Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Kinh Nghiệm Tịnh Độ

Bắt đầu bởi hstd, Th1 28, 2010, 03:21 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd

Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th1 27, 2010, 05:14 PM
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT
Kính thưa Chú, các Nhí, cùng anh em Đạo Hữu.

Đêm qua đang ngủ thì đột nhiên trán con nóng lên và bừng tỉnh lúc 1 giờ sáng con vừa mới ngủ được 2 tiếng. Nằm lâu nên con nghiĩ nên dậy niệm Phật thì hơn, thế là con dậy và khởi hành nghi thức Niệm... con quán ra chấm đỏ sáng tươi, con tập trung vào đó, tác ý phóng  A DI ĐÀ PHẬT mỗi chữ 4 lần và điểm đỏ mỗi chữ 1 giây, được khoảng 4 lần câu niệm mà chấm đỏ vẫn còn nguyên. Sau đó thì chung quanh chấm đỏ phát ra ánh sáng trắng như là vòng nhật Hoa khi có Nhật thực, vây chung quanh chấm đỏ...tập xong con không ngủ lại được tỉnh như sáo, cả ngày đi làm cũng không mệt, dù ngủ chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ.
Đêm nay con quên đặt đồng hồ báo thức. Vì đêm qua dậy sớm công phu nên tắt báo thức, quên đặt lại...thì đến khoảng 4 giờ 15 đột nhiên hơi nóng dâng lên trán, một luồng  ánh sáng trắng chiếu thẳng vào trán con, con trở dậy và thực hành quán điểm đỏ. Khi quán thì một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào trán con, từ một điểm đằng xa chiếu thẳng vào trán, thành một luồng. ở xa thi nhỏ đến gần to dần...chung quanh điểm sáng đó là ánh sáng ngũ sắc vây quanh, viền chung quanh cột sáng trắng cũng là ánh sáng ngũ sắc thành hai đường thẳng...con nhìn rõ các màu đỏ, vàng , trắng, xanh cam... thứ tự màu con không nhớ... con cứ niệm phóng lời niệm vào ánh sáng đó thì có hiện tượng là con thấy ánh sáng ở rất gần, sát ngay trán con, con nhìn lại thì con thấy mình đang ở trong luồng ánh sáng trắng ấy nhìn ra ngoài vũ trụ có các vì sao lấp lánh, con tác ý xin cho con thấy đảnh Phật A DI ĐÁ... thì trên nền trời đen, nổi lên một mặt trời màu đỏ cảnh như mặt trời mới mọc, chung quanh được vây quanh bởi cầu vồng ngũ sắc...tròn đẹp, con vừa khởi niệm đó là hào quang của ngài, thì đột nhiên cả thân của ngài bằng vàng ròng... hiện ra, ngài bằng vàng từ đầu đến chân đang ngồi trên tòa sen chứ không phải mặc áo đỏ con thường thấy trên các hình tượng Ngài, chung quanh đầu ngài ánh sáng ngũ sắc vây quanh... sau đó con thấy tiếp ngài QTA thân cũng bằng vàng đứng trên tòa sen, và tiếp là Ngài Thế Chí cũng đứng trên tòa sen, các ngài như cứ cao lên cao lên chung quanh đầu các ngài ai cũng có cầu vồng ngũ sắc... con không biết vì sao hiện ra hình ảnh như vậy,  thì đột nhiên hiện ra hàng loạt thân của Phật, Bồ Tát đứng lẫn vào nhau thành hàng dài đi ngang trước mặt con... con đang xem các ngài thì ngài QTA lại hiện ra tay trái cầm một cái chén vàng, tay phải cầm cây bút bằng vàng đưa về phía con...mừng quá, con hồi hướng và trở dậy viết vài dòng sợ quên kinh nghiệm này,,, con viết xong lúc 5 giờ 23 phút. Con xin sám hối vì lần trước con đã oán trách cái cầu vồng...

Kính thưa chú, vợ con cũng quán ra được điểm đỏ nhưng thấy điểm đỏ cứ xoay tít theo chiều kim đồng hồ,,, vợ con cứ phân vân là hình ảnh phải đứng im mới đúng.

Còn cậu con trai sau từ ngày con chỉ cho cậu quán điểm đỏ, cậu hỏi con "có phải tưởng tượng ra điểm đỏ không?", con trả lời có. cậu nói:  "vậy thì dễ ợt nhắm mắt là thấy" con nhắc "tu cái này phải nói thật nghe con", đến chiều cậu đi học về gặp con, nó nói ngay :"trưa nay lúc ở lớp, con ngồi gục đầu xuống bàn  và quán điểm đỏ, con thấy điểm đỏ xong thì con bay ngay vào điểm đỏ, xuyên qua một bức màn màu đen,,, qua khỏi màn màu đen con thấy QTA bằng ngọc ngồi trên tòa sen bằng ngọc, đưa cho con tòa sen bằng sứ cho con ngồi rồi nói:" nghiệp con còn nhiều lắm!" và vẽ lên nữa trán bên phải con chữ gì đó.
Con có chát hỏi các bạn các bạn nói cậu tưởng tượng đó, do mê chuyện tề thiên, con đồng tình nên có la cậu con trai, và nhắc phải nói thật,,, thì từ đó trở đi cậu không kể gì nữa,, hôm nay con hỏi lại lần nữa và  thật ân cần thì cậu mới nói: "con thấy vậy thì nói vậy..."

Gia đình con 5 người mới có 3 người thực hành còn 2 người chưa nghe kể gì cả,

Hôm qua con vui mừng được gặp một nhí ở Đà lạt. Thưa thầy,  hình ảnh người con thấy hiện ra an ủi con trong khi con đang đau đầu như tét đôi khi bị đi lạc vào tổ sư thiền là anh Đ. chủ quán cà phê Đồng giao mà 5 ngày nay ngày nào con cũng đến. điều trùng hợp anh Đ vừa kể cho con nghe làm con ngỡ ngàng: khi con nói là con quán và niệm ra chữ, anh nói anh cũng là người niệm ra chữ đây. He he quả là đồng thanh đồng khí  gần nhau nên kết quả giống nhau. Nhà con và nhà anh ở gần nhau nữa, con vừa lên nhà anh thăm và mượn 5 cuốn tập tin về photo cho dễ đọc...con thấy con có duyên với anh Đ thầy ah.
Con kính chào thầy.

