Nhân việc mình sắp làm đầy tháng cho con gái cho nên lên mạng tìm hiểu cách cúng thì có nhiều web chỉ, nhưng mình thấy có nội dung như dưới đây là ưng nhưt.
Xin chia sẽ với pacon trên đây đọc và nhân tiện nhờ Thầy và các bạn đồng đạo có cao kiến chia sẻ giúp xem mình nên làm nhu thế nào cho vừa đúng đạo và đời:

"Việc tổ chức lễ đầy tháng trước là tạ ơn Mụ bà không chỉ nặn ra đứa trẻ, mà còn phù trợ cho “mẹ tròn con vuông”, sau là để trình với nội – ngoại, họ hàng, lối xóm về đứa cháu sau một tháng chào đời, nhưng ít ai nhìn thấy (cả mẹ và con), đây như là chứng nhận của xã hội về sự tồn tại của một con người, để được nâng niu, chúc tụng, để cộng đồng có trách nhiệm giúp đỡ, cưu mang, che chở…
Trong ngày đầy tháng, ngoài việc chuẩn bị món ăn, thức uống dùng để chiêu đãi khách, gia chủ còn chuẩn bị mâm lễ vật cúng kính 12 Mụ bà gồm 12 chén chè, 3 tô chè, 3 đĩa xôi và một mâm cúng kính 3 Đức ông gồm con vịt tréo cánh được luộc chín, 3 chén cháo và 1 tô cháo…
12 chén chè cúng 12 Mụ bà gồm:
– Mụ bà Trần Tứ Nương, coi việc sanh đẻ (chú sanh)
– Mụ bà Vạn Tứ Nương, coi việc thai nghén (chuyển sanh)
– Mụ bà Lâm Cửu Nương, coi việc thụ thai (thủ thai)
– Mụ bà Lưu Thất Nương, coi việc nặn hình hài nam, nữ cho đứa bé.
– Mụ bà Lâm Nhất Nương, coi việc chăm sóc bào thai (an thai)
– Mụ bà Lý Đại Nương, coi việc chuyển dạ (chuyển sanh)
– Mụ bà Hứa Đại Nương, coi việc khai hoa nở nhụy (hộ sản)
– Mụ bà Cao Tứ Nương, coi việc ở cữ (dưỡng sanh)
– Mụ bà Tăng Ngũ Nương, coi việc chăm sóc trẻ sơ sinh (bảo tống)
– Mụ bà Mã Ngũ Nương, coi việc ẵm bồng con trẻ (tống tử)
– Mụ bà Trúc Ngũ Nương, coi việc giữ trẻ (bảo tử)
– Mụ bà Nguyễn Tam Nương, coi việc chứng kiến và giám sát việc sinh đẻ.
Ba Đức thầy bao gồm: Thánh sư, tổ sư và tiên sư có chức năng truyền dạy nghề nghiệp (không phải 13 đức thầy).
Chúc cả nhà bình an!
A DI ĐÀ PHẬT ....
Hồi xa xưa, khi sanh đẻ: không có ai hiểu chuyện gì xảy ra luôn!
Tại sao chỉ mới đụng cạnh giường là có bầu! Do đâu mà có?
Tất nhiên, số tử vong rất là cao!
Hiếm có em bé nào sống nỗi qua 1 tháng đầu tiên!
Từ lý do đó mà có đủ thứ công thức cúng kiến, xin xỏ, lạy lục trên khắp thế giới...
[...]
Phải đợi mãi tới thế kỷ thứ 19 thì mới có chuyện "sinh đẻ có kế hoạch" (là một khám phá động trời)!
Từ chuyện động trời này thì lại lòi ra nhiều chuyện khác:
1. Dùng cảm xạ để đo coi bao nhiêu trai, bao nhiêu gái.
2. Hoặc là đứa sắp tới sẽ là con trai hay là con gái (tuỳ vào hình dạng của cái ngấn ở đùi đứa bé)...
Riêng tibu:
Gần đây (hồi còn ở Đà Lạt) tibu được một anh thầy giáo tặng cho một cuốn sách chép tay về cách khám con mắt (nhìn vào con mắt người Mẹ) để biết đủ thứ chuyện từ sanh đôi, sanh quái thai...
Sách quý này, trước khi đi qua Utah, tibu đã gởi lại toàn bộ tàn kinh cát này lại cho... Cô Ba Hột Nút. Nghe nói Cô Ba đã nắn nót chép lại vài ba cuốn gì đó.
Như vậy mà cũng chưa hết những hiểu biết về chuyện sanh đẻ!
[...]
Sau khi sắm tivi thì các Tu Sĩ Gạo Cội mới có cơ sở để bàn về chuyện này.
===================
Toàn bộ công ty sanh đẻ mà demen đã dẫn ở trên: chỉ là những hình ảnh tư tưởng mà thôi.
Chớ không phải là những chúng hữu tình thật.
===================
Như vậy:
Tuỳ theo phong tục, thì muốn làm cho vui nhà vui cửa thì demen cứ việc.