Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:59 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Re: Máu Chua  (Đọc 3619 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 11-10-2016, 10:30 PM

Thầy ơi,cho con hỏi :
Hôm bữa Thầy có khuyên tụi con :lâu lâu nên nhịn ăn một hoặc hai ngày !
Con suy nghỉ như vầy :để chuẩn bị tinh thần cho việc đó,con tính từ nay không ăn cơm tối nữa !
Như vậy được không Thầy ?
Con chào Thầy !
Nhịn buổi ăn tối, thì nó khó ngủ trước, sau đó là quen từ từ, thì sẽ thấy ngủ nhẹ hơn, và nếu tập thì nó dể vào hơn. Vậy là tốt hơn thói quen ăn no buổi tối.

Sách gạo lức muối mè có đề nghị là nên nhịn ăn ngày chủ nhật.
Chiêu này coi vậy chớ nội công cũng thâm hậu: 52 ngày chủ nhật, vị chi là hơn tháng rưởi chớ ít ỏi gì?
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 12-10-2016, 12:49 AM

Dạ ! Smiley
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 16-10-2016, 12:58 AM

Thầy ơi ,cho con hỏi :
Người đời người ta thường gọi là máu xấu hay máu độc,Thầy gọi là máu chua !!!
Vậy thì người có máu này hay bị dị ứng với các thực phẩm như :thịt bò,đồ biển ...?
Người có máu này dể bị ngứa ?
Người có máu này có thể bị đột quỵ ?
Và Thầy có chỉ cách giải cứu bằng cách châm cái huyệt gần đầu ngón chân cái để nặng máu (máu đen )
Châm như vậy có bị phản ứng phụ hoặc có gì nguy hiểm không Thầy ?
Con chào Thầy !
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 16-10-2016, 04:44 AM

Như sự mặc định..mình đổi xử khó khăn với người này thì sẽ có người khác khó khăn lại với ta...(Cầu mong tất cả đều tai qua nạn khỏi, và vững bước trên con đường Chánh Pháp).
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 16-10-2016, 05:23 AM

Thầy ơi ,cho con hỏi :
Người đời người ta thường gọi là máu xấu hay máu độc,Thầy gọi là máu chua !!!
Vậy thì người có máu này hay bị dị ứng với các thực phẩm như :thịt bò,đồ biển ...?
Người có máu này dể bị ngứa ?
Người có máu này có thể bị đột quỵ ?
Và Thầy có chỉ cách giải cứu bằng cách châm cái huyệt gần đầu ngón chân cái để nặng máu (máu đen )
Châm như vậy có bị phản ứng phụ hoặc có gì nguy hiểm không Thầy ?
Con chào Thầy !
Người ta đồn rằng: chữa mười người đàn ông bằng chữa một người đàn bà; chữa mười người đàn bà bằng chữa một đứa con nít. Cho nên chuyện chữa một đứa con nít rất là khó.

Là vì:

Khi bệnh nhân này đến là chỉ có khóc. Khi hỏi cha mẹ thì gặp câu trả lời thông thường:
- - Nó đang chơi bình thường, rồi nó ngồi im và gục gục cái đầu và tình trạng này xuất hiện!
Thế là khám họng, khám lỗ tai, khám mũi, đo nhiệt độ...
Có khi nó chỉ đau bụng... không có nguyên nhân!
Có khi sốt dể sợ như vậy chỉ để lớn lên thêm một hai phân (cm)!
[...]

Kinh nghiệm chiến trường của tibu là vùng huyệt ở ngón chân cái, những huyệt này tác dụng trực tiếp vào máu.
Đại Độn, Ẩn Bạch là hai huyệt có công năng thay đỗi máu. Chỉ cần lấy hai giọt máu... mà huyết đen (xấu) thành ra đỏ > dẫn đến kinh nguyệt cũng điều hoà; mấy con ghẻ cũng sống không nổi với chiêu này; nấm mốc cũng đi đâu hết luôn...

Một tý xíu thường thức:

Nên biết, khi thức ăn trong bao tử... qua vạn hạ vị (van hạ vị chỉ mở khi độ acid giảm xuống rất nhiều), chỉ là một dung dịch và... còn một ít... chua (thay vì là base, thì còn vương lại một tý acid).

Lúc này mật và lá lách tiết ra để bảo hoà dung dịch này luôn.
Vì một nguyên nhân nào đó mà lá lách ít hoạt động! Gây ra tình trạng dung dịch vẫn còn chua.
Dung dịch này đưa vào máu gây nên tình trạng máu... chua! Hihihi (chỉ có tibu nói mà thôi).
Máu chua này mà môi trường rất tốt cho các loại nấm sinh sản!

