CONSOKHONG
Thành viên
Bài viết: 11
|
 |
vào lúc: 25-06-2015, 12:39 AM
|
|
Chào các sư huynh sư tỷ của hoasentrenda, vạn sự hữu duyên, mình có duyên với Phật pháp, lúc đầu nghiên cứu về khí công, có tham gia khí công tịnh độ, sau đó có duyên biết được phương pháp Tịnh độ quán chấm đỏ của thầy TIBU, mình cũng đọc góc nhỏ Tiểu liên hoa... Sau đó tự nhiên mình lại có suy nghĩ miên man, mình xin được phép xả suy nghĩ miên man tại đây, nếu có lỗi hay sai sót mong mọi người bỏ qua... - Cuộc sống của chúng ta nhiều lúc như một đoạn film tua lại, mỗi người một số phận khác nhau... nhiều lúc cảm nhận như mình đang diễn lại 1 bộ film???... chúng ta không được quyền NHỚ CHÍNH XÁC và cảm nhận lúc nào chúng ta sinh ra và LÚC NGỦ, chỉ ngủ và mở mắt trời sáng. Giống như - vô cùng và + vô cùng của toán học. Sẽ không bao giờ có khở đầu và cũng không có kết thúc? các vị Phật nhập niết bàn đó đã hẳn là điểm kết thúc hay chỉ là kết thúc của luân hồi? tại sao trong cuộc sống lại bị chi phối bởi qua nhiều chữ PHẢI? Và không có điều gì là tuyệt đối, chỉ có tương đối. - TỨ ĐẠI : như 1 vũ trụ thu nhỏ với các quy luật vận hành kim mộc thủy hỏa thổ,...v...v., bản thân có 2 phần Khí và Ý thức. Nếu bạn luyện KHÍ sẽ có trình tự thì bạn gặp quy luật PHẢI, đưa khí tiên thiên vào đan điền rồi sang mệnh môn rồi chuyển ngược trở ra tạo thành 1 vòng khí tiên thiên, năng lượng khí đó sẽ nuôi các tế bào, cuối cùng mục đích là đạt được vô bệnh, đã có nhiều đạo gia khí công thực chứng điều này, nhưng cuối cùng cũng phải CHẾT... Còn nếu bạn luyện Ý Thức, bạn cũng sẽ PHẢI để ấn chứng, sơ thiền.... tứ thiền.., thấy được điều này điều kia... quả vị... niết bàn, cuối cùng cũng phải CHẾT. Con người cố gắng tìm hiểu tứ đại và ý thức của tứ đại nhưng rõ ràng là chỉ tìm được điều ở GIỮA... - TÂM : sinh ra tâm rất sáng, nhưng rồi .... sau đó tu tập có được thần thông nhìn lại được mình tại các kiếp, nhưng rõ ràng MÌNH ở tứ đại A, mọi nhân duyên tứ đại A, mọi KÝ ỨC chỉ xuất hiện 1 lần và không diễn ra lại, rồi MÌNH ở tứ đại B với KÝ ỨC khác, dù TÂM ở tứ đại A và tứ đại B giống nhau, nhưng Ký ức có được và sự hạnh phúc của ký ức có được rất khác. Con người có vô lương vô biên kiếp, không biết các sư huynh khi có thần thông nhìn về quá khứ vậy cái Bản thể đầu tiên là gì??? không lẽ cái BẢN THỂ đầu tiên đã biết ác và tạo nghiệp để rồi luân hồi??? đệ nghĩ chắc khó về nhìn bản thể đầu tiên, vì hình như có quy luật rõ ràng chỉ cho chúng ta biết điểm giữa chứ không biết điểm đầu và cuối như cái đệ nói ở trên. - MA : đệ thấy cái ác làm NỀN cho cái thiện, Ác giúp thiện hay Thiện giúp Ác? trong Ma thì lại PHẢI là a tỳ, ngạ quỷ.... đối nghịch sẽ là chư tiên, chư thiên....--> không còn MA thì cũng không còn PHẬt? Ma & Phật điều này chắc chả bao giờ kết thúc, giống như không có bắt đầu và không có kết thúc - PHẬT : đệ hiểu theo vầy không biết đúng không, khi TÂM không còn chấp trước, không mong cầu, không đố kỵ, có 1 sự từ bi thì nó là TÂM PHẬT. mọi người tu tập cũng muốn TÂM mình đồng dạng với TÂM PHẬT. Nhưng sao đệ lại thấy nhiều người đưa PHẬT lệ thuộc vào chữ PHẢI. Nào là PHẢI có 7 cổ Phật, Phật phải đang mặc đồ, Phật có lỗ tai dài, Phật có tên.... Đệ nghĩ hay là do vẫn còn cái chấp trước, vẫn còn cái mong cầu rồi lại rơi vào chữ PHẢI...  sơ thiền.... ngũ thông... niết bạn.... Nếu vậy thì một vị PHẬT sẽ có cha mẹ, dĩ nhiên dù đó là vị PHẬT nhưng trong mắt cha mẹ của PHẬT thì PHẬT cũng chỉ là thằng ku này ku kia, vẫn là con tao, khi đắc quả vị PHẬT, có thể ĐỘ cha mẹ, giúp cha mẹ, chắc chắn PHẬT sẽ độ cha mẹ bằng mọi cách, tại vì PHẬT vẫn còn mong cầu cha mẹ thoát luân hồi??? rồi cha mẹ PHẬT lại có anh em, rồi anh em lại có anh em cha mẹ..... LUYỆN Ý THỨC, LUYỆN TÂM để rồi ĐỘ LINH HỒN, giải nghiệp, đạt quả vị theo thứ tự... ruốt cuộc đệ thấy QUẢ VỊ có khác gì cái QUẢ VỊ của việc LUYỆN KHÍ? RỐT CUỘC CŨNG LÀ ĐIỂM GIỮA..  Không có điểm đầu và không có điểm cuối?  Có phải vì điều này mà có câu PHẬT TẠI TÂM, và Phật thích ca không bao giờ dùng thần thông của mình.... chắc ĐỆ suy nghĩ lan man rồi Mà công nhận để TÂM KHÔNG CHẤP TRƯỚC, KHÔNG MONG CẦU, KHÔNG ĐỐ KỴ khó thiệt, 3 thứ này sinh ra PHIỀN NÃO & KHỔ, con người ai lại cũng muốn khổ mới hay, thuận theo tự nhiên vậy. Không biết mọi người sao chứ có điều ước đệ ước đệ không có luân hồi, luôn giữ mãi cảm giác hạnh phúc với gia đình hiện tại và đứa con hiện tại của đệ, cái hỷ lạc khi đạt được việc này việc kia trong việc luyện khí hay ý thức đệ thấy không đã bằng cảm giác hạnh phúc khi thấy con đệ biết gọi ba, vợ để ủi đồ cho đệ, cùng nhau ăn cơm.... nhưng là chắc không thành sự thật, vì phải theo luật chơi chung của NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ,.... KHÔNG ĐIỂM ĐẦU VÀ ĐIỂM KẾT THÚC. Chúc các sư huynh sư tỉ luôn hạnh phúc, luôn đạt hỷ lạc khi tu tập. P/S : Đệ thấy Tiểu liên hoa đạt được ấn chứng rất nhanh khi tu tập, đệ thấy trong cô ấy có sự từ bi rất mạnh, có thể do cô ấy rất ÍT tâm chấp trước, rất ÍT tâm cầu, rất ÍT tâm đố kị 4 yếu tố nay giúp cô ấy đồng dạng với gần Tâm Phật nên tiến tu nhanh khi gặp đúng PHÁP thầy TIBu.... Ở cuộc sống đệ nghĩ nếu 3 tâm chấp trước, mong cầu, đố kị còn mạnh, từ bi ít thì dù PHÁP thầy TIBU có hay cũng khó mà ấn chứng... Tiểu liên hoa có dc chắc do tích từ nhìu kiếp, đệ còn phải khổ luyện nhiều 4 tâm ấy...hichic
|
« Sửa lần cuối: 25-06-2015, 06:30 AM gửi bởi CONSOKHONG »

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 25-06-2015, 01:56 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
CONSOKHONG
Thành viên
Bài viết: 11
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 25-06-2015, 02:54 AM
|
|
Thanks huynh, huynh không hiểu ý đệ tâm sự rùi... Đệ vẫn đang tập và sẽ tập hoài theo DUYÊN với Hoasentrenda và phương pháp thầy Tibu mà... hihi
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 25-06-2015, 02:24 PM
|
|
Thanks huynh, huynh không hiểu ý đệ tâm sự rùi... Đệ vẫn đang tập và sẽ tập hoài theo DUYÊN với Hoasentrenda và phương pháp thầy Tibu mà... hihi
Thì toàn là Phải không hà! Không thèm thở, coi ông ra sao? Không thèm suy nghĩ coi ông có thể mưu sinh thoát hiểm qua nỗi cái ngã tư này không? Không thèm... thì với ba cái vớ vẫn của ông, ông đi tới đâu rồi? Và đừng có tưởng là không thèm giữ giới luật thì ông có thể vào được Sơ Thiền... Tóm lại về cái phải: Phải! Ông phải... cho nó đúng! Ông mà phải đi theo một cách sai, thì ông cũng không thể vào Niết Bàn. Tóm lại: Xấu đẹp tùy người đối diện. Ở đây Tibu có làm Tibu không thích bàn. PS: Ông không xóa cái bài của ông thì tibu sẽ đục bỏ.
