Thiện Duyên
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
vào lúc: 27-07-2016, 09:58 PM
|
|
TD có follow trang về neuroscience và có thấy cái này thú vị, xin chia sẻ các huynh tỉ. http://bigthink.com/laurie-vazquez/is-this-where-god-lives-in-the-brainChuyện kể về một người đàn ông bị ốm nằm tại bệnh viện và được cho là đã nhìn thấy God cùng với đoàn tùy tùng. Theo bài báo người đàn ông không theo tôn giáo nào và là một người công nhân có học thức ít. Sau đó các nhà khoa học đã đo EEG (Điện não đồ) của anh ta và thấy được vùng thùy trước của não có xung điện trội hẳn so với các vùng khác. Bên cạnh đó các nhà khoa học còn đăng thêm lời nhận xét của một người đã trải nghiệm cảm giác tâm linh như sau (TD xin phép dịch qua tiếng việt để mọi người dễ theo dõi): Tôi nhận thấy có một cảm giác lạ thường - và không có từ ngữ nào có thể mô tả được. Cả thế giới xugn quanh tôi bỗng nhưng trở nên rõ ràng và từ từ chuyển sang sáng trong (từ gốc là crystal clear). Và sau đó tôi cảm giác như mình đang ở đó mà thực ra lại không phải ở đó, giống như một giấc mơ vậy. Tôi nghe mọi người nói, nhưng tôi không hiểu gì cả. Tôi không biết phải nói gì trong suốt trạng thái đó, và tôi chỉ nói những điều ngớ ngẩn. Đôi lúc tôi nghĩ tôi nói gì đó nhưng mọi người lại bảo tôi chẳng nói gì cả. Cả quá trình đó kéo dài khoảng 1 hoặc hai phút. Original: "I get the strangest feeling—most of it can't be put into words. The whole world suddenly seems more real at first. It's as though everything becomes crystal clear. Then I feel as if I'm here but not here, kind of like being in a dream. It's as if I've lived through this exact moment many times before. I hear what people say, but they don't make sense. I know not to talk during the episode, since I just say foolish things. Sometimes I think I'm talking but later people tell me that I didn't say anything. The whole thing lasts a minute or two." Theo TD thấy khi tập trung cao độ vùng thùy não này có xu hướng hơi nặng nặng. Trong khi vùng thị giác (Visual cortex) nơi đảm nhiệm các tín hiệu về hình ảnh nằm phía sau não (có thể nói đây là vùng của Tha Hóa Tự Tại) thì khi có những holy experience não lại có xu hướng hoạt động mạnh ở thùy trước. Enjoy 
|
« Sửa lần cuối: 27-07-2016, 10:13 PM gửi bởi Thiện Duyên »

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 28-07-2016, 12:16 AM
|
|
Sao TD lấy được bài KH cách ATCNDTM hay quá há ! Cám ơn TD nhiều nha Kính
|

Logged
|
|
|
Thiện Duyên
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 28-07-2016, 05:22 PM
|
|
TD có follow 1 group của Neuroplasticity link ở đây https://www.facebook.com/groups/neuroplasticity/ chị TLT thích nhiên cứu về khoa học đặc biệt về não có thể follow. Group này họ hay post những bài nghiên cứu rất hay về não rất hay  Liên quan tới lĩnh vực Neuroplasticity (nghiên cứu về Độ thích nghi - co giãn của neuron- tạm dịch là thế). Đây cũng là một xu thế mới trong nghiên cứu đương đại về não và họ tin rằng não có khả năng thích nghi để đảm nhiệm những phần bị tổn thương rất cao. Điều này giải thích cho việc nhiều người họ bị mất gần hết não vẫn sinh hoạt bình thường được
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 29-07-2016, 05:33 AM
|
|
Hihihi! Tất nhiên là không có ai lại tháo cái tivi của mình ra và dùng một cái cây chọt chọt và các linh kiện điện tử, rồi thồng báo là: Đây là một công trình khoa học: tụi tui nhận xét là hể mà chọt trúng chỗ này thì nó xẹt lửa! Cứ chọt chỗ kia thì tiếng nói nó kèm theo tiếng... rột rẹt. Tất nhiên đừng có chọt vào chỗ này, là vì tụi tui đã chọt nhiều lần rồi, và cứ hể mà chọt vào thì nó... bóc khói và màn hình lại tối thui!
Đại khái là họ đang làm theo kiểu kỳ lạ như vậy đó.
