Chào thầy và mọi người.
Con biết đến HSTĐ từ lâu rồi (Lúc 2010, 19 tuổi, còn bây giờ 2016 rồi ạh

), đề mục của con là niệm Phật quán chấm đỏ nhưng tu hành xịch đuội, mãi đến tuần rồi con mới quay trở lại tiếp tục tu tập. Trước mỗi buổi công phu, con thường trì Chú Đại Bi (thói quen này bắt đầu hơn nửa năm nay, từ lần con thấy sự linh ứng của chú). Sau đó, con bắt đầu niệm Phật quán chấm đỏ và thấy một số biểu hiện.
Dù đã đọc tài liệu và các thắc mắc của mọi người nhưng con vẫn lăn tăn ko biết mình có đi đúng hướng ko nên nhờ thầy giúp con với ạh.
1. Không gian trước mặt có khi hiện lên mặt quỷ đáng sợ hoặc mặt người bình thường, ai cũng nhìn con hoặc bay vào con, có người xoã tóc như kiếm hiệp - ng này con thấy 2 lần rồi. Mỗi lần như vậy con đều rợn da gà, lạnh sau gáy, thậm chí đang type mà con cũng rờn rợn da và lạnh sống lưng nữa. Lúc đó con nhớ câu thầy dặn "nhân lành thì quả phải lành" và "các chúng hữu tình ko phận sự hãy lui ra", thế thì họ biến mất và con hết sợ. Mấy lần sau con ko còn sợ nhưng vẫn bị lạnh gáy, vai và hay tay nổi da gà khi thấy họ. Đây có phải là Tha Hoá Tự Tại ko thầy? Con sợ bị nó nhập lắm.
2. Khi đọc một số bài viết trên đây, con cũng gặp tình trạng tương tự. Lạnh gáy và rợn da gà. Nhất là những bài khiến con vỡ ra gì đó. Con tìm hiểu thì thấy thầy nói đó là THTT, con lại tiếp tục sợ nó nhập. Con ko muốn dây dưa với họ, lỡ con có bề gì thì ba mẹ con khổ lắm. Thầy chỉ con tránh xa họ với.
3. Vùng không gian khi con nhắm mắt đã có màu đen, khi tập trung xíu thì nó đã có chiều sâu rồi ạh. Như lời thầy dặn là thấy cái gì thì nói thấy cái đó, còn nó là gì thì đừng phán xét. Cái con thấy là những thứ sau ạh:
- Chấm sáng nhỏ xíu xiu ở xa ơi là xa, con ko thấy rõ màu chỉ thấy nó sáng trưng, mang sắc vàng trắng hoặc đỏ trắng, cam trắng. Xuất hiện thình lình rồi biến mất. Nó còn xuất hiện khi con nhắm mắt đọc Chú Đại Bi (lúc này nó ở giữa, tối qua con mới thấy nó).
- Vòng tròn to như bánh donut, màu vàng trắng toả sáng, xuất hiện nhiều nhất. Kể cả khi con ko tu tập, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy. Hồi còn nhỏ (lúc chưa biết HSTĐ) con cũng đã thấy nó rồi, thấy rất nhiều.
- Đôi khi con thấy một số khung cảnh nào đó, có chỗ quen hoặc ko. Dù nó hiện lên nho nhỏ trước mặt nhưng thật rõ ràng, như kiểu mình đang xem trên màn hình rồi lại biến mất.
- Nhưng thấy gì thì thấy, con cũng nhủ "đó ko phải của tui, tui đang tìm chấm đỏ". Còn chấm đỏ của con thì mờ mờ ảo ảo, mang sắc vàng cam, đo đỏ. Hehe. Kệ, cái này mới là của con. Con ko mượn của ai hết.
4. Âm thanh iiiiiiiiiii xuất hiện liên tục nhưng con ko để ý nó. Kệ nó.
5. Bàn về giấc mơ thì hôm trước tập xong con ngủ mất tiêu luôn. Biết là mình đang niệm Phật quán chấm đỏ nên giấc ngủ chập chờn lắm ạh. Đến lúc sáng thì con mơ. Con ko biết là mình có xuất hiện trong mơ hay nó như 1 đoạn phim, vì tỉnh dậy là con quên sạch, con chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là có 3 người. Trong đó có 2 người đang kiểm tra 1 người. Sau khi người được kiểm tra bước qua thì 2 người còn lại nói chuyện, họ nói: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ xuống đây làm gì, chẳng lẽ sắp có biến? Thế là con dậy và mệt quá chừng. Lúc đó con cũng ko hiểu PTPPTX là gì, chỉ nhớ man mán là đọc ở HSTĐ rồi. Đây có phải giấc mơ công phu ko vậy thầy?
6. Mấy ngày nay giữa trán của con cứ nặng nặng.
Đó là tất cả biểu hiện của con khi tu tập lại pháp môn niệm Phật quán chấm đỏ. Con ko biết là mình có đi đúng hướng ko, mong thầy giải đáp. Con sợ mình im im rồi tập sai, dẫn THTT nhập vào điên điên khùng khùng làm khổ ba mẹ nữa.
Con cảm ơn thầy và mọi người ạh.