Thầy ơi, con có một thắc mắc

Theo con cảm thấy thì Xăm trổ nó không có hay cho lắm, vì con không thích có cái hình tùm lum gì trên người mình. Cơ mà con vẫn thắc mắc ở góc độ tâm linh thì hình xăm lên người tác động như thế nào tới người xăm, đặc biệt là dân tu hành

Con xin hết

Những lá bùa đó... đã là phong tục lâu đời rồi.
Do tu chưa đúng lắm, cho nên: hay tìm phiá bên ngoài. Hành động này, dẫn đến chuyện xâm mình (
thề sống chết đúng hơn là
tự ký hợp đồng theo một ông Điện Thần Nhân nào đó. Với
tên gọi là
câu thần chú nào đó) hay là ngậm ngãi (để rồi mình thành một cái cây, với đời sống thực vật (bại liệt) Sau này (hậu kiếp)...
Tu đúng thì tự mình thắp đuốc lên mà đi.