|

Logged
|
|
|
CONSOKHONG
Thành viên
Bài viết: 11
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 25-06-2015, 10:07 PM
|
|
Thanks huynh, huynh không hiểu ý đệ tâm sự rùi... Đệ vẫn đang tập và sẽ tập hoài theo DUYÊN với Hoasentrenda và phương pháp thầy Tibu mà... hihi
Thì toàn là Phải không hà! Không thèm thở, coi ông ra sao? Không thèm suy nghĩ coi ông có thể mưu sinh thoát hiểm qua nỗi cái ngã tư này không? Không thèm... thì với ba cái vớ vẫn của ông, ông đi tới đâu rồi? Và đừng có tưởng là không thèm giữ giới luật thì ông có thể vào được Sơ Thiền... Tóm lại về cái phải: Phải! Ông phải... cho nó đúng! Ông mà phải đi theo một cách sai, thì ông cũng không thể vào Niết Bàn. Tóm lại: Xấu đẹp tùy người đối diện. Ở đây Tibu có làm Tibu không thích bàn. PS: Ông không xóa cái bài của ông thì tibu sẽ đục bỏ. Dạ, tự nhiên đầu con nổi lên suy nghĩ ấy và con viết ra, nếu có điều gì không phải mong thầy bỏ qua, chắc do con loạn tâm, con cũng không biết nữa... con cũng không biết giải thích sao... Cũng nhờ bài này con được tiếp xúc với thầy, con chúc thây nhiều sức khỏe, con cũng đang vừa đoc vừa thực hành.... cũng chua duoc gì nên chưa dám hỏi thầy.... Nhân đây con muôn hoi thầy chuyện con gặp cách đây 1năm khi con tập mở bách hôi, buổi sáng ấy con đang tỉnh nhưng chưa muốn dậy, thì bỗng nhiên 1 khung ảnh chữ nhật 3D hiên ra rất rõ 1 vị sư trẻ ngồi thiền trong rừng xanh và nhìn con cười xong biến mất, sau đó lai hiện ra đầu ông phât ở vị trị nhìn ngang lướt qua con, sau đó 2 con mắt đen ngòm nhìn con chớp chớp rồi biến mất, sau đó con tỉnh... hiên tuong này là sao vậy thầy?, 1 năm sau có duyên con biết được Pháp của thầy trên chùa này, buổi đầu tiên con quán không được gì thì chán không quán nửa, khi con vừa quay lưng nghiêng qua ngủ ko quán nua thì tự nhiên có một hinh tron màu vàng sáng to như viên Bi hiện ra 1-2s rôi bay vuốt đi, lâp đi lập lại khoảng 4-5 lần như vây roi biên mất luon, các bữa sau con quán thì có ra hình tròn vàng nhưng ko có viền rõ rang và nhỏ như cúc áo à.... mà cũng lúc ẩn lúc hiên.... Mong thầy hướng dẫn con.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 26-06-2015, 10:42 PM
|
|
Thanks huynh, huynh không hiểu ý đệ tâm sự rùi... Đệ vẫn đang tập và sẽ tập hoài theo DUYÊN với Hoasentrenda và phương pháp thầy Tibu mà... hihi
[...] Dạ, tự nhiên đầu con nổi lên suy nghĩ ấy và con viết ra, nếu có điều gì không phải mong thầy bỏ qua, chắc do con loạn tâm, con cũng không biết nữa... con cũng không biết giải thích sao... Cũng nhờ bài này con được tiếp xúc với thầy, con chúc thây nhiều sức khỏe, con cũng đang vừa đoc vừa thực hành.... cũng chua duoc gì nên chưa dám hỏi thầy.... Nhân đây con muôn hoi thầy chuyện con gặp cách đây 1năm khi con tập mở bách hôi, buổi sáng ấy con đang tỉnh nhưng chưa muốn dậy, thì bỗng nhiên 1 khung ảnh chữ nhật 3D hiên ra rất rõ 1 vị sư trẻ ngồi thiền trong rừng xanh và nhìn con cười xong biến mất, sau đó lai hiện ra đầu ông phât ở vị trị nhìn ngang lướt qua con, sau đó 2 con mắt đen ngòm nhìn con chớp chớp rồi biến mất, sau đó con tỉnh... hiên tuong này là sao vậy thầy? Chỉ là Cận Định. Cũng có nghĩa là Tà Định, cũng y như là của Tha Hóa Tự Tại. Và đồng nghĩa với chuyện bị cảnh giới chi phối (Tha Hóa Tự Tại). Vì cứ chơi như vậy thì ác duyên sẽ đưa đến cảnh bệnh Thiểu Năng Trí Tuệ (Down Syndrome) Trong kiếp tương lai gần. 1 năm sau có duyên con biết được Pháp của thầy trên chùa này, buổi đầu tiên con quán không được gì thì chán không quán nửa, khi con vừa quay lưng nghiêng qua ngủ ko quán nua thì tự nhiên có một hinh tron màu vàng sáng to như viên Bi hiện ra 1-2s rôi bay vuốt đi, lâp đi lập lại khoảng 4-5 lần như vây roi biên mất luon, các bữa sau con quán thì có ra hình tròn vàng nhưng ko có viền rõ rang và nhỏ như cúc áo à.... mà cũng lúc ẩn lúc hiên.... Mong thầy hướng dẫn con.
