Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:03 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: minh thành tu tập  (Đọc 2043 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
mitha14
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitha14
vào lúc: 25-04-2015, 12:04 AM

Nam mô A Di Đà Phật,cho phép mitha14 gửi lời chúc sức khỏe,an vui,tự tại đến bồ tát thứ dữ Tibu, bồ tát nhí, bồ tát cồ, chư vị Thánh Tăng cùng toàn thể đạo hữu ngôi chùa trên trời hoasentrenda. Xin được tự khai lý lịch:Đệ tử tên Nguyễn xuân Trường,sinh năm 1966,PD.Minh Thành,nicknam mitha14,quy y lúc 20, học thần quyền năm 22t,theo phái vôvi năm 26t, đến năm 2005 mới quay về phật pháp qua con đường tịnh độ, sau đó là thiền và mật. Đầu ăm 2014 bị dính thêm 1 chưởng nữa của THTT. Khi tìm được hoasentrenda thì đệ biết rằng đây chính là con đường giải thoát mà mình đang tìm và sẽ đi theo. Đệ tử ở Sài gòn.Số đt của đệ tử là:[... tibu tự ý đục bỏ phần tin tức cá nhân].Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
« Sửa lần cuối: 25-04-2015, 03:15 AM gửi bởi Tibu »
Logged
mitha14
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitha14
Trả lời #1 vào lúc: 02-05-2015, 11:50 AM

mitha14 xin báo cáo tình hình tu tập cho Thầy và các Nhí rõ.
Ngày30/4/15 đệ tử công phu NPQCĐ khoảng 30 phút chỉ thấy đống bùi nhùi, bất chợt phía bên trái ngang tầm nhìn xuất hiện một ô hình chữ nhật dựng đứng nhỏ cỡ ngón tay cái, nhưng lại nhìn rõ chữ viết phía trong đó tuy là rất lạ vì chữ nó ngoằn ngoèo như con lăn quăn, ở bốn góc có bốn chữ bự và dài hơn (theo chiều đứng), tuy thấy lạ nhưng đệ tử vẫn cứ niệm từng chữ a.....di.....đà..... phật...... vào đó thì nó mất tiêu luôn. Nằm tập thêm khoảng 20 phút nữa rồi thôi vì không thấy gì nữa. Lúc nằm nghỉ đệ tử cứ suy nghĩ hoài sao không ra chấm đỏ mà lại ra hình tờ giấy  vẽ chữ lăng quăng lạ quá, hay là ảnh hưởng của việc ngày xưa học thần quyền mà ra phải không thầy?.( hồi xưa lúc bái tổ hình như có uống 1 lá bùa đốt thành tro màu vàng)
  Ngày 1/5/15 dẫn con đi bơi buổi chiều. Tình cờ đệ tử đứng ngắm mặt trời lặn( lúc đó không bị chói mắt) và trong tâm có ý muốn thử niệm phật quán chấm đỏ coi có được không.Xin mô tả lại như sau: Đầu tiên mắt nhìn vào mặt trời khoảng 5-6 giây, sau đó nhắm mắt lại vẫn nhìn về hướng mặt trời  thì thấy một vòng sáng tròn màu cam cỡ trái banh tenis rồi nó hòa vào vùng ánh sáng chung quanh luôn. Lần thứ hai  cũng như vậy cho đến lần thứ ba, thì khi nhìn mặt trời cũng khoảng 5-6 giây rồi mới nhắm mắt lại thì  trước nhất vẫn là vòng tròn sáng màu cam với nền tối hơn một tí, khoảng 2 giây sau đó thì  vùng sáng chung quanh chợt đen thui lại và ngay tầm nhìn đằng trước mặt( hơi lệch lên khoảng 5 độ thôi ) xuất hiện một chấm đỏ nhỏ và sáng như cái bóng đèn led vậy đó. Lúc đó tâm  đệ tử rất vui và liền niệm phóng vào đó từng chữ a.... di... đà..... phật.... kéo dài khoảng 5 giây thí chấm đó mờ và mất đi luôn. Đệ tử xin hết.
 Kinh chúc Thầy và các Nhí luôn mạnh khỏe.
Logged
ducniem
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5

lời phật dạy


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ducniem
Trả lời #2 vào lúc: 02-07-2015, 08:25 AM

Hổm rày có công phu đựoc nhiều chưa huynh đệ
Logged
mitha14
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitha14
Trả lời #3 vào lúc: 18-07-2015, 06:27 AM

Xụi lơ như cây cơ luôn huynh ơi,hu hu...
Logged
sanmoi
Thành viên


Bài viết: 67


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sanmoi
Trả lời #4 vào lúc: 18-07-2015, 08:25 AM

Dạ, cái trò nhìn mặt trời chơi 1,2 lần thôi ạ, k nó hỏng con mắt đó ạ, mình cứ cố vẽ đề mục, lâu dần quen thì nó dễ hơn xíu @@
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #5 vào lúc: 18-07-2015, 09:25 AM

Ông nhắm mắt lại và nghĩ đỏ đỏ đỏ
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.05 seconds với 19 câu truy vấn.