Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 05:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi Lại Cho Rõ Hơn  (Đọc 6587 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
vào lúc: 29-04-2015, 02:13 AM


[...]

Giải thích tường tận một hiện tượng còn rất là mù mờ về cõi Tịnh Độ:
Tại trình độ này:
1. Ngài Thượng Phẩm Thượng Sanh đang NGỒI trên hoa sen năm cánh.
2. Vì một biến cố nào đó (như chuyện: có Bồ Tát Hữu Duyên xuất hiện và nhắc lại chuyện tiền kiếp): Ngài này bổng nhớ lại chuyện tiền kiếp của mình, có kèm theo những cảnh khổ của Bà Con mình ở đâu đó... trong Vũ Trụ! Ngài bị một cái tát tâm lý rất là mạnh!

Có thể nói đây là một... Cú đá tâm thức!
Và cú đá này quá đột ngột! Và mạnh mẻ như bị điện 220V giật!

Cho nên Ngài bị bất tỉnh!
Một hiện tượng tương đương với trình độ Diệt Thọ Tưởng Định.

3. Khi Ngài hồi tỉnh lại! Ngài thấy được điều mầu nhiệm là: Ngài có thể Đứng trên Hoa Sen Năm Cánh. Đứng là vì Ngài còn rất nhiều chuyện phải làm, và làm ngay!

Kế đó, Ngài có thể di chuyển trên cõi Tịnh Độ.

Và trong sự di chuyển này:
Ngài đi ra sau lưng Ngài A Di Đà

Rồi... gia nhập vào lực lượng Nhất Sanh Bổ Xứ!

Một lực lượng gồm các Bồ Tát mới ra trường.

Vì mới ra trường cho nên các Ngài cần trang bị tình trạng phổ thông đó là:
Nhập Thai Biết, Xuất Thai Biết để làm việc cho dể, khi về lại một hành tinh xa xôi nào đó, hành tinh này đã là quê hương hồi xa xưa của chính Ngài!!!

[...]

Trích dẫn từ Lá Cây Trong Rừng Đại nguyện (LCTRDN): (trang 8 )

Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rất ít khi có người xuất hiện trên cõi Tịnh Độ, nhưng vì nhân duyên nên có một vài người họ đi lên được cõi Tịnh Độ với Đại Nguyện của họ. Khi họ lên được trên đó rồi thì họ thường hay làm một cái qui trình gọi là qui trình nhắc lại, khi họ thấy rất là nhiều thần thức ngồi trong những Hoa Sen thì họ Chánh Định vào đó và họ thực hiện những Pháp như sau:
•   Thứ nhất: Họ nhắc lại cho thần thức đó biết nhân duyên được Độ, chẳng hạn như: Là vì hồi xưa anh là Hộ Pháp của tôi hay vì hồi xưa Ông là người thân của tôi v...v...
•   Thứ hai: Họ hồi hướng công đức tu hành của mình cho thần thức đó. Sau khi họ hồi hướng xong thì thần thức tiến lên tới Thượng Phẩm Thượng Sanh.
•   Giai đoạn ba là họ nhắc lại:
--Còn rất là nhiều người ở dưới này, họ rất là khổ, Ông hãy phát Nguyện để mà xuống Độ họ.
•   Thì lúc này do phát Sáu Đại Nguyện hay Tứ Đại Nguyện và đọc:
‘Nguyện Xin Thể Hiện’
Thần thức đã tiến sang giai đoạn Nhất Sanh Bổ Xứ: Thần thức đó bị bất tỉnh giống như là ở Diệt Thọ Tưởng Định, thần thức ngồi trên Hoa Sen và đi vào một cái tháp phía sau lưng A Di Đà Phật. Sau khi đi vào cái tháp đó, họ đi vào một Trái Đất (ở đâu đó) với quả vị là Bồ Tát Bất Thối Chuyển bậc mười có nghĩa là Nhập Thai Biết Xuất Thai Biết với trình độ Nhập Định là Tứ Thiền Hữu Sắc.

Hết Trích

Thầy đã giải thích tường tận mà con vẫn lấn cấn khi đọc lại cái đoạn trích dẫn trong LCTRDN.

Hỏi dai tè luôn Grin Grin Grin
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #1 vào lúc: 29-04-2015, 02:45 AM

Huhu. Đọc một hồi mà không hiểu ô CáiGìRồiCũngSẽHết hỏi gì luôn. Sau đó quan sát lại thì cảm nhận là ô CáiGìRồiCũngSẽHết đang thắc mắc cái vụ đứng và ngồi. Hông biết có đúng vậy không.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 29-04-2015, 02:55 AM

Theo em nghĩ đoạn sau.... là Thầy ghi lại vắn tắt quá trình trên Tịnh độ thôi.... Cũng như đứa trẻ mới sinh..."lăn lê bò lết rồi biết đi vậy ma".... Nhưng còn gì nữa không thì phải đợi Sư phụ ra tay vậy..hihi.. Cheesy
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #3 vào lúc: 29-04-2015, 03:09 AM

Huhu. Đọc một hồi mà không hiểu ô CáiGìRồiCũngSẽHết hỏi gì luôn. Sau đó quan sát lại thì cảm nhận là ô CáiGìRồiCũngSẽHết đang thắc mắc cái vụ đứng và ngồi. Hông biết có đúng vậy không.

