Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chuyển từ Vô Lậu sang Hữu Lậu.

Bắt đầu bởi Tibu, Th3 31, 2015, 06:14 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: diepvien2mang trên Th3 31, 2015, 12:54 PM
"Chụp hình bằng tư tưởng hình ảnh đó." con suy nghĩ thì  chụp hình bằng tư tưởng có nghĩa là tái hiện cảnh đó một cách rõ nét như thật,hoặc là như trong ảnh. Và hình ảnh đó cách trước mặt mình như 1 đề mục tu tập hay là chỉ cần mường tượng lại cảnh đó ạ.
Là y như là một đề mục là tốt nhất. (PBVL vẫn là PBVL và nằm phục kích cho tới khi chính mình Ngộ Đạo).

Còn chỉ là một "Mường tượng"... cho tới một hiện tượng "Hồi tưởng" ...  có kèm theo một rung động của con tim.

Thì cả hai cũng được tính sổ.
Có nghĩa là PBVL sẽ được chuyển khoảng và hóa thành... PBHL.

canthan

           Thưa Thầy cho con hỏi, khi mình làm một việc thiện ( ví dụ như in sách kinh chẳng hạn) thì mình sẽ được phước báu gì vậy Thầy? Ví như mình được phước báu vô lậu thì tại sao mình còn bị nghiệp dập cho te tua như thế? Thiệt tình con hổng hiểu, mình không thể lấy phước cân bằng với nghiệp hả Thầy? Và cũng k cho mình trả dần để đỡ cực sao? Hic hic... Vậy mỗi lần con đọc bài Thầy là con "rung rinh", xúc động muốn bật khóc. Là con đồng cảm hay là do con lung tung cảm xúc hay là do con hay nghĩ đến Thầy nhiều nên vậy ạ?! Con hỏi nhiều quá, con ngu ngốc mong Thầy chỉ dạy. Vì con k hiểu mấy việc trên ạ. Con kính Thầy.

Hổ Phách

Dạ, không phải bài viết này của Thầy là một cái gì duyên để cho chúng con những ai mà chưa gặp Bồ Tát thì lo đi gặp ạ!

Hiếm có làm sao để biết sự tồn tại của một vị Bồ Tát thật sự ở trên đời, nếu không đi gặp đảnh lễ và cúng dường thì uổng cái phước báu quá.

Con ôm ấp để gặp được các vị Thánh Tăng đã lâu, vì chưa có duyên nên chưa gặp được. Nay vì bài viết này, con sẽ quyết tâm đi gặp các Vị ấy!

Thầy đã kêu con gõ cửa thì con xin gõ cửa đây. Con ở miền nam, thất nghiệp đã lâu. Nếu có anh, chị, em , bạn hữu nào ở miền bắc có chứa chấp con được vài ngày, thì con cũng ráng kiếm xu mà bay ra ngoải!!!

không hiểu sao con cứ nghĩ rằng mình sắp gặp được Bồ Tát thì con vui mừng hớn hở, vui mừng hớn hở rồi thì xúc động mà rơi nước mắt!!!

dạ, hết cái phần bồi hồi của con vì bài viết này.

Dạ, đến phần con xin hỏi ạ:
- phải cúng dường các  Vị vừa mới Ngộ đạo, hay cúng dường các Vị đã Ngộ đã lâu được (trong bài viết này)
- rồi nếu có ngày con đi gặp các Vị, nhưng con muốn chia sẽ phước này với những người thân,người xung quanh. Con nói với họ rằng con đi gặp Bồ Tát, mọi người có cúng dường gì thì gửi cho con. Thế là có người vui vẻ đưa con, có người thì không nhưng vì con mà cũng cúng dường. Nhóm những người này có phước báu gì không? Họ là những người cho có biết Tu tập. Con chỉ mong tạo được cái nhân lành cúng dường Bồ Tát cho họ để có ngày họ sẽ T u tập mà thôi.
- rồi đến những người đi gặp trực tiếp thì nên cúng dường cái gì là tốt nhất. Tu tập cùng các vị ấy rồi hồi hướng phước báu đó cho các vị ấy thì có gọi là cúng dường hay không?

con xin hết, con rất cám ơn Thầy!
con.
LÀM, LÀM, LÀM!!!

