Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của Tâm Thoại

Bắt đầu bởi Tam Thoai, Th7 08, 2016, 11:27 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tam Thoai


Tam Thoai

Con chào Thầy,
Dạo này con có nhiều giấc mơ nên cần hỏi, khi nào tiện
Thầy  trả lời giúp con.
Cách đây hơn 1 tháng thường đi làm con biết nơi đó có bán và làm bò. Hôm đó, con về sớm nên đi ngang qua con bò mới chết nhìn mắt nó rất tội thấy trong người rờn rợn, con theo phương pháp của HSTD niệm Phật cho bò. Tối đó con ngủ nằm mơ thấy má con chia tay để đi (không nhìn thấy mặt) chỉ nói má chào con đã đến lúc đi rồi, con khóc và giữ lại nhưng má phủi tay đi rất vui và không quay lại trong khi con thì khóc hoài đến lúc giật mình thức dậy cứ suy nghĩ hoài nhớ có nhờ các BT Nhí giúp má rồi mà sao giờ chia tay là sao. Cho con hỏi ngoài việc tu tập thật tốt để gặp các Ngài còn cách nào khác gặp không Thầy?
Tối nay, trong mơ con gặp các vị đứng trước mặt la lớn rất nhiều chuyện nhưng tại lúc đó con ngồi xếp bằng và niệm Phật trước mặt là cái lư cắm nhang nhưng trong đó có 1 cái vòng bằng ngọc. Khi niệm 1 hồi vòng ngọc phát ra ánh sáng vàng rực lóa mắt con lấy vòng cầm lên để trước mặt niệm lớn A..... Di.... Đà.... Phật... tông rất cao xuyên qua cái vòng khi niệm lần 1 các vị giảm 1 ít niêm đến lần thứ 3 khồn g còn nữa con niệm đến niệm thứ 4 nơi các vị đang đứng sáng rực, con vẫn nằm niệm đến lúc điểm sáng nhỏ lại rồi thức dậy (lúc đó điểm sáng mờ dần). Sau đó, con ra ngồi xếp bằng niệm Phật tiếp một hồi mới vào ngủ lại và giấc mơ tiếp theo thấy sáng ngủ dậy bên lỗ tai trái rớt ra 1 cục ráy tai lớn (ráy tai bên trái của con là ráy ướt).
Thầy xem chỉ giúp con

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th8 25, 2018, 10:19 PM
Con chào Thầy,
Dạo này con có nhiều giấc mơ nên cần hỏi, khi nào tiện
Thầy  trả lời giúp con.
Cách đây hơn 1 tháng thường đi làm con biết nơi đó có bán và làm bò. Hôm đó, con về sớm nên đi ngang qua con bò mới chết nhìn mắt nó rất tội thấy trong người rờn rợn, con theo phương pháp của HSTD niệm Phật cho bò. Tối đó con ngủ nằm mơ thấy má con chia tay để đi (không nhìn thấy mặt) chỉ nói má chào con đã đến lúc đi rồi, con khóc và giữ lại nhưng má phủi tay đi rất vui và không quay lại trong khi con thì khóc hoài đến lúc giật mình thức dậy cứ suy nghĩ hoài nhớ có nhờ các BT Nhí giúp má rồi mà sao giờ chia tay là sao. Cho con hỏi ngoài việc tu tập thật tốt để gặp các Ngài còn cách nào khác gặp không Thầy?
Tối nay, trong mơ con gặp các vị đứng trước mặt la lớn rất nhiều chuyện nhưng tại lúc đó con ngồi xếp bằng và niệm Phật trước mặt là cái lư cắm nhang nhưng trong đó có 1 cái vòng bằng ngọc. Khi niệm 1 hồi vòng ngọc phát ra ánh sáng vàng rực lóa mắt con lấy vòng cầm lên để trước mặt niệm lớn A..... Di.... Đà.... Phật... tông rất cao xuyên qua cái vòng khi niệm lần 1 các vị giảm 1 ít niêm đến lần thứ 3 khồn g còn nữa con niệm đến niệm thứ 4 nơi các vị đang đứng sáng rực, con vẫn nằm niệm đến lúc điểm sáng nhỏ lại rồi thức dậy (lúc đó điểm sáng mờ dần). Sau đó, con ra ngồi xếp bằng niệm Phật tiếp một hồi mới vào ngủ lại và giấc mơ tiếp theo thấy sáng ngủ dậy bên lỗ tai trái rớt ra 1 cục ráy tai lớn (ráy tai bên trái của con là ráy ướt).
Thầy xem chỉ giúp con
Con tập môn gì?