ngày 15 tháng 01 năm 2010 nhận đề mục.
Ngày 27 tháng 01 năm 2010 Thấy Phật A di Đà.
8 ngày mà đã thấy được rồi hả!
Hehehe, đây là cái mà tibu gọi là làm đại  đó!
Kế hoạch đi đúng dễ sợ. Nguyên tắc là hành giả phải là tư tưởng để mà có thể lợi dụng được vài dòng quay về của Ngài để mà gặp được Ngài.
1. Con đã thấy được cục đỏ.
2. Cục đỏ phát ra 7 màu chung quanh nó: tương đương với Không Vô Biên Xứ. Khi con thấy như vậy là con ép con người con thành tư tưởng.
3. Kế tiếp, cục đỏ phát màu trắng (màu trắng là màu tổng hợp của 7 màu) nên nó mạnh hơn.
4. con bị nhức đầu
5. Do nhức đầu mà công lực yếu đi chút xíu, nên con tuột xuống Tứ Thiền.
6. Con sút thủng lưới: Con Thấy cả không gian mà người ta gọi là Tây Phương Tịnh Độ.

Thằng nhỏ nó thấy thiệt đó, nói nó giữ hình ảnh nó thấy càng lâu càng tốt.

Bà xã: Đề mục nó xoay là vì tâm còn hơi động (vi tế tâm). Cứ nhìn nó như là nhìn con ruồi! tỉnh bơ, công việc là có điểm đó xuất hiện và sơn cho nó màu đỏ.

Hết

hstd

#1
Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th1 28, 2010, 12:12 AM
kính thưa Thầy.
con trai con như đã kể, do con không tin cháu nên cháu không kể gì nữa từ dạo đó, sáng nay cháu kể cho con nghe chi tiết hơn là lần thấy QTA đó cháu hỏi ngài "thế nào là Phật Tâm" ngài chỉ vào ngực cháu và trả lời:"nó nằm ở trong TIM con".

và sáng nay khi post xong bài của con, con xuống nhà dưới và định kể cháu nghe chuyện của con thì cháu kể trước.

đêm qua con vừa quán điểm đỏ thì thấy ngay mái tóc màu đen của Phật A DI Đà, rất nhiều tóc xoăn, xoăn nhiều hơn trong hình, sau đó thì có một lực rất mạnh đẩy cháu ra xa, lúc ra xa thì cháu thấy toàn bộ thân ngài đứng trên tòa sen.
con hỏi thân ngài màu gi? "toàn thân màu vàng, tóc màu vàng"

cháu kể tiếp tay phải duỗi thẳng, tay trái bắt ấn như cháu làm cho con xem là ấn cam lồ ngón đeo nhẫn chạm ngón cái...

áo ngài vạt phải có 3 nếp, vạt bên trái cũng 3 nếp... giữa ngực có chữ Vạn nhưng cháu nói là thấy hơi mờ

và tất cả diễn ra rất nhanh. cháu không kịp nhìn thêm...

nếu đúng thì gia đình con nhận được 2 niềm vui cùng trong một đêm. con kính trình thầy và các Tịnh Hữu... tối nay cháu đi học về khoảng 9 giờ, nếu không có gì phiền, thầy cho con gọi điện qua để cháu được gặp thầy và trình bày trực tiếp. con kính "cáo chình" thầy ;D
Trong binh pháp thì vừa rồi là "Đánh chiếm Mục tiêu", nay là đến giai đoạn giữ mục tiêu.
Giai đoạn này khá khó. Là vì chưa quen. Và ... không biết phải làm gì!

Theo những kinh nghiệm của Chư Tổ để lại là cứ vào lại và chỉ giữ hình ảnh các Ngài.

Đừng có hỏi điều gì cả mà chỉ Im lặng mà nhìn vào ngay trán của Ngài. Giữ càng lâu càng tốt, càng sáng càng hay, càng rõ càng giỏi. Lấy đơn vị là từng tuần một.
Trên đây là chương trình lý tưởng.

Nhưng thực tế, hành giả sẽ đụng tình trạng sức khỏe: Nhức đầu, mệt mỏi.

Hễ mà bị như vậy thì đừng có tham công tiếc việc, mà cứ bình tĩnh mà nghỉ vài ngày, cho tới khi nó "thật là hết nhức đầu". Nó thật là khỏe thì mới làm lại.

Tất cả các tình trạng kinh nghiệm tâm linh đều được lưu trữ trong tâm thức. Và khi tập lại, là nó lấy lại ngay phong độ hồi xưa. Nếu và chỉ nếu hành giả khỏe khoắn hoàn toàn.

hstd

#2
Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th2 01, 2010, 07:12 PM
kính thưa thầy có con vài điều xin hỏi thầy.

trình tự cách tập bình thường của con trước đây là
- quán ra chấm đỏ
- thấy cầu vồng
- thấy ánh sáng trắng
- vào tịnh độ.
sau ngày đó thì con tập thì lại không cần tác ý như ngày đầu mà tự xuất hiện như sau:
- ánh sáng trắng
- cầu vồng
- chấm đỏ (khó hơn trước)
- thấy lại ngài A DI ĐÀ như ngày đầu thấy nhưng hình ảnh đúng như ngày đầu đức A DI ĐÀ thân vàng ròng hiện ra và biến mất rất nhanh, còn những hình ảnh khác thấy không phải là vàng ròng hoặc không phải là ngài A DI ĐÀ thì quán được lâu hơn. vì là hình ảnh không mong muốn nên con liên tục niệm câu  của ngài Xá Lợi Phất để cố quay lại hình ảnh như ngày đầu nhưng vẫn không thấy lại.  thường mỗi lần tập chỉ thấy xuất hiện ngài A DI ĐÀ Thân vàng ròng chỉ 1 lần. với thời gian xuất hiện vài giây...

ngày con thấy cột nhà cháy thì trình tự lại như thế này
- cột nhà cháy (trạng thái đen thui)luôn luôn khởi đầu bằng trạng thái này...
- ánh sáng trắng
- cầu vồng và lặp lại như cũ...

hiện nay trình tự tập của con luôn bắt đầu bằng cột nhà cháy... con thoát trạng thái cột nhà cháy bằng biện pháp hé lim dim mắt. thì bây giờ lim dim mắt con vẫn quán được ánh sáng trắng. cầu vồng (dù nhỏ như đầu nhang nhưng  hình ảnh vẫn tròn vo và đủ màu sắc) và chấm đỏ... khi lim dim mắt thì mất trạng thái cột nhà cháy rất mau. như vậy mắt không nhắm 100% được.

công phu sáng nay trên màn TV của con xuất hiện 2 câu:

Tâm Thầy cao nên Tâm con phải rộng, mới bằng.
Trí Thầy sáng nên trí con phải mở , mới ngang
.


xin thầy giải thích dùm con

Điều kiện là sức khỏe, sau đó là sự tập trung theo chương trình.
Không cho nó chạy bậy: là cái khó nhất, và phải nhờ vào sức khỏe nhiều nhất.

