Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:28 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy Cô có khỏe không ạ?  (Đọc 4650 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 19-11-2014, 08:22 PM

“Thầy và Cô có khỏe không ạ? “  Grin  Grin

Con ghi câu chào đầu của người Việt thường tình khi hỏi thăm

Đôi lúc tụi con nghĩ, khi mình nói câu này ,thì nó có như là hình thức xã giao không nhỉ?   Roll Eyes Grin
Nhưng khi nghĩ về Thầy,và Cô-người luôn ủng hộ,kề cận giúp Thầy vì tụi con, thì tình cảm bất chợt là có  Smiley Smiley

Cũng chỉ là câu xã giao:” Mong Thầy và Cô khỏe mạnh ,sống lâu” thì  có phải vì bãn thân tụi con ? Cool Cool

Thế nhưng không ghi lại không được, vì cuộc đời gặp nhau,mất nhau là thường tình.Những chuỗi  cơ hội không tận dụng  lại tiếc nuối, dù chỉ là những câu hình thức thường tình-nhưng thẩm sâu trong tâm thức  Cry Cry  Grin

Nhân ngày 20/11 ,tụi con Kính chúc Thầy Cô thật khỏe mạnh,thật vui, và sống lâu trăm tuổi ạ  Grin Grin Grin Grin

Kính
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #1 vào lúc: 19-11-2014, 09:13 PM

trieutulong gởi lời kính chúc Thầy Cô, cầu chúc cho Thầy & gia đình luôn An-Vui, Tự-Tại, Khang-Thịnh, và Sống-Lâu... hihi

Chúc cho bà con hoasentrenda (trong đó có trieutulong  Grin) thành-tựu-chánh-pháp và luôn luôn: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ.

A-Di-Đa-Phật.
« Sửa lần cuối: 19-11-2014, 10:00 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
thanhngoc
Thành viên


Bài viết: 27


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanhngoc
Trả lời #2 vào lúc: 19-11-2014, 09:51 PM

 Kính chúc thầy và cô luôn khỏe mạnh để dẫn dắt chúng đệ tử trên con đường chánh pháp.
 Kính !
thanhngoc.
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #3 vào lúc: 20-11-2014, 12:15 AM

Nhân ngày 20/11/2014, Kính chúc thầy Tibu và cô luôn khỏe mạnh!
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #4 vào lúc: 20-11-2014, 02:01 AM

Nhân ngày 20.11, con kính chúc Thầy, Cô và các Nhí mạnh khỏe
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #5 vào lúc: 20-11-2014, 04:49 AM

Nhân ngày 20-11, con kính chúc Thầy và Cô mạnh khoẻ sống lâu hai trăm tuổi ạ Grin Grin Grin
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #6 vào lúc: 20-11-2014, 05:19 AM

Con chúc thầy và gia đình an vui, hạnh phúc!
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #7 vào lúc: 20-11-2014, 06:54 AM

                      Cám ơn TLT ,tớ nhớ nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào .Hôm nay ở VN hoa mọc khắp nơi trên đường phố .
                      Tụi con kính nhớ thầy cô mong thầy cô luôn mạnh khỏe .
                         Chúc  ACE trên đạo tràng luôn tinh tấn ,noi gương thầy người đi trước dẫn đường cho người đi sau an toàn trên xa lộ (hehe) .ADIĐAPHẬT.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #8 vào lúc: 20-11-2014, 09:29 AM

    Nhân ngày 20/11 ,con cũng như các bạn đều hướng về thầy cô với tấm lòng yêu thương và kính quý nhất ,công ơn của thầy cô đối với chúng con không gì đong đếm được . Chúng con mong thầy cô,sống vui sống khỏe, sống lâu 120 tuổi cơ ,để dìu dắt chúng con sang đến bờ bến giác .
   Chúc bà con mình cũng vui khỏe ,tinh tấn ,cùng nhau vượt khó trên bước tu hành của mình ,để đền ơn thầy cô dạy dỗ .
       Con kính .
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #9 vào lúc: 20-11-2014, 08:34 PM

Mùa này tiết khí này thì bà con thượng thủ tranh thủ chỉ có tập và tập thui...hihi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 30-11-2014, 08:23 AM

Rất là khỏe, cũng như lúc nào cũng bị đau! Nhưng... lúc nào cũng "không có chịu thua".

https://www.youtube.com/watch?v=dlOMe0gfZbA

Chỉ tiếc là đoạn video này bằng tiếng Anh. Nếu nó bằng tiếng Việt thì hay biết mấy!

