Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kumathong! Bùa Chú và hậu quả Tai Hại Của Nó.  (Đọc 15156 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 30-11-2016, 01:10 PM

Sau đây là những trích dẫn của tibu về việc luyện bùa, chú: Kumathong chắc có lẻ đã có một số bà con đã biết chuyện này rồi... tuy nhiên tibu vẫn ghi lại và đề nghị bà con cẩn thận khi sử dụng.
Vì nó sẽ lấy sinh mạng của chính mình, khi mình dính vào nó rồi!

Mời bà con đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, và thực hiện cho thật là kỹ.

Thầy ơi. Con cứ chần chừ xong lại quyết định mách Thầy. Chỉ là con kể thôi ạ. Chứ con không có ý định hỏi gì hết.

Hôm qua ý ạ. Tự dưng con lướt qua facebook. Xong tự dưng thấy có ảnh mấy em búp bê xinh lắm. Nhưng ánh mắt rất đáng sợ.

Con đã lướt qua.
 
Rồi tự dưng dừng lại và quay lại nhìn vào ảnh.

Ánh mắt của mấy em búp bê ý . Sao mà xinh xắn mà đáng sợ quá. Ánh mắt đang nói gì đó với con. Dù chỉ là 1 tấm ảnh trên điện thoại mà thôi.

Rồi con nhìn tiêu đề. Thì biết đó là Kumathong .

Một kiểu bùa chú của Thái Lan mà đợt này dân tình Việt nam đang rộ lên để mua về để nuôi như nuôi bùa ngải trong nhà: cầu làm ăn, cầu danh vọng, cầu yêu... Sau đó con copy cái ảnh đó về. [...]

Sau khi kể xong. Con chỉ bảo là nuôi cái này kinh khủng lắm chứ không đùa được đâu .
Ý con là nếu thấy người quen nuôi thì khuyên họ nghĩ kĩ.
Rồi con nói chuyện xong. Con tự nghĩ: thôi xong rồi.

Và tối hôm qua. Khi con công phu xong. Vừa định đi ngủ.
Đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh thì có người xâm nhập vào tâm thức con( con biết vậy vì từ ngày con tu tới giờ, con không bao giờ nằm mơ nữa). Rồi người ấy nói với con đại ý là:
 
“Đừng can thiệp vào chuyện người khác, nó không phải chỉ có 1 mình. Mà búp bê là do 1 ông thầy luyện ra từ xác chết này kia. Bùa chú này kia. Mỗi ông thầy luyện ra cả ngàn, vạn con. Rồi thì không phải chỉ có 1 ông thầy mà cực nhiều ông thầy.

Rồi ý nó là tụi nó là Atula. Đừng có định thử thách. Cõi này có Phật thì khắc có ma. Có Người thì có Vật. Atula cũng là 1 cõi riêng. Không thay đổi hay xoá bỏ được, nên đừng có dại mà làm thiêu thân tự thiêu mình.

Nó nói thế xong, con chỉ bảo: “Mày biến đi”.

Xong nó nhìn con hầm hừ và biến mất. Con nổi cả da gà .

Hôm nay. Chiều nay ý ạ. Con đang học bài. Vừa đứng dậy định nghỉ giải lao 1 chút.

Tự dưng con nghe tiếng vo ve vo ve. Lúc đầu con ko để ý. Nhưng sau đó quá nhiều. Con tưởng có đàn ong. Con giật mình đóng cửa phòng lại. Rồi mở cửa hé nhìn. Con phát hiện ruồi và nhặng. Nó rất rất nhiều trong nhà vệ sinh. Và ở cửa sổ phòng con, cửa ra ban công nữa. Mà nhà con đóng kín cửa. Vì gió lạnh nên không mở cửa. Không hiểu nó vào được từ đâu. Nhiều kinh khủng. Cả đàn. Chắc cỡ gần trăm con luôn. Sau khi con đuổi bọn nó xong. Con chợt nhìn ra là. Tụi nó chỉ đậu vào những chỗ như cạnh cửa hay tường trên cao. Không dám đậu vào chỗ sách vở hay giường chiếu hay bất kỳ đồ dùng gì của con.

Vì con ghét ruồi nhặng ý ạ. Tại tụi nó gây bệnh cho con người. Nó mang vi khuẩn nên con không chơi với tụi nó .

Vậy thì cả đàn ruồi và nhặng to đùng đó không phải tự dưng mà có, mà là đến có mục đích. Vì không có nơi nào mở cửa cả!