Thật ra, Tâm Linh đã thực nghiệm rằng... Não Bộ là "nguyên con" thân thể, trong đó có cả Giới, cả Định và cả Huệ. Để đi đến kết luận "điên khùng" này thì mấy ông chọt chọt, đo đo, ghi ghi, chép chép sẽ bỏ ra vài tỷ thế kỹ nữa, để có thể rút ra kết luận: - - Ừ hớ! Té ra những khám phá rất là khoa học đã được một thằng ngồi góc cây Bồ Đề bên Ấn Độ... Thẳng đã nói lâu lắm rồi! Hihihi
|

Logged
|
|
|
Thiện Duyên
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 29-07-2016, 12:34 PM
|
|
Hihihi! Tất nhiên là không có ai lại tháo cái tivi của mình ra và dùng một cái cây chọt chọt và các linh kiện điện tử, rồi thồng báo là: Đây là một công trình khoa học: tụi tui nhận xét là hể mà chọt trúng chỗ này thì nó xẹt lửa! Cứ chọt chỗ kia thì tiếng nói nó kèm theo tiếng... rột rẹt. Tất nhiên đừng có chọt vào chỗ này, là vì tụi tui đã chọt nhiều lần rồi, và cứ hể mà chọt vào thì nó... bóc khói và màn hình lại tối thui!
Đại khái là họ đang làm theo kiểu kỳ lạ như vậy đó.
Thật ra, Tâm Linh đã thực nghiệm rằng... Não Bộ là "nguyên con" thân thể, trong đó có cả Giới, cả Định và cả Huệ. Để đi đến kết luận "điên khùng" này thì mấy ông chọt chọt, đo đo, ghi ghi, chép chép sẽ bỏ ra vài tỷ thế kỹ nữa, để có thể rút ra kết luận: - - Ừ hớ! Té ra những khám phá rất là khoa học đã được một thằng ngồi góc cây Bồ Đề bên Ấn Độ... Thẳng đã nói lâu lắm rồi! Hihihi
Thầy 
|

Logged
|
|
|
Thienhuong
Thành viên
Bài viết: 19
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 29-07-2016, 07:13 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 30-07-2016, 04:35 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 30-07-2016, 09:26 AM
|
|
TD có follow 1 group của Neuroplasticity link ở đây https://www.facebook.com/groups/neuroplasticity/ chị TLT thích nhiên cứu về khoa học đặc biệt về não có thể follow. Group này họ hay post những bài nghiên cứu rất hay về não rất hay  Liên quan tới lĩnh vực Neuroplasticity (nghiên cứu về Độ thích nghi - co giãn của neuron- tạm dịch là thế). Đây cũng là một xu thế mới trong nghiên cứu đương đại về não và họ tin rằng não có khả năng thích nghi để đảm nhiệm những phần bị tổn thương rất cao. Điều này giải thích cho việc nhiều người họ bị mất gần hết não vẫn sinh hoạt bình thường được Hihi- Cám ơn TD nha  TLT không phải là người thích nghiên cứu KH đâu ạ(mà thích "mê tín" hơn  ) Chỉ có thấy thú vị khi đọc đoạn này: -While lying in bed, the patient abruptly 'froze' and stared at the ceiling for several minutes, stating later that he felt that God was approaching him. He then started chanting prayers quietly, looked for his Kippa and put it on his head, chanting the prayers more excessively. ... (trong khi đang nằm,bệnh nhân tự nhiên "đơ ra" và nhìn chăm chằm lên trần nhà vài phút,trạng thái tiếp theo là anh ta cảm giác Chúa đang đến...) -> thì lại thấy giống cách Thầy chỉ khi ATCNDTM là nhìn chăm chăm (tập trung -cứng đơ) và phóng thẳng ra phía trước... -> Có điều TLT cảm thấy đây là người khá "tỉnh thức" vì biết diễn tả/biết được mình đang làm gì và tiếp theo là điều gì đang xảy đến với mình và nhớ ra để diễn tả lại(chứ cũng có những người "thấy" nhưng không nhớ được tại sao/cách nào mà mình thấy được- nhất là khi thiền) Biết được thì mới thấy Thầy quá ư là ..số một  Kính
|

Logged
|
|
|
PhucTrung
Thành viên
Bài viết: 52
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 31-07-2016, 02:49 AM
|
|
