Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hộ pháp nghiệp dư bị ném đá... chọi gạch  (Đọc 1881 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 18-08-2017, 11:32 PM

Tibu cám ơn bà con đã trông coi sức khoẻ trong những ngày qua:

24 ngày qua tibu đã có lần bị xuống sức trầm trọng, nhưng cũng may là bà con chưa phát hiện gì cả. Ngoài trừ các Tu Sĩ Gạo Cội.

Lỗi ở cái tuổi đã già, tuy là còn… gân, nhưng suy cho cùng… nó cũng chả còn được bao nhiêu…

 

Dĩ nhiên, tibu nghe rất rõ là do để ý đến sức khoẻ ông thầy mà có bà con đã bị ném đá, chọi gạch…

=========

Lại bàn về sức khoẻ của tibu:

Đối với một số bà con thì tibu là “siêu nhân”. Nhưng nếu số bà con này có theo dõi thì vào những năm gần đây: Tibu đã bị rút thẻ đỏ và bị đuổi ra khỏi sân rất nhiều lần… lý do sức khoẻ không cho phép thức khuya, dậy sớm nữa.

Sức khoẻ của tibu xuống trầm trọng vào những tháng cuối cùng trước khi được gặp bà con. Và dĩ nhiên, tình trạng này đã được tiên đoán từ hai năm trước. Lúc mà… ngay cả tibu cũng chưa hiểu là mình có thể gặp được bà con hay là không!

Tình hình là:

1. Khi ở Hà Nội thì bà con tổ chức rất là chặt chẽ: Chỉ cho tibu đấu hót có hai giờ. Xong rồi TLH hay một bà con ngồi gần kề… sau khi thấy tibu mướt mồ hôi đã rút thẻ đỏ và cho tibu về phòng giải lao.

Ở nơi đây, chỉ có vài lần tibu phải quán này nọ chút đỉnh mà thôi.

==========

Khi về Đà Lạt thì tình hình khác hẳn: Giờ giải lao chỉ có một vài bà con âm thầm nhắc khéo là:

- - Mướt mồ hôi rồi thầy, thầy đi nghĩ.

Thì lúc này là… bà con chuẩn bị ném đá, ném gạch…

==========

Phải nói, nhờ vậy mà tibu không bị xuống sức quá khi về lại Utah.

==========
Đặc biệt:
Cú cuối cùng mới là ghê:

Tại phi trường, bà con có đưa cho tibu vài cái còng lưỡng kim.

Tibu dùng hết sức bình sinh để chống chọi lại tiếng ồn, để từ đó mới có thể quán cho ra công thức dán tam tôn, hoặc là dán cái linh ảnh của tu sĩ vào cái còng.

Làm xong, tibu hiểu là mình chỉ còn chừng đó sức mà thôi.

Cũng may là chưa có biểu hiện gì đáng sợ, cho nên bà con… cũng chưa thấy gì ghê gớm lắm.
========
Đó là tình hình làm việc của tibu.
Hầu hết bà con đều thấy tibu ngồi một cục, không cử động: bà con đâu có biết là tibu đang vận dụng rất nhiều tâm lực để làm cho xong việc.

Bà con thông cảm nghe…
========

Một lần nữa…
Tibu xin cám ơn các "hộ pháp nghiệp dư":
- - Không nhờ vào các “hộ pháp nghiệp dư" này: tibu đã bị te tua rất nhiều hơn rồi.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #1 vào lúc: 19-08-2017, 08:07 AM

             Con nghĩ con phải cám ơn nghiệp quả ,cuối đời con được gặp thầy ,đây là việc không tưởng của con .