Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:11 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Trở về căn bản  (Đọc 3109 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
vào lúc: 28-11-2014, 01:01 AM

Khởi đầu câu chuyện là lúc nb nhận được đề mục. Mới đó đã 3-4 năm. Lúc đó, trên bàn ăn, mụ Bờm nói:
"Ê nhỏ, đề mục của nhỏ là ngọn lửa, Thầy mới cho đó !"
Nb háo hức: "dzậy hả mụ, đã đã ... Rồi quán sao, tiếp luôn đi  ..."
Mụ Bờm hạ giộng trầm, vừa nói vừa làm biểu diễn tại chỗ: "nhắm mắt lại, tưởng tượng một ngọn lửa ngay đằng trứơc mặt, nền đen, ngọn lửa từ 2D chuyển ra 3D, nổi lên, tự nó phát sáng, tiếp theo là phát sáng ra xung quanh và về phía mình..."
Ngay lúc đó, nb chả thèm nhìn mụ quơ tay quơ chân làm gì, mà nhắm mắt chơi thử ngay lúc đó luôn. Mụ nói tới đâu nb làm tới đó. Đang ngon trớn cái mụ im, quay lại bước khởi đầu ... thế là mình mở mắt ra hỏi:
"Rồi sau đó thì sao ?!"
Mụ lại hạ giộng trầm:
"Nhỏ phải để ý, khi đề mục ra ở dạng 2D thì phải giữ một hồi rồi thì phóng câu niệm "Hỷ" "Lạc" vào ngọn lửa ..."
Thế là mình làm lại, nhắm mắt là thấy ngọn lửa là cứ la to "Hỷyyyyy" "Lạcccccc"  liên tục cở hai ba lần, kết quả cả một thời gian sau, lái xe một mình mà cũng "cười mà không hiểu vì sao mình cười", vui vô cùng.
Lúc đó vào buổi sáng, mụ Bờm thường ra công viên cạnh nhà, leo lên hòn đá, tập vạn thắng công. Mình cũng tò te đi theo, mụ tập cỡ trên 20 phút thì phải, mình thì ăn theo, 5 phút tới ...7 phút là ... đi chơi hề hề hề. Cũng như mọi khi, mụ là người chỉ nb tập. Chỉnh từng động tác một, một hồi cũng tập được tới thế thứ 3.
Thế nhưng đời không như là mơ, tập thấy được được thì nb chế chiêu. Chuyện bắt đầu từ khi Thầy chỉ cho cách tập mắt.
----------------------------
Chuyện ngoài lề:
Có 3 cách tập mắt
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3778.0
Hết chuyện ngoài lề !
----------------------------

Sau khi được nghe về cách tập mắt như vậy, nb khoái khoái, làm liền cách "nhìn một điểm" và "nhìn mặt trời".
Nhưng không có cái dại nào như cái dại nào, khởi đầu khi tập nhìn mặt trời, mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Mắt nhìn có vẽ khỏe hơn (nb cận 4 độ). Không lâu sau, nb tập nhìn một điểm, lúc đó nghỉ tại sao ko kết hợp quán ngọn lửa ngay đó luôn.
Thế là chỉ trong 1 tuần, lấy kính 2 độ nhìn lại rõ và ko bị nhoà như kính 4 độ. Thế nhưng buồn ngủ nhiều hơn, lái xe thì ngủ gục hoài, về chiều là cái đầu nó đặt lại, chỉ muốn ngủ. Sợ quá nên hỏi Thầy. Được cho một bài pháp về tội chế chiêu. Không lâu sau thì cái đầu cứ đơ đơ, không quán nỗi nữa.
Tầm 2 năm sau, đề mục ra lại, nhưng không như trước. Cũng khởi đầu là điều thân, rồi vô đề mục. Đề mục cũng lúc ra lúc không.
Thế nhưng vẫn chưa chừa, lại chế chiêu tập 2.
Số là một đêm, thấy vui vui, khỏe khỏe ... Nên nằm tập, mới đầu đệ quán số, từ 1 tới 12. Sau thấy buồn buồn, làm cho con số nhỏ lại (chế chiêu  2.1) và ngày một nhỏ hơn.
Thấy vui vui, vô luôn ngọn lửa. Ngọn lửa xuất hiện (Thế là đệ chế chiêu tiếp 2.2) quán ra thêm 3 góc nhìn, thêm gốc của mình nằm nữa là 4, tạo thành hình vuông, không biết để làm gì.
Do mất sức làm con số nhỏ lại, Cộng thêm 3 gốc nhìn, làm cho cái đầu nó tưng tưng tiếp, và tới đây đã gần năm rưỡi rồi, đệ mới hồi sức tí và tập lại căn bản.
Mong rằng với chia sẽ này của nb, sẽ không ai chơi dại vậy nữa, vì một lần chế chiêu thôi có thể làm mình mất sức rất lâu (với nb là hơn 2 năm mới ra lại đề mục).

Con viết vậy có gì sai hay thiếu xin Thầy hay các bạn có nghề xem và bổ xung thêm ạ !