TD có follow 1 group của Neuroplasticity link ở đây https://www.facebook.com/groups/neuroplasticity/ chị TLT thích nhiên cứu về khoa học đặc biệt về não có thể follow. Group này họ hay post những bài nghiên cứu rất hay về não rất hay  Liên quan tới lĩnh vực Neuroplasticity (nghiên cứu về Độ thích nghi - co giãn của neuron- tạm dịch là thế). Đây cũng là một xu thế mới trong nghiên cứu đương đại về não và họ tin rằng não có khả năng thích nghi để đảm nhiệm những phần bị tổn thương rất cao. Điều này giải thích cho việc nhiều người họ bị mất gần hết não vẫn sinh hoạt bình thường được Hihi- Cám ơn TD nha  TLT không phải là người thích nghiên cứu KH đâu ạ(mà thích "mê tín" hơn  ) Chỉ có thấy thú vị khi đọc đoạn này: -While lying in bed, the patient abruptly 'froze' and stared at the ceiling for several minutes, stating later that he felt that God was approaching him. He then started chanting prayers quietly, looked for his Kippa and put it on his head, chanting the prayers more excessively. ... (trong khi đang nằm,bệnh nhân tự nhiên "đơ ra" và nhìn chăm chằm lên trần nhà vài phút,trạng thái tiếp theo là anh ta cảm giác Chúa đang đến...) -> thì lại thấy giống cách Thầy chỉ khi ATCNDTM là nhìn chăm chăm (tập trung -cứng đơ) và phóng thẳng ra phía trước... -> Có điều TLT cảm thấy đây là người khá "tỉnh thức" vì biết diễn tả/biết được mình đang làm gì và tiếp theo là điều gì đang xảy đến với mình và nhớ ra để diễn tả lại(chứ cũng có những người "thấy" nhưng không nhớ được tại sao/cách nào mà mình thấy được- nhất là khi thiền) Biết được thì mới thấy Thầy quá ư là ..số một  Kính Em cảm ơn Tỷ nhá!
|

Logged
|
|
|
Thiện Duyên
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 31-07-2016, 02:12 PM
|
|
Hihi- Cám ơn TD nha  TLT không phải là người thích nghiên cứu KH đâu ạ(mà thích "mê tín" hơn  ) Chỉ có thấy thú vị khi đọc đoạn này: -While lying in bed, the patient abruptly 'froze' and stared at the ceiling for several minutes, stating later that he felt that God was approaching him. He then started chanting prayers quietly, looked for his Kippa and put it on his head, chanting the prayers more excessively. ... (trong khi đang nằm,bệnh nhân tự nhiên "đơ ra" và nhìn chăm chằm lên trần nhà vài phút,trạng thái tiếp theo là anh ta cảm giác Chúa đang đến...) -> thì lại thấy giống cách Thầy chỉ khi ATCNDTM là nhìn chăm chăm (tập trung -cứng đơ) và phóng thẳng ra phía trước... -> Có điều TLT cảm thấy đây là người khá "tỉnh thức" vì biết diễn tả/biết được mình đang làm gì và tiếp theo là điều gì đang xảy đến với mình và nhớ ra để diễn tả lại(chứ cũng có những người "thấy" nhưng không nhớ được tại sao/cách nào mà mình thấy được- nhất là khi thiền) Biết được thì mới thấy Thầy quá ư là ..số một  Kính Em không biết có phải do được "đề cử" bởi "bộ nội vụ" để khoa học họ đo lại mà người kia thức tỉnh hơn những thiền sinh hay không hay nhiều khi cho "hên xui" nhỉ chị
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 02-08-2016, 05:12 AM
|
|
