Charles Darwin cho nhân loại thấy học thuyết Tiến hóa về mặt thể xác.
Phật Thích Ca chỉ cho nhân loại con đường để tiến hóa về mặt Tâm Linh.
Con nghĩ như vậy có đúng không Thầy?
Thập Phương Chư Phật thì nó rõ hơn.
Tuy nhiên vì có bàn đến Charles Darwin cho nên tibu cũng có suy nghĩ như sau về cái ông này:
1. Nếu nói từ khỉ ra người. Thì chuyện hiển nhiên sẽ có lác đác vài chú người lò mò từ trong rừng mò ra thành phố... uống cà phê!
Cũng y như là lâu lâu cha mẹ cũng bổng nhiên sinh ra một bé da trắng y như Tây chính gốc, trong khi gia đình lại là da vàng chính hiệu con nai tơ Và không có chuyện lộn xộn này nọ!
Nhưng chuyện chú người từ trong rừng đi ra cho tới nay lại... chưa có!
Thành ra chuyện tiến hóa theo thuyết Darwin đã có rất là nhiều thuyết khác chống lại! Và như vậy chỉ là chuyện ... gần đúng.
Để ý chuyện này:
Con khỉ sanh ra vài năm: Khi thấy con rắn đầu tiên trên đời là... la hét và chạy trốn!
Trong khi đó chú người mới sanh ra cũng vài năm mà thấy con rắn là bò tới... rờ làm quen ngay!
Chỉ có người lớn mới la hét và chạy tới cứu nguy cho em bé mà thôi!
Cái tý xíu này mà giải thích được thì sẽ tìm ra thuyết tiến hóa đúng nhất! Hihihi
Cái link Thầy quăn nói về quyển sách 'Những bí ẩn của cuộc đời ' có đoạn này hay quá, con xin quăn lên đây - xin pacon đừng cho là cơm thiu:
"Có nhiều trường hợp tương tự như thế trong các tập hồ sơ Cayce, làm cho người ta nhớ lại một tư tưởng của Tolstoy. Nhà văn hào này nói rằng những hoàn cảnh trong đời người giống như những giàn giáo dùng để cất nhà. Những giàn giáo này được dựng lên để làm cái sườn chung quanh, nhờ đó mà một ngôi nhà cao tầng được xây dựng ở phía trong. Nhưng cái giàn giáo đó vốn không hề có một giá trị lâu dài. Khi ngôi nhà đã xây xong thì người ta phải dẹp bỏ nó.
Có lẽ những sinh hoạt nghề nghiệp của con người cũng cần được hiểu theo cách đó, vì chúng chỉ là những phương tiện và điều kiện cần thiết cho sự tu dưỡng tâm tánh và tiến hóa tâm linh mà thôi."
A Di Đà Phật.
con đọc lẹ ghê hớ!