Con đọc chủ đề Tâm không trong tập tin Lá cây trong rừng đại nguyện thì có một vài thắc mắc như sau:
Sự khác biệt giữa Tâm Không của Chân Lý và Tâm Không xuất phát từ tâm từ là như thế nào? Tâm không có nhiều trình độ từ thấp đến cao, và trình độ cao nhất là của Ngài Tỳ Lô Giá Na, như vậy theo con hiểu trình độ Tâm không xuất phát từ Tâm từ mà càng cao thì nó gần với Tâm không của Chân lý? KHông biết có đúng hay sai, hihi???
Dùng ngôn từ, để nói rõ chuyện chứng đắc về Tâm Không, là chuyện không tưởng.
Đề tài này đã tốn rất là nhiều giấy mực. Cho nên muốn tới được đó thì... chỉ là làm và làm mà thôi.
Những tiêu chuẩn trên, chỉ là những mẫu mực mà mình nên đi tới.
Tại sao Tu sĩ muốn chứng ngộ trạng thái Tâm Không, phải được Tâm truyền tâm theo phương pháp Thầy mô tả trong tập tin (nghĩa là được các Ngài chủ chân ngôn truyền dạy), vậy có nghĩa là nếu tu tập không có Thầy hoặc không gặp được các Ngài có phải là sẽ không học được những cái trình độ Tâm không ấy?... Hay là phải ngang cơ các Ngài mới chỉ được.. hic... (Ngoại trừ cái đoạn Thầy viết về ông Hộ Pháp Kim Cang Vương bắt cái linh hồn đi tập)

Không còn cách nào khác hết.
Người tập Tịnh độ thì để ý và chứng, nhập vào các trạng thái đó như thế nào Thầy nhỉ?
Thì cứ làm theo các kinh nghiệm của các Tu Sĩ gạo cội thì nó sẽ trả lời được hết những câu hỏi trên mà thôi.
Thỉnh thoảng con niệm Phật xong cảm thấy ngơ ngơ... trống rỗng... không biết có được miếng hơi hám nào của Tâm không không biết nữa..

Không được gì hết.
Là vì Tâm Không nó có hai vế:
1. Là sự im lặng
2. Đồng thời khi muốn biết một vấn đề nào thì biết rất là rõ và tường tận.Ở đây, con chỉ có được vế thứ nhất, con còn thiếu vế thứ hai nữa.
Muốn có vế thứ hai thì
làm cho thật là đúng cách của các tu sĩ gạo cội thì nó liền có.