Nếu mà đã có chừng đó yếu tố rồi, mà nó vẫn cứ ra những linh ảnh có tính cách cản đường như trên thì bình tĩnh đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất. Và vẽ đè lên đó đề mục. Đồng thời giữ đề mục. Không thèm đếm xỉa gì tới những hình ảnh đó nữa.

Sở dĩ có chuyện này là do hồi xưa mình có tu hành, và khi màn tivi nó ra cái gì thì mình cứ chơi theo cái đó.
Đồng thời đây là biểu hiện của vi tế sân hận. Cái này thì cứ tu tà tà theo cách này thì nó sẽ hết hồi nào không biết.

-----------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1795.msg8660#msg8660

hstd

Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th2 25, 2010, 07:14 PM
kính thưa Thầy..
đây là ngày thứ 3 liên tiếp con giử được linh ảnh này... cứ vào giờ đi làm con quán ngài là xuất hiện ngay cái vòng tròn sáng chói... giờ quen thì nhìn kỹ thấy rằng bên trong nó đỏ rực,sáng trong chưa bao giờ con quán được vòng tròn màu đỏ đẹp và hoàn hảo như vậy... khi vòng tròn sáng mất đi là ngài lại hiện ra và cử động cánh tay cầm chiếc Hoa sen vàng, màu áo vàng láng bóng đẹp như sa tanh he he ....

hết rồi ạ
con
Chú ý vào ngay cái trung tâm năng lực Ajna của Linh Ảnh. Và giữ như vậy.

---------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2029.msg9572#msg9572

hstd

Trích dẫn từ: ut trên Th3 01, 2010, 11:47 PM
Thưa Thầy,

Con đang tập tu Tịnh độ, và con thường tập vào buổi tối- sau khi đã hoàn tất công việc nhà nên cũng hơi trễ. Lúc đó mọi người trong gia đình gần như đi ngủ con mới bắt đầu ngồi quán chấm đỏ. Vì tính con rất nhát gan nên đổi tư thế ngồi thành nằm mà quán nên chưa mang lại kết quả gì. Vì khi nằm con niệm A Di Đà Phật rồi ngủ luôn lúc nào không hay, sáng ra mới thấy mình thật là tệ. Mặc dù bây giờ tâm con đã bớt dao động bởi những việc ban ngày xáo trộn.

Thầy cho con hỏi làm sao để con bớt sợ khi ngồi một mình để tu, vì con thích được tu như các cô bác lắm...mong Thầy giúp đỡ.

Con cảm ơn Thầy nhiều.
Làm như vậy nó có cái hậu là: Khi chết hay là khi bịnh thì mình nằm. Và mình đang tập trong khi mình nằm là đúng với thực tế (Chỉ trừ khi bị ... treo cổ! hehehehe). Và mình đang tập cái chi tiết cực kỳ quan trọng là chết với cái tư tưởng cuối cùng là gì? Ở đây là câu niệm Phật.
Nhưng vì chưa quen nên sẵn trớn nó ngủ luôn: ut thấy rõ là do mình mệt quá.

Cái dở ở đây là tự đánh giá mình là tệ.

Đúng ra là mình hiểu là do làm việc nhiều quá mà nó như vậy!
Ví như đứa con vì thức khuya chơi trò chơi điện tử mà dậy trễ để đi học: Mình chửi nó một trận và cúp điện hay là tích thâu phạt nó, không cho nó chơi nữa... có khi bợp tai! Đá đít! Với cái mặt hầm hầm, ngầu ngầu mấy ngày cho nó ị trong quần luôn!
Nhưng khi mình hiểu là do học bài mà nó dậy trễ thì có lòng nào mà tạt nước lạnh vào nó khi nó đang ngủ đâu? Mình sẽ ... tình nguyện mà kêu nó một cách nhẹ nhàng, dịu hiền!

Thì đây, mình nên hiểu là thân thể này chưa có chuẩn bị để mà tu hành (Khi sanh ra: Không có nghe Ba và Má kể lại một điềm lành nào cả).
Hoặc là có đi chăng nữa, nhưng khi mình đang mưu sinh thoát hiểm thì chính mình lại bị nghiệp nó dập.
Mệt phờ râu, thở bằng miệng sau khi chạy gạo cho gia đình y như là đà điểu, hay là chó đạp phải lửa cả ngày ở ngoài đường!
Hiểu như vậy thì nên khuyến khích mình theo kiểu sau đây:

Hehhehehe! Khá lắm đó con! Con mà nằm là con ngủ (ta hiểu là do chạy gạo), là vì ta cũng biết là nó chưa có chiếu phim chưởng đó chớ! Nó mà đã chiếu phim thì ta sẽ y như là cái băng hoasentrenda! Chỉ còn là thời gian mà thôi con à! Con đang đi đúng đường và đúng hướng thì trước sau gì cũng tới. Cứ chơi đều đều con à!