Cận Định:Vì cảnh xuất hiện bất ngờ, không báo trước. Và không thể hiện lại hai lần y chang nhau! (đọc lại những chữ bị bôi màu). Lý do: 1. Không có ăn nói thật thà (ăn ngay nói thật) Nhất là về chuyện tâm linh. Có thói quen nói úp úp, mở mở, làm cho thính giả cứ tưởng là mình đạt được quả vị gì rồi! 2. Bị hư danh chi phối nặng nề. 3. Không thể nào kiểm tra tư tưởng một cách liên tục được. Ba nguyên nhân trên, nếu không thay đổi thì Tha Hóa Tự Tại đã kết bạn thân rồi, thì nay lại là người trong thân thể luôn. Ý là bị nhập đó.
|

Logged
|
|
|
CONSOKHONG
Thành viên
Bài viết: 11
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 26-06-2015, 11:22 PM
|
|
Con cám ơn thầy, mong thầy giup con đi đúng đường trở lại,con có gửi tin nhăn cho thầy nhưng vào kiểm tra thư đi ko thây nên con sợ ko gửi duoc nên con viết ở đây, mong thầy hướng dẫn con. Con cứ tâp theo đề mục quán chấm đỏ? Mong tin thầy, xong con sẽ xoa bài nay để ko ảnh hưởng đến moi nguời.
|
« Sửa lần cuối: 27-06-2015, 12:19 AM gửi bởi CONSOKHONG »

Logged
|
|
|
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên
Bài viết: 533
Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 27-06-2015, 12:11 AM
|
|
Con cám ơn thầy, mong thầy giup con đi đúng đường trở lại,con có gửi tin nhăn cho thầy nhưng vào kiểm tra thư đi ko thây nên con sợ ko gửi duoc nên con viết ở đây, mong thầy cho con đề mục và hướng dẫn con. Mong tin thầy, xong con sẽ xoa bài nay để ko ảnh hưởng đến moi nguời.
Thưa sư huynh. Đệ chưa thấy ở đâu mà con đường giải thoát được trình bày rõ ràng và cặn kẽ như ở đây. Mong huynh dốc lòng đọc thật kỹ và làm theo thật kỹ. Chúc huynh tinh tấn.
|

Logged
|
|
|
CONSOKHONG
Thành viên
Bài viết: 11
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 27-06-2015, 01:46 AM
|
|
Thanks huynh, huynh không hiểu ý đệ tâm sự rùi... Đệ vẫn đang tập và sẽ tập hoài theo DUYÊN với Hoasentrenda và phương pháp thầy Tibu mà... hihi
[...] Dạ, tự nhiên đầu con nổi lên suy nghĩ ấy và con viết ra, nếu có điều gì không phải mong thầy bỏ qua, chắc do con loạn tâm, con cũng không biết nữa... con cũng không biết giải thích sao... Cũng nhờ bài này con được tiếp xúc với thầy, con chúc thây nhiều sức khỏe, con cũng đang vừa đoc vừa thực hành.... cũng chua duoc gì nên chưa dám hỏi thầy.... Nhân đây con muôn hoi thầy chuyện con gặp cách đây 1năm khi con tập mở bách hôi, buổi sáng ấy con đang tỉnh nhưng chưa muốn dậy, thì bỗng nhiên 1 khung ảnh chữ nhật 3D hiên ra rất rõ 1 vị sư trẻ ngồi thiền trong rừng xanh và nhìn con cười xong biến mất, sau đó lai hiện ra đầu ông phât ở vị trị nhìn ngang lướt qua con, sau đó 2 con mắt đen ngòm nhìn con chớp chớp rồi biến mất, sau đó con tỉnh... hiên tuong này là sao vậy thầy? Chỉ là Cận Định. Cũng có nghĩa là Tà Định, cũng y như là của Tha Hóa Tự Tại. Và đồng nghĩa với chuyện bị cảnh giới chi phối (Tha Hóa Tự Tại). Vì cứ chơi như vậy thì ác duyên sẽ đưa đến cảnh bệnh Thiểu Năng Trí Tuệ (Down Syndrome) Trong kiếp tương lai gần. Đọc lại câu này sao con buồn quá, nghĩa là con không còn cơ hội sửa chữa ở kiếp này hả thầy??? Mong thầy giúp con. Con cám ơn thầy, vậy mà con cứ tưởng ra đề mục màu vàng là tốt, thấy rất vui... Mong thầy giúp con. Con chúc thầy luôn nhiều sức khỏe. Gặp thầy là thiện duyên của con, con rất vui vì điều này. Tuy có hơi buồn nhưng con sẽ cố gắng học pháp thầy, nghiệp con gây ra chắc chắn con phải chịu rồi... Chúc sư huynh sư tỷ luôn đúng đường, đừng sai đường như đệ.
|

Logged
|
|
|
TriHy
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 27-06-2015, 01:46 AM
|
|
Trích dẫn:Tóm Tắt Các Phương Pháp Tu - 2/5/2015 Y như con ruồi bị vướng vào màng nhện:
Càng vẫy vùng thì càng bị dính và khi con quỷ Vô Thường (ý là con nhện) tấn công chính mình thì mình mới biết là mình đã sai! Thì đã muộn.