Tibu

Trích dẫn từ: canthan trên Th3 31, 2015, 10:13 PM
           Thưa Thầy cho con hỏi, khi mình làm một việc thiện ( ví dụ như in sách kinh chẳng hạn) thì mình sẽ được phước báu gì vậy Thầy?
1. Làm giàu cho nhà in.
2. Mất đi một số xu trong việc in ấn.
Trích dẫn
Ví như mình được phước báu vô lậu thì tại sao mình còn bị nghiệp dập cho te tua như thế?
PBVL là nó làm công việc của Vô Lậu: Như Ngộ Đạo, gặp được người có nghề trong việc chỉ đường lối tu hành.
Trích dẫnThiệt tình con hổng hiểu, mình không thể lấy phước cân bằng với nghiệp hả Thầy?
Con đã ăn cắp một con bò. Xong rồi, con đi cớ bót để cầu được trắng án!
Thì người mà nghe theo lời con để thi hành chuyện trắng án cho con.
Người này... chỉ là nịn thần mà thôi.
Trích dẫnVà cũng k cho mình trả dần để đỡ cực sao? Hic hic...
Có vay thì phải trả. Không có thần linh nào mà làm cho mình trắng án được sau khi chỉ ăn hương thơm của trái chuối!!!
Trích dẫn
Vậy mỗi lần con đọc bài Thầy là con "rung rinh", xúc động muốn bật khóc. Là con đồng cảm hay là do con lung tung cảm xúc hay là do con hay nghĩ đến Thầy nhiều nên vậy ạ?! Con hỏi nhiều quá, con ngu ngốc mong Thầy chỉ dạy. Vì con k hiểu mấy việc trên ạ. Con kính Thầy.[quote
Chỉ là cái tâm của con nó nhạy cảm quá mà thôi.

Lại bàn về trả nghiệp:
Chuyện đở đi nghiệp sát thì... chính mình phải bỏ sức của mình ra để giúp người khác một cách bất vụ lợi trong thời gian cả chục năm... thì may ra mới bớt được (Nhí ở HSTD đã bị như vậy, tibu cũng đã tính trước bằng cách chỉ cho Nhí làm độ tử. Và hiện nay tibu đang chăm sóc coi diễn tiến của Nhí có được như ý hay không?

Chuyện gì cũng cần rất nhiều phước báu để trang trải cái nghiệp của mình. Không có phước báu thì không thể làm gì được.

Khoe của:

Trong kiếp này tibu đã hết nghiệp sát cho nên bệnh trạng càng nhẹ và cũng rất là dể lành.

1. Méo cột sống, tibu đã tìm ra cách nắn lại (sau khi nằm trên cái khe nắn xương trên 6 giờ thì xương sống nay đã thẳng.

2. Bị nghẹt mạch máu não. Bác sĩ khám phá ra rằng chính thùy tráng đã tự tăng cường thể tích động mạch để gánh chuyện thiếu máu lên đầu của tibu. Có thể nói là trong một thời gian ngắn nữa thôi, tibu sẽ khỏe lại rất là nhiều.

Và cũng có thể đứt bóng một cách nhẹ nhàn và cực kỳ mau lẹ hihihi :D :D :D

lạc lạc

Trích dẫn từ: beti trên Th3 31, 2015, 10:53 PM
Dạ, không phải bài viết này của Thầy là một cái gì duyên để cho chúng con những ai mà chưa gặp Bồ Tát thì lo đi gặp ạ!

Hiếm có làm sao để biết sự tồn tại của một vị Bồ Tát thật sự ở trên đời, nếu không đi gặp đảnh lễ và cúng dường thì uổng cái phước báu quá.

Con ôm ấp để gặp được các vị Thánh Tăng đã lâu, vì chưa có duyên nên chưa gặp được. Nay vì bài viết này, con sẽ quyết tâm đi gặp các Vị ấy!
Trích dẫn từ: beti trên Th3 31, 2015, 10:53 PM
Beti ơi, đây cũng là mong ước từ rất lâu rồi của LL, và chắc là của nhiều ace trên đạo tràng này nữa, cứ ấp ủ hoài mà chưa biết bao giờ mới có nhân duyên được gặp

canthan

 Thưa Thầy, con đã hiểu. Con cảm ơn Thầy.

tuephuong5

#21
Trích dẫn từ: beti trong Tháng Ba 31, 2015, 10:53:09 PM
         ___Thầy đã kêu con gõ cửa thì con xin gõ cửa đây. Con ở miền nam, thất nghiệp đã lâu. Nếu có anh, chị, em , bạn hữu nào ở miền bắc có chứa chấp con được vài ngày, thì con cũng ráng kiếm xu mà bay ra ngoải!!!


