Con chào thầy HL
Năm mới cháu chúc bác HL dồi dào sức khỏe (thật khỏe) và thật nhiều may mắn trên đường công phu, để dẫn dắt chúng sanh được giải thoát.
Gửi bác HL của con

:
Bác HL cho con xin được tên là hlc(hai lúa con) trên chùa này nha. Cái ông phiên dịch ra tên hai lúa hay quá:)!. bác hl ơi, khi hlc đọc chỗ bác HL nhập bên kia rồi làm LahauLa khóc đó,bác HL đi vào cái ống đen nó như cao su đó, lúc đó con vừa lo vừa giận bác lắm, vì sợ bác HL có gì thì không biết khi nào được gặp được trò chuyện,được nghe sự hướng dẫn của bác HL nữa, bác HL có đi đâu thì nhớ về với bọn con nha bác

!
Nhờ bác HL giúp dùm con, con có đọc rằng vòng kim loại hai đầu cuối của vòng cách nhau khoảng nhỏ, dùng để trách ác xạ,... Vậy con xin cụ thể là làm vòng đó như thế nào để con đeo vào tay, và có tác dụng hộ thân không bị quấy phá,đục thủng hào quang không thầy. Con sợ bị đục thủng hào quang, bị bắt làm tù binh lắm:( rồi không gặp được thầy tu tập.
Con muốn tập thêm tại nơi làm việc thì con nguyện vậy:
Phật tánh ở khắp nơi giúp chúng sanh tu tập,nay con được duyên chỉ dẫn thầy HL,đức phật Adida tu tập,nguyện được chư vị hộ pháp của đức phật,hộ pháp của thầy HL,hộ pháp của bồ tát Nhí bảo hộ con và chư vị tu tập, nếu con bị quấy phá trong công phu tu tập thì các vị hộ pháp sẽ quở phạt.
Con bắt đầu học theo bài của anh chị lele thu âm quán chấm đỏ theo cây nhang.Cảm ơn lele nhiều lắm luôn.
Con thích rancon,gacon,brightmoon,....các bồ tát nhí,TLH,TLT, chú Hòa Lùn, Ánh Sáng,.... Nhất là cha lụi TTL, bài nào cũng hay. đọc tới chữ "cha lụi" là sướng

!.
Nhờ thầy HL mà con được thấy nhiều cái thấy lắm.con cảm ơn thầy bằng cách siêng năng tu tập nha thầy HL. thầy HL nhớ giữ sức khỏe nha.