Hihi- Cám ơn TD nha  TLT không phải là người thích nghiên cứu KH đâu ạ(mà thích "mê tín" hơn  ) Chỉ có thấy thú vị khi đọc đoạn này: -While lying in bed, the patient abruptly 'froze' and stared at the ceiling for several minutes, stating later that he felt that God was approaching him. He then started chanting prayers quietly, looked for his Kippa and put it on his head, chanting the prayers more excessively. ... (trong khi đang nằm,bệnh nhân tự nhiên "đơ ra" và nhìn chăm chằm lên trần nhà vài phút,trạng thái tiếp theo là anh ta cảm giác Chúa đang đến...) -> thì lại thấy giống cách Thầy chỉ khi ATCNDTM là nhìn chăm chăm (tập trung -cứng đơ) và phóng thẳng ra phía trước... -> Có điều TLT cảm thấy đây là người khá "tỉnh thức" vì biết diễn tả/biết được mình đang làm gì và tiếp theo là điều gì đang xảy đến với mình và nhớ ra để diễn tả lại(chứ cũng có những người "thấy" nhưng không nhớ được tại sao/cách nào mà mình thấy được- nhất là khi thiền) Biết được thì mới thấy Thầy quá ư là ..số một  Kính Em không biết có phải do được "đề cử" bởi "bộ nội vụ" để khoa học họ đo lại mà người kia thức tỉnh hơn những thiền sinh hay không hay nhiều khi cho "hên xui" nhỉ chị Uh! Hên,xui hay ..có tính toán,khổng biết nữa  TD thích nghiên cứu mấy vụ này -> sao TLT thấy hơi hơi ..ngưỡng mộ à nha  Cám ơn bạn lần nữa hỉ  Kính
|

Logged
|
|
|
Thiện Duyên
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 07-08-2016, 12:28 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 05-09-2016, 07:55 AM
|
|
Vô tình mình mới đọc được phần của TD lúc sau này Không hiểu sao mình lại suy nghĩ nhiều và tự hõi tại sao ?mình viết để làm gì? -Để được Thầy khen (Thầy khen thì thấy vui lắm),Để được bạn khác khâm phục,để show cái tôi..bản ngả,Để được vào chùa,để đầu óc /tâm thức không bị cám dỗ bởi những hấp dẫn khác.... -Ngoài Thầy luôn đọc,và chỉ dẩn ra thì còn có các Vị cao cấp khác nữa – Khi nhìn /đọc một bài viết là các Vị biết rất rõ vấn đề được đề cập là sai hay đúng,Tâm thức người viết hay hay dỡ….,đúng hay sai ..Nhưng các Vị không bao giờ phán quyết và chê bai bài viết vì Các Vị biết đó là viết theo trình độ tâm thức,đến sau,đến trước ..của người viết. Các Vị có thể im lặng ..chê/khen (khi nào nó tu giỏi thì nó sẽ biết!),nhưng cũng có thể là bổ sung sau, khi bài viết ảnh hưởng đến Tập và tâm thức,hay cho đường Link có nội dung liên quan - Bản thân mình cũng biết rất rõ là mình viết còn thấp và viết /hỏi sai đủ thứ-theo trình đô thất thường của mình . Khi viết vậy là như mình show hết tất cả những thói hư,xấu,tốt,dở,…ra,mà cứ nghĩ là ...ngon ?  Đôi lúc quên đi ở đây toàn là những Vị ở trên và nhìn rõ mình như các tấm gương soi rõ hết chân tướng của mình (ngoại trừ Nghiệp ?) Đôi lúc buồn,mình cũng nói là :thôi! không nên viết nữa,Người giõi nhiều,mà ai cũng khiêm tốn,Còn mình, ..có ra gì đâu mà viết…  ., Nhưng rồi mình chịu không nổi..mình nhớ Chùa,nhớ bài viết của Thầy,… Thật sự nhiều lúc mình thèm và nhớ..nhớ lắm một bài viết của TNT,Lá Chuối,của Diệu Ngân,Bạch Nguyệt,Bờm,Wuyên..,Rancon,QuangMinh,bácGàCon…và những người cùng thời vào Chùa..những ngày đầu tiên(huhuu) Không hiễu sao,khi mình viết bài nào là mình luôn nhớ và nhớ lại cảm giác hứng khỡi từ các bạn này ..như mong sao lời đối đáp,nhắc nhở,truyền cảm hứng cho nhau tâm thức và tu tập,trao đổi vì cùng thời đi vào (như vì đã biết ..lý lịch lâu rồi) ---------------------------- Thật sự,TLT con cám ơn Thầy và các bạn đã khen các bài viết/hõi của con,Mỗi lần như thế,TLT con thấy hứng khởi lắm(Nhưng con cũng biết là có ..chê nữa…và thật sự cũng sẽ buồn nếu ai đó không cho.. ) Có điều, các bạn trẻ (không dám với người lớn đâu ạ  )khi đọc thì nhớ nhận xét bài viết TLT nha.Nhất là đối chiếu phần Tập (đề mục)và nội dung bài viết với thời gian tương ứng- để thấy rõ mức độ tiến/ lùi của tâm thức người viết khế hợp với trình độ tu tập của người đó nó xảy ra như thế nào,mổi giai đoạn là.. khác nhau đó ạ Dù sao thì TLT sẽ cố gắng (cố gắng nha)- …được lúc nào hay lúc đó,Mong sao bài TLT viết là lúc tâm thức tốt nhất để có thể giúp ..chút xíu nào đó cho ai và cũng là cho bản thân mình khi đọc lại sau này Con thành thật cám ơn mọi người  Kính