Sự thực thì con cũng nghĩ mãi về mấy em búp bê bùa chú Kumathong ấy.
Con thấy các em ý đáng thương chứ không đáng sợ. Tụi nó chỉ là trẻ con bị chết non hay phá thai. Bị lấy về rồi luyện bùa và nhét vào bên trong con búp bê vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài.

Tụi nó là trẻ con mà. Ngây thơ có biết gì đâu?

Người ta mua tụi nó về, nuôi dạy nó như nuôi trẻ con , nên nó tốt hay xấu là do người nuôi mà. Nên dù trông nó đáng sợ.

Nhưng con không có ý định làm gì tụi nó cả mà.
Vì con cũng hiểu là con không  làm được gì thật.

Con chỉ là muốn mách Thầy thôi ạ.
Cũng chả hiểu con định mách làm gì nữa .

Con đã định bỏ qua và không đề cập tới chuyện này nữa. Nhưng nó cứ lấn cấn hoài. Nên con đang học cũng để sách vở sang bên mạng và mở máy nhắn tin luôn cho Thầy.

=============================

Giải thích về việc hù doạ của Atula:

Chuyện này không có gì là lạ! Nó cũng y như sự tiến triển của "chiến tranh lạnh" vậy!

Ai cũng lo sản xuất vũ khí nguyên tử, hạch nhân, chất độc hoá học... và khi những chất độc này đã quá nhiều, quá dư thì các nhà tài phiệt bắt buộc phải sử dụng bằng cách buôn bán lậu và buôn bán tràng lang... miễn sao là buôn bán đề tránh tình trạnh phá sản!!!

Đó là chuyện "Dương Gian"

Chuyện "Âm Gian" thì ai cũng lo luyện bùa... càng cao cấp càng tốt!
Và một khi sức mạnh này đã quá mạnh thì phải cho  âm binh phân tán mõng ra!

Lý do là năng lượng đã quá nhiều và mạnh!

Nếu không tìm cách chia bớt đi thì âm binh mà thất nghiệp thì tụi nó sẽ quay lại hành những ông phù thuỷ này!

Và như vậy là "tuyệt lộ và tử lộ" luôn!!!

==============================

Câu hỏi là:
Tại Sao Có Vụ Này?

Không có chuyện gì là… “tình cờ” cả!
Tất nhiên trong HSTD đã có người tính chuyện sử dụng bùa chú này để làm ăn!

Cho nên sẳn đây, tibu thay mặt cho chùa thông báo cho bà con là:

1. Không có gì được gọi là “Cho Không” cả!
2. Cái gì cũng phải có giá của nó.
3. Giá ở đây là:
Do ý đồ muốn lừa đảo người khác!
Do làm biến muốn “Ở Mát Ăn Bát Vàng”!

4. Cho nên:
Khi phước báu hết.
Người chủ mưu sẽ bị điên (hậu quả của chuyện vận dụng trí thông minh để lừa người)!
Hoặc là  bị mù, do dùng Tà Pháp để mưu lợi!
Hậu quả của chuyện đã tu hành rồi mà còn không thèm “nhìn vào Vô Thường” để tinh tấn tu tập cho tới đích.
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #1 vào lúc: 30-11-2016, 08:15 PM

Đúng là thật đáng sợ vì nó được bán tràng lang trên mạng rồi.
Với nhiều vật phẩm khác nhau: hình như có hình tượng Phật nữa, tượng ông Địa, Thần tài.....
câu hỏi là: Làm sao mình nhận biết nó là nguy hiểm để tìm cách khuyên răng cho người thân.
Vì: thỉnh thoảng có bạn bè hay người thân đi du lịch Thái Lan về, rồi tặng quà tương tự như vậy thì sao?  Huh

Thầy đang dưỡng bệnh nhe bà con, Thầy cố gắng viết ra chủ đề này thì có thể hiểu nó rất nguy hiểm rồi.

Chúc Thầy bình an.

A....
DI.....
ĐÀ.....
PHẬT ........

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 30-11-2016, 09:05 PM

Đúng là thật đáng sợ vì nó được bán tràng lang trên mạng rồi.
Với nhiều vật phẩm khác nhau: hình như có hình tượng Phật nữa, tượng ông Địa, Thần tài.....
câu hỏi là: Làm sao mình nhận biết nó là nguy hiểm để tìm cách khuyên răng cho người thân.
Vì: thỉnh thoảng có bạn bè hay người thân đi du lịch Thái Lan về, rồi tặng quà tương tự như vậy thì sao?  Huh

Thầy đang dưỡng bệnh nhe bà con, Thầy cố gắng viết ra chủ đề này thì có thể hiểu nó rất nguy hiểm rồi.