HHDL: Thầy đã yêu cầu con không nên thuyết pháp. Mà con cứ làm.
Hiện giờ:
1. Tha Hoá Tự Tại nó đã không tha con.
2. THTT đã điều khiển con
3. THTT đã điều khiển con toàn bộ.
4. Và... cho con viết lung tung, không đầu không đuôi, chỉ toàn là tung hoả mù để nhận được tiếng khen của bà con chưa đủ trình độ tâm linh.
Con đã rơi vào điều sai lầm căn bản nhất:
Khi Người Chỉ Đường yêu cầu con quẹo qua bên phải (ý là: Con không nên thuyết pháp!), Thì con lại quẹo qua bên trái (ý là: Con đã không nghe!).
Sự sơ ý, không y pháp phụng hành này của con... đã tạo nên cơ hội cho THTT nó chui vào và tìm cách chi phối con.
Trong trường hợp này ngay chính Đức Bổn Sư cũng chỉ nói lên sự thật rằng:
- - Các Đấng Đạo Sư chỉ là Người Chỉ Đường.
Phải hiểu thêm rằng, nếu anh không nghe theo thì lạc đường ráng mà chịu.
Phân tích sơ hở này:
1. Chỉ vì con thích khen thưởng. Danh từ chuyên môn gọi là Háo Danh.
2. Vì vậy mà con đã làm những chuyện quá sức của con. Qua con đường thuyết pháp.
3. Điều mà tibu đã không cho con làm.
Ngoài ra: Con đã tự nhận là bài pháp này hoàn toàn nói về con!
Con thấy đó: Nếu mà nói về con thì Thầy nói thẳng như vậy nè.
Cái câu mà con có thể áp dụng cho riêng con trong bài pháp này là:
Còn không làm được chuyện duy trì trên, thì tu sĩ biết là khả năng mình chỉ tới Tu Đà Hườn mà thôi. Lý do: Nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần.
====================
Như bà con đã đoán trước là phần thứ tư này chỉ nói về sự thất bại của tu sĩ khi chế chiêu.
Trên đây là một tai nạn về sự chế chiêu đó bà con.
HẾT. Trích từ Đạo Tràng Hoasentrenda: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16294.msg57132Đọc thêm về: Tha Hoá Tự Tại (THTT) https://www.hoasentrenda.com/fp/chanh-ta/tha-hoa-tu-tai-oi-that-la-quai-di-1205
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 27-06-2015, 06:33 PM
|
|
Thanks huynh, huynh không hiểu ý đệ tâm sự rùi... Đệ vẫn đang tập và sẽ tập hoài theo DUYÊN với Hoasentrenda và phương pháp thầy Tibu mà... hihi
[...] Dạ, tự nhiên đầu con nổi lên suy nghĩ ấy và con viết ra, nếu có điều gì không phải mong thầy bỏ qua, chắc do con loạn tâm, con cũng không biết nữa... con cũng không biết giải thích sao... Cũng nhờ bài này con được tiếp xúc với thầy, con chúc thây nhiều sức khỏe, con cũng đang vừa đoc vừa thực hành.... cũng chua duoc gì nên chưa dám hỏi thầy.... Nhân đây con muôn hoi thầy chuyện con gặp cách đây 1năm khi con tập mở bách hôi, buổi sáng ấy con đang tỉnh nhưng chưa muốn dậy, thì bỗng nhiên 1 khung ảnh chữ nhật 3D hiên ra rất rõ 1 vị sư trẻ ngồi thiền trong rừng xanh và nhìn con cười xong biến mất, sau đó lai hiện ra đầu ông phât ở vị trị nhìn ngang lướt qua con, sau đó 2 con mắt đen ngòm nhìn con chớp chớp rồi biến mất, sau đó con tỉnh... hiên tuong này là sao vậy thầy? Chỉ là Cận Định. Cũng có nghĩa là Tà Định, cũng y như là của Tha Hóa Tự Tại. Và đồng nghĩa với chuyện bị cảnh giới chi phối (Tha Hóa Tự Tại). Vì cứ chơi như vậy thì ác duyên sẽ đưa đến cảnh bệnh Thiểu Năng Trí Tuệ (Down Syndrome) Trong kiếp tương lai gần. Đọc lại câu này sao con buồn quá, nghĩa là con không còn cơ hội sửa chữa ở kiếp này hả thầy