|

Logged
|
|
|
PhucTrung
Thành viên
Bài viết: 52
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 05-09-2016, 09:22 PM
|
|
Vô tình mình mới đọc được phần của TD lúc sau này Không hiểu sao mình lại suy nghĩ nhiều và tự hõi tại sao ?mình viết để làm gì? -Để được Thầy khen (Thầy khen thì thấy vui lắm),Để được bạn khác khâm phục,để show cái tôi..bản ngả,Để được vào chùa,để đầu óc /tâm thức không bị cám dỗ bởi những hấp dẫn khác.... -Ngoài Thầy luôn đọc,và chỉ dẩn ra thì còn có các Vị cao cấp khác nữa – Khi nhìn /đọc một bài viết là các Vị biết rất rõ vấn đề được đề cập là sai hay đúng,Tâm thức người viết hay hay dỡ….,đúng hay sai ..Nhưng các Vị không bao giờ phán quyết và chê bai bài viết vì Các Vị biết đó là viết theo trình độ tâm thức,đến sau,đến trước ..của người viết. Các Vị có thể im lặng ..chê/khen (khi nào nó tu giỏi thì nó sẽ biết!),nhưng cũng có thể là bổ sung sau, khi bài viết ảnh hưởng đến Tập và tâm thức,hay cho đường Link có nội dung liên quan - Bản thân mình cũng biết rất rõ là mình viết còn thấp và viết /hỏi sai đủ thứ-theo trình đô thất thường của mình . Khi viết vậy là như mình show hết tất cả những thói hư,xấu,tốt,dở,…ra,mà cứ nghĩ là ...ngon ?  Đôi lúc quên đi ở đây toàn là những Vị ở trên và nhìn rõ mình như các tấm gương soi rõ hết chân tướng của mình (ngoại trừ Nghiệp ?) Đôi lúc buồn,mình cũng nói là :thôi! không nên viết nữa,Người giõi nhiều,mà ai cũng khiêm tốn,Còn mình, ..có ra gì đâu mà viết…  ., Nhưng rồi mình chịu không nổi..mình nhớ Chùa,nhớ bài viết của Thầy,… Thật sự nhiều lúc mình thèm và nhớ..nhớ lắm một bài viết của TNT,Lá Chuối,của Diệu Ngân,Bạch Nguyệt,Bờm,Wuyên..,Rancon,QuangMinh,bácGàCon…và những người cùng thời vào Chùa..những ngày đầu tiên(huhuu) Không hiễu sao,khi mình viết bài nào là mình luôn nhớ và nhớ lại cảm giác hứng khỡi từ các bạn này ..như mong sao lời đối đáp,nhắc nhở,truyền cảm hứng cho nhau tâm thức và tu tập,trao đổi vì cùng thời đi vào (như vì đã biết ..lý lịch lâu rồi) ---------------------------- Thật sự,TLT con cám ơn Thầy và các bạn đã khen các bài viết/hõi của con,Mỗi lần như thế,TLT con thấy hứng khởi lắm(Nhưng con cũng biết là có ..chê nữa…và thật sự cũng sẽ buồn nếu ai đó không cho.. ) Có điều, các bạn trẻ (không dám với người lớn đâu ạ  )khi đọc thì nhớ nhận xét bài viết TLT nha.Nhất là đối chiếu phần Tập (đề mục)và nội dung bài viết với thời gian tương ứng- để thấy rõ mức độ tiến/ lùi của tâm thức người viết khế hợp với trình độ tu tập của người đó nó xảy ra như thế nào,mổi giai đoạn là.. khác nhau đó ạ Dù sao thì TLT sẽ cố gắng (cố gắng nha)- …được lúc nào hay lúc đó,Mong sao bài TLT viết là lúc tâm thức tốt nhất để có thể giúp ..chút xíu nào đó cho ai và cũng là cho bản thân mình khi đọc lại sau này Con thành thật cám ơn mọi người  Kính Chị ơi! Với cảm nhận của em (trình độ chưa đến cận định), em thấy những bài viết của Chị rất hữu ích ạ, nhiều khi nó là động lực để em tu tập, phấn đấu. Em đọc nhiều bài viết của Thầy nhiều khi em không hiểu hết hàm ý, nhưng qua chị phân tích em thấy rõ hơn, em hình dung Chị như thị giả bên Thầy, giống ngài A Nan bên Đức Phật đó ah. Chị rảnh thì viết bài chia sẻ cho bọn em nhé. Chúc Tỷ và gia đình mạnh khoẻ bình an. Thân!