Làm như vậy thì tâm lý ổn định và nó tránh được áp lực tâm lý vì nếu mà áp lực này quá mạnh thì nó sẽ dẫn tới tình trạng ù lì trong công phu.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064

-----------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg9610#msg9610

hstd

#5
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 03, 2010, 08:10 PM
Anh TIBU kính mến!
Sau mấy ngày ngủ quên như vậy .....Tôi tự trách mình ....và hạ quyết tâm dành thời gian để ngồi (quán chấm đỏ ). Đêm hôm qua, tôi để đồng hồ báo thức canh đúng 30 phút, tôi ngồi với tư thế bán già, 2 tay thả lỏng trên đầu gối, mắt nhấm và bắt đầu niệm:
Aaaaaaaaaaaaa
DIdididididididi
ĐÀđàđàdadada
Phậtphậtphật.
Vì câu niệm kéo dài , nên tôi lấy hơi hít sâu rồi thở ra từ từ, mắt nhấm quán tưởng trước mặt tìm chấm đỏ ... như vậy và cứ tiếp tục ... Rồi không biết lúc nào tôi không còn cảm giác có tay có chân nữa, người có cảm giác phình to ra, nhẹ bỗng giống như cái bong bóng được người ta bơm hơi vào, rồi nhấc lên trên khỏi mặt đất vậy đó, còn những dây thần kinh dưới lớp da mặt thì nó rung rung, chạy chạy, ngứa ngứa.Mặc dù tôi vẩn ngồi im, còn trước mặt thì đen thui, thấy chấm đỏ lúc có lúc tắt,nhưng thấy có rất nhiều ánh sáng nhỏ bắt đầu lóe ra, lóe ra  giống như là những tia lửa mà khi anh nấu bếp củi vậy đó. những tia sáng đó rất nhiều. lóe lên như pháo bông ngày tết vậy đó  ... Cứ như vậy khi tôi trở lại bình thường thì đúng 30 phút, sau đó tôi đứng dậy và thấy kỳ lạ, vừa lo sợ nên có lấy máy đo huyết áp, nhịp tim ra đo thì thấy bình thường, nhịp tim có phần chậm lại (62/phút). Hiện tượng trên tôi thấy lo quá,không biết là làm sao, (mới ngày đầu tập ngồi nghiêm túc) mà thấy vậy không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? vì tôi bệnh tim (hở van hai lá, van động mạch chủ). Vậy anh TIBU nghiên cứu trả lời giúp tôi, và chỉ thêm có cần chỉnh sửa gì không thì tôi mới dám tập tiếp. Cám ơn anh Tibu.
đâu có cần tibu đâu nè hehehe! Xin cám ơn toàn bộ anh chị em trong HSTD. ở đây nó ấm cúng là cái chắc.
tibu bổ sung chỗ này:
Khi đề mục mà nó ra là độ tập trung tư tưởng nó mạnh ghê lắm. Mạnh đến độ mà thân thể nó ... mất cảm giác. Do chưa quen nên nó tạm thời bị tê liệt nên cảm giác ... nặng nề này rất là bình thường khi mới tập tành.
Anh Chị Em ở đây khen là vì sự tinh tấn do cái làm đại mà ra.

Giải quyết:
Như vậy chỉ cần thư giãn thân thể cho ngon lành cái đã rồi "vô xê" dợt tiếp. (danh từ chuyên môn: Điều thân).

Bệnh hoạn có thể bị bỏ quên:
Tư tưởng khi nó tập trung vào một điểm (vẽ cái đề mục) thì nguyên cái não nó chỉ làm việc có 1 điểm mà thôi. Những điểm về bệnh hoạn này nọ thì nó bị đi nghỉ phép. Nên lúc này: mình quên được là mình đang bị bệnh.
Khi này thì thân thể nó sẽ làm theo bản năng sinh tồn: Nó tự động điều chỉnh và tự sửa chữa.
Thông thường, là bệnh hoạn nó tự bớt rất là nhiều. Chỉ trừ trường hợp nghiệp nó quá nặng nề.

--------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg9818#msg9818

hstd

#6
Trích dẫn từ: ut trên Th3 09, 2010, 11:56 PM
Thầy ơi, mấy tối hôm nay con đổi tư thế ngồi để niệm thì con thấy mình tập trung hơn nằm. Nhưng khi ngồi tập con lại thấy toàn cảnh màu đen đứng im bất động, con có cảm giác như mình đang đi vào trong đó. Thỉnh thoảng con cũng nhìn thấy một chút xíu ánh sáng bằng đầu mũi kim nhưng chỉ thoảng qua rồi lại là màu đen thùi. Lúc đó con niệm câu "Tôi không muốn nhìn thấy cảnh giới này nữa, tôi biết còn nhiều cảnh giới khác còn đẹp hơn nhiều, thôi tôi phải đi làm công việc của tôi đây, tôi còn nhiều việc cần phải làm" <Câu này con học lóm> nhưng cái màn đen ấy vẫn đứng im...

Thầy chỉ giúp con nên làm gì tiếp thầy nhé.

Con định ngồi niệm cho tập trung hơn và khi nào được rồi chuyển sang tư thế nằm được không Thầy ?

Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
Kính,
Thứ nhất là dùng câu học lóm đó để thay đổi cảnh giới là đúng hoàn toàn 100%.
Nhưng trong trường hợp của ut là:

1. Một đôi khi là do thời tiết thay đổi.

2. Thông thường là do mình mệt quá thì nó chẳng còn sức để mà nó chuyển.

Và hay xảy ra hiện tượng này:
Tâm lực mình chiến đấu để loại bỏ những tàn dư của tư tưởng trong khi sinh hoạt hằng ngày:
Ví dụ như:
Người bán thuốc, trước khi thiền khi nhắm mắt là thấy ... thuốc. Và sau một thời gian thì cái đầu nó mới yên.
Nếu còn sức thì nó sẽ ra đề mục. Nhưng ở đây thì mình mệt quá. Do vậy mà tâm nó hết lực và nó hiện ra màn đen thùi (chứng tỏ là mình đang thanh tịnh trong cái hết sức).
=============
Cũng có khi là do mình làm đột ngột quá, thông thường là hay quên:
1. Thư giãn thân thể
2. Trong khi thư giãn thân thể thì lại quên nhắm mắt và đếm những con số mờ mờ hiện ra đằng trước mặt như sau:
Nhắm mắt 100%, hít vào, và khi hít vào thì mường tượng con số 1 (y như là đồng hồ điện tử, con số hiện ra mờ mờ là được rồi. không nên tốn sức và làm cho nó rõ lên) và khi thở ra thì con số nó hiện ra mờ mờ. Và làm 3 chu kỳ từ con số 1 cho tới con số 12 (y như số của đồng hồ điện tử, nhớ đừng có chế chiêu là làm cho nó đẹp và rõ và cũng đừng bỏ sức và bắt nó hiện ra theo kiểu viết tay của mình).
Thủ thuật là vì mình mệt quá rồi, nên chỉ cần mình thấy cái tàn dư tư tưởng nó yên là mình vào phần chính của công phu để mà dợt liền.
Chỗ này là do mình cảm nhận:
Hễ mà nó yên là mình vào phần chính.
Chớ đừng có mất thời giờ là coi coi nó có yên thật sự hay chưa. Mà chỉ cần nó theo theo cái ý của mình là mình vào phần chính liền.
Nguyên tắc là tiết kiệm sức để vào phần chính của buổi công phu.
=================
Cũng có thể làm theo cách:
Khi hít vào thì làm ơn niệm trong tâm cái câu ngu ngu này:
Tui biết là tui đang hít vào.
Khi thở ra thì cũng lập lại câu này:
Tui biết là tui đang thở ra.