Chúc Thầy bình an.

A....
DI.....
ĐÀ.....
PHẬT .......
Tôt nhất là: Đừng Có Chơi... là chắc ăn nhất!
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #3 vào lúc: 30-11-2016, 09:56 PM

Dạ.
Mình luôn luôn đeo hộ phù của HSTD thì an tâm không sợ bị những người chơi này rù quến, dụ dỗ hé Thầy!
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #4 vào lúc: 30-11-2016, 10:15 PM

Sao có lắm loại bùa thế nhỉ. Amakong thì con chưa thấy bao giờ. Con chỉ thấy bùa của mấy tay Pháp Sư  Thái Lan làm là Kumathong. Bùa này cũng dùng các linh hồn hài nhi.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #5 vào lúc: 01-12-2016, 03:34 AM

       Bùa nào cũng dính vào cỏi vô hình ,tránh càng xa càng tốt ,trước đây tui vì không hiểu tưởng họ là phật giáo vì họ cũng niệm phật ,chú của phật mà sao làm gì ,kỳ cục quá .tui phê bình và hậu quả lãnh đủ .họ chấp và thù dai lắm đó .Tránh càng xa càng tốt .

     
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #6 vào lúc: 01-12-2016, 03:55 AM

Tên nó là Kumathong. Ngơ nên gọi nhầm sang là Amakong. He he
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #7 vào lúc: 01-12-2016, 04:54 AM

Hihi. Xin lỗi ạ. Là do tlh đang ôn thi căng thẳng. Nên đại loại gọi nó với cái tên amakong . Cũng ngơ ngơ ko kiểm tra lại chính tả chính xác. He he. Sự thực là nó tên là : kumathong . Là các thai nhi bị chết rồi sấy khô và cúng , trù ếm đặt vào bên trong 1 cái con búp bê rất xinh đẹp.
Chuyện này không phải bây giờ mới có. Mà đã có từ rất lâu trứoc. Chỉ là bây giờ giới trẻ và giới làm ăn ở Việt Nam mới rộ lên phong trào mua cái đó về nuôi
Vì muốn cảnh báo bà con nên mới có bài viết ở trên như vậy
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #8 vào lúc: 01-12-2016, 06:10 AM

hay quá Thầy,
Vậy trong trường hợp người dùng kumathong một thời gian rồi thấy sợ và không muốn dùng nó nữa thì cách làm là như nào Vậy Thầy ơi? con hỏi để đó thôi, khi nào Thầy khỏe hả trả lời.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 01-12-2016, 07:33 AM

hay quá Thầy,
Vậy trong trường hợp người dùng kumathong một thời gian rồi thấy sợ và không muốn dùng nó nữa thì cách làm là như nào Vậy Thầy ơi? con hỏi để đó thôi, khi nào Thầy khỏe hả trả lời.
Tốt hơn hết là đừng có chơi.
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #10 vào lúc: 01-12-2016, 08:51 AM

  Undecided  Undecided :-\thầy pháp này ở Tây Ninh chuyên bán bùa kumathoong của Thái Lan trên đây là trích đoạn của thầy này khi khách hàng được sip hàng nhưng ...
Nguyễn Thế Quyền còn một số người nữa, dần dần sẽ công bố. Cho bùa nó chạy vào xương tủy, lúc nào cũng thấy nhung nhúc giòi bọ bên trong xương tủy, bụng chướng lên mới tởn. Ai mua đồ thì em cảm ơn, còn nếu có gì tặng được thì em tặng. Còn đừng có kiểu ship hàng rồi không lấy là em không vui đâu đó. Undecided Undecided Undecided
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 02-12-2016, 07:05 AM

hay quá Thầy,
Vậy trong trường hợp người dùng kumathong một thời gian rồi thấy sợ và không muốn dùng nó nữa thì cách làm là như nào Vậy Thầy ơi? con hỏi để đó thôi, khi nào Thầy khỏe hả trả lời.
Tốt hơn hết là đừng có chơi.
Nhà có khách từ xa đến, cho nên câu trả lời cho TCS chưa được rõ ràng.

Trong bất cứ thế giới nào đều có hiện tượng... ráng sức để thị uy trình độ của mình.

