Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:28 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi Về Thần Tài Và Dạy Con  (Đọc 2469 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 29-06-2017, 09:45 AM

Mời bà con thưởng thức bài pháp về:

Hỏi Về Thần Tài Và Dạy Con

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2017/ThanTaiVaDayCon.mp3

Cảm ơn  Grin Grin Grin




Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #1 vào lúc: 29-06-2017, 02:09 PM

Đây có phải hình ông thần tài ko admin ơi. Cái này là trong quyển sách gì thế ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 30-06-2017, 02:42 PM

Đây có phải hình ông thần tài ko admin ơi. Cái này là trong quyển sách gì thế ạ?
Đây mới là ông thần tại chính hiệu con nai tơ:

Tibu kể lại chuyện hồi nhỏ của tibu:
[...]
- - Nó lại lau nhà nữa à!
- - Tui thấy nó đi học về thì nó tự động lau nhà, tui thấy tội nghiệp nó tui cho nó 50 xu. Thằng đó vui vẻ cầm lầy và cám ơn.

- - Ông biết nó để đâu không?
- - Không?
- - Nó để ở trong cái họp bằng nhựa, ngay cửa sổ của phòng nó đó.

Và cứ như vậy, thằng tibu gom góp tiền. Khi có đủ 80 đồng (trước 75). Sau khi đúng số nó chạy bay ra rạp Hoà Bình và chỉ mua ngay cây bút máy

Mở ngoặc:
(Cây Pilot lùn này, tibu vẫn giữ cho đến (1981) khi lui cui trong đống than đá ở xí nghiệp Cơ Khí Đà Lạt: tibu đánh mất cây bút ở chỗ này).
Đóng ngoặc:

Chuyện dành dụm tiền lau nhà để mua được cây bút máy đã làm cho anh của tibu khen là:
- - Mày làm vậy là hay! Tao chưa làm được như mày!
========
Sam thì hồi còn nhỏ được ba nó dẫn ra mua cái xe bằng gỗ... khi trả tiền tibu lại thiếu đi... một xu!
Và hai cha con lại đi bộ về nhà, lấy đủ số tiền và lại đi ra tiệm mua món đồ chơi đó!!!

Tất nhiên, chiến thuật là làm cho nó hiểu cái câu: "99 xu: chưa có thể nào là... một đồng"

========

Qua đây (Mỹ), cứ mỗi lần con cái xin tiền thì tibu đi mua đồ xịn cho nó:
- - Ba mua đồ này là vì hồi đó (ở VN) ba không có tiền để mua, Con cố gắng thì... mấy ba cũng mua!

Một hôm:
- - Mày đi theo tao! Tibu lầm lủi chở thằng nhỏ đi ra chợ mua bản nhạc, xong rồi đi mua cho nó cái "nón bảo hiểm" loại xịn để đi xe đạp:
- - Mày biết tại sao không?
- - Huh!!!
- - Tại vì mày học giỏi.

Vậy mà thằng Tinou (tinu) tỉnh bơ chằng ừ, chẳng hử một tiếng... Cũng chẳng cười hay reo vui gì cả.

--------

Có những nhà khác, khi con cái xin tiền để mua này nọ:
- - Cha Mẹ hay kể cho nó nghe cả tiểu sử ... dựng nước và cứu nước... của Cha Mẹ!!! Rồi sau đó mới chịu đưa tiền cho con.

--------

Cũng có gia đình:
- - Mày làm tiền nhiều hơn tao rồi đó, nhưng mày cũng nên nhớ là: Nó có đó và nó cũng sẽ biến mất
đi và không hề cho mày biết luôn! Cho nên phải cẩn thận chuyện tiêu xài, đừng để mắc nợ...

========
Cũng khỏi nói trên đây là những diển tiến của những... ông "Thần Tài" bằng xương, bằng thịt.
========


Từ biến cố này, thật là lố bịch khi có một ông thần tài "made in china" (do "các chú" đã làm ra ) với cái tính xuề xoà, cười nói vô tội vạ!!!

Một chuyện không tưởng!

Trong khi đó, với đồng tiền do mồ hôi nước mắt của mình làm ra! Có lần nào mình chi tiêu mà không tính toán, hay đắng đo hay không?

Thì khi nhìn gương mặt khó khăn, nhăn nhó là bình thường.
 
Mặt khác hình tượng còn nhảy múa dậm cho nát hai đặc tính của sự tiêu dùng đó là:
- - Tiêu dùng ào ào "như hai Voi"
- - Tiêu dùng rò rỉ, không kiểm soát được... của hai con chuột

Hiểu rõ như vậy, và thờ cái tinh thần này thì đúng là Thần Tài Thứ Thiệt trong nhà!


=========
Và đây cũng là một vòng phép về Ông Thân Tài theo truyền thống Mật Tông Tây Tạng.
Cuốn Sách có tên là: Celestial Gallery.

https://www.amazon.com/Celestial-Gallery-Collection-Insights-Collections/dp/1608876101/ref=pd_lpo_sbs_14_img_1/141-2289459-9455514?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=2XEWQQW5Q8CAZAWDRXV2
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #3 vào lúc: 01-07-2017, 01:15 AM

Quan điểm của con về tiền là như thế này.
1. Kiếm tiền mà ko làm hại ai.
2. Kiếm tiền để mang lại niềm vui nên khi đi kiếm tiền mà nặng nề thì bớt kiếm lại hoặc kiếm in ít thôi.
3. Tiền kiếm ra thì để cho mình vui, sau đó là để gia đình mình vui, sau đó là để người khác vui. Không phải thế thì đừng kiếm làm j tốn thời gian.
Nguyên lý chung là như thế nhưng con thỉnh thoảng vẫn bị sa đà lung tung lắm.
Quyển sách kia có phải có các hình thật của thế giới tâm linh do một người tứ thiền vẽ mà thầy có lần đề cập trong pháp âm phải không ạ.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.509 seconds với 20 câu truy vấn.