Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:28 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con có Hỷ Lạc  (Đọc 1779 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
timduoc
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timduoc
vào lúc: 21-03-2016, 12:47 AM

Chào Chú Tibu,

Cách đây vài hôm, con ngồi suy nghĩ cái đảnh của ông phật A Di Đà là con vui, cười hai khóe miệng mỏi luôn và rớt nước mắt.

Tối qua, con nằm tập thì đứa cháu khóc ầm lên nên con đi ngủ, đến 3 giờ sáng con tập thì cảm giác cơ thể bay lên từ từ và ngộp thở dần, con thấy một vùng tối, con sợ hãi trong khi ngay trán con rất là nặng, con tự nghĩ về đến gặp Ông Phật rồi hỏi luôn, thế là con cảm thấy dễ chịu hơn, và trán nhẹ hơn. Xong con ngủ đến sáng.

Trưa nay con ngồi trong phòng làm việc, Con tập trung tìm đề mục, khi đề mục chấm đỏ xuất hiện mờ mờ ( không viền ) thì con lại vui, cười hai khóe miệng hơi mỏi và tác ý: "ẩm ướt, sung mãn, tràn đầy". Kết quả là con cười ầm lên không cưỡng lại được và hai con mắt ướt hết( nước mắt) , sau đó con tác ý: "Hỷ lạc thì hỷ lạc nhưng không cười lớn" Chú xem giúp, con đi có đúng không nha Chú.
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #1 vào lúc: 21-03-2016, 01:10 AM

Chú ơi,

Cậu ấy làm cùng phòng với con trong công ty, cái hỷ lạc của cậu ấy lạ lắm chú, nó không giống như sự hỷ lạc mà con cảm nhận được từ anh Thái.
Cái hỷ lạc của anh Thái xuất phát từ ngực rồi lan tỏa ra, cái hỷ lạc ấy nhẹ nhàng thanh tịnh.
Còn cái hỷ lạc của cậu ấy thì xuất phát từ cái đầu, khi con gần cậu ấy thì con bị chảy nước mắt và có cảm giác mắc cười, nó không có sự nhẹ nhàng, thanh tịnh như của anh Thái.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 21-03-2016, 04:06 PM

Chú ơi,

Cậu ấy làm cùng phòng với con trong công ty, cái hỷ lạc của cậu ấy lạ lắm chú, nó không giống như sự hỷ lạc mà con cảm nhận được từ anh Thái.
Cái hỷ lạc của anh Thái xuất phát từ ngực rồi lan tỏa ra, cái hỷ lạc ấy nhẹ nhàng thanh tịnh.
Còn cái hỷ lạc của cậu ấy thì xuất phát từ cái đầu, khi con gần cậu ấy thì con bị chảy nước mắt và có cảm giác mắc cười, nó không có sự nhẹ nhàng, thanh tịnh như của anh Thái.
Hỷ lạc của anh Thái là đúng 100%. Cái kia là chưa phải do công phu mà ra, nhưng là cái gì đó tạo ra. Không nên làm theo kiểu thứ hai. Sám hối thì sẽ qua.
Logged
Tam Thoai
Thành viên


Bài viết: 95


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Thoai
Trả lời #3 vào lúc: 21-03-2016, 06:12 PM

Con sau khi tập vạn thắng công cũng có tình trạng trên lâu lắm rồi và bây giờ khi tập cũng nhiều hơn, ở trước ngực chỉ bằng nắm tay. Nhưng khi có nó mình thấy cuộc đời này vui quá, lạy Phật mà niềm vui lâng lâng bây giờ con mới biết đó là Hỷ lạc. Nhưng con để ý Hỷ lạc đến lúc đầu nhiều sau giảm dần khoảng 4h thì tạm lắng bình thường, nhưng tại thời điểm đó cái xử lý công việc thật là chuẩn và nhanh nhẹn. Điều này có đúng không Chú
Logged
timduoc
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timduoc
Trả lời #4 vào lúc: 22-03-2016, 03:20 AM

Dạ con cám ơn Chú,

1. Nam Mô A Di Đà Phật
2. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
3. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Con dùng câu nào được Chú và Sám Hối trong bao lâu thì con tập tiếp được.
Logged
timduoc
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timduoc
Trả lời #5 vào lúc: 22-05-2016, 08:22 PM

Chào Chú,

Tối thứ Sáu, ngày 20/05 con nằm mơ thấy ông đen thui giống thần tài, con nói Anh Quang Minh nói con ở Cận định, Ổng hỏi Quang Minh đâu, con quay tìm thì không thấy anh QM đâu, con thoát khỏi giấc mơ.
Thứ bảy, ngày 21/05 con nằm mơ thấy Chú nói với con không phải ở Cận định đâu, tập không ra cái gì đâu.
Trưa Chủ Nhật, con tập thì thấy chấm đỏ màu đỏ tươi, con đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất nhưng nó không biến mất, con giữ nó được một tí (con không có đếm), nhưng chấm đỏ chưa đứng yên được rồi biến mất. Con dậy cảm thấy khó thở ( hơi thở gấp).
Tối Chủ Nhật, con nằm mơ thấy một người dạy cho con pháp tu tên "nguyện độ", con thấy nhiều người tập theo, có cô bên cạnh nhà con tụng kinh mỗi ngày cũng tập theo, con chưa trả lời cho người đó thì con thấy những người tập theo biến thành chồn, con nói với người đó thì ra ông là chồn vương, con nói ổng đi đi, ông không đi tôi bắt ấn ah, nói xong con chấp hai tay lại đập xuống đất cả bày chồn chạy hết, con thoát khỏi giấc mơ và con nhớ lại là con không biết bắt ấn gì, chỉ có động tác chấp hai tay lại đập xuống đất thôi ah.
Con nhờ Chú chỉ giúp cho con, để con đi tiếp nhé. Con cám ơn Chú.
« Sửa lần cuối: 23-05-2016, 07:25 PM gửi bởi timduoc »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.517 seconds với 20 câu truy vấn.