Làm như trên là lợi dụng "cung phản xạ có điều kiện" của hệ thần kinh để mà không cho nó tiết ra trong máu quá nhiều chất kích thích tố. Sự quá tải những chất kích thích tố này sẽ làm cho mình bị tình trạng căng thẳng thần kinh.

Làm cho tới khi nó yên yên là vào phần chính của công phu.

---------------------------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg9994#msg9994

hstd

#7
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 10, 2010, 07:11 AM
Thầy ơi con cũng như Út 3 ngày nay con hơi cảm cảm, hơi mệt, khi ngồi con không thấy cứng đờ người (như mấy huynh khen đó là giỏi, bởi vì độ tập trung cao), chấm đỏ cũng không ra, khi thì thấy rừng cây....con cũng thầm niệm giống như út, "tôi không muốn thấy cảnh này......."rồi thì một màn đen thui....cứ như vậy, nhưng không thấy chấm đỏ nữa, lòng con thấy buồn buồn, không biết con làm sai hay bị  bà thầy cũ phá con, con lo lắm thầy ơi, mà sao mấy ngày nay con hay nóng nảy cáu gắt không được tĩnh tâm, xin thầy cho con một lời dạy.
do bệnh nên nó không ra gì. Rừng cây là cái chữ "Công Đức Lâm" trong các kinh có nói đó. Dợt là có công đức. Chẳng có ma nào làm cho con cái gì hết đó.

Khỏe người thi làm tiếp.

Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 13, 2010, 03:44 AM
Không biết khi mình bệnh, tạm thời ngưng tập một thời gian thì công phu của mình từ trước đến giờ có remember lại không Rắn con há .
Y như biết bơi. Một khi đã biết bơi rồi thì vài chục năm sau mà mình rơi xuống nước thì cũng bơi được. Không có chuyện ... quên bơi được. Vả lại, nếu mà quên thì những người tập giỏi (thật ra là họ chỉ làm nhiều lần hơn mình) thường gọi là "Thượng Căn" không thể nào xảy ra được.
Tóm lại: Chỉ là làm hoài thành quen tay, hay chỉ là do thói quen nên:

Tập rồi chết           -------> Thượng Căn.

Tập một phương pháp khác rồi chết, rồi tu tập Phật Giáo -----> Trung Căn

Không tập, rồi chết --------> Hạ Căn

--------------------------------------------------
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg9994#msg9994

hstd

#8
Trích dẫn từ: lotusdl trên Th3 10, 2010, 11:32 AM
Thưa Thầy.
Bà chị của con ở Đà Lạt nhận đề mục (Tịnh độ) vào tháng 11 năm ngoái, gần đây, trong 8 ngày liên tục chị nhận thấy phía trước mặt có 1 vòng tròn màu đen và sâu như cái giếng, chị nhìn sâu vào thì thấy có cây cối và có nhiều Nhà sư đi trong đó, chị cứ nhắm mắt niệm A DI Đà và thắc mắc không biết đó là cái gì, Chị nhờ con hỏi giùm Thầy đó là hiện tượng gì, xin thầy giải thích giúp Chị.
Chị con không rành Internet, nên con sẽ in bài hướng dẫn của thầy cho chị đọc,
Cám ơn Thầy.
Y chang như là Má của tibu: hiện tượng xí chỗ bên đó. Chị coi vậy mà tinh tấn ghê lắm đó. Đây là điềm lành.

---------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2165.msg10005#msg10005

hstd

#9
Trích dẫn từ: nam_dieuhi trên Th3 10, 2010, 09:10 AM
Chào chú tibu ạ, từ ngay đêm nhận đề mục là quán chấm đỏ, con đã tập liền.
tối trước khi quán và niệm a di đà phật thì đọc trước 1 chú đại bi.  trong khi đọc chú đại bi thì đỉnh đầu của con nó cứ lâm râm như có con gì bò (lúc nào đọc chú cũng có cảm giác đó, như có ai xoa đầu vậy???), con không để ý mà cứ tiếp tục đọc, sau đó con quán chấm đỏ thì thấy 1 điểm nhỏ xíu xa lắc xa lơ, con niệm trong tâm nam mô a di đà phật thì cảm giác chữ nam nó dội tới cái điểm, sau đó dội thẳng vào ngay trên cái đỉnh đầu con. Có cái gì đó từ đỉnh đầu đi thẳng xuống phía sau đầu chừng 3 đốt ngón tay thì biến mất. Sau đó điểm đỏ cũng mất lun. Không biết có bị gì không.  hic.. mong chú gỡ dùm con!!!    :)

Thân !!!
Làm cái này (đọc Đại Bi) mà nó lại ra cái kia (cảm giác trên đầu): Cận Định.
Con chưa có trụ tâm được nên nó đi từ Chánh định, và sang Cận Định|.
Có nghĩa là tâm nó định (chấm nhỏ) rồi nó lại động (cảm giác trên đầu).
Tập chưa quen.

Vì tự con làm thêm cái Đại Bi (theo thói quen) nên nó lung tung cả lên.
Con thử làm y chang như tài liệu mà chú soạn ra đó coi ra sao?

Điều chỉnh hơi thở
Điền chỉnh tư thế (thư giãn)
rồi vào đề mục.

-------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2164.msg10006#msg10006

hstd

Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 10, 2010, 07:11 AM
Thầy ơi con cũng như Út 3 ngày nay con hơi cãm cảm, hơi mệt ,khi ngồi con không thấy cứng đờ người (như mấy huynh khen đó là giỏi,bởi vì độ tập trung cao),chấm đỏ cũng không ra , khi thì thấy rừng cây....con cũng thầm niệm giống như út, "tôi không muốn thấy cảnh này......."rồi thì một màng đen thui....cứ như vậy ,nhưng không thấy chấm đỏ nửa lòng con thấy buồn buồn ,không biết con làm sai hay bị  bà thầy củ phá con,con lo lắm thầy ơi,mà sao mấy ngày nay con hay nóng nảy cáu gắt không được tỉnh tâm,xin thầy cho con một lời dạy.
do bệnh nên nó không ra gì. Rừng cây là cái chữ "Công Đức Lâm" trong các kinh có nói đó. Dợt là có công đức. Chẳng có ma nào làm cho con cái gì hết đó.