Mong mọi người đêm bình an, ngày bình an, đêm ngày bình an  
Cheesy:D:D
« Sửa lần cuối: 28-11-2014, 07:47 AM gửi bởi nhà binh »
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #1 vào lúc: 28-11-2014, 03:55 AM

Đọc bài của nhabinh mà thấy giống như nói với mình. Đệ thì có cái vụ muốn Niệm Phật A Di Đà với giọng cao nhất . Vậy là khi niệm thì chế : lấy niệm trước làm mốc rồi lấy niệm sau cao hơn niệm trước cho tới khi không thể cao hơn được nữa. Vậy là trong mơ trong mơ thấy mình tự nhập mình, rồi cái tự nói tự cười nó rất là mạnh đến nỗi khi thức dậy thấy trong đầu nó đang nói cái gì đó chẳng hiểu. Sau đó ngủ không được nhiều, sáng dậy hay nhức đầu, mà đầu óc hay mệt mỏi, buồn ngủ. Tình cờ mới đọc trong file "Lá cây trong rừng đại nguyện":

"Đừng có bao giờ tự tạo ra các cao độ âm thanh đó một cách tự tiện vì sẽ bị hỗn loạn tâm thức và có khi chẳng đi đến đâu nữa. Tai hại hơn có khi lại lọt vào một tâm trạng ma nhập nữa. Tốt hơn hết cứ phóng ra với một tần số cao nhất như trên đã được nói đến và đừng bao giờ giỡn mặt với âm thanh của một Chân Ngôn."
« Sửa lần cuối: 28-11-2014, 07:06 AM gửi bởi boiroi »
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #2 vào lúc: 28-11-2014, 10:07 AM

      Cám ơn 2 bạn boiroi và nha2binh nha, các bạn nêu những khuyết điểm trong tu tập của các bạn
 ( Chế chiêu) ,dẫn tới tổn hại về bước tiến trong tu tập của các bạn ,đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho những ai không biết mà cứ chế chiêu ,tôi đôi lúc cũng vậy .
     
  Thật là điếc không sợ súng ,vì pháp thầy dạy thì mênh mông quá ,không phải chỗ nào cũng đọc hết ,những lời thầy dạy quan trọng như thế này vth2 chưa được nghe ,chỉ biết là thầy dạy" không được chế chiêu thôi ",nên cứ tưởng như các thầy thẩy khác cho mình cuốn kinh cứ thế mà đọc đi ,múa sao thì múa miễn sao đọc hết là được .N hưng trong pháp thầy cho, nhìn thì thấy dễ ,không quan trọng nghi thức,không phải đọc kinh, chuông ,mõ,nằm tu ,có lúc mình tu hay ngủ cũng không ai hay ,thoải mái vô cùng ,n hưng không dễ, chỉ cần mình đi lệch đường rày chút thôi là toi công rồi .

      Nghe trong bộ 24 đĩa DVD về  cuộc đời và đạo pháp của thầy ,nghe thầy nói có những:"..... suy nghĩ ,hay thái độ bức xúc nặng nhẹ ,nạt nộ khi mình tu lâu hay không ra đề mục ,như vậy làm cho việc tu hành càng đi xuống ,chỉ nên động viên với chiều hướng đi lên thôi "
 
  th cũng vậy đó ,có lúc đang ngon chớn ,không biết sao ông đề mục chốn đâu mất biệt ,có khi cả thời công phu cũng không thấy ,có khi cuối thời cf mới ló ra ,cũng có lúc buông lời bực dọc ,thầy ơi ! con hại con rồi! Nếu con nghe được những lời dạy này sớm hơn một chút ,thì con đỡ chật vật biết mấy  .
       
       Nhưng các bạn ơi ! th rất thông cảm điều này ,mỗi chúng ta đều có một gánh nghiệp khác nhau ,họ chi phối chúng ta một cách tinh vi lắm mà ta không biết được ,cứ tưởng như vậy là tốt
cho ta trong việc tu hành .

  th cũng đang lo đây ,về pháp sám hối thầy có dạy : "  .....khi sám hối phải tập trung tư tưởng,phải biết rõ mình đang niệm cái gì ....." ,con trọn SH hồng danh dức phật A Di Đà ,khi con niệm từng chữ Nam kém theo (con xin sám hối ),Mô .......Con thấy độ tập trung của con cao hơn và việc thầy linh ảnh ông phật vàng ngồi ngồi trên HSV5 C ,âm thanh câu con xin sám hối cũng từ động cao hơn và tha thiết hơn, thầy linh ảnh thăng cao cũng rõ ,thấy tâm mình vui hơn ,mát nẻ hơn .

       Con xin thầy và bà con có nghề kiểm tra dùm con (nếu thầy khỏe) ,nếu là sai con xin sám hối và sửa liền ,con sợ cái vụ kia lắm .

     Các bạn ơi ! th vừa nhận được tin dạo này thầy yếu,một mắt của thầy cũng yếu ,lại vất vả nhiều cho Sư mẫu đây .chúng mình chỉ còn biết vẫn tiếp tục hh công đức cf đến thầy ,mong thầy mau khỏe để làm bóng mát cho mọi chúng sanh ,cho thế giới thái bình ,nhân dân an lạc .....
                  Con kính chào thầy và cô ,cùng bà con HSTD .
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 29-11-2014, 06:55 AM

Tất cả bắt đầu từ Tâm, do Tâm...

Chế chiêu là bắt đầu do Tâm bắt đầu lộn xộn (lạc đề, muốn nhanh, muốn thử cho biết, hay tìm kiếm gì đó hoặc đi ra ngoài, coi thường vì nó dễ...) dẫn đến kết quả lệch với ban đầu...

Ôm ba Pháp ấn: Khổ, Vô thường, Vô ngã cho chắc ăn...

Cảm ơn bà con vì kinh nghiệm hay.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.206 seconds với 20 câu truy vấn.