉ có vậy thôi bé .
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #15 vào lúc: 13-05-2014, 03:38 AM

Ai có cách xin bày giúp cho mọi người cùng hướng về Thầy. Happy Life con xin cảm ơn Grin


                        Theo tp chúng ta đã có cách thầy chỉ hồi hướng ,nếu happy lie có thể nhớ được như in ảnh thầy ,trong thời tập định tâm hướng về và tác pháp chỉ có khác là xin hồi hướng cái gì mình muốn ,xin ông phật Di đà giúp con .

                       Đây là tp nghĩ còn được hay không do tâm mình ,ông phật bự và thầy .Con tri ân thầy nhưng không biết là sao ,xin thầy đừng la.HÌ HÌ....ADIĐAPHẬT.
Logged
Tamhienvuong
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tamhienvuong
Trả lời #16 vào lúc: 13-05-2014, 11:02 PM

Bởi vậy, nên giờ THV cực nịnh bx, nhìn mặt bả để hành động, không dám ý kiến ý cò gì nhiều. Không biết sau này có khả năng như Chú hay không nhưng cứ chuẩn bị trước cho chắc ăn, chứ không sau này bả giận bả cho nằm một đống cả tuần không cho ăn như con mèo thì ... đạo hay mấy cũng tiêu.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 14-05-2014, 10:36 AM

Embarrassed Embarrassed Embarrassed

Thầy cố gắng giữ sức khỏe nha thầy
Hello bây giờ tibu là người của chung rồi, thưa bà con, trên đó là câu chuyện đứng từ bên ngoài nhìn vào mà kể lại.

Sau đây là chuyện kể từ bên trong của tibu.

Trước khi tường thuật lại chi tiết (bị bôi đỏ), bà con cũng nên biết là tibu không thể nào và cũng không bao giờ có thể bị chóng mặt. Với một hệ thống thần kinh vũng chắc đến như vậy, tibu khó có thể nào bị mất thăng bằng!

Cũng do khổ luyện từ nhỏ, tibu đã làm được chuyện khó có thể làm được là: sau khi quay mòng mòng 20 vòng, rồi đứng vững vàng lại được và liền sau đó là đi về một hướng đã quy định (như đi về hướng Bắc). Tibu làm được rất là dể dàng.

Bây giờ nhớ lại chi tiết trên máy bay
tibu la to: "Chóng mặt! Chóng mặt! Chóng mặt!" là một chuyện không có thể nào xảy ra. Lúc đó đang ngồi ngay ngắn tibu bổng nhiên thấy hàng ghế trước mặt chao mạnh qua bên phải! tibu nhắm mắt lại và nói to cho ticien biết.
Sau đó, tibu hé mắt ra nhìn và thấy cả hàng ghế đang nghiêng theo 90º.

tibu cảm thấy có một lực rất là mạnh. Lực này song song với nền máy bay và chính nó đã làm cho tibu ngồi với tư thế đầu hơi ngoẹo sang bên.

Tibu nhận xét rất là rõ:
Trong khi đó, tiếng máy bay vẫn đều đều vì vậy, tibu biết liền đây là một ảo giác. Là vì không thể nào phi sơ phản lực có thể bay nghiêng 90º mà không cần rú ga! Và bà con lại không la hét!!!

Nói về lo xa và ăn bận:
Khi lên máy bay, chỉ có tibu là ăn bận kỳ dị nhất: trong khi ai cũng bận đồ ngắn tay, thì tibu lại chơi một bộ đồ mùa đông, và đồng thời đội một cái nón len dầy phủ tận gáy! Tức là trang bị tận răng, trong khi thời tiết lại mát mẻ!
Phải nói là, khi bân đồ như vậy: từ trên xuống dưới là nóng, chớ không phải là ấm đâu nghe bà con!!!

Vậy mà, tibu đang bị lạnh, một cái lạnh rất là kỳ lạ: nó lạnh chung quanh đầu, nhưng ngay bên trong cái đầu đều ấm áp như thường!
 
Đây lại là một ảo giác nữa!