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 07-09-2016, 06:22 AM
|
|
-------------------------------- Con thành thật cám ơn mọi người  Kính Chị ơi! Với cảm nhận của em (trình độ chưa đến cận định), em thấy những bài viết của Chị rất hữu ích ạ, nhiều khi nó là động lực để em tu tập, phấn đấu. Em đọc nhiều bài viết của Thầy nhiều khi em không hiểu hết hàm ý, nhưng qua chị phân tích em thấy rõ hơn, em hình dung Chị như thị giả bên Thầy, giống ngài A Nan bên Đức Phật đó ah. Chị rảnh thì viết bài chia sẻ cho bọn em nhé. Chúc Tỷ và gia đình mạnh khoẻ bình an. Thân! Ôi !Đọc vào muốn …khóc  ,muốn mua kẹo gửi cho PT quá.  .(bạn đang an ủi TLT mà..) Nhưng mà tới chỗ này …em hình dung Chị như thị giả bên Thầy, giống ngài A Nan bên Đức Phật đó ah… Thì Tớ KHÔNG thể “Like” mạnh cho Cậu .. được rồi May ma PT ghi là “Trình độ chưa Cận định” chứ PT mà ghi là đang ở level Thiền 1, Thiền 2,..,rồi ghi câu này thì chắc TLT phải đi vào ..lãnh cung ..mà Lạy ngài Anan quá: Ngài Anan chăm sóc Đức Phật…Còn mình ở đây thì “đì” và “lợi dụng” Thầy mệt mỏi luôn đó ạ…. (Mình rút câu đó ra hén!  ) Vấn đề là khi có bài Thầy ghi,TLT cũng không có hiểu….giống như PT hay ai đó. Nhưng mà nó …ngộ lắm ! -Là khi TLT đọc mà không hiểu(bài Thầy viết) thì TLT lại cứ théc méc trong tâm-rồi để đó. Kế xong,tối đến,TLT lại nhớ,thắc mắc nữa.rồi để đó. Kế xong,TLT ngủ và tất nhiên là có Tập.. Tập ..Đề mục có ra không hay không ra thì mình không nhớ nữa,nhưng mà qua hôm sau-thì tự nhiên nó hiện ra….câu trả lời-Mà hiện ra rất tự nhiên, khỏi cần phải nhắc lại :tui đang thắc mắc cái này..đâu nha Nếu mình đọc qua mà không suy nghĩ lăn tăn về vấn đề đó (do bận quá ,hay do câu Thầy ghi cao quá,không thắc mắc được),.dù là trước khi Tập-thì nó không có.. hiện ra gì hết -Còn khi mình muốn hỏi,thì nó cũng lạ lắm Khi có 1 vấn đề nào đó,mà TLT théc méc ,nhưng nó lại không có đủ cơ sở dữ liệu /cái chữ/nôi dung để diễn tả,hỏi thì khi TLT diễn tả ra /viết…thì nó sẽ cứ thiếu .... Và nếu TLT cứ giữ nó (sao mà nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó)…think think..  Thì sau mấy buổi tối và có Tập (như phần trên),thì sáng hôm sau,tự nhiên nó sẽ hiện ra như là một bức tranh dữ liệu tổng hợp, kết nối những câu hỏi,những nội dung với nhau,rất logic …và TLT cứ dựa vào bức tranh đó mà viết/hỏi Đôi lúc các bạn cứ nói là oh! sao TLT hỏi hay quá  mà thật tình TLT thấy hình như không phải do mình hỏi,  và .cũng không biết tại sao nửa ..hì hì Nhưng nếu nó hiện rồi ,mà TLT không nghĩ về nó thì sẽ bị quên luôn..… ( “Trộm vía” viết ra rồi, thì vẩn OK nha  ) Cám ơn Phuc Trung và mọi người ạ Kính
|
« Sửa lần cuối: 07-09-2016, 06:32 AM gửi bởi TLT »

Logged
|
|
|
Thiện Duyên
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 11-09-2016, 10:27 PM
|
|
