Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:11 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin đề mục tu  (Đọc 1710 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
chontrihue1411
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chontrihue1411
vào lúc: 30-03-2015, 05:08 AM

Con chào chú Tibu và các Nhí!
Con là thành viên mới.
Con xin kể sơ qua về quá trình con đến với đạo.
Con quy y với 1 thầy bên Thiền từ năm 2009, lúc đó Con ko hiểu gì về Phật giáo hết, chỉ quy y theo đứa bạn. Con lên chùa đó thọ bát quan trai 2 ngày, có học ngồi thiền nhưng con cũng hiểu rõ thế nào là thiền.
1 thời gian sau do con bị đau đầu,1 người chị rủ con đi học Nhân điện để chữa bệnh đau đầu. con đã đi học và thầy này đã mở Luân xa cho con. Con ngồi thiền theo Nhân điện 1 thời gian và  ngay trong lúc thiền người con thường bị lắc dữ dội. Con bỏ thiền Nhân điện.
Cho đến tận năm ngoái (tức 2014) con mới ngồi thiền lại thì lúc đó con cũng ko có thầy hướng dẫn. Con chỉ tập trung tư tưởng tại đỉnh đầu, sau 1, 2 tuần ngồi thiền lại thì con thấy trên đỉnh đầu xuất hiện cảm giác tê tê, sau đó là quay quay, chỉ cần khi nào con tác ý là cảm thấy quay quay như vậy và trong lúc ngồi thiền người con vẫn bị lắc lư nhưng đỡ lắc hơn ngày xưa. Thậm trí có lúc cổ con cứng lại, rất nặng ở phần sau gáy và đầu thì quay quay như kiểu lắc lư quanh 1 cái trục vậy. Con sợ nên bỏ thiền.
Khi ngồi đọc Kinh hay chú thì khi con nhập tâm thấy xuất hiện cảm giác sau: cảm giác đầu nặng nặng và tê tê tại vùng sau gáy, trên cổ 1 chút và có khi là lên trên khu trên đỉnh đầu.
Giữa năm 2014  con có duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ cũng là do con lên mạng tìm đọc và sau khi nghe các thầy thuyết giảng con mới dốc lòng đi tìm hiểu Phật giáo. Từ đó con phát tâm theo con đường Tịnh độ, ko thầy chỉ dạy.
Trong thời gian đó con có biết 1 thầy về quê con xây chùa. Con có mời thầy đến nhà làm lễ an vị tượng. (nói là tượng chứ thực ra là con thỉnh ảnh từ trên chùa về) và cúng chúng sanh. Thầy là người có tâm và có nguyện rất lớn. Cảm được ân đức của thầy nên có 1 lần con đưa mẹ lên chùa, trong lúc sắp sửa ra về con có nói cảm ơn thầy và nhận thầy làm sư phụ. Lúc đó thầy ko có nói gì mà sau đó mẹ và con chào thầy ra về nhưng từ khi đó thì thầy coi như con là đệ tử ruột của thầy vậy. Thầy cũng có hướng dẫn 1 số cách tu như: tụng kinh sám hối Từ bi thủy sám pháp, ngày đêm lễ Phật sám hối, và giúp con giải quyết một số chướng ngại trên đường tu nữa (vì nhà con có rất nhiều chướng duyên, 3 đời cụ tổ đều là thầy Pháp).
Hiện tại hàng ngày sáng nào con cũng dậy từ 4h sáng lễ Phật sám hối, vừa lễ vừa niệm Phật, buổi chiều đọc Kinh Pali và tụng chú Đại Bi(quyển Kinh nhật tụng của chùa Phước Hải). Trước đó con có đọc cả Từ Bi Thủy Sám nhưng giờ ko đọc nữa.
Theo hướng dẫn trên mạng nên mấy ngày nay con ngồi tọa thiền niệm Phật và quán chấm đỏ nhưng con quán chưa được và trong tâm cũng chưa niệm Phật được như trong sách hướng dẫn vì trước kia niệm Phật trong tâm con niệm nhanh, câu niệm dứt khoát như là: A Di Đà Phật vậy. Con quán chưa ra chấm đỏ nhưng con cố gắng tác y đẩy tiếng niệm về phía trước. Một cảm giác xảy ra là trên đỉnh đầu của con lại thấy tê tê.
Con xin hỏi những câu hỏi sau:
Thứ nhất,
Tại sao lại xảy ra hiện tượng như con ngồi thiền theo bên Nhân điện như vậy? (vì cũng có người học Nhân điện nhưng họ không giống con)
Thứ hai,
Các huyệt đạo (hay còn gọi là các Luân xa như bên Nhân điện thường gọi) đã có thầy mở ra rồi vậy có ảnh hưởng gì đến quá trình tu tập của con sau này không? Nếu có, ảnh hưởng như thế nào? Làm cách nào để con có thể tránh sự ảnh hưởng đó?
Thứ ba,
Tại sao khi con ngồi đọc kinh hoặc trì chú nhập tâm lại có hiện tượng đó?
Thứ tư,
Con ngồi tọa thiền niệm Phật như cách của chú hướng dẫn sao lại có hiện tượng tê tê ở đỉnh đầu?
Thứ năm,
Với 3 người thầy đã hướng dẫn con như trên (1 thầy chủ trì chùa quy y để vào đạo, 1 thầy dạy nhân điện, 1 thầy nhận là thầy nhưng ko chính thức) ai là người thầy thực sự của con ạ?
Ví như con muốn tu theo 1 pháp môn khác hay con tu theo pháp của chú thì có phải hỏi  ý kiến của các thầy không? Nếu không hỏi thì có bị cho là Vượt Pháp không?
Thứ sáu,
Nhà con ko có bàn thờ Phật, mà hiện tại chỉ để ảnh Đức Phật trên 1 cái bàn và đặt vào 1 nơi cũng không được trang nghiêm cho lắm nhưng sạch sẽ. Vì  ko có điều kiện để lập 1 bàn thờ. (Nơi ở của con là 1 trường học). Con chỉ có thể đặt bàn thờ ở chỗ đó vì chỗ đó yên tĩnh để tu và gia đình con mới ko phản đối. Việc con đặt ảnh Đức Phật ở những nơi như vậy liệu có sao không ạ?
Nay con có  duyên nên được biết hoasentrenda.  Thấy phương pháp tu rất thật, rất chứng. Con xin được gia nhập gia đình hoasentrenda để nhờ chú và các huynh đệ chỉ dẫn phương pháp tu Tịnh độ và cho con xin Đề mục để tu.
 
Kính chúc chú vạn sự an lạc, vạn sự cát tường, ngày càng tinh tấn trên con đường tu và hành đạo.

Con rất mong nhận được sự chỉ dạy của chú.
Con cảm ơn chú nhiều ạ!
Chơn Trí Huệ
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #1 vào lúc: 31-03-2015, 01:11 AM

« Sửa lần cuối: 31-03-2015, 03:26 AM gửi bởi Thiện Đặng »
Logged
chontrihue1411
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chontrihue1411
Trả lời #2 vào lúc: 31-03-2015, 07:02 PM

Xin cảm ơn huynh Thiện Đặng về những trang web hữu ích.  Grin. Tuy nhiên vì đệ vào hạng "ngu lâu, khó đào tạo" nên trước đó đọc những bài viết này rồi mà khi áp dụng vào trường hợp của đệ , đệ vẫn chưa tìm cho ra câu trả lời  Sad nên mới viết bài lên diễn đàn xin chú Tibu và các huynh chị dạy. Cảm ơn huynh đã chia sẻ!

Thân,
CTH
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.13 seconds với 20 câu truy vấn.