Cho nên dùng kim tam lăng (trích máu, hiện nay... dùng kim lấy máu để đo đường máu) lấy ra hai giọt ngay Ẩn Bạch thì lá lách tỉnh ngủ và hoạt động lại bình thường.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 16-10-2016, 10:22 PM

Thầy ơi ,cho con hỏi :
Người đời người ta thường gọi là máu xấu hay máu độc,Thầy gọi là máu chua !!!
Vậy thì người có máu này hay bị dị ứng với các thực phẩm như :thịt bò,đồ biển ...?
Người có máu này dể bị ngứa ?
Người có máu này có thể bị đột quỵ ?
Và Thầy có chỉ cách giải cứu bằng cách châm cái huyệt gần đầu ngón chân cái để nặng máu (máu đen )
Châm như vậy có bị phản ứng phụ hoặc có gì nguy hiểm không Thầy ?
Con chào Thầy !
Người ta đồn rằng: chữa mười người đàn ông bằng chữa một người đàn bà; chữa mười người đàn bà bằng chữa một đứa con nít. Cho nên chuyện chữa một đứa con nít rất là khó.

Là vì:

Khi bệnh nhân này đến là chỉ có khóc. Khi hỏi cha mẹ thì gặp câu trả lời thông thường:
- - Nó đang chơi bình thường, rồi nó ngồi im và gục gục cái đầu và tình trạng này xuất hiện!
Thế là khám họng, khám lỗ tai, khám mũi, đo nhiệt độ...
Có khi nó chỉ đau bụng... không có nguyên nhân!
Có khi sốt dể sợ như vậy chỉ để lớn lên thêm một hai phân (cm)!
[...]

Kinh nghiệm chiến trường của tibu là vùng huyệt ở ngón chân cái, những huyệt này tác dụng trực tiếp vào máu.
Đại Độn, Ẩn Bạch là hai huyệt có công năng thay đỗi máu. Chỉ cần lấy hai giọt máu... mà huyết đen (xấu) thành ra đỏ > dẫn đến kinh nguyệt cũng điều hoà; mấy con ghẻ cũng sống không nổi với chiêu này; nấm mốc cũng đi đâu hết luôn...


Một tý xíu thường thức:

Nên biết, khi thức ăn trong bao tử... qua vạn hạ vị (van hạ vị chỉ mở khi độ acid giảm xuống rất nhiều), chỉ là một dung dịch và... còn một ít... chua (thay vì là base, thì còn vương lại một tý acid).

Lúc này mật và lá lách tiết ra để bảo hoà dung dịch này luôn.
Vì một nguyên nhân nào đó mà lá lách ít hoạt động! Gây ra tình trạng dung dịch vẫn còn chua.
Dung dịch này đưa vào máu gây nên tình trạng máu... chua! Hihihi (chỉ có tibu nói mà thôi).
Máu chua này mà môi trường rất tốt cho các loại nấm sinh sản!

Cho nên dùng kim tam lăng (trích máu, hiện nay... dùng kim lấy máu để đo đường máu) lấy ra hai giọt ngay Ẩn Bạch thì lá lách tỉnh ngủ và hoạt động lại bình thường.

From Google
-Vị trí huyện Ẩn Bạch:Mé cạnhtrong ngón chân cái,cách móng chân gần 1 phân

Chú ơi!
 Bé con nhà con, nó bị rong huyết hoài(huyết mỗi lần ra không nhiều,nhưng thời gian kéo dài..),con tìm cách đủ thứ mà nó không hết(con nói là con sẽ hỏi Chú mà không hiểu sao con cứ quên hoài-đúng là Nghiệp)

May có có Bài này(hên quá),Chú chỉ cách con châm cho Bé (lấy máu)với ạ

Chỉ có điều là con không biết chính xác cái huyệt đó-hình/chữ nào đúng.

-  From Google bằng chữ : Huyệt  Ẩn Bạch nằm ở  cạnh trong ngón chân cái (Con không hiểu vị trí nào là [Trong] và vị trí nào là  [Ngoài] ở câu này)

-Hình 1(con diễn giải):Từ ở vị trí-cái chân là-của-mình:
Huyệt  Ẩn Bạch nằm mé ngoài(Ngoài–là phía không còn ngón chân nào hết)
•   Đi xuống dưới :cách-góc-móng-chân cái-ngoài-khoảng bề dàycủa 1 nhánh-đuôi .. hành lá ?
•   Đi ngang phải: cách-góc-móng-chân cái-ngoài khoảng.. bao nhiêu ạ?