Vô tình mình mới đọc được phần của TD lúc sau này Không hiểu sao mình lại suy nghĩ nhiều và tự hõi tại sao ?mình viết để làm gì? -Để được Thầy khen (Thầy khen thì thấy vui lắm),Để được bạn khác khâm phục,để show cái tôi..bản ngả,Để được vào chùa,để đầu óc /tâm thức không bị cám dỗ bởi những hấp dẫn khác.... -Ngoài Thầy luôn đọc,và chỉ dẩn ra thì còn có các Vị cao cấp khác nữa – Khi nhìn /đọc một bài viết là các Vị biết rất rõ vấn đề được đề cập là sai hay đúng,Tâm thức người viết hay hay dỡ….,đúng hay sai ..Nhưng các Vị không bao giờ phán quyết và chê bai bài viết vì Các Vị biết đó là viết theo trình độ tâm thức,đến sau,đến trước ..của người viết. Các Vị có thể im lặng ..chê/khen (khi nào nó tu giỏi thì nó sẽ biết!),nhưng cũng có thể là bổ sung sau, khi bài viết ảnh hưởng đến Tập và tâm thức,hay cho đường Link có nội dung liên quan - Bản thân mình cũng biết rất rõ là mình viết còn thấp và viết /hỏi sai đủ thứ-theo trình đô thất thường của mình . Khi viết vậy là như mình show hết tất cả những thói hư,xấu,tốt,dở,…ra,mà cứ nghĩ là ...ngon ?  Đôi lúc quên đi ở đây toàn là những Vị ở trên và nhìn rõ mình như các tấm gương soi rõ hết chân tướng của mình (ngoại trừ Nghiệp ?) Đôi lúc buồn,mình cũng nói là :thôi! không nên viết nữa,Người giõi nhiều,mà ai cũng khiêm tốn,Còn mình, ..có ra gì đâu mà viết…  ., Nhưng rồi mình chịu không nổi..mình nhớ Chùa,nhớ bài viết của Thầy,… Thật sự nhiều lúc mình thèm và nhớ..nhớ lắm một bài viết của TNT,Lá Chuối,của Diệu Ngân,Bạch Nguyệt,Bờm,Wuyên..,Rancon,QuangMinh,bácGàCon…và những người cùng thời vào Chùa..những ngày đầu tiên(huhuu) Không hiễu sao,khi mình viết bài nào là mình luôn nhớ và nhớ lại cảm giác hứng khỡi từ các bạn này ..như mong sao lời đối đáp,nhắc nhở,truyền cảm hứng cho nhau tâm thức và tu tập,trao đổi vì cùng thời đi vào (như vì đã biết ..lý lịch lâu rồi) ---------------------------- Thật sự,TLT con cám ơn Thầy và các bạn đã khen các bài viết/hõi của con,Mỗi lần như thế,TLT con thấy hứng khởi lắm(Nhưng con cũng biết là có ..chê nữa…và thật sự cũng sẽ buồn nếu ai đó không cho.. ) Có điều, các bạn trẻ (không dám với người lớn đâu ạ  )khi đọc thì nhớ nhận xét bài viết TLT nha.Nhất là đối chiếu phần Tập (đề mục)và nội dung bài viết với thời gian tương ứng- để thấy rõ mức độ tiến/ lùi của tâm thức người viết khế hợp với trình độ tu tập của người đó nó xảy ra như thế nào,mổi giai đoạn là.. khác nhau đó ạ Dù sao thì TLT sẽ cố gắng (cố gắng nha)- …được lúc nào hay lúc đó,Mong sao bài TLT viết là lúc tâm thức tốt nhất để có thể giúp ..chút xíu nào đó cho ai và cũng là cho bản thân mình khi đọc lại sau này Con thành thật cám ơn mọi người  Kính Đúng tâm trạng em luôn chị TLT  Nhiều khi em viết xong đọc lại rồi xóa  cũng nghĩ như chị. Sau đó thì em chỉ nhớ mỗi lời nhắc nhở của Thầy rằng tâm lực yếu thì chẳng làm được gì. Thôi quay về luyện công tiếp vậy  Lâu lâu chịu không được đành phải post gì đó
|

Logged
|
|
|
|