Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin Thầy Tibu cho con hỏi

Bắt đầu bởi Deep Gratitude, Th7 25, 2015, 07:24 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Deep Gratitude

Con mới đăng ký tham gia diễn đàn. Do công việc quá nhiều hôm nay mới là buổi đầu con đăng nhập. Con hầu như chưa biết gì về việc tu tập. Con nguyện xin được học hỏi dần dần.

Xin Thầy cho con hỏi:

1- Khoảng 5 ngày trước con đã có hai lần gắng quán một đề mục. Mỗi lần hơn 20 phút. Điều con nhớ nhất là cả hai lần đều xuất hiện vòng xoáy trôn ốc rất nhanh và mạnh từ trái qua phải. Lần 1 các vòng xoáy tít chỉ nhìn thấy ở phần đế rộng có màu tím sáng violet và màu xanh dương đều rất đẹp là hai màu con yêu thích nhất. Lần 2 chỉ có hình thẻ hương vòng đang thắp và xoáy theo hướng từ trên (phần đế nhỏ) xuống dưới (phần đế lớn). Con không biết điều này có liên hệ gì với việc nhà con mới chuyển nhà mới nên đang trong vòng 100 ngày con hàng ngày thắp hương vòng ở Ban Thờ Phật và Ban Thờ Thổ Công & Gia Tiên. Lần 1 con còn thấy cảnh nhiều người như trong một buổi họp chợ hoặc tụ tập ở một con hẻm rộng với vách tường đá cao dựng đứng hai bên.

Vì công việc nhiều quá và cũng vì những hình ảnh trên trong hai lần đầu, con đã xin tạm dừng cho tới khi được Thầy giải thích, khuyên bảo và hướng dẫn giùm con ở bước đi chập chững đầu tiên trên con đường tu tập của con. Con đã nguyện điều này vì con luôn nghĩ rất nhiều đến 5 người đã khuất trong gia đình con. (Bố mẹ con khi mất có bao điều buồn còn hai chị và một anh của con thì mất khi mới ngoài 40, 50 tuổi đều trong tình trạng bệnh tật rất đau lòng. Cùng với nhiều điều khác, con hiểu rằng gia đình con có nghiệp rất nặng).

2- Con niệm Chú Đại Bi hàng ngày được hơn 2 năm nay ít nhất là 3 biến, trung bình là 5, 7 biến, nhiều nhất 10 biến hoặc hơn trong một lần. Con hiểu là con chưa có tâm lực gì nhưng con cảm nhận có điều về tâm linh thiêng liêng đã xảy ra với con sau 3 tháng kể từ ngày con bắt đầu niệm Chú. Giờ con nguyện tu tập theo sự chỉ bảo của Thầy trên diễn đàn và qua những điều con học được ở trang nhà. Vậy con có nên hay có thể tiếp tục duy trì niệm Chú hàng ngày? Nếu có thì nên bao biến một lần, chỉ trước Ban Thờ Phật hay có thể trước Ban Thờ Thổ Công & Gia Tiên, có thắp hương khi niệm Chú? (hai điều sau sẽ rất khó khăn khi con thường phải đi công tác xa nhà 5-7 ngày hoặc vào các weekends).

3- Con duy trì hàng ngày một số tư thế yoga mà con đã học từ năm 2008, đặc biệt tư thế trồng chuối (con phải dựa tường khi làm) con mới thực hành được trong 4 năm gần đây đã trị rất tốt căn bệnh khó ngủ kinh niên (thậm chí mất ngủ) của con. Con cũng duy trì trong thời gian ấy 5 thức yoga Tây Tạng con học được từ cuốn Suối nguồn tươi trẻ và thấy chúng cũng có tác dụng tốt đối với con (chẳng hạn, tóc & hình thể con rất khá so với các bạn cùng trang lứa). Giờ con có thể hoặc nên tiếp tục với chúng?

Con xin cảm tạ.




                 



 
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Tibu

Trích dẫn từ: Deep Gratitude trên Th7 25, 2015, 07:24 AM
Con mới đăng ký tham gia diễn đàn. Do công việc quá nhiều hôm nay mới là buổi đầu con đăng nhập. Con hầu như chưa biết gì về việc tu tập. Con nguyện xin được học hỏi dần dần.