Khỏe người thi làm tiếp.

Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 13, 2010, 03:44 AM
Không biết khi mình bệnh,tạm thời ngưng tập một thời gian  thì công phu của mình từ trước đến giờ có remember lại không Rắn con há .
Y như biết bơi. Một khi đã biết bơi rồi thì vài chục năm sau mà mình rơi xuống nước thì cũng bơi được. Không có chuyện ... quên bơi được. Vã lại, nếu mà quên thì những người tập giỏi (thật ra là họ chỉ làm nhiều lần hơn mình) thường gọi là "Thượng Căn" không thể nào xảy ra được.
Tóm lại: Chỉ là làm hoài thành quen tay, hay chỉ là do thói quen nên:

Tập rồi chết           -------> Thượng Căn.

Tập một phương pháp khác rồi chết, rồi tu tập Phật Giáo -----> Trung Căn

Không tập, rồi chết --------> Hạ Căn

-----------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg10007#msg10007

hstd

#11
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th3 12, 2010, 01:17 AM
kính chào bác Tibu và diễn đàn HSTD.
Em có vài điều nhờ bác xem xét đánh giá :
sau khi nhận đề mục quán chấm đỏ thì em tối nào cũng chịu khó tập, nhưng lúc đầu có lẽ chưa quen lên chỉ tập được 1 lúc là thấy người khó chịu khi phải ngồi kiết già và đọc thật chậm câu A di đà phật, lên em bèn nằm xuống niệm phật thầm trong đầu theo như bác nói là cái gì kim cương trì nhỉ, không biết có đúng không và quán tưởng chấm đỏ, nhưng chẳng thấy cái chấm nào nó chịu xuất hiện cả,
Tới đây là ổn. Thông thường khi lâm trận thì mới hiểu được là không phải là dễ: Cái mình muốn, nó cứ đi đâu mất tiêu và không thèm hiện ra.
Trích dẫn
nhưng khi em mà niệm mở mắt ra thì lại hình dung nó rất rõ, đó là một giọt nước màu đỏ tươi to cỡ hạt đậu trước mặt cách trán 30 cm
Tới đây thì cái na ná (tương tự) nó ló đầu ra.
Có nghĩa là mình đi mua quần "Jean" (thứ thiệt) mà mình gặp quần "Din" (thứ giả).

Phân tích: Mình đi tìm cái "Chấm Đỏ" nhưng nó ra  "giọt nước màu đỏ".
Và từ đó mình chơi với nó luôn. Nên bị trật đường rầy.
Trích dẫn
và từ trán em xuất hiện một tia sáng đỏ như một sợi dây nối liền giọt nước đỏ với chặng giữa hai lông mày của em, dù em có quay nghiêng ngửa lên xuống thì sợi dây vẫn giữ giọt nước đúng trước mặt, nhưng khi em nhắm mắt lại là cái giọt nước này nó chạy đi đâu mất tiêu và kế vào đó là cảnh lửa khói mù mịt và không gian hỗn loạn, cái nữa là em hình như không quen với việc niệm ra mồm thật chậm mà chỉ niệm trong tâm thì không biết có đúng cách của bác chỉ không? cái nữa là em ngồi kiết già độ gần 40p là thấy rất đau người và mất tập trung luôn và phải nghỉ, bác có cách nào chỉ cho em ngồi được lâu hơn nữa mà không mỏi người không?
Sai số bắt đầu thành hình.
Trích dẫn
trưa nay khi lên ngồi niệm phật, em nhủ thầm tiền sắp hết rồi mà cái chết thì cũng sắp đến rồi (ấy là em chỉ nhủ thế thôi chứ không phải chết thật đâu nha, thấy có người bảo em là sống nhăn răng đến 93 tuổi cơ, bác quán chiếu hộ em xem có đúng không?) mình quyết phải giống bác Tibu đến được tây phương cực lạc tu tập cho nó ổn rồi còn hồi hương giúp chúng sinh, sau đó em ngồi kiết già và bắt đầu niệm thầm a di đà phật trong đầu, rồi cố quán tưởng ra là mình đang ngồi trên hoa sen
Trình độ ngồi trên Hoa Sen mà chưa vào quả vị Thánh và chưa phát nguyện để làm Bồ Tát. Mà vẫn ngồi được ngon lành là "hoa sen giả".

Trình độ tâm linh tuy là rất là cao, nhưng vì chưa có bung ra làm việc vị tha, nên gặp khó khăn khi "tập ngồi trên hoa sen":
Anh Sơn, trình độ riêng cho anh ấy là A La Hán. Khi tập ngồi trên hoa sen là chóng mặt đến ói mửa!

