Hihihi, cũng chỉ là thường tình mà thôi. Thầy cũng có gặp nhiều người, trong chớp mắt nhập được Tam Thiền ngay trong lần đầu tiên tập thử. Khi đang uống cà phê ngay vĩa hè Đà Lạt.
Vậy mà cứ do tính hẹn, lần hẹn mòn mà cho tới nay, người này đã quên tập luôn rồi!
Chung quy là do nghiệp sát nó ngăn che, và cả đám (nghiệp sát) đó đã xúm lại, lung lay cái hào quang và đã lung lạc được đối tượng... Cuối cùng, đối tượng không thèm tập luôn! Thế mới điên chớ!
Thầy ơi, mấy hôm nay con có cảm giác sợ mình sẽ không tập nữa. Lỡ lúc nào nghiệp nó tới nó làm con không muốn tập nữa rồi sao Thầy? Có cách gì phòng ngừa trước không ạ?
dạ, con.
Beti em!
Đừng lo nó tới,Nó có tới khi nào cũng "kệ tía" nó đi,cho mình khỏe
Mà nó tới thiệt thì cũng phải Tập "kệ tía" nó đó cưng (Thầy có dặn chị đại loại như vậy)
Cưng lên trên HSTD,đọc bài nhiều -dù là bài đọc rồi-để lấy tinh thần
Cố nhớ /nghe theo lời Thầy:
Nhất định không chịu thua Khi Nghiệp đến,phong ba bã̉o táp,làm mình te tua,mình đuối,mình loạn..thì mình nghỉ,mình..thở,mình lên Chùa,mình réo..Thầy

Nhưng phải tranh thủ,nó yên dù chút xíu thôi,cũng ráng tập...dù đề mục không ra/ra ít/loạng choạng
Lúc này là mình chống lại chính mình đó,...
Mình chọn con đường nào để đi là do mình
Cố lên !và chúng mình cùng cố nha

Kính