Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: XUÂN VỀ 2017  (Đọc 2192 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
vào lúc: 28-01-2017, 09:46 AM

                 Thầy ơi ! Xuân lại đến rồi
                 Thầy như cây đại thọ vẫn nở trồi đơm bông
                 Vầng dương tỏa rạng ánh hồng
                  Xua tan bóng tối trong lòng chúng con
                  Thương thầy một dạsắt son
                  Mong thầy như dặng núi non cao ,dài
                  Dù cho gian khổ chẳng nài
                  Chỉ mong các con đượcngày mai trưởng thành
                   Hoa xen chín phẩm sẵn giành     
                   Cùng về Cực Lạc ,ước thành ,Tây Phương .
                      A DI ĐÀ PHẬT .
     Con kính chúc thầy cùng đại gia đình HSTD một năm mới tràn đầy súc khỏe ,phúc lộc đủ đầy,bà con mình cùng tinh tấn ạ , Có nhiều niềm vui .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 28-01-2017, 09:55 AM

Không thể nào tưởng tượng được là con làm thơ còn hay như vậy! Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #2 vào lúc: 29-01-2017, 05:53 AM

Chú VTH làm thơ hay quá, ý nghĩa quá đầy đủ, nhân năm mới con chúc Thầy sức khỏe thật thật dồi dào để dẫn dắt cả chùa tu hành thoát khổ, chúc cả chùa luôn luôn tinh tấn.  Kiss Kiss Kiss
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #3 vào lúc: 29-01-2017, 07:25 AM

Chào năm mới cả nhà! Con cũng xin góp vui Grin

Xuân về!
Hoa đào nở!
Hoa mai nở!
Hoa quất nở!
Cả nhà đều vui!

Xin hết ạ Grin Grin
Logged
Omule
Thành viên


Bài viết: 65


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Omule
Trả lời #4 vào lúc: 29-01-2017, 05:46 PM

  Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu xin có đôi câu đối mời cả nhà .
Mừng Xuân Ta Quyết Tu Tinh Tấn
Đón Tết Mình Thề Bỏ Vô Minh
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 30-01-2017, 08:14 AM

Sư Phụ Kính..+.Thương ! Tongue Tongue Grin Grin
 Năm mới con mừng tuổi Sư Phụ và Sư Mẫu ạ ! Grin Grin

 Con ghi lại:con ghi chữ "thương"vì thấy mấy đứa nhỏ ở đây,có quyền nói được mà tụi con-cở 6X,5X.. không ai .dám nóí. Hì hì Grin

Nếu là ở chùa trên trời này,Tụi con nói "thương" Sư Phụ là vì quá xúc động do sự từ bi quá lớn của Người với chúng sinh chúng con.(Người từ bi thì là Thiên Thần rồi mà ! Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Cheesy)

Nếu nói về cuộc sống ở đời này,thì tụi con lại thấy "thương".. Cô hơn thương Thầy vì sự chịu đựng của người phụ nữ -làm vợ-khi Thầy ngày trước còn đang đi tìm con đưởng tu hành và hiện tại thì phải lo vì sức khỏe-do gánh nghiệp học trò của Thầy... Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss

Con bảo đảm 100% với Sư Phụ là các vị 6X,5X khác rất muốn ghi./nói là ...thương Sư Phụ ấy ,nhưng không ai dám ghi vì thấy kỳ kỳ do tuổi đời ngang ..ngang với Sư Phụ.. Cool  Grin Grin
Nhưng khi con ghi ra được rồi thì các Vị khác sẽ không ..ngại gì nữa nếu ghi như vậy cả  Cheesy Cheesy Cheesy

Đầu năm mới,con ghi ..linh tinh cho vui nhà vui cửa,vì con nhớ Thầy và cũng nhớ cả Cô nữa
Con mong Thầy Cô thật khỏe mạnh,thật vui vẻ và cả Hai Vị làm vệc ít ít, từ từ thôi ạ  Grin Grin

Con cũng chúc các Vị,các Anh Chị Em và các Nhí ở chùa HSTD cũng được khỏe mạnh,tu hành thật hay và viết bài /thuyết pháp cho tụi con hưởng lây tinh thần tu tập với nhe Grin Grin Grin

Con cám ơn tất cả ạ

Kính
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #6 vào lúc: 01-02-2017, 04:19 AM

            Con kính chào thầy và bà con ạ
     Mấy ngày bận con không vào chùa được ,hôm trước con vô chùa
thấy thầy và các bạn cũng chia sẻ niềm vui chúc xuân ,chúc thầy và cả nhà ta ,con cám ơn thầy và Diêungân đã quá khen bài thơ xuân của con .
   Không hiểu sao mà lòng con vui vô tận ,như con đang được cùng thầy và các bạn cùng ngồi bên nhau à chúc xuân vậy , con cảm nhận giọng nói của thầy khỏe nhanh ,mạnh ,chúng tỏ sức khỏe thầy đang rất tốt ,đây là điều con vui mừng nhất ạ ,vì thầy vui khỏe là BÁU VẬT CỦA CHÚNG CON . Con dở quá ,lúc con đọc bài là con hồi âm ngay ,nhưng gần xong vì cắm đầu viết nên hết phin không hay  ,ngày mai con xạc xong mở ra vẫn còn ,con mừng lắm  nhưng một luc sau mất tiêu ,hôm nay con viết được một khúc lại biến mât ,conquyết tâm viết lại .
     Con nói thầy và các bạn đừng cười con nha ! Không hiểu tại sao,mỗi lần đọc hay nghe thầy nói  con lại cứ liên tưởng đến thầy đang là HOÀI LINH ,một danh hài nổi tiếng ở VN ,vì cách giảng pháp
hay trò chuyện  ,thầy cũng hay khôi hài ,nên khi nghe pháp rất vui và hấp dẫn , làm thu hút người nghe không chán thầy ạ ,vì thế con cứ vui và cười một mình không à ,thế là đầu xuân con xin được chiaxẻ niề vui này đến với thầy ,cô ,các bạn đồng tu ,ước gì năm nay nhà mình có được rất nhiều niềm vui như vậy
     Con kính chúc thầy và bà con vui vẻ khỏe ....tinh tấn ạ
     
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.005 seconds với 20 câu truy vấn.