Đúng. Và cũng nói cho rõ luôn: Cái này là do p4 nêu lên với Admin, Admin hỏi Thầy và được Thầy trả lời là:

Ngồi trên hoa sen (chưa có bình tĩnh, sau này mới đứng)

Rồi sau đó đọc bài Thầy trả lời cho Bồ Đề, nhưng vẫn bị lấn cấn khi đọc lại cái đoạn trích dẫn trong LCTRDN, nên một lần nữa hỏi lại cho nó chắc.

Chắc là do cái đầu ngu lâu, dốt bền khó đào tạo đó mà, nên cứ hỏi đi hỏi lại Grin Grin Grin
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #4 vào lúc: 29-04-2015, 03:44 AM

BS thì có  mắc chỗ này... có phải sau khi được trình độ Nhất sanh bổ xứ hoặc Bồ tát bậc 10 thì chúng ta mới có khả năng đứng ngồi tự tại và duy chuyển trên hoa sen.... Hay các Ngài chỉ đứng lên sau khi phát 6 đại nguyện và có ý đi vào cái tháp...
Càng hỏi càng rối...hihi
 Grin Grin Angry
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 29-04-2015, 09:27 AM

Khi lên đến cấp bật Thượng Phẩm Thượng Sanh thì các Ngài đều NGỒI trên hoa sen năm cánh.

Nhưng vì một nguyên nhân gì đó.

Các Ngài có thể nhớ lại chuyện tiền kiếp (chuyện đại ý là khi các Ngài còn sống ở các hành tinh nào đó! Thì các Ngài liền ĐỨNG.

Lại bàn về ĐỨNG:

Trong Đạo Phật các Ngài rất rành về "Cơ Bản Thao Diển" (lại danh từ "nhà binh") Có nghĩa là đứng cho ra đứng, ngồi cho ra ngồi! như hình:
http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/kuan-yins-prayer-sue-halstenberg.jpg

Chớ không có chuyện "Ngồi Chân Cụp, Chân Xoè" theo kiểu như sau:
http://www.holisticwebs.com/shengzhen/KuanYin.jpg
Hay là đứng... không đúng chỗ như:
http://www.heidicries.com/UploadFile/20100504/20100504064144.JPG
Và như hình rất là phổ thông này:

Chỗ đúng nhất là: Ngài nhích lên thêm một bàn chân về hướng cái đầu của con rồng.
http://webspace.webring.com/people/hi/isisdownunder1/KY2.gif
Khi con rồng bay thì chỉ có chỗ đó mới là không bị uốn lượn theo con rồng. Tất nhiên là khi Ngài đứng ngay chỗ trong hình thì Ngài sẽ bị uốn lượn theo con rồng, thì Ngài không thể nào điều khiển được ác long này được!!!

=====================

Trở lại vấn đề ĐỨNG, NGỒI:

Khi mới đến trình độ Thượng Phẩm Thượng Sanh các Ngài còn rất là trong trắng, TƯỞNG RẰNG LÀ MÌNH LÀ NGON LÀNH RỒI! Cho nên các Ngài... NGỒI theo kiểu không biết gì! Hay là chưa nhớ được gì... khi tất cả đều mới lạ! tibu gọi là chưa đủ bình tỉnh là chỗ này đây!

Nhưng cho đến khi biến cố làm cho các Ngài nhớ lại thì...
- - Chết Mẹ! Còn bà con mình đang trôi lăng ở Uế Độ!!!
Thế là sau khi bị bất tỉnh, các Ngài tỉnh lại và... tất cả các Ngài đều ĐỨNG vì còn rất nhiều việc phải làm, và phải làm ngay!!!

Thế là các Ngài di chuyển ra sau lưng Ngài A Di Đà để tình nguyện vào nhiệm sở mới theo bi nguyện!

Nhìn các Ngài lao vào Uế Độ:
Tibu chỉ còn biết... Tám lạy các Ngài!

Các Ngài hy sinh như vậy thì phải nói, không còn bút viết nào mà tả nỗi!!!

===============================================
Ghi chú: có một sự kiện mà không có ai ngờ:
Hai máy điện toán ở cách xa nhau cả ngàn dậm mà vẫn có thể hoạt động Đồng bộ được như thường!

Tibu tả lại cho rõ:
Cùng lúc, khi tibu nhấn nút "send" để gởi bài lên Đạo Tràng. Cũng là lúc Admin nhấn nút... dời bài viết qua mục TỊNH ĐỘ!

hihihi thành thử tibu phải gởi thêm một lần nữa thì mới được!!!
Hy hữu thật!
« Sửa lần cuối: 29-04-2015, 09:36 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.097 seconds với 20 câu truy vấn.