              ___Đi đâu cho xa ra Đà lạt là gặp thôi ,cái nôi của pháp thầy ở đó mà  .Mậu lúi đi xa về đổ nợ khổ thân .

             ***Thầy ơi cho con hỏi : có trường hợp tác ý chuyển phước xong tập không được nữa hông thầy .cái này con hỏi thiệt .

                   



               
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

gacon177

Đọc được bài viết này của thầy con vui quá. Con hiểu thêm nhiều điều ạ ;D

Vui nhất là biết tin sức khoẻ thầy ngày một tốt, hạnh phúc quá :D
Thật là tuyệt vời ông mặt trời ;D

Mong thầy mạnh khoẻ để tiếp tục chỉ dẫn chúng con trên con đường đến với ánh sáng của tình yêu thương và trí tuệ :D
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

TLT


quyettu

 Mong có cơ hội tập với những Tu Sĩ Gạo Cội và được cúng dường các Thánh Tăng đã Ngộ Đạo
Cúng dường Thánh Tăng đã Ngộ Đạo là cúng dường ra làm sao cho đúng nhỉ?

vantamdalat

Trích dẫnKế đó đọc câu nguyện, đại ý như sau:

Nguyện xin cho con chuyển PBVL qua PBHL để con được bình yên, yên ổn, bớt đi bệnh tật trên đường tu hành.

Nguyện xin các Chư Vị gia trì cho con.

Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Thưa Thầy trong số bà con HSTĐ có người thì nhiều phước báu vô lậu mà ít phước báu hửu lậu. và ngược lại người thì ít PBVL mà nhiều PBHL.?
mà cái quả của phước báu HL là mạnh khỏe, đầy đủ tiền của...???
còn quả của PBVL là thuận lợi trong vấn đề tu hành...???
vậy khi (nếu) họ chuyển được PBVL sang PBHL thì quả nó trổ cho họ là đầy đủ tiền của và sức khỏe??
nếu: khi túng thiếu thì họ lại lo tu hành, và ngược lại khi phồn vinh mà lại có sức khỏe thì cái tâm lại lo trụ trong thụ hưởng, trụ trong tham dục rồi lơ đãng chuyện tu hành. thì sao ạ?
rồi khi cận tử; (NẾU) trong tư tưởng họ lúc cận tử lại nghĩ "nếu khi xưa ông Thầy không chỉ cho mình cách chuyển phước thì hôm nay minh đã nhẹ nhàng thanh thảng ngồi hoa sen 5 cánh mà thăng rồi" chứ đâu phải than như vậy đâu. thì Thầy nghỉ sao ạ?
vậy cái chuyển phước này có phải là "con dao hai lưỡi" không ạ?
hay là cách chuyển phước này không phải bất cứ tu sỉ HSTĐ không phải là người nào cũng chuyễn được hay tất cả tu sỉ HSTĐ đều chuyễn được.

Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

boiroi

Con chưa được gặp Thánh Tăng hay Bồ Tát, vậy thì con tu tập công phu niệm Phật quán chấm đỏ thì có được PBVL phải không thầy? Nếu vậy thì sau khi công phu con dùng câu nguyện bên dưới được không:

Trích dẫn
Nguyện xin cho con chuyển PBVL qua PBHL để con được bình yên, yên ổn, bớt đi bệnh tật trên đường tu hành.

Nguyện xin các Chư Vị gia trì cho con.

Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát.

Dương Ngọc

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 31, 2015, 11:06 PM
Trích dẫn từ: canthan trên Th3 31, 2015, 10:13 PM
         

Khoe của:

Trong kiếp này tibu đã hết nghiệp sát cho nên bệnh trạng càng nhẹ và cũng rất là dể lành.

1. Méo cột sống, tibu đã tìm ra cách nắn lại (sau khi nằm trên cái khe nắn xương trên 6 giờ thì xương sống nay đã thẳng.

2. Bị nghẹt mạch máu não. Bác sĩ khám phá ra rằng chính thùy tráng đã tự tăng cường thể tích động mạch để gánh chuyện thiếu máu lên đầu của tibu. Có thể nói là trong một thời gian ngắn nữa thôi, tibu sẽ khỏe lại rất là nhiều.

Và cũng có thể đứt bóng một cách nhẹ nhàn và cực kỳ mau lẹ hihihi :D :D :D

Con mong chờ nhất là điều này ạ " Có thể nói là trong một thời gian ngắn nữa thôi, tibu sẽ khỏe lại rất là nhiều" ;D ;D ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th4 01, 2015, 03:24 AM
Trích dẫnKế đó đọc câu nguyện, đại ý như sau:

Nguyện xin cho con chuyển PBVL qua PBHL để con được bình yên, yên ổn, bớt đi bệnh tật trên đường tu hành.

Nguyện xin các Chư Vị gia trì cho con.

Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Thưa Thầy trong số bà con HSTĐ có người thì nhiều phước báu vô lậu mà ít phước báu hửu lậu. và ngược lại người thì ít PBVL mà nhiều PBHL.?
mà cái quả của phước báu HL là mạnh khỏe, đầy đủ tiền của...???
còn quả của PBVL là thuận lợi trong vấn đề tu hành...???
vậy khi (nếu) họ chuyển được PBVL sang PBHL thì quả nó trổ cho họ là đầy đủ tiền của và sức khỏe??
nếu: khi túng thiếu thì họ lại lo tu hành, và ngược lại khi phồn vinh mà lại có sức khỏe thì cái tâm lại lo trụ trong thụ hưởng, trụ trong tham dục rồi lơ đãng chuyện tu hành. thì sao ạ?
rồi khi cận tử; (NẾU) trong tư tưởng họ lúc cận tử lại nghĩ "nếu khi xưa ông Thầy không chỉ cho mình cách chuyển phước thì hôm nay minh đã nhẹ nhàng thanh thảng ngồi hoa sen 5 cánh mà thăng rồi" chứ đâu phải than như vậy đâu. thì Thầy nghỉ sao ạ?
vậy cái chuyển phước này có phải là "con dao hai lưỡi" không ạ?
hay là cách chuyển phước này không phải bất cứ tu sỉ HSTĐ không phải là người nào cũng chuyễn được hay tất cả tu sỉ HSTĐ đều chuyễn được.


Cám ơn con:

Trên đây là tu bằng cái đầu.

Tu bằng con tim nó khác xa.

=================

Ví dụ về phản ứng của cái đầu
:
Khi đi xe lửa cao tốc từ Paris xuống Lourde (Thánh Địa Lộ Đức) tibu nghe anh chị kể một câu chuyện đã xảy ra trên xe lửa:
Có một người con gái bị hiếp ngay trên toa, mà không có ai phản ứng, chỉ có đứng nhìn!

Tibu ghi lại, theo nhận định của tibu:

Khi cái đầu thấy có người bị hiếp trước mặt mình, trong toa xe lửa. Thì cái đầu sẽ ra lệnh cho thân thể cả đám hành khách bù nhìn đó... đứng im, án binh bất động để tự nhiên cho bọn khốn nạn đó hiếp cô gái... đáng ghét đó. Và cả bọn họ chỉ có đứng trố mắt ra nhìn sự việc xảy ra một cách lạnh lùng!

Phản ứng của tibu khi nghe câu chuyện đó là:
- - Trước mặt em, mà xảy ra chuyện đó thì bọn đó tới số! Em sẽ tìm cách xé xác cả bọn đó ra ngay lập tức! Có thua, em cũng làm!

Không biết gọi đó là... cái gì! Là Tim hay là Đầu? Tất cả đều không cần thiết, miễn thắc mắc!

Trái mắt là tìm cách phụp! Xưa nay như vậy rồi!
==================
Ví dụ thứ hai:
Ông quan bước bào vùng đang tranh chấp của hai bà mẹ:
- - Đây chỉ có một đứa bé sơ sinh mà có tới hai bà mẹ đang tranh dành! Thì chỉ còn một cách là quan sẽ chia đôi đứa bé này ra là hai phần bằng nhau thôi.
Nói xong, ông quan tuốt gươm ra, cầm đứa bé dơ lên cao và tính chuyện cắt đứa bé ra làm hai!

"Người Mẹ Thật" bổng nhiên... hét lên và bất chấp ông quan đó đang cầm cây kiếm sáng quắt rợn người! Bà bay vào lấy cả thân thể tiền tụy, với đôi tay yếu đuối của mình, dùng sức ngăn cản chuyện đó xảy ra!

Đó là hành động của Con Tim.

Tất nhiên "bà mẹ... giả" chỉ có đứng nhìn (đó là phản ứng của cái đầu).
=============
Và khi phát hiện ra chi tiết đó:
Ông Quan sáng suốt đã có đủ lý do để xử tử bà già (không phải là mẹ đứa bé!).
Ông Quan đó là Jules César, sau này là Hoàng Đế của La Mã.

Tibu

#29
Trích dẫn từ: quyettu trên Th4 01, 2015, 02:53 AM
Mong có cơ hội tập với những Tu Sĩ Gạo Cội và được cúng dường các Thánh Tăng đã Ngộ Đạo
Cúng dường Thánh Tăng đã Ngộ Đạo là cúng dường ra làm sao cho đúng nhỉ?
Thấy là chạy đại vào... ôm thôi! hihihi, và mình đang bận đồ dơ hay hôi thúi gì thì cũng cứ ôm đại mà thôi! Ôm trước tính sau!!!

Ngay lúc đó mà có ai đó thành Thánh Tăng (qua hiện tượng Ngộ Đạo) thì tìm cách cho cái thân thể đó uống hay ăn một cái gì đó là... yên tâm công tác! hihihi

Cám ơn con đã hỏi rất là kỹ hihihi