Mong thầy giúp con. Con cám ơn thầy, vậy mà con cứ tưởng ra đề mục màu vàng là tốt, thấy rất vui... Mong thầy giúp con. Con chúc thầy luôn nhiều sức khỏe. Gặp thầy là thiện duyên của con, con rất vui vì điều này. Tuy có hơi buồn nhưng con sẽ cố gắng học pháp thầy, nghiệp con gây ra chắc chắn con phải chịu rồi... Chúc sư huynh sư tỷ luôn đúng đường, đừng sai đường như đệ. Đoạn bôi đen: Ông bà có câu: Linh, bất linh... tại nhân Có nghĩa là: tất cả xấu hay là tốt cũng đều do mình một phần lớn. Như vậy, đang chơi với dân ăn trộm thì trước sau gì cũng đi ăn trộm. Nhưng khi đổi sang đi chơi với dân uống rượu, thì rồi cũng sẽ uống rượu! Linh hay không linh là... ở chỗ này! Nhưng mà nếu thay đổi cách sinh hoạt, có nghĩa là bỏ mấy thói hư, tật xấu đó! Thì một chân trời mới sẽ xuất hiện trong tầm tay! "Linh bất linh" cũng là ở chỗ này đây. Như vậy, do làm tầm bậy! Xong rồi... không thèm theo cách sống đó nữa thì tất cả... sẽ thay đổi! Xét rằng:Ai cũng bị té nhiều lần như vậy! Và... không có ai... tài giỏi trong chuyện điều tâm cả!!! Kết luận:Tuỳ con thôi, nếu con sợ bị cảnh giới nó chi phối, thì con thay đổi cách sinh hoạt! Con sẽ thoát khỏi được. Và thoát rất là dể dàng nữa là đằng khác!!! Tại sao mà tibu dám nói như vậy?Dữ kiện đáng nhớ:Là vì khi con tập hoài không được thì bổng nhiên một cảm giác chán chường xảy ra! Chi tiết nhỏ này chứng tỏ cách tập... " không ra gì... của con" đã có tác dụng!!! Tác dụng cho những cõi đang theo con: Tha hoá tụ tại (THTT) đó! hihihi Có nghĩa là: Chính cái cảm giác "chán đó" không hế xuất phát từ con mà nó xuất phát từ... THTT.Tại sao? Khi con thay đổi cách tập thì... THTT không còn... theo dõi con được nữa... từ đó họ chán! Nói cách khác: Do con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt Gần Được Rồi. Nên THTT hiểu là sẽ vuột khỏi thêm một mạng nữa rồi cho nên họ buồn và chán. Và... vì họ đang ở trong thân thể của con, cho nên con bị lây cái sự... buồn chán đó!Như vậy cứ thế mà oánh thì THTT sẽ hết thấy đường! Và con sẽ thoát được THTT. Và khi đã thoát được THTT! Thì " không có cái cửa nào" để con bị cái... DOWN SYNDROME (Hội chứng thiểu năng trí tuệ)! Và như vậy là thoát! Tuy nhiên, con nên giữ giới luật cho ngon lành đó nghe con!
|

Logged
|
|
|
CONSOKHONG
Thành viên
Bài viết: 11
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 27-06-2015, 10:35 PM
|
|
Thanks huynh, huynh không hiểu ý đệ tâm sự rùi... Đệ vẫn đang tập và sẽ tập hoài theo DUYÊN với Hoasentrenda và phương pháp thầy Tibu mà... hihi
[...] Dạ, tự nhiên đầu con nổi lên suy nghĩ ấy và con viết ra, nếu có điều gì không phải mong thầy bỏ qua, chắc do con loạn tâm, con cũng không biết nữa... con cũng không biết giải thích sao... Cũng nhờ bài này con được tiếp xúc với thầy, con chúc thây nhiều sức khỏe, con cũng đang vừa đoc vừa thực hành.... cũng chua duoc gì nên chưa dám hỏi thầy.... Nhân đây con muôn hoi thầy chuyện con gặp cách đây 1năm khi con tập mở bách hôi, buổi sáng ấy con đang tỉnh nhưng chưa muốn dậy, thì bỗng nhiên 1 khung ảnh chữ nhật 3D hiên ra rất rõ 1 vị sư trẻ ngồi thiền trong rừng xanh và nhìn con cười xong biến mất, sau đó lai hiện