Chào bạn
Cho tôi hỏi điều này bạn đã bao giờ nhìn vào nội tâm mình chưa?.Nếu đã từng quán xét nội tâm mình thì bạn thấy đc gì trong đó? .Bạn có thể đã từng đọc rất nhiều các bài viết của tôi nhưng cho tôi hỏi là bạn có từng suy nghĩ là tại sao tôi lại viết như vậy ko?.Tôi viết vậy để làm gì ? Hay là chỉ để thỏa mãn tự ái,bạn có từng dành một khoản thời gian trong ngày để suy nghĩ những việc mình đã làm ko? Cảnh giác vs từng ý nghĩ trong đầu mình chưa? Trước khi chỉ trích hay phán xét những bài viết của tôi bạn hãy nhìn lại vào chính bạn,bạn cho tôi mơ mộng hay thế nào cũng đc ,tôi đồng ý.Sỡ dĩ bạn nói như vậy vì bạn chưa bao giờ hiểu đc tôi,cho dù có gặp đc tôi bạn cũng ko hiểu hết đc con người tôi,mỗi một trải nghiệm cho ta bài học về cuộc đời này.Nếu bạn im lặng ko nói gì hết tôi cảm ơn bạn
Ối cái đạo hữu QuangSky này lại réo trieutulong tui nữa rồi...hihi. Trả lời & tâm sự luôn cho mình hiểu nhau chút nè: nhìn vào nội tâm hay look inner/inside tức ở bên trong thì thằng tu nào cũng BẮT BUỘC phải làm hết, tui cũng vậy, con nít từ khi bắt đầu có ý thức (trung bình 6-7 tuổi) nó đã có khả năng này rồi...hihi, còn chuyện suy nghỉ tại sao QuangSky viết vậy thì cần gì phải suy nghỉ mới thấy mà nó phơi bày ngay trước mắt trong từng chữ đó ai cũng đọc được đó thôi... Ấy mà nếu như tình trạng giống QuangSky ở đây, thì tui sẽ than thở trách móc ngay chính trong gia đình trieutulong xưa và nay luôn về vấn đề ít nhất là chuyện trong nhà thôi thì trieutulong đã không hài lòng với em của mình và ngay cả người thương yêu nhất là ba má, cũng không hợp rơ chút nào luôn... một cách dễ hiểu cho đơn giản nhất là trieutulong chọn cách không sống và làm theo những gì người thân trong gia đình đã làm... Tóm lại từ nhỏ tới lớn làm gì tui cũng làm một mình hết cho tới bây giờ trong gia đình vợ con luôn thì chắc cũng đủ hiểu... có nhiều việc mình phải chấp nhận THUA mà mình cố gắng tu, cố gắng hiểu và thương yêu gia đình mình, tui biết bao lần đau khổ, sẳn sành hy sinh tất cả và trên 20 năm qua trường chay coi như mình không có trên đời, TU (mà là tu nhầm tha hóa tự tại... cho đến ngày gặp thầy Tibu), để mong có ngày sẽ có phép màu thay đổi hoàn cảnh...
Thôi hổng nói cái chuyện cá nhân nhỏ như con thỏ của tui nữa, vì tui biết hoasentrenda còn có nhiều bà con khổ gấp trăm ngàn lần tui và ông QuangSky luôn mà người ta đâu có bán than và dám trách móc hay phán xét gì ai đâu...hihi, cũng nên lạc quan chút, để sống, và TU.
Namo A Di Đa Phật.