Xin Thầy cho con hỏi:

1- Khoảng 5 ngày trước con đã có hai lần gắng quán một đề mục. Mỗi lần hơn 20 phút. Điều con nhớ nhất là cả hai lần đều xuất hiện vòng xoáy trôn ốc rất nhanh và mạnh từ trái qua phải. Lần 1 các vòng xoáy tít chỉ nhìn thấy ở phần đế rộng có màu tím sáng violet và màu xanh dương đều rất đẹp là hai màu con yêu thích nhất. Lần 2 chỉ có hình thẻ hương vòng đang thắp và xoáy theo hướng từ trên (phần đế nhỏ) xuống dưới (phần đế lớn). Con không biết điều này có liên hệ gì với việc nhà con mới chuyển nhà mới nên đang trong vòng 100 ngày con hàng ngày thắp hương vòng ở Ban Thờ Phật và Ban Thờ Thổ Công & Gia Tiên. Lần 1 con còn thấy cảnh nhiều người như trong một buổi họp chợ hoặc tụ tập ở một con hẻm rộng với vách tường đá cao dựng đứng hai bên.
Không biết nhập đề làm sao luôn! Vì hai cách tu khác nhau.
Trích dẫn
Vì công việc nhiều quá và cũng vì những hình ảnh trên trong hai lần đầu, con đã xin tạm dừng cho tới khi được Thầy giải thích, khuyên bảo và hướng dẫn giùm con ở bước đi chập chững đầu tiên trên con đường tu tập của con. Con đã nguyện điều này vì con luôn nghĩ rất nhiều đến 5 người đã khuất trong gia đình con. (Bố mẹ con khi mất có bao điều buồn còn hai chị và một anh của con thì mất khi mới ngoài 40, 50 tuổi đều trong tình trạng bệnh tật rất đau lòng. Cùng với nhiều điều khác, con hiểu rằng gia đình con có nghiệp rất nặng).
Gia đình nào mà không có người chết! Và hể mà chết thì đều là tức tưởi, và người sống lại mất liên lạc và sau đó là làm mò (theo kinh nghiệm dân giang)!
Trích dẫn
2- Con niệm Chú Đại Bi hàng ngày được hơn 2 năm nay ít nhất là 3 biến, trung bình là 5, 7 biến, nhiều nhất 10 biến hoặc hơn trong một lần. Con hiểu là con chưa có tâm lực gì nhưng con cảm nhận có điều về tâm linh thiêng liêng đã xảy ra với con sau 3 tháng kể từ ngày con bắt đầu niệm Chú. Giờ con nguyện tu tập theo sự chỉ bảo của Thầy trên diễn đàn và qua những điều con học được ở trang nhà. Vậy con có nên hay có thể tiếp tục duy trì niệm Chú hàng ngày? Nếu có thì nên bao biến một lần, chỉ trước Ban Thờ Phật hay có thể trước Ban Thờ Thổ Công & Gia Tiên, có thắp hương khi niệm Chú? (hai điều sau sẽ rất khó khăn khi con thường phải đi công tác xa nhà 5-7 ngày hoặc vào các weekends).
Vậy là bận rộn quá luôn đó chớ!
Trích dẫn
3- Con duy trì hàng ngày một số tư thế yoga mà con đã học từ năm 2008, đặc biệt tư thế trồng chuối (con phải dựa tường khi làm) con mới thực hành được trong 4 năm gần đây đã trị rất tốt căn bệnh khó ngủ kinh niên (thậm chí mất ngủ) của con.
Lạ quá hớ! Trồng chuối là máu dồn 100% lên đầu! Như vậy nó sẽ tỉnh người ghê lắm! Nhưng đối với con thì nó lại giúp con ngủ được!!!
Trích dẫnCon cũng duy trì trong thời gian ấy 5 thức yoga Tây Tạng con học được từ cuốn Suối nguồn tươi trẻ và thấy chúng cũng có tác dụng tốt đối với con (chẳng hạn, tóc & hình thể con rất khá so với các bạn cùng trang lứa). Giờ con có thể hoặc nên tiếp tục với chúng?

Con xin cảm tạ. 
Đâu có gì là rắc rối đâu?
Trước hết là con nên dạo chùa và đọc những cuốn sách (*.pdf) để có khái niệm tu hành nó ra làm sao? (biết sơ sơ về lý thuyết và một vài kinh nghiệm của các tu sĩ gạo cội).

Chắc cũng phải mất vài năm!