-Hình 2(con diễn giải):Từ ở vị trí-cái chân là-của-mình:
Huyệt  Ẩn Bạch nằm ở ngay-góc-móng chân Cái-ngoài...Cách GÓC móng chân cái ngoài là bao nhiêu không ạ(Đi lên trên,đi qua phải..)?
 
Chú ơi!

1/Cái nào đúng ạ?Chú chỉ rõ thêm dùm con với

(Tối hôm qua-con lấy kim may đồ,chích vào ngón chân cái của Bé –theo vị trí của-diển giải bằng chữ.
Con lấy điểm ở dưới móng chân- để lấy máu,nhưng nó ra máu ..tươi đỏ lè hà (con mò mẫm hoài ,Bé con nó la oái oái Grin Grin)nên con thấy là …sai rồi Diễm ơi !

2/ Con hơ ngải cứu cho Bé hai Huyệt này đươc không ạ?
Và mình hơ khoảng bao lâu thì tốt hả Chú?Chú chỉ con thêm với

Con Cám ơn..Thầy
Cám ơn Chú Tảo(-nhiều) đã hỏi  Grin
Cám ơn Bác …Google đã cho hình và chữ.. phong phú Grin Grin

Kính

(sao mình ko biết chèn hình vô bài..vậy nè !seo mà ...rùa ơi )


Huyệt Ẩn Bạch-hình 1.jpg


Huyệt Ẩn Bạch-hình 2.jpg
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 18-10-2016, 03:24 AM

[...]
Trích dẫn

From Google
-Vị trí huyện Ẩn Bạch:Mé cạnhtrong ngón chân cái,cách móng chân gần 1 phân

Chú ơi!
 Bé con nhà con, nó bị rong huyết hoài(huyết mỗi lần ra không nhiều,nhưng thời gian kéo dài..),con tìm cách đủ thứ mà nó không hết(con nói là con sẽ hỏi Chú mà không hiểu sao con cứ quên hoài-đúng là Nghiệp)

May có có Bài này(hên quá),Chú chỉ cách con châm cho Bé (lấy máu)với ạ

Chỉ có điều là con không biết chính xác cái huyệt đó-hình/chữ nào đúng.

-  From Google bằng chữ : Huyệt  Ẩn Bạch nằm ở  cạnh trong ngón chân cái (Con không hiểu vị trí nào là [Trong] và vị trí nào là  [Ngoài] ở câu này)

-Hình 1(con diễn giải):Từ ở vị trí-cái chân là-của-mình:
Huyệt  Ẩn Bạch nằm mé ngoài(Ngoài–là phía không còn ngón chân nào hết)
•   Đi xuống dưới :cách-góc-móng-chân cái-ngoài-khoảng bề dàycủa 1 nhánh-đuôi .. hành lá ?
•   Đi ngang phải: cách-góc-móng-chân cái-ngoài khoảng.. bao nhiêu ạ?

-Hình 2(con diễn giải):Từ ở vị trí-cái chân là-của-mình:
Huyệt  Ẩn Bạch nằm ở ngay-góc-móng chân Cái-ngoài...Cách GÓC móng chân cái ngoài là bao nhiêu không ạ(Đi lên trên,đi qua phải..)?
 
Chú ơi!

1/Cái nào đúng ạ?Chú chỉ rõ thêm dùm con với

(Tối hôm qua-con lấy kim may đồ,chích vào ngón chân cái của Bé –theo vị trí của-diển giải bằng chữ.
Con lấy điểm ở dưới móng chân- để lấy máu,nhưng nó ra máu ..tươi đỏ lè hà (con mò mẫm hoài ,Bé con nó la oái oái Grin Grin)nên con thấy là …sai rồi Diễm ơi !

2/ Con hơ ngải cứu cho Bé hai Huyệt này đươc không ạ?
Và mình hơ khoảng bao lâu thì tốt hả Chú?Chú chỉ con thêm với

Con Cám ơn..Thầy
Cám ơn Chú Tảo(-nhiều) đã hỏi  Grin
Cám ơn Bác …Google đã cho hình và chữ.. phong phú Grin Grin

Kính

(sao mình ko biết chèn hình vô bài..vậy nè !seo mà ...rùa ơi )

Hình 1. là hình của dân dĩa bay! Không làm gì được hết đó con! Nó cẩu thả, không thể nào tưởng tượng được. Làm cho lấy có!

Hình 2. Coi vậy mà nó đúng hơn. Vị trí chính xác là:
Con nhìn cho kỹ cái lằng chính của... móng chân. và cứ nhìn theo cái hường của móng chân thì có thể con sẽ thấy được một cái lằng rất là mõng, lằng này trong phần thịt.