Câu chuyện nói về một người cha chiến đấu với đứa con (một bé gái) bị bịnh "tự kỷ". Một hôm, em bé đánh máy và phát biểu cảm tưởng của mình! Bây giờ người cha mới biết tại sao... con mình lại có những hành động " khùng điên" như vậy:
Em nói là do em thấy có... đàn kiến nó tấn công em!

Điều kỳ lạ là sau khi phát biểu được ý tưởng, em trở thành điềm tỉnh hơn!

Người cha làm đủ kiểu để phục hồi lại đứa con của mình, thật là

Không thể tưởng tượng được!
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #11 vào lúc: 30-11-2014, 06:01 PM

Rất là khỏe, cũng như lúc nào cũng bị đau! Nhưng... lúc nào cũng "không có chịu thua".

https://www.youtube.com/watch?v=dlOMe0gfZbA

Chỉ tiếc là đoạn video này bằng tiếng Anh. Nếu nó bằng tiếng Việt thì hay biết mấy!

Câu chuyện nói về một người cha chiến đấu với đứa con (một bé gái) bị bịnh "tự kỷ". Một hôm, em bé đánh máy và phát biểu cảm tưởng của mình! Bây giờ người cha mới biết tại sao... con mình lại có những hành động " khùng điên" như vậy:
Em nói là do em thấy có... đàn kiến nó tấn công em!

Điều kỳ lạ là sau khi phát biểu được ý tưởng, em trở thành điềm tỉnh hơn!

Người cha làm đủ kiểu để phục hồi lại đứa con của mình, thật là

Không thể tưởng tượng được!
Thầy ơi,
Tại sao sau khi nói được cho người khác hiểu thì Carly lại điềm tỉnh hơn ạ?
Lúc Carly thấy đàng kiến thì chuyện gì thật sự đang xãy ra cho cô bé ?
Do nhân gì, nghiệp gì mà Carly bị như vậy ạ? Có phải một phần là do cha mẹ khi thụ thai đã trụ ở tham dục phải không ạ ?
Carly có thể thực hiện ATCNĐTM không ạ ?
 Grin;D;D
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #12 vào lúc: 01-12-2014, 07:46 PM

Trích dẫn
Rất là khỏe, cũng như lúc nào cũng bị đau! Nhưng... lúc nào cũng "không có chịu thua".
  Tí hiểu là Thầy là một người rất chịu chơi (pháp âm về Tiền Thai Giáo giữa Thầy và Tiểu Liên Hoa) và bây giờ tuổi cũng đang về già thì chuyện đau đớn, bệnh tật là khó tránh khỏi... Nhưng hay nhất là bị gì thì bị chứ Thầy không bị xuống tinh thần  Cheesy Grin Grin không có quạu... mà Thầy hành động sửa chữa lại cái thân xác thôi! Cho nên Thầy khỏe  Cheesy Cheesy Cheesy
 
 
Trích dẫn
Câu chuyện nói về một người cha chiến đấu với đứa con (một bé gái) bị bịnh "tự kỷ". Một hôm, em bé đánh máy và phát biểu cảm tưởng của mình! Bây giờ người cha mới biết tại sao... con mình lại có những hành động " khùng điên" như vậy:
Em nói là do em thấy có... đàn kiến nó tấn công em!

Điều kỳ lạ là sau khi phát biểu được ý tưởng, em trở thành điềm tỉnh hơn!

Người cha làm đủ kiểu để phục hồi lại đứa con của mình, thật là

Không thể tưởng tượng được!
  Tí biết phải ứng xử với con mình thế nào rồi!
  Con cám ơn Thầy!
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #13 vào lúc: 01-12-2014, 10:04 PM

Mấy ông ơi... đọc lời Thầy thì tui mới nghĩ tới cái pháp Thân Hành Niệm ở đây http://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham081.htm của bổn sư Thích Ca, và theo phương pháp của Thầy thì bộ xương và ruột phèo đi đứng nằm ngồi đồng bộ trong cái hột vịt... hihi

Dù tui chưa tu tới đâu hết, nhưng tui cũng đã mần thử cái vụ này thì mình có thể kiểm soát được rất nhiều thứ về sức khỏe, chịu đựng và ý chí..., tui cũng thấy mình có thay đổi tư thế hàng ngày nữa và điềm tĩnh hơn xưa rất nhiều. Tóm lại là mình chỉ cần nhìn, nhận biết ra tình trạng lộn xộn xì ngầu hàng ngày của em nó, rồi mình bao vây trừ khử, phòng ngừa và uýnh nó từ từ... tui nghỉ đây cũng là một cách giữ giới luật để có thể tiến tới định và huệ... hihi

Có ai đã từng mần thử cái này thi cho ý kiến... hihi
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.274 seconds với 19 câu truy vấn.