Sau đó thì con nên chú ý về:

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tong-quan/huong-dan-ban-moi/huong-dan-ban-moi-1255
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
Hướng Dẫn Thực Hành Tịnh Độ
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Tuyển Tập Những Bài Viết Trong Đạo Tràng Hoasentrenda
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-TinhDo-1.pdf
Tự Điển Bỏ Túi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14598.msg52048#msg52048
Tìm kiếm thông tin trong Đạo Tràng Hoasentrenda
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=search;advanced

Không biết nói sao luôn.
Lời dặn:
Nguyên tắc là hầu hết những câu thắc mắc đã được bà con hỏi, và tibu đã trả lời rất là kỹ.

Vì vậy tính năng "tìm kiếm" trên Chùa là việc đầu tiên con nên thử.

Con cứ đọc thông thả mớ kiến thúc này để có một căn bản vững chắc về kỹ thuật tu hành.


Deep Gratitude

Con cảm động quá đọc bài Thầy trả lời con.

Con biết là con đường tu tập đầy gian nan thử thách đặc biệt đối với những người như con. Con nguyện xin được học dần dần.

Con được duyên biết đến trang nhà cách nay khoảng hai tháng. Con vào đọc nhiều & cũng download nhiều cuốn pdf từ mục Sách gối đầu về máy tính để con có thể đọc bất kỳ khi nào rảnh. Những cuốn sách này thực sự có sức hút vô cùng lớn với con, hơn tất cả những cuốn sách con đã từng đọc. Con hiểu rằng con đã lần bước được đến con đường ánh sáng khi nguyện được phép tu tập trong phần đời còn lại của con. Con đã từng nói với một người thân nhất, rằng con thấy có bước ngoặt trên con đường tâm linh của con. Tất cả là từ những gì con cảm nhận được từ trang nhà HOASENTRENDA.

Nhưng có lẽ vì quỹ thời gian ít lại quá "tham lam" muốn đọc càng nhanh càng nhiều càng tốt nên con chưa hiểu được nhiều từ chúng. Con biết con phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Con cũng rất buồn vì sự dốt nát trên con đường học đạo của mình.

Nay đọc bài Thầy trả lời con con xin làm theo những gì Thầy dạy. Dù vậy, Thầy ơi, xin Thầy đại xá cho con để con xin được hỏi Thầy một điều này nữa.

Con đang phải đi công tác xa nhà this weekend. Sáng nay con khấn xin và lần đầu tiên gắng niệm thầm trong đầu 7 biến Chú Đại Bi. Do việc niệm không được trơn tru sau khi niệm xong con theo cách Thầy dạy trong tập Hoa Thơm Cỏ Lạ 1 để xin xám hối. Con mới đọc cuốn sách tối qua trước khi đi ngủ lại chưa đọc kỹ nên không nhớ lời Thầy dạy trong đó là phải tưởng tượng một cái hoa sen 5 cánh và trên đó có một Ông Phật ngồi. Con chắp tay trước ngực, mở mắt và niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát trong khoảng 4-5 phút trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng. Vì điều kiện công tác nên con ngồi kiết già ở trên giường trước mắt và cách nơi con ngồi khoảng 2.5 meters là cửa ra vào màu nâu và cái bàn đặt tivi cũng màu nâu & cái tivi khoảng 25-30 inch bên trên.

Nhưng khi niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát luôn luôn trước mắt con đúng tầm nhìn của con chỉ hiện lên một khối đen có hình người thô trông giống như một con gấu. Con không nhìn rõ mặt hình người nhưng nhìn rất rõ hai cánh tay buông xuôi và toàn bộ thân với người đó chỉ có chân phải do nơi chân trái phần từ trên đầu gối xuống một chút chỉ có ánh sáng trắng làm cho hình người trông giống hệt như người bị "thọt chân" vậy (con xin lỗi).

Sau đó khoảng 1 phút sau cùng con lại thấy rất rõ kèm theo hình người này do một nét sáng chéo kéo dài từ tay trái của người đó tới hết chân phải gần giáp nơi chân cụt là hình một người khác giống hệt một phụ nữ trùm khăn trắng trên đầu và con cũng không nhìn thấy mặt người này.

Hai hình người này đến giờ vẫn in trong đầu con. Thầy ơi như thế thì con có nên, hay có được phép cầu sám hối nữa không?

Con xin cảm tạ.           
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Tibu

#3
Trích dẫn từ: Deep Gratitude trên Th7 25, 2015, 06:27 PM
Con cảm động quá đọc bài Thầy trả lời con.

Con biết là con đường tu tập đầy gian nan thử thách đặc biệt đối với những người như con. Con nguyện xin được học dần dần.