Trình độ thấp hơn, nhưng được cái là giúp người bằng mọi cách nên khi ngồi lại không có việc gì:
Tibu ngồi tỉnh queo là vì đức tính chơi đại, làm đại để cứu người. Và vô tình làm một Bồ Tát hồi nào mà không hay.
Trích dẫn
đi trong một con đường hình ống dài hun hút, bốn chữ a di đà phật chạy vòng quanh ngược chiều kim đồng hồ, hôm nay có khá hơn một tí là độ 1 lát sau sau khi đi qua khối chỗ lửa khói mây che xanh đen vàng trắng thì cũng dần hình dung ra được 1 cái chấm đỏ giống y như một viên ngọc hình chữ nhật mài sắc 4 cạnh và em ngồi trên hoa sen rượt đuổi nó nhưng nó lúc thì ẩn lúc hiện làm em cứ phải căng hết cả bộ não lên để hình dung ra nó và ép nó chỉ to bằng hạt đậu, không thì có khi nó nở bung ra bằng hòn đá tảng, kết quả bất ngờ là nó và em vọt ra khỏi đường ống và bay vào một khung cảnh trời có một cái tượng màu vàng to khủng khiếp, đầu em thì phân tích đây chắc là phật A di đà nhưng khi hoa sen chở em đang hạ dần độ cao rồi lại vọt lên trên đỉnh để xem xét cẩn thận, theo em nghĩ cái tượng này cao cỡ 100 m, thì em mới nhận thấy là đây là ngài QTABT đang cầm lục bình và cành hoa sen, em có đọc bài thử đồ thật hay dỏm của bác lên em cũng tác ý kết ấn liên hoa bổ một phát thật lực vào tâm tượng, kết quả là một ánh chớp sáng nhoáng bật lên tượng không hề gì, em lẩm bẩm đồ thiệt đồ thiệt,
Ấn này không có làm được chuyện thử linh ảnh.
Vả lại trình độ thử linh ảnh nằm vào Tứ Thiền Hữu Sắc đã coi được tiền kiếp. Có nghĩa là đã làm ăn lớn rồi.
Trích dẫn
sau đó em tác ý muốn ngó xem cục đỏ trên trên đảnh phật A di đà ra sao lập tức hoa sen chở em bay vút vào đảnh của phật A di đà nhưng từ trong đảnh chỗ có cục đỏ đó phát ra một luồng ánh sáng hất tung em bay ngược trở lại như lá rụng mùa thu
Câu chuyện này làm cho tibu nhớ lại thằng bạn hàng xóm khi chơi cảm xạ học thì anh chàng có ý đo coi cái tượng Đức Phật nó ... thanh tịnh cỡ nào!
Thế là anh chàng đem con lắc ra dò:
Dây nó đứt và con lắc văng đi rất là xa! Anh chàng rợn tóc gáy và hiểu là mình hỗn! hehehehe

Thông thường là Hộ Pháp ngứa mắt nên ì xèo với mình chơi cho vui.
Ngoài ra chẳng có bệnh hoạn hay xui xẻo gì cả.

Y như là đứa nhỏ đòi chơi lửa thì anh, chị hay là bất cứ Người Lớn nào: Cũng chỉ có cách là lấy tay nó hơ qua ngọn lửa, để cho nó hiểu là nóng vậy thôi!
Chớ chẳng có ghét hay là đầy đọa nó làm chi!
Trích dẫn
và em tuột định, xin nói thêm rằng trong lúc mà em nhận biết những cảnh trên thì tai em vẫn nghe được tiếng động bên ngoài
Yếu tố quan trọng này chứng tỏ là đang ở "Cận Định".

Sở dĩ nó hiện ra tùm lum như vậy là do cái tâm ham chứng đắc này nọ quá, nên chính cái tâm đó nó dẫn cho mình đi chu du thế giới chơi cho vui.
Trích dẫn
vì vậy em nhờ bác xem xét giúp mấy việc sau:
1, Những cảnh trên có phải là do thần kinh em tự vẽ ra không?
Đúng 100%, là do mình ham quá, rồi vô tình chơi với đồ giả nên cái tâm nó dẫn mình đi chu du thế giới ảo giác chơi cho vui.

Chuyện này đừng có lo vì:
tibu chu du như vậy từ năm 1972 cho tới 1981. Hehehehe
Trích dẫn
2, Em tập như thế thì có đúng phương pháp mà bác đưa ra không?
Đúng phần đầu, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên cầm con rắn mà cứ tưởng là sợi dây!
Trích dẫn
3. Tại sao lúc mở mắt niệm thầm thì hình dung chấm đỏ rất rõ ngay trước mặt thậm chí còn tác ý xem được đằng trước đằng sau kích thước của nó và mình còn có thể điều chỉnh được nó to nhỏ theo ý của mình  mà cứ nhắm mắt là nó chạy mất tiêu chơi trò trốn tìm với mình?
Mở mắt mà nhìn ra này nọ là vì kiếp trước là dân đi ăn trộm hay là ăn cướp gì đó. (y như tibu và một số khá đông anh em lubu: cô Ba Hột Nút, Cô Trang ... nằm trong số này!). Vì thói quen nhắm mắt là sợ người ta đánh úp bất ngờ nên khi tập mà nhắm mắt thì tâm nó tự động bất an. Mà đã không có yên tâm thì lấy gì mà ra đề mục được!

Giải quyết:
Thì cứ nhắm mắt mà tập. Làm đều đều thì óc nó hiểu, và nó quen.
Khi nó quen thì đề mục lại xuất hiện ngon lành liền.
Trích dẫn
4, Trước khi trì niệm có cần phải tụng niệm khấn vái gì không, cũng như kết ấn hộ thân để an tâm trì niệm, nếu có xin bác chỉ dẫn cho em luôn...
Không cần, vì chỉ mới tu tập nên tâm lực chưa có gì là mạnh cho lắm nên chẳng có gì phải lo. Y như mới có buôn gánh, bán bưng: Vốn liếng chưa có bao nhiêu nên chẳng có Ma nào để ý tới mình đâu. Khi nào lên Tam Thiền hay tương đương thì may ra.

Nhưng Tịnh Độ thì chẳng cần ba cái đó vì có cái dù Đại Nguyện của Ngài A Di Đà Phật bao sân cho rồi.
Trích dẫn
5, Làm thế nào để có thể ngồi được lâu hơn..?
kính mong bác xem xét và chỉ dẫn cho em.
Sau bao nhiêu kiếp, thì: Nằm tập là ... "Ngồi Lâu Nhất"

---------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2117.msg10156#msg10156

hstd

#12
Trích dẫn từ: ut trên Th3 14, 2010, 07:34 PM
Thầy ơi,
Còn con thì tập theo biểu thời gian của mình là rảnh khi nào thì tập khi đó. Hơn 1 tuần nay, bất cứ khi nào con nhắm mắt lại cũng có 1 cái màn đen đứng im cả. Thỉnh thoảng con có thấy chút chấm trắng bằng đầu cây kim chạy lên chạy xuống, và con có cảm giác như mình đang lạc vào trong cái màn đen đó.
Con cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật và quán cho ra chấm đó hay sao Thầy?
Con có cần sám hối trước khi ngồi vào tập không Thầy? Mong Thầy chỉ giúp con với.
Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
Con
Út
Út cứ tập đều đều, theo kiểu trên là êm. Vì con mệt quá nên nó không thể ra cái gì được! Mình đi tìm sự an tâm mà. Miễn nó yên là được rồi. Không cần gì thêm cả, làm vậy là đúng hướng. Không cần sám hối. cứ như vậy mà làm đều đều là ngon lành.