ra đầu ông phât ở vị trị nhìn ngang lướt qua con, sau đó 2 con mắt đen ngòm nhìn con chớp chớp rồi biến mất, sau đó con tỉnh... hiên tuong này là sao vậy thầy? Chỉ là Cận Định. Cũng có nghĩa là Tà Định, cũng y như là của Tha Hóa Tự Tại. Và đồng nghĩa với chuyện bị cảnh giới chi phối (Tha Hóa Tự Tại). Vì cứ chơi như vậy thì ác duyên sẽ đưa đến cảnh bệnh Thiểu Năng Trí Tuệ (Down Syndrome) Trong kiếp tương lai gần. Đọc lại câu này sao con buồn quá, nghĩa là con không còn cơ hội sửa chữa ở kiếp này hả thầy Mong thầy giúp con. Con cám ơn thầy, vậy mà con cứ tưởng ra đề mục màu vàng là tốt, thấy rất vui... Mong thầy giúp con. Con chúc thầy luôn nhiều sức khỏe. Gặp thầy là thiện duyên của con, con rất vui vì điều này. Tuy có hơi buồn nhưng con sẽ cố gắng học pháp thầy, nghiệp con gây ra chắc chắn con phải chịu rồi... Chúc sư huynh sư tỷ luôn đúng đường, đừng sai đường như đệ. Đoạn bôi đen: Ông bà có câu: Linh, bất linh... tại nhân Có nghĩa là: tất cả xấu hay là tốt cũng đều do mình một phần lớn. Như vậy, đang chơi với dân ăn trộm thì trước sau gì cũng đi ăn trộm. Nhưng khi đổi sang đi chơi với dân uống rượu, thì rồi cũng sẽ uống rượu! Linh hay không linh là... ở chỗ này! Nhưng mà nếu thay đổi cách sinh hoạt, có nghĩa là bỏ mấy thói hư, tật xấu đó! Thì một chân trời mới sẽ xuất hiện trong tầm tay! "Linh bất linh" cũng là ở chỗ này đây. Như vậy, do làm tầm bậy! Xong rồi... không thèm theo cách sống đó nữa thì tất cả... sẽ thay đổi! Xét rằng:Ai cũng bị té nhiều lần như vậy! Và... không có ai... tài giỏi trong chuyện điều tâm cả!!! Kết luận:Tuỳ con thôi, nếu con sợ bị cảnh giới nó chi phối, thì con thay đổi cách sinh hoạt! Con sẽ thoát khỏi được. Và thoát rất là dể dàng nữa là đằng khác!!! Tại sao mà tibu dám nói như vậy?Dữ kiện đáng nhớ:Là vì khi con tập hoài không được thì bổng nhiên một cảm giác chán chường xảy ra! Chi tiết nhỏ này chứng tỏ cách tập... " không ra gì... của con" đã có tác dụng!!! Tác dụng cho những cõi đang theo con: Tha hoá tụ tại (THTT) đó! hihihi Có nghĩa là: Chính cái cảm giác "chán đó" không hế xuất phát từ con mà nó xuất phát từ... THTT.Tại sao? Khi con thay đổi cách tập thì... THTT không còn... theo dõi con được nữa... từ đó họ chán! Nói cách khác: Do con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt Gần Được Rồi. Nên THTT hiểu là sẽ vuột khỏi thêm một mạng nữa rồi cho nên họ buồn và chán. Và... vì họ đang ở trong thân thể của con, cho nên con bị lây cái sự... buồn chán đó!Như vậy cứ thế mà oánh thì THTT sẽ hết thấy đường! Và con sẽ thoát được THTT. Và khi đã thoát được THTT! Thì " không có cái cửa nào" để con bị cái... DOWN SYNDROME (Hội chứng thiểu năng trí tuệ)! Và như vậy là thoát! Tuy nhiên, con nên giữ giới luật cho ngon lành đó nghe con! Dạ con cám ơn thầy, hôm nay con đang cố đọc thiệt kỹ trước khi thực hành. Nhờ thầy mà con biết được xung quanh con còn nhiều người bị tha hóa tự tại chi phối qúa..., phong trào khí công điều khí chữa bệnh hiện nay rất nở rộ... hic con xóa bài này nha thầy hay để lại xem như môt bai hoc về cõi tha hóa tự tại cho các bạn mới như con? Con sư huynh sư tỉ con nghĩ đã rành việc này quá rồi...