Xác định được rồi thì châm cách lằng ngang của móng chân... một ly (1mm).

Cách 2: Cứ dò trên đường nối dài của "cạnh ngoài"* móng chân, châm cách góc móng chân 1 mm.

(*) cạnh ngoài: dò theo hình 2 thằng vào trong và cách 1mm là vị trí của Ẩn Bạch
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #7 vào lúc: 19-10-2016, 12:29 AM

Dạ,con làm ..thử ạ  Grin Grin
Con cám ơn Chú

Kính
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #8 vào lúc: 15-11-2016, 03:21 AM

Thực hành nhịn ăn buổi tối hoặc là ăn rất ít buổi tối được khoãng hơn một tháng nay mà mất tiêu ở đâu hết 3 ký thịt !!!!!!
Hụ hụ ...
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #9 vào lúc: 15-11-2016, 10:28 PM

chào chú lengoctao, demen thấy chủ đề này đúng cái mình quan tâm gần mấy tháng gần đây.
Nên cũng xin chia sẻ với bà con.
demen có đọc đâu đó câu này:
'Hãy ăn sáng như 1 ông Hoàng,
ăn trưa như 1 vị hoàng tử
và ăn tối như kẻ ăn mày'.
ăn sáng và ăn trưa thì có nhiều cách hiểu khác nhau, demen hiểu như sau:
1. ăn sáng: nên ăn phong phú các loại các thực phẩm và ăn mỗi thứ 1 ít. Vì bàn ăn của ông Hoàng thì rất là nhiều món khác nhau và hầu như ổng chỉ nếm qua mỗi thứ 1 ít. => như vậy giúp cơ thể có đủ chất cần thiết.
2. ăn trưa: thì nên nhiều. Vì 1 vị hoàng tử khỏe mạnh, sung sức thanh niên nên ăn nhiều vào.
3. ăn chiều: nên ăn càng ít càng tốt. vì kẻ ăn mày thì có gì ăn nấy và thường xuyên đói nhiều hơn no.
Thực tế: việc ăn vào buổi tối của demen là khó, vì buổi ăn tối là bửa ăn đầy đủ cho cả nhà cho nên thường nấu nướng nhiều món ngon hơn. Buổi sáng thì ăn nhanh để đi làm, buổi trưa nghỉ trưa 1h30 phút nên ăn cũng khá vội vả.
Tuy nhiên, mấy tháng gần đây demen đã tập ăn chỉ 1 chén cơm và kiên quyết chỉ 1 chén. (trước đây hơn 2 chén đấy, chưa kể canh và thức ăn khác). Sau 1 thời gian hơn 2 tháng nay thì mình có nhận xét là cảm thấy cái bụng nhẹ nhàng hơn, ko bị nặng nề như trước; dợt cũng ngon lành hơn. (BTH có nói: nếu ăn nhiều thịt quá thì nó làm mình khó chịu).
Tất nhiên, trừ khi đi đám tiệc , chứ thường ngày mà ăn tối như kẻ ăn mày thì cảm thấy có lợi cho sức khỏe.
Đôi điều chia sẽ.

Chúc cả nhà bình an.

A......
DI......
ĐÀ.......
PHẬT............
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #10 vào lúc: 15-11-2016, 11:47 PM

Chính xác đó Demen !
Thời buổi hoá chất nhiều,ăn càng ít càng tốt !
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #11 vào lúc: 16-11-2016, 05:24 AM

Con được bạn cho một hủ chanh đào ngâm với mật ong đã được mấy năm. Con dùng nước chanh đào để trị ho cho mấy đứa nhỏ. Mới hôm qua đây con bị ho, con lấy nguyên một trái chanh trong hủ và ăn trước khi ngủ. Cho đến giờ này thì những cơn ho biến đi đâu mất tiêu.

TB: Chanh đào là trái chanh có ruột màu đỏ đó Chú.

Con chỉ biết có nhiêu thôi à.

LL
DN bị ngứa cổ nên ho, mà cái ho này cực kỳ khó trị, uống thuốc kiểu gì cũng không hết. DN cũng ngâm chanh đào với mật ong nhưng lại không hết. Thế này là thế nào nhỉ.
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #12 vào lúc: 16-11-2016, 08:14 AM

Con được bạn cho một hủ chanh đào ngâm với mật ong đã được mấy năm. Con dùng nước chanh đào để trị ho cho mấy đứa nhỏ. Mới hôm qua đây con bị ho, con lấy nguyên một trái chanh trong hủ và ăn trước khi ngủ. Cho đến giờ này thì những cơn ho biến đi đâu mất tiêu.