----------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2194.msg10161#msg10161

hstd

#13
Trích dẫn từ: tudieude trên Th3 10, 2010, 10:08 PM
Thưa thầy và các ACE,
Đề mục của tudieude là quán chấm đỏ to bằng đầu đũa, những khi tập thì thấy nó nhỏ xíu 1. Khoảng 3 ngày nay,  trong lúc tập tudieude có thấy một cái chấm đỏ nhỏ như cái đầu mũi bút bi. Có lúc thì thấy chấm đỏ sáng mờ 2, lúc thì hơi rõ 3, lúc thì lóe lên 4 một chút nhưng nó không sáng chói. Có lúc thì nó hơi đong đưa 5, lúc thì cố định 6. Khi đang tập mà nói chuyện 1 câu hoặc cử động nhẹ thì chấm đỏ vẫn không biến mất. Có khi đang thấy nó thì nghĩ đến chuyện đâu đâu (tạp niệm) thì chấm đỏ biến mất, lúc đó nếu bị tiếng động làm cho giật mình thì thấy nó lại. Hoặc điều tức hơi thở thì cũng thấy lại. Trong vòng 15 giây nếu tudieude nhắm mắt lại và điều tức hơi thở thì cũng thấy chấm đỏ (như đầu bút bi) mà không cần niệm Phật. Rất mong được thầy cùng các ACE cho nhận xét về tình trạng công phu hiện tại ạ. Xin cám ơn bằng sự tinh tấn ạ ;D

TB: Đôi khi mở mắt (không tập) mà vẫn thấy chấm đỏ hiện ra. Cũng nhỏ như đầu bút bi và sáng bình thường. Khi tập VTC mà nghĩ đến nó cũng có thấy nhưng biến nhanh lắm.
Đề mục nó đã ra thì cứ một bước là 3 giây. Cứ thế mà tính.
Biểu hiện của đề mục là biểu hiện tâm thức của hành giả:

tibu viết lại theo thứ tự mà tudieude kể lại câu chuyện:

1. Nhỏ xíu: trình độ Chánh định rất là mạnh.
2. Chấm đỏ sáng mờ: Chánh định hơi mạnh hơn so với số (1)
3. Hơi rõ: Chánh định lại mạnh hơn so với (2)
4. Lúc thì lóe lên: Chánh định lại mạnh hơn nữa so với (3)

5. Hơi đong đưa: Còn ở Chánh Định nhưng có mức độ giao động nhẹ
6. Lúc thì cố định: Chánh định và tâm kiên cố.

Mở mắt mà vẫn còn thấy là Chánh Định đã hơi quen với đề mục rồi.
Nguyên tắc là cứ nhắm mắt mà dợt cho nó nhuần nhuyễn cái đã.

Hay lắm đó. Mới dợt mà được như vậy rồi!

....................................................

Trích dẫn từ: tudieude trên Th3 15, 2010, 08:53 AM
Thầy ơi cho con hỏi chút xíu! :D
- Vì sao khi con thấy chấm đỏ rùi thì tập nó đừ người hơn là lúc chưa thấy chấm đỏ? (Tính thời gian bằng nhau).
Là vì để ra được đề mục thì hệ thần kinh và luân xa Ajna (trung tâm năng lực thứ sáu nằm trên trán) phải dùng tinh khí của mình để mà chạy. Nên mình đừ người, thông thường là nghỉ mệt. Đợi cho nó hết mệt thì dợt tiếp.
Trích dẫn
- Chấm đỏ mà con thấy lúc như màu hoa hồng nhung, lúc thì tươi sáng. Như vậy có thể nói là con đã có Định(Chánh Định) chưa ạ?
Đề mục mà ra là có Chánh Định: Điều này đúng đến 100%
Nhưng nó còn phải mạnh và vững nữa:
1. Mạnh: Là sáng chói.
2. Vững: Là màu đỏ và đề mục đứng im. Và cùng một cỡ (cự ly).

Trích dẫnNếu có Định thì có thể so sánh với Sơ Thiền được không ạ?
Đây là niềm tin kiên cố của hành giả mà nó ra. Nên khó có thể so sánh với các từng lớp nhập định của Thiền Tông được.
Trích dẫn
- Con giữ chấm đỏ chưa được lâu và sáng. Nhưng sao lúc không niệm mà con vẫn thấy nó ạ? (Lúc tập có nhắm mắt).
Chưa được lâu: Là chưa quen
Chưa được sáng: Tâm lực chưa có mạnh do chưa có quen.

Lúc nó gần quen thì chỉ tác ý là nó đã ra. Tuy nhiên, giai đoạn này thì nên vừa niệm vừa ... đẻ cho nó ra ;D ;D ;D Nên nhớ là con làm cho nó thật là thuần thục, nhuần nhuyễn cái đã đó nghe. ;D ;D ;D

-------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2169.msg10191#msg10191

hstd

Trích dẫn từ: steelich trên Th3 15, 2010, 10:08 AM
Mới niệm Phật hồi tối hôm qua, niệm đến nỗi mất ngủ. Ban đầu tập trung vào câu niệm thì thấy trán bên trái tê rần lên, nóng. Sau đó chuyển sang đẩy câu niệm trước mặt. Cho con hỏi là lúc đẩy câu niệm trước mặt thì có cần căng hai con mắt lên không, nguyên cái da mặt vùng trán căng lên luôn, chắc tại tập trung dữ quá. Có cần thả lỏng cái mặt và con mắt không? Đúng là tập nằm thì hay hơn. Chú ý câu niệm vẫn còn bị tạp niệm xen vào. Niệm hồi lâu thấy vùng bán cầu não trái tê lên, không biết con làm đúng hay sai, xin sư phụ chỉ.
Ái cha! Bố Già ngứa nghề làm thiệt tình nghe!
Trán nó có cảm giác là biểu hiện của "Cận Định". Bán cầu trái tê cũng là "Cận Định".
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924

Làm nhẹ nhàng thôi, nước chảy đá mòn. Chơi 70% sức lực của mình. Dĩ nhiên là đây là cách nói của "Chơi vừa vừa".
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928

Khi chưa quen thì nó hơi lúng túng và có những biểu hiện lung tung: Nhưng đã đi đúng hướng rồi đó.

Nằm mà dợt cho nó khỏe. Và làm cỡ 70% sức của mình là yên chí lớn.

---------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=966.msg10194#msg10194