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 27-06-2015, 10:55 PM
|
|
Thanks huynh, huynh không hiểu ý đệ tâm sự rùi... Đệ vẫn đang tập và sẽ tập hoài theo DUYÊN với Hoasentrenda và phương pháp thầy Tibu mà... hihi
[...] Dạ, tự nhiên đầu con nổi lên suy nghĩ ấy và con viết ra, nếu có điều gì không phải mong thầy bỏ qua, chắc do con loạn tâm, con cũng không biết nữa... con cũng không biết giải thích sao... Cũng nhờ bài này con được tiếp xúc với thầy, con chúc thây nhiều sức khỏe, con cũng đang vừa đoc vừa thực hành.... cũng chua duoc gì nên chưa dám hỏi thầy.... Nhân đây con muôn hoi thầy chuyện con gặp cách đây 1năm khi con tập mở bách hôi, buổi sáng ấy con đang tỉnh nhưng chưa muốn dậy, thì bỗng nhiên 1 khung ảnh chữ nhật 3D hiên ra rất rõ 1 vị sư trẻ ngồi thiền trong rừng xanh và nhìn con cười xong biến mất, sau đó lai hiện ra đầu ông phât ở vị trị nhìn ngang lướt qua con, sau đó 2 con mắt đen ngòm nhìn con chớp chớp rồi biến mất, sau đó con tỉnh... hiên tuong này là sao vậy thầy? Chỉ là Cận Định. Cũng có nghĩa là Tà Định, cũng y như là của Tha Hóa Tự Tại. Và đồng nghĩa với chuyện bị cảnh giới chi phối (Tha Hóa Tự Tại). Vì cứ chơi như vậy thì ác duyên sẽ đưa đến cảnh bệnh Thiểu Năng Trí Tuệ (Down Syndrome) Trong kiếp tương lai gần. Đọc lại câu này sao con buồn quá, nghĩa là con không còn cơ hội sửa chữa ở kiếp này hả thầy Mong thầy giúp con. Con cám ơn thầy, vậy mà con cứ tưởng ra đề mục màu vàng là tốt, thấy rất vui... Mong thầy giúp con. Con chúc thầy luôn nhiều sức khỏe. Gặp thầy là thiện duyên của con, con rất vui vì điều này. Tuy có hơi buồn nhưng con sẽ cố gắng học pháp thầy, nghiệp con gây ra chắc chắn con phải chịu rồi... Chúc sư huynh sư tỷ luôn đúng đường, đừng sai đường như đệ. Đoạn bôi đen: Ông bà có câu: Linh, bất linh... tại nhân Có nghĩa là: tất cả xấu hay là tốt cũng đều do mình một phần lớn. Như vậy, đang chơi với dân ăn trộm thì trước sau gì cũng đi ăn trộm. Nhưng khi đổi sang đi chơi với dân uống rượu, thì rồi cũng sẽ uống rượu! Linh hay không linh là... ở chỗ này! Nhưng mà nếu thay đổi cách sinh hoạt, có nghĩa là bỏ mấy thói hư, tật xấu đó! Thì một chân trời mới sẽ xuất hiện trong tầm tay! "Linh bất linh" cũng là ở chỗ này đây. Như vậy, do làm tầm bậy! Xong rồi... không thèm theo cách sống đó nữa thì tất cả... sẽ thay đổi! Xét rằng:Ai cũng bị té nhiều lần như vậy! Và... không có ai... tài giỏi trong chuyện điều tâm cả!!! Kết luận:Tuỳ con thôi, nếu con sợ bị cảnh giới nó chi phối, thì con thay đổi cách sinh hoạt! Con sẽ thoát khỏi được. Và thoát rất là dể dàng nữa là đằng khác!!! Tại sao mà tibu dám nói như vậy?Dữ kiện đáng nhớ:Là vì khi con tập hoài không được thì bổng nhiên một cảm giác chán chường xảy ra! Chi tiết nhỏ này chứng tỏ cách tập... " không ra gì... của con" đã có tác dụng!!! Tác dụng cho những cõi đang theo con: Tha hoá tụ tại (THTT) đó! hihihi Có nghĩa là: Chính cái cảm giác "chán đó" không hế xuất phát từ con mà nó xuất phát từ... THTT.Tại sao? Khi con thay đổi cách tập thì... THTT không còn... theo dõi con được nữa... từ đó họ chán! Nói cách khác: Do con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt Gần Được Rồi. Nên THTT hiểu là sẽ vuột khỏi thêm một mạng nữa rồi cho nên họ buồn và chán. Và... vì họ đang ở trong thân thể của con, cho nên con bị lây cái sự... buồn chán đó!Như vậy cứ thế mà oánh thì THTT sẽ hết thấy đường! Và con sẽ thoát được THTT. Và khi đã thoát được THTT! Thì " không có cái cửa nào" để con bị cái... DOWN SYNDROME (Hội chứng thiểu năng trí tuệ)! Và như vậy là thoát! Tuy nhiên, con nên giữ giới luật cho ngon lành đó nghe con! Dạ con cám ơn thầy, hôm nay con đang cố đọc thiệt kỹ trước khi thực hành. Nhờ thầy mà con biết được xung quanh con còn nhiều người bị tha hóa tự tại chi phối qúa..., phong trào khí công điều khí chữa bệnh hiện nay rất nở rộ... hic con xóa bài này nha thầy hay để lại xem như môt bai hoc về cõi tha hóa tự tại cho các bạn mới như con? Con sư huynh sư tỉ con nghĩ đã rành việc này quá rồi... Thay mặt chùa HSTD thầy cám ơn con đã để lại bài rất là hữu ích cho bà con mới vào 
|

Logged
|
|
|
modao
Thành viên
Bài viết: 14
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 21-08-2017, 08:42 PM
|
|
Nội dung bài viết rất cần thiết cho những người mới tham gia như mình. Xin cám ơn thầy và các bạn!
|

Logged
|
|
|
|