TB: Chanh đào là trái chanh có ruột màu đỏ đó Chú.

Con chỉ biết có nhiêu thôi à.

LL
DN bị ngứa cổ nên ho, mà cái ho này cực kỳ khó trị, uống thuốc kiểu gì cũng không hết. DN cũng ngâm chanh đào với mật ong nhưng lại không hết. Thế này là thế nào nhỉ.

Chắc là do phước báu.
« Sửa lần cuối: 16-11-2016, 08:29 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #13 vào lúc: 16-11-2016, 07:40 PM


DN bị ngứa cổ nên ho, mà cái ho này cực kỳ khó trị, uống thuốc kiểu gì cũng không hết. DN cũng ngâm chanh đào với mật ong nhưng lại không hết. Thế này là thế nào nhỉ.

Chắc là do phước báu.
DN ỷ y bị ho khục khặc nên cũng k thèm chữa, cũng chẳng thèm uống thuốc, đến khi uống thuốc thì mãi không khỏi nên mặc kệ luôn. Thầy có nói cái bệnh này để lâu thì cũng pó tay.  Undecided Undecided Undecided Undecided
Logged
Tam Thoai
Thành viên


Bài viết: 95


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Thoai
Trả lời #14 vào lúc: 16-11-2016, 08:12 PM

DN ỷ y bị ho khục khặc nên cũng k thèm chữa, cũng chẳng thèm uống thuốc, đến khi uống thuốc thì mãi không khỏi nên mặc kệ luôn. Thầy có nói cái bệnh này để lâu thì cũng pó tay.

Diệu Nguyên thử kiểm tra
- sáng khoảng 4h-4h30 VN ho => giữ ấm cổ và bàn chân.
- kiểm tra xung quanh nhà có trồng cây (phấn hoa) hay nuôi gia cầm, gia xúc gần nhà không=> Tâm Thoại đã bị rồi, thay đổi môi trường sẽ hết.
- Ngày xưa trong nhà có người chị bị ho trị xong hết bệnh vậy mà lúc nào cứ hễ rảnh là ho khục khặc, lúc đầu Ba TT cũng sợ ho nhiều như vậy ảnh hưởng phổi nhưng kiểm tra không thấy dấu hiệu bệnh. Thế là một buổi tối sau khi nghe tiếng ho kêu lại.
Tí nữa con có ho nhớ báo Ba.
Dạ, để làm gì Ba.
Trong cổ họng của con có cục ho, sẵn có dao mổ đây mổ ra luôn để hết ho (thế là đem nguyên con dao ra, kinh quá).
Chỉ mẹo này thôi kểu từ lúc đó chị TT không 1 tiếng ho..hehe
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #15 vào lúc: 16-11-2016, 09:00 PM

DN ỷ y bị ho khục khặc nên cũng k thèm chữa, cũng chẳng thèm uống thuốc, đến khi uống thuốc thì mãi không khỏi nên mặc kệ luôn. Thầy có nói cái bệnh này để lâu thì cũng pó tay.

Diệu Nguyên thử kiểm tra
- sáng khoảng 4h-4h30 VN ho => giữ ấm cổ và bàn chân.
- kiểm tra xung quanh nhà có trồng cây (phấn hoa) hay nuôi gia cầm, gia xúc gần nhà không=> Tâm Thoại đã bị rồi, thay đổi môi trường sẽ hết.
- Ngày xưa trong nhà có người chị bị ho trị xong hết bệnh vậy mà lúc nào cứ hễ rảnh là ho khục khặc, lúc đầu Ba TT cũng sợ ho nhiều như vậy ảnh hưởng phổi nhưng kiểm tra không thấy dấu hiệu bệnh. Thế là một buổi tối sau khi nghe tiếng ho kêu lại.
Tí nữa con có ho nhớ báo Ba.
Dạ, để làm gì Ba.
Trong cổ họng của con có cục ho, sẵn có dao mổ đây mổ ra luôn để hết ho (thế là đem nguyên con dao ra, kinh quá).
Chỉ mẹo này thôi kểu từ lúc đó chị TT không 1 tiếng ho..hehe
ừ đúng ha, gần cửa sổ phòng ngủ của DN là vườn nhà kế bên, họ có nuôi rất nhiều gà, suốt ngày nó bới đất bụi tung bụi mù, rồi đang đêm gáy ầm ỹ. Undecided Undecided Undecided Undecided Thật hiết biết luôn. Cry Cry Cry Nghe TT nói mà DN cũng hết muốn ho khục khặc luôn rồi. Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.528 seconds với 20 câu truy vấn.