Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:08 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin thầy cho phép ,  (Đọc 4333 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
vào lúc: 23-05-2015, 07:22 AM

                   Nếu thầy cho phép xin các bạn trong dđ sau mỗi thời công phu niệm cho Tp một câu :nam mô ADIĐAPHẬT cầu phật lực từ bi gia hộ cho Tp được vãng sanh như ý nguyện .
                   Bây giờ mình qua đó tu xong quay lại đây giúp người thân cũng không muộn .

                   Con cái ,công danh phú quý ,tấn tuồng này mình phải đóng bao nhiêu lần nữa.

                   Bây giờ mỗi đêm Tp niệm phật chỉ cầu vãng sanh ,không cần chi nữa tấn tuồng này quá sợ rồi...
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #1 vào lúc: 23-05-2015, 08:08 AM

Grin Grin Grin

Chào cô tuephuong

Từ lâu con cũng không còn muốn sống tiếp nữa rồi. Nhưng cô ui, Thầy có nói sinh ra là để trả nghiệp mà. Nên con nghĩ mình ráng mà ở đây gồng mình chịu nghiệp được tới đâu hay tới đó. Còn chết đi thì mình phẻ quá rồi cô.

Con cũng muốn lắm, nhưng tuổi đời con còn dài quá. Nghĩ tới mà thấy ngán cô ạ Grin

Nếu thầy cho phép như ý cô thì con nhất định sẽ niệm phụ cô 1 tay Grin Cô cố lên nhen Grin

Logged
gacon177
Thành viên


Bài viết: 98



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #2 vào lúc: 23-05-2015, 09:26 AM

Con chào cô Tuephuong5 Smiley
Con tin là mỗi chúng ta sinh ra đều có lí do cả... Mạng sống của bất cứ sinh linh bé nhỏ nào dù là con kiến, ốc sên,... cũng đều quý giá và có ý nghĩa. Hơn nữa là mạng người cô à. Mạng người quý lắm cô ơi, kiếp này được làm người, được quyền quyết định mình là gì sống ra sao... Gặp được thầy và mọi người, biết được chùa trên đời này và tu tập là Phúc không phải  bất cứ chúng sinh nào cũng có đâu cô ơi... Chư Thiên, chư Tiên họ còn phải đi tìm và tu theo phương pháp này nữa...
Đức Phật nói: Đời là bể khổ... Biết là khổ rồi thì mình phải cố mà vui cô ạ Smiley
Và biết là Khổ, thấm câu Đời là bể khổ mình phát tâm tu hành và giúp chúng sanh nữa Smiley
Biến nghiệp thành Nguyện chả phải là điều các Bồ Tát Sống trên chùa mình đang làm đúng không cô Smiley?
Con luôn nghĩ sống lâu là để làm việc tốt được nhiều, tích của khi ko còn sống trong cõi này nữa Smiley
Con còn nhỏ, chưa trải nghiệm nhiều, con cũng không ở trong trường hợp của cô nên có thể con chưa hiểu được nỗi niềm của cô... con chỉ mong cô bình tĩnh, nhìn nhận lại mọi việc... Con tin là sau khi nhìn lại mọi thứ cô sẽ có suy nghĩ khác Smiley
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 23-05-2015, 09:44 AM

tuephuong5, happylife,

trieutulong thì thấy rằng trong đời người, có lúc, có giai đoạn ai cũng có suy nghĩ như vậy hết...hihi

vì trước đây lúc chưa tìm được Thầy, tui đã từng có lúc có suy nghĩ này, theo cái kiểu "chết đâu thì thôi chết *** nó cho rồi đi"... hihi... . bây giờ khi đã có trách nhiệm với ba mẹ, vợ, con... thì tui đã hết dám có cái suy nghĩ đó. Thì mình ráng tới đâu hay tới đó. Chứ còn mà muốn lên cõi A Di Đà cho nó sướng tấm thân một mình (tu 24/24) thì nói thiệt  khoẻ quá...hihi
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #4 vào lúc: 23-05-2015, 02:37 PM

                  Nếu thầy cho phép xin các bạn trong dđ sau mỗi thời công phu niệm cho Tp một câu :nam mô ADIĐAPHẬT cầu phật lực từ bi gia hộ cho Tp được vãng sanh như ý nguyện .
                   Bây giờ mình qua đó tu xong quay lại đây giúp người thân cũng không muộn .

                   Con cái ,công danh phú quý ,tấn tuồng này mình phải đóng bao nhiêu lần nữa.