================
Triệu chứng tuột đường máu
================
Tibu đã gần bị tình trạng tuột đường máu, khi đang ở nhà (Utah). Và tibu đã biết triệu chứng nó đúng y chang như sách vở đã ghi:
1. Bị rung toàn bộ thân thể
2. Ra mồ hôi
3. Và mất sức.
Tất nhiên chỉ cần ăn vào một cái gì đó, đúng ra chỉ cần một muỗng cà phê nước ngọt là bình thường lại ngay thôi.

Tibu suy nghĩ như sau:
Đây không phải là tuột đường máu mà là hàng loạt ảo giác, nguyên nhân là do cái óc bị thiếu máu mà ra. Như vậy, có khi nó lại bị tai biến mạch máu não thêm một lần nữa không ta?

Thôi thì, chỉ còn thử coi ra sao mà thôi, thế là tibu... vung tay ra đấm gió, lưỡi thè ra 2 bên phải trái, mắt nhìn ngược liếc xuôi

Thấy cũng bình thường, nên tibu làm tiếp: động tác xem ra khó khăn hơn: cố chồm lên làm vài động tác hít ... ghế. tuy rằng khoảng cách eo hẹp nhưng tibu cũng thực hiện được việc hít đất một tay... và tất cả đều ổn!

Máy bay đáp xuống, tibu nghe ticien thở ra nhẹ nhõm...
Vẫn định thần vững chắc, tibu đứng lên và làm động tác kiểm tra cuối cùng để xác nhận rằng tibu có bị tai hiến mạch máu não hay không:
tibu ráng vói tay kéo cái vali xuống và đã làm được.

Tuy nhiên, câu chuyện còn một chi tiết đáng lưu ý là khi cô đẩy xe lăn từ máy bay ra ngoài phi trường thì do cô đẩy lẹ quá nên gió lạnh lại lùa vào và đã làm cho tibu bị lạnh.

Bây giờ mà bị lạnh thì mới chết đây nè!
May quá tibu có thể nằm xuống và do máu được đưa lên não cho nên tất cả lại bình thường.

Muỗng nước ngọt Sprite được con nó đưa vào đúng lúc: tibu khỏe lại cho tới hôm nay!

Tóm lại, do máu không lên đầu mà nó gây ra chừng đó ảo giác.

Tibu tường thuật lại cho bà con được rõ.
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #18 vào lúc: 14-05-2014, 07:49 PM

Chú không sao là mừng rồi. Cháu đọc trong "Hành Trình Về Phương Đông" thì các đức chân sư có thể tồn tại dưới dạng thể xác hàng trăm năm. Chú thử xem cho bọn cháu nhờ với.  Grin
Logged
Đá ngọc
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá ngọc
Trả lời #19 vào lúc: 02-06-2014, 02:04 AM

Chúc mừng Thầy đã khỏe lại. Chúc mừng Cô vì con rất hiểu cảm xúc của cô, nhưng con tin bên Thầy Cô luôn có chư vị Hộ Pháp che chở.

Nghe Thầy nói đến tai biến ĐN lại thấy buồn, một năm nay ĐN cũng đang từng ngày cùng bố chiến đấu với căn bệnh này. Nhờ niềm tin vào Phật pháp mà ĐN vẫn cố gắng vượt qua tất cả để cùng gia đình trả nghiệp.

Nam mô A Di Đà Phật!
Logged
tieungunhi
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 39


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tieungunhi
Trả lời #20 vào lúc: 08-06-2014, 05:35 AM

mong thầy luôn khỏe mạnh
Logged
Ann
Thành viên


Bài viết: 25


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ann
Trả lời #21 vào lúc: 08-06-2014, 10:02 PM

Con xin chúc  mừng sinh nhật Cô dù có muộn. Chúc Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe.
Kinh nghiệm là quân tử phòng thân Cô nhỉ  Smiley.  Con nghe nói có loại kẹo dành cho người tiểu đường.
Có lẽ lúc nào Thầy cũng nên lận lưng 1 vài viên  Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.088 seconds với 20 câu truy vấn.