Con được duyên biết đến trang nhà cách nay khoảng hai tháng. Con vào đọc nhiều & cũng download nhiều cuốn pdf từ mục Sách gối đầu về máy tính để con có thể đọc bất kỳ khi nào rảnh. Những cuốn sách này thực sự có sức hút vô cùng lớn với con, hơn tất cả những cuốn sách con đã từng đọc. Con hiểu rằng con đã lần bước được đến con đường ánh sáng khi nguyện được phép tu tập trong phần đời còn lại của con. Con đã từng nói với một người thân nhất, rằng con thấy có bước ngoặt trên con đường tâm linh của con. Tất cả là từ những gì con cảm nhận được từ trang nhà HOASENTRENDA.

Nhưng có lẽ vì quỹ thời gian ít lại quá "tham lam" muốn đọc càng nhanh càng nhiều càng tốt nên con chưa hiểu được nhiều từ chúng. Con biết con phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Con cũng rất buồn vì sự dốt nát trên con đường học đạo của mình.

Nay đọc bài Thầy trả lời con con xin làm theo những gì Thầy dạy. Dù vậy, Thầy ơi, xin Thầy đại xá cho con để con xin được hỏi Thầy một điều này nữa.
Hihihi
Trích dẫn
Con đang phải đi công tác xa nhà this weekend. Sáng nay con khấn xin và lần đầu tiên gắng niệm thầm trong đầu 7 biến Chú Đại Bi. Do việc niệm không được trơn tru sau khi niệm xong con theo cách Thầy dạy trong tập Hoa Thơm Cỏ Lạ 1 để xin xám hối. Con mới đọc cuốn sách tối qua trước khi đi ngủ lại chưa đọc kỹ nên không nhớ lời Thầy dạy trong đó là phải tưởng tượng một cái hoa sen 5 cánh và trên đó có một Ông Phật ngồi. Con chắp tay trước ngực, mở mắt và niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát trong khoảng 4-5 phút trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng. Vì điều kiện công tác nên con ngồi kiết già ở trên giường trước mắt và cách nơi con ngồi khoảng 2.5 meters là cửa ra vào màu nâu và cái bàn đặt tivi cũng màu nâu & cái tivi khoảng 25-30 inch bên trên.

Nhưng khi niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát luôn luôn trước mắt con đúng tầm nhìn của con chỉ hiện lên một khối đen có hình người thô trông giống như một con gấu. Con không nhìn rõ mặt hình người nhưng nhìn rất rõ hai cánh tay buông xuôi và toàn bộ thân với người đó chỉ có chân phải do nơi chân trái phần từ trên đầu gối xuống một chút chỉ có ánh sáng trắng làm cho hình người trông giống hệt như người bị "thọt chân" vậy (con xin lỗi).

Sau đó khoảng 1 phút sau cùng con lại thấy rất rõ kèm theo hình người này do một nét sáng chéo kéo dài từ tay trái của người đó tới hết chân phải gần giáp nơi chân cụt là hình một người khác giống hệt một phụ nữ trùm khăn trắng trên đầu và con cũng không nhìn thấy mặt người này.

Hai hình người này đến giờ vẫn in trong đầu con. Thầy ơi như thế thì con có nên, hay có được phép cầu sám hối nữa không?

Con xin cảm tạ.          
Hihihi, HSTD có tiêu chuẩn về tập trung tư tưởng:
Hể mà tập cái này, (nam mô cầu sám hối Bồ Tát) mà nó lại hiện ra cái kia (nó hiện ra cái hình ảnh bất kỳ nào đó, y như con đã miêu tả[/color] thì HSTD đánh giá là Cận Định.

Con đọc bài này (bàn về Cận Định)
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
=======================
Còn tập cái nào, nó hiện ra cái đó:
Thì đó là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với một đề mục được chọn sẳn trong chương trình tu tập.

Có nghĩa là con tập một đề mục là chấm đỏ.
Kế đó con niệm Phật là... A Di Đà Phật! Mà nó hiện ra đằng trước mặt của con là... cái chấm đỏ thì con tập ngon lành rồi đó.

Lại có nghĩa là: Tập cái nào (niệm Phật) thì nó lại hiện ra cái đó (cái đảnh của Ngài là cái chấm đỏ)
Thì con đã bước vào lảnh vực của vấn đề ATCNDTM (An trú chánh niện đằng trước mặt) rồi đó.

Và đây cũng là cách tập của con: Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.

Deep Gratitude

Con xin được làm theo những điều Thầy dạy và xin sâu sắc cảm tạ Thầy.
Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)