Nói rõ hơn:
Một con linh thú như... Rồng: Nếu dùng thân thể Con Người (chữ hoa) ra để đo trình độ tâm linh thì vị trí linh thú này là ở ngay mép bẹn (bên phải: là Rồng có học thức, có bằng cấp).
Khi ráng sức ra oai (thị uy) thì Rồng có thể hiện ra to lớn và có thể với được tới cõi Tam Thiền. Đó là hết mức của loại rồng một đầu.
Rồng nhiều đầu (rất là hiếm) thì có thể lên đến Tứ Thiền, lên tới đây là hết sức: Rồng (nhiều đầu) chỉ ở đây trong chốc lát và khó có thể hoạt động lanh lợi được.

Như vậy, hiện tượng thị uy của các chúng hữu tình trong các loại bùa chú thì:

Cao nhất chỉ tới cõi của Tứ Đại Thiên Vương là hết mức. [Tha Hoá Tự Tại (hiện tượng Cận Định) là dư xăng trong việc trừ khử].
Thấp nhất là những con vật nhỏ màu đen, xám mang tính chất dơ bẩn... (Uế Tích Kim Cang là đối thủ tuyệt đối trong vấn đề này)

Đọc thêm:
http://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp27.htm

Viết thêm cho rõ:

1. Địa Ngục (Niraya): nếu dùng thân thể của Con Người (chữ hoa) làm thước đo trình độ tâm linh.

Một tý miêu tả về A Tỳ Điạ Ngục:

A Tỳ Địa Ngục là cảnh không có ánh sáng.
Tất cả không khí, không gian đều nặng nề và đông đặc lại y như "rau cau".

Tất cả những khái niệm, câu niệm Phật đều biến dạng về ý nghĩa! (Bà con nghiền ngẫm về các bài... Bé Hạt Tiêu)

Đại ý là hể niệm Phật (ở đây khó có thể niệm ra được chữ Phật, mà chỉ ra chữ "phọt"; "phạt"; "phịt"...).

Ngay A Tỳ mà niệm như vậy thì lại có nghĩa là đánh đập thoải mái!
Quăng vào chỗ nấu sắt thép.
Thân thể bị cán mỏng ra...

Vị trí tâm linh trên thân thể Con Người là: đầu mút ngón chân cái. Các Địa Ngục khác lại ở vị trí cao hơn cho tới đầu gối là hết mức.

2. Cảnh Thú (Tiracchana-yoni)... Vị trí tâm linh ở bắp đùi. Mà mép bẹn là cảnh của loại Rồng (thú vật cao cấp).

3. Cảnh Ngạ Quỉ (Peta-joni)... Vị trí tâm linh từ bộ phận sinh dục trở lên nhưng... chưa tới lỗ rún.

4. Cảnh Giới A Tu La (Asura-yoni)... Vị trí tâm linh ngay lỗ rún, trở lên tới chớn thuỷ.

======== Cảnh Hạnh Phúc, trí thông minh========

1. Cảnh Người (Manussa).
Vị trí tâm linh: Ngay giữa ngực, kéo dài lên tới yết hầu [cảnh giới của những Người Giỏi Hơn Con Người! (như Bác Sĩ, Chỉ Huy Trưởng Liêm Chính, Bác Học Giỏi (có liên quan đến tâm linh)...]

2. Cảnh Tứ Đại Thiên Vương (Catummaharajika).
Vị trí tâm linh: Ngay càn cổ (chỗ trái cấm) kéo dài lên hàm dưới.

3. Cảnh Đạo Lợi (Tavatimsa).
Vị trí tâm linh: Huyệt Nhân Trung

4. Cảnh Dạ Ma (Yama).
Vị trí tâm linh: Ngay mũi.

5. Cảnh Đấu Xuất Đà (Tusita).
Vị trí tâm linh: ngay lỗ tai

6. Cảnh Hóa Lạc Thiên (Nimmanarati).
Vị trí tâm linh: phần sóng mũi gần tới cặp mắt.

7. Cảnh Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavatti).
Vị trí tâm linh: Ngay cặp mắt, cho tới ngay tam tinh (giữa chân mày)

======== Chư Thiên, trí tuệ còn yếu ========

Vị trí tâm linh: Ngay trung tâm nặng lực Ajna [giữa trán, cao hơn chân mày một bề ngang của ngón tay cái (một thốn)] hoặc là tầm nhìn ngang [khi dùng màn tivi (Thiên Nhãn)].

