Chào chú Tibu cùng cùng các cô chú trên diễn đàn.
SGNT là một thành viên mới tham gia, xin chú Tibu và các Nhí ( mặc dù đã đọc nhiều lần nhưng con vẫn chưa biết rõ các Nhí là ai

) cho SGNT xin đề mục tu ạ.
NT sinh năm 1997. Hồi nhỏ NT có đọc cuốn ' Pháp môn niệm Phật là con đường tu tắt dễ thực hành nhất để chóng giải thoát và thành Phật' của hòa thượng Thích Trí Tịnh, lúc đó tâm NT rất cảm xúc và NT phát nguyện vãng sanh mỗi sáng thức dậy thực hành nghi thức 10 niệm. Nhưng vì chưa hiểu biết chi cả với bất tiện vì người thân trong nhà nên được vài ba bữa NT cũng bỏ và quên béng đi

Rồi trong khoảng thời gian tiếp đó NT bắt đầu tạo rất nhiều nghiệp nói dối, sát sanh,... 5 giới nặng nhẹ đủ cả. thế là cuộc sống k còn hạnh phúc như xưa nữa, NT bắt đầu lãnh nghiệp xấu từ y báo đến chánh báo. Và cũng là lúc NT đặt ra câu hỏi và quay trở về với đạo.
Rồi NT cũng tu lơ mơ lên mạng tìm hiểu tịnh với chả thiền, mật... rồi cũng chợ sáng ba bữa chợ chiều ba bữa.
NT có tìm hiểu Mật tông thầy già trên vutruhuyenbi, tự điểm đạo thì cũng có ấn chứng nhưng k rõ ràng, lúc ấy NT 16 tuổi các anh chị bên ấy bảo NT phải đủ 18 tuổi mới được thọ lễ điểm đạo. rồi 18 tuổi NT lại xin điểm đạo nhưng k có ấn chứng. Nghĩ chắc k có phước duyên bên này ( sau này đọc bài trên diễn đàn con mới biết là tà đạo) nên NT lại chuyển sang niệm Phật học tập ngài Tịnh Không nhưng phương pháp nhất môn thâm nhập trường kì huân tu một bộ kinh của ngài k hợp với người bận rộn.mỗi ngày dành 10 tiếng đọc kinh thì con chịu
NT thực sự rất mong có một pháp môn để NT tin tưởng và thực hành. Nhiêu lúc NT buồn và rất muốn khóc vì thấy mình cô đơn lạc lõng, chẳng có phương hướng gì cả. đến ma chẳng dám ở mà Phật cũng chẳng dám theo nữa.

Khi biết đến trang web này con đọc thấy phương hướng rất rõ ràng và rất hay,con xin cảm ơn chú Tibu và con rất muốn được học tập theo chú và các Nhí.
Con không dám dài dòng nữa.
Rất mong được sự cho phép của chú TiBu và các cô chú để SGNT đc tham gia tu tập tại ngôi chùa này.
Nam mô A Mi Đà Phật!