Vậy nếu những người trong nhà, tỷ dụ như gia đình con thì con gánh tội rồi, vì người trong nhà thì khá tính nhau, Khoobg bố mẹ nổi giận, bực tức vs con thì lại đến con phê bình ,chỉ trích bố mẹ ( vì những tật xấu như gắt gỏng, nói nhiều, hà tiện. Và không chịu để sức khoẻ , chất lượng cuộc sống cho bản thân .VẬY CON PHẢI LÀM SAO. Vì nếu con đi làm xa để né những va chạm, baat hoà trong gia đình.( nếu có điều kiện đi được) thì lại không ở bên cạnh chăm lo được.Và lại gây thiệt hại 1 chút chi phí. VÌ con giờ chưa lo được gì cho kinh tế gia đình, mà nếu không nhờvsuwj trợ giúp của người thân, gia đình thì con cứ xà quần trong cái cảnh này mãi..
Chào Sun Light, thật sự là văn bạn viết làm người đọc khó hiểu thật. Bạn có thể nào viết lại, và trước khi post bạn hãy đọc lại một lần , sữa lại lời văn cho xúc tích gẫy gọn rồi hãy post được không ?
Cám ơn
NB
Ý của đệ là ở môi trường sống mà giữa cha mẹ và Anh em dễ gây ra xung khắc, từ đó dễ phát sinh ra sân hận, bất hoà và co thể gánh thêm nghiệp bất hiếu,( và nhiều vấn đề ngoài lề khác) thì nên né đi nơi khác hay là học cách thích nghi và tìm cách đi nơi khác kiếm kế sinh nhai và mưu sinh (nếu có thể nơi đó môi trường hợp vs mình hơn,và đỡ bị dị ứng môi trường..) .Đệ vẫn nhớ Thầy có nói đã là nghiệp thì khó thoát , nhưng liệu có cơ hội cải thiện hơn ,như trong khoa Tử Vi có đề cập tới cung Thiên Di (p/s: những câu hỏi liên quan đến các chuyên nghành khác, chỉ là từ sự sưu tầm, lý luận mang tinh thiển ý, chứ không có ý "muá rìu qua mắt thợ"