========Cảnh Giới Các Giáo Chủ, Trí Tuệ Cao Cấp========

Vị trí tâm linh: Ngay thóp, đảnh, hoặc là tầm nhìn lên cao +45 độ > 60 độ [khi dùng màn tivi (Thiên Nhãn)]
« Sửa lần cuối: 02-12-2016, 07:10 AM gửi bởi Tibu »
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #12 vào lúc: 02-12-2016, 11:57 PM

Như vậy, hiện tượng thị uy của các chúng hữu tình trong các loại bùa chú thì:

Cao nhất chỉ tới cõi của Tứ Đại Thiên Vương là hết mức. [Tha Hoá Tự Tại (hiện tượng Cận Định) là dư xăng trong việc trừ khử].
. Thầy ơi Cận Định như con thì trừ khử nó như thế nào hả Thầy??
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #13 vào lúc: 03-12-2016, 03:43 AM

Như vậy, hiện tượng thị uy của các chúng hữu tình trong các loại bùa chú thì:

Cao nhất chỉ tới cõi của Tứ Đại Thiên Vương là hết mức. [Tha Hoá Tự Tại (hiện tượng Cận Định) là dư xăng trong việc trừ khử].
. Thầy ơi Cận Định như con thì trừ khử nó như thế nào hả Thầy??
Câu hỏi quá là hay đi! ; Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 03-12-2016, 05:53 AM

Như vậy, hiện tượng thị uy của các chúng hữu tình trong các loại bùa chú thì:

Cao nhất chỉ tới cõi của Tứ Đại Thiên Vương là hết mức. [Tha Hoá Tự Tại (hiện tượng Cận Định) là dư xăng trong việc trừ khử].
. Thầy ơi Cận Định như con thì trừ khử nó như thế nào hả Thầy??
Câu hỏi quá là hay đi! ; Grin
Vấn là... chính mình đã tình nguyện, tự ký hợp đồng và mời họ vào nhà!
Theo thường thức hằng ngày: chuyện huỷ bỏ hợp đồng này có thể làm một cách dể dàng hay không?

Nếu muốn huỷ bỏ hợp đồng thì thái độ của mình nên như thế nào?

Tự trả lời được những câu hỏi trên, thì sẽ giải quyết xong chuyện tình nguyện ký hợp đồng này nọ.
Logged
beoong
Thành viên


Bài viết: 21


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: beoong
Trả lời #15 vào lúc: 03-12-2016, 08:22 AM

Con hiểu là mình phải hồi hướng công đức cho họ để họ đi vì mình lật kèo phải hem THẦY Grin
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #16 vào lúc: 03-12-2016, 08:44 PM

Nhân tiện đây con cũng muốn hỏi chú mấy cái bùa con đang mang theo bên mình có mang lại nguy hiểm gì cho con không, con nghe mà sợ quá.
Con chụp 2 mặt luôn.
- Cái thứ nhất (màu vàng) của một người bạn cho con, là hằng năm xin ấn ở đền Trần (Nam Định)  trong đó có cái bùa này, con nghe nói đó là bùa bình an.
- Cái thứ 2 (màu trắng) là 3 năm trước con có ham vui đi coi bói một bà đồng, bả nói con có người âm theo, sau một hồi làm lễ bả cho con cái đó.
- Cái tờ thứ 3 là cuối năm con có đến đó coi ngày khai trương vào năm mới, ổng cho con cái này. Ông nói mang cái này thì ai muốn làm bùa ngải với con thì không được và phải kiêng ăn thịt trâu.
Chú coi dùm con có nên dùng ba cái này nữa không nhé.  Grin
Con cảm ơn chú, chú mau khỏe nhé  Grin









Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 11-02-2017, 10:22 PM

Xin đính chính, từ đúng của chủ đề này là Kumathong, chứ không phải là amakong hay là sumathong.

Kính báo Grin Grin Grin
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #18 vào lúc: 30-10-2022, 07:32 AM

Cho con hỏi về bùa này có người bị người nuôi hại thì họ phải làm gì để thoát được ạ?
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #19 vào lúc: 30-10-2022, 01:15 PM

Niệm A Di Đà Phật Quán Chấm Đỏ.
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #20 vào lúc: 31-10-2022, 10:54 AM

Dạ! Đối với người họ không tu thì sao hả chú? Mình nên dành lời khuyên gì cho họ được ạ?
Logged
Tiểu Long Nhãn
Thành viên


Bài viết: 9



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Long Nhãn
Trả lời #21 vào lúc: 31-10-2022, 11:40 AM

chắc mình khuyên họ
Niệm A Di Đà Phật Quán Chấm Đỏ.
ạ   Cheesy (khó).
« Sửa lần cuối: 31-10-2022, 12:06 PM gửi bởi Tiểu Long Nhãn »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.272 seconds với 20 câu truy vấn.