Tam Thoai

Hôm con hỏi Thầy xong về những pháp khác con chỉ niệm Phật và sám hối thôi Thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th8 25, 2018, 10:55 PM
Hôm con hỏi Thầy xong về những pháp khác con chỉ niệm Phật và sám hối thôi Thầy.
Thì con đọc cho thật là kỹ... cái gì cũng kỹ hết. Ráng sức hiểu tài liệu nó nói cái gì. Xong rồi cứ vậy mà làm cho thật cẩn thận, không có đường tắt, không có đốt giai đoạn, không có mì ăn liền.
Chỉ còn cách là làm đều đều mà thôi.
Giữ giới luật
Thay đổi tính tình
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tam Thoai

Dạ Thầy.
Bây giờ Con hiểu rất rõ là chì là gồ rồi Thầy.

Tam Thoai

Con chào Thầy và các thành viên HSTD.
Nhớ đạo tràng quá nhưng quyết tâm không vào để tập trung sám hối.
Con xin báo cáo với Thầy sau một thời gian sám hối giờ tóc con bạc phần trán rất nhiều rồi (không biết sao nhanh quá) đến người ngoài nhìn vào cũng thấy lạ.
Hôm nay, con vào đọc lại không biết tại làm sao dẫn ra bài vượt pháp... đọc xong thấy thương ông Thầy quá chừng.

Tam Thoai

Con xin chào Thầy và các bạn đồng môn.
Con xin trình bày câu chuyện của con.
Tối 20.12 chiều về con ăn thực phẩm cũng giống như cách đó vài ngày nhưng tối bị tiêu chảy nặng, thường ngày trong nhà có thuốc bù nước nhưng hôm đó không có. Con đi liên tục đến lã người đến khi thằng Nhóc con mua thuốc về lần thứ 2 uống mới bớt.
Uống xong con nằm nghỉ không biết Mẹ vợ con có chuyện gì không? Vì hơn tháng nay bệnh rất nặng con có nhờ Nhí và riêng con luôn hồi hướng công đức cho Mẹ. Qua ngày hôm sau 21.12 lúc 16h46 Mẹ con qua đời, lúc ra đi rất tỉnh táo yêu cầu về nhà từ bệnh viện khoảng 40 phút mới mất.
Đêm Mẹ mất con về trễ có hộ niệm cho Mẹ trên xe từ SG về quê. Khoảng 10 tiếng sau mất có kiểm tra thân thể các điểm nóng không còn nữa (xin cho con hỏi khi nào kiểm tra điểm nóng cuối là được sau khi mất?). Đếm đó con niệm Phật chỉ ngửi thấy mùi trầm thơm thôi chứ không thấy gì khác. Sáng ngủ dậy không biết sao 2 vai đau nhứt kinh khủng, đây là lần đầu  on bị tình trạng này.
Đêm thứ 2 con niệm Phật sau khoảng thời gian thấy linh ảnh của Mẹ có mặc áo màu vàng nhưng trên đầu có tóc (khi Mẹ mất tóc mới mọc lưa thưa sau thời gian điều trị ung thư) bên cạnh có rất nhiều các hình ảnh khác sáng chói quá con không nhìn thấy. Sau khi nhìn lần đó rồi những ngày sau con không thấy nữa và cũng qua ngày hôm sau vai con không còn nhức nữa.
Cho con hỏi tình trạng của Mẹ con như vậy tốt không Thầy và qua vấn đề này con đã thực hành cách độ tử có gì chưa đúng mong Thầy chỉ giúp.
Qua đây, Con xin cảm ơn chùa HSTD các BT Nhí đã giúp Mẹ của con.