                   Bây giờ mỗi đêm Tp niệm phật chỉ cầu vãng sanh ,không cần chi nữa tấn tuồng này quá sợ rồi...

chào chị tuephuong, không biết xưng hô sao vì nghỉ chị lớn tuổi hơn nb nên xưng chị cho trẻ hihihi
nb có một đôi lời mong được góp ý cùng chị:

         Thầy đã từng hay nói: "tui biết là tui sẽ tiêu nhưng trước khi đó thì NGHIỆP ƠI HÃY ĐỠ"
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng thật đầy bản lĩnh này đã được nói ra từ miệng của một người KHÔNG CÓ QUYỀN ĂN NÓI, THUA THIỆT Ở MỌI MẶT, và giờ này là đã qua 60 tuổi rồi mà chưa một giây phút nghỉ ngơi. Người thì cao chưa tới 2m hihihi nhưng thứ gì cũng chứa được trong người ngoại trừ hai từ "bỏ cuộc" ...
          nb viết những lời này là tường thuật lại tất cả những gì nb biết không thêm không bớt, với ý định gởi tới chị một lời động viên là: "không ai có thể hết bệnh với tâm tiêu cực", nhất là với bà con hstd của mình thì lại càng nên hãnh diện hơn so với hơn 7 tỷ người trên thế giới là chúng ta có THẦY.
          nb tin chắc là Thầy sẽ không đồng ý đâu, vì chuyện  này là một trong những chuyện mà  Ông Phật đã không cho làm từ lâu rồi:
             "lợi mình hại người" 
             "hại người hại mình"
             "lợi người hại mình"

          Cố lên thôi ạ !!! chúc chị luôn tinh tấn ...
 Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 23-05-2015, 02:44 PM gửi bởi nhà binh »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #5 vào lúc: 23-05-2015, 06:33 PM

Thầy dạy muốn có thì phải cho, thay vì nghĩ như vậy thì cô nên tập rồi hồi hướng cho tất cả, sẽ nhận lại được nhiều hơn.
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #6 vào lúc: 24-05-2015, 01:43 AM

                   Nếu thầy cho phép xin các bạn trong dđ sau mỗi thời công phu niệm cho Tp một câu :nam mô ADIĐAPHẬT cầu phật lực từ bi gia hộ cho Tp được vãng sanh như ý nguyện .
                   Bây giờ mình qua đó tu xong quay lại đây giúp người thân cũng không muộn .

                   Con cái ,công danh phú quý ,tấn tuồng này mình phải đóng bao nhiêu lần nữa.

                   Bây giờ mỗi đêm Tp niệm phật chỉ cầu vãng sanh ,không cần chi nữa tấn tuồng này quá sợ rồi...
bởi vì mình thấy đời quá khổ nên chi mình mới đi tìm pháp tu:
đang lạc giữa cánh rừng vô minh; mà sau lưng thì bị con gấu nghiệp nó dí; không biết đường mô mà lần. thì má ơi! phước phần ở đâu ra vậy nè; có người chỉ đường cho mình thoát thân (đề mục);
thì chỉ còn cách cấm đầu, cấm cổ mà dọt lẹ (công phu). không ngó nghiêng, liếc dọc, không bàn, không tán, không than, không thở; như ông Thầy nói: khi nghiệp nó dập mà mình nằm im ru giã chết thì may ra nó còn tha.
chị thử nhìn xung quanh hàng xóm chị xem; khối người còn khổ hơn chị. mà họ không có đường tu thoát thân, vô minh bao phũ triềng kiếp. không biết mô mà rờ. còn chị có khổ thế nào cũng còn cái phước vô cùng lớn lao mà chị không thấy chăng; đó là pháp tu, đó là đề mục - chị hãy im lặng mà mĩm cười mà cấm đầu, cấm cổ mà tiến thẳng vào đề mục đi - chân trời giãi thoát đang chờ chị. chúc chị vui vẻ trong cảnh đời bể khổ  Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #7 vào lúc: 24-05-2015, 06:45 AM

                  Mấy  ngày hôm nay con bị sốt rất kỳ cục ,cứ khoảng 16h là con sốt đến sáng.sốt giảm vì con sắp mỗ mắt đã làm xét nghiệm tất cả bình thường ,con rất lo sẽ bị dời ngày lại .Thầy xem có phải con bị dzịn không .Vì con biết con xía vào chuyện người là bị bịnh.

Con cám ơn thầy và tất cả các bạn đồng tu .Mệt quá sức lực đi đâu mất tiêu rồi ....
« Sửa lần cuối: 25-05-2015, 09:03 PM gửi bởi tuephuong5 »
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #8 vào lúc: 26-05-2015, 05:28 AM

Hà, mô con mắt thôi mà, chỉ số đường huyết 119 là được 2 mũi kim dài 4cm đâm vào khoé mắt, rồi nằm chờ bác sĩ lột giác mạc, nếu là ác nghiệp thì có cái cảnh... ông bác sĩ vừa làm vừa hát hoặc nói chuyện
Hoặc cải lộn với ai đó bằng bluetooth, con mắt thì hên xui,... lớn rồi còn nhỏng nhèo nhẽo, lêu lêu...sốt mà không ho coi chừng viêm họng, do trời nóng mà uống nước đá nhiều, kiếm mấy xị đi khám bác sĩ nha...
Logged
Tuệ Trân
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Trân
Trả lời #9 vào lúc: 27-05-2015, 05:09 AM

Không có cái khổ nào như cái khổ nào (chế lời nha )
Mình đây làm ngày 10h tháng 6tr ,tiền nhà mướn 2tr ,gồng mình trả tiền vốn mượn nợ giùm cho người ta (trên 300tr ) 2tr5 chủ nợ kêu tháng tới phải thêm (sắp chóng mặt )tiền góp vớ vẫn hơn 1tr5
Vợ đi làm mới có dư chút đỉnh ô già vợ nằm viện ...giờ trong túi còn hơn 100k sống hết tháng
3 đứa con gái nhỏ gửi ô bà nội với chị e nuôi giúp (không tính bán than trên này nha )
TP thử đặt trường hợp này vô TP coi có thở oxy không biết liền
Vậy mà mình vẫn theo cách tập của Thầy mặc dù không còn đều đặn
Xin hết
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #10 vào lúc: 27-05-2015, 05:50 AM

                   Mấy hôm nay đau nhừ tử hôm Tp niệm phật niệm nam mô ADIĐAPHẬT xin Phật tiếp dẫn con như ý nguyện,cứ thế mà niệm ,niệm niệm nối nhau không dứt ,niệm một lúc lâu lúc này Tp vẩn đang sốt tay chân tp bắt đầu lạnh ngắt ,người sốt nóng bừng Tp vẫn hướng niệm về Ajina niệm ra ngoài ,sốt vẫn tăng nhưng tp vẫn niệm cái này làm thật không có thí nghiệm đâu ,nhưng tp vẫn tỉnh nhưng tp nghe tiếng nhắc thầy mầy công đức vô lượng có lá phước che chắn ,vỡ mạch máu não bây giờ thì khổ hoảng quá tp không niệm nữa ,thuốc thấm ngủ khò mê man ,tỉnh dậy hổng hiểu gì hết .uổng quá thật là quá vô duyên .

                Kể hầu các bạn cho vui ,ngồi dậy  trị bệnh làm việc tiếp có chán sống vẫn phải sống ...
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #11 vào lúc: 27-05-2015, 06:20 AM

                  Mấy hôm nay đau nhừ tử hôm Tp niệm phật niệm nam mô ADIĐAPHẬT xin Phật tiếp dẫn con như ý nguyện,cứ thế mà niệm ,niệm niệm nối nhau không dứt ,niệm một lúc lâu lúc này Tp vẩn đang sốt tay chân tp bắt đầu lạnh ngắt ,người sốt nóng bừng Tp vẫn hướng niệm về Ajina niệm ra ngoài ,sốt vẫn tăng nhưng tp vẫn niệm cái này làm thật không có thí nghiệm đâu ,nhưng tp vẫn tỉnh nhưng tp nghe tiếng nhắc thầy mầy công đức vô lượng có lá phước che chắn ,vỡ mạch máu não bây giờ thì khổ hoảng quá tp không niệm nữa ,thuốc thấm ngủ khò mê man ,tỉnh dậy hổng hiểu gì hết .uổng quá thật là quá vô duyên .

                Kể hầu các bạn cho vui ,ngồi dậy  trị bệnh làm việc tiếp có chán sống vẫn phải sống ...
Bênh thì trị bệnh xong  tập tiếp bà chị ơi, liều mạng làm gì. Ai cũng đang chết từ từ đó thôi, chết cũng phải xếp hàng nha huhu. Sốt do con mắt nó hành đó mà, as đoán thế . Cố lên nha hihi Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 27-05-2015, 06:38 AM gửi bởi Ánh sáng »
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #12 vào lúc: 27-05-2015, 06:37 AM

Cố lên cô ui Grin Ít ra cho đến bây giờ niềm tin của cô vẫn không hề thay đổi và cô vẫn kiên trì tập mà hì hì. Grin Grin

Cố lên cô nhen
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #13 vào lúc: 31-05-2015, 07:43 PM

Trích dẫn
Chào cô tuephuong

Từ lâu con cũng không còn muốn sống tiếp nữa rồi. Nhưng cô ui, Thầy có nói sinh ra là để trả nghiệp mà. Nên con nghĩ mình ráng mà ở đây gồng mình chịu nghiệp được tới đâu hay tới đó. Còn chết đi thì mình phẻ quá rồi cô.

Con cũng muốn lắm, nhưng tuổi đời con còn dài quá. Nghĩ tới mà thấy ngán cô ạ Grin
.
    Còn trẻ là lợi thế,còn nhiều chuyện đang chờ ở phía trước, nhất là  còn thời gian để tu....Đừng bi quan nhé bé  Grin Grin Grin
    Chị TuePhuong cố lên ,Em thấy dạo này chị tu giỏi hơn em nhiều lắm đó....... Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #14 vào lúc: 03-06-2015, 05:47 AM

                  Tp cám ơn các bạn đồng tu .khỏe rồi sau trận bệnh mười mấy ngày này ,bệnh nhưng mà lợi lạc lắm ,mỗi lần bệnh là được lợi một thứ .cám ơn nhiều các bạn đồng tu .nằm không phải nói không phạm giới ,nhìn được về một hướng mênh mông,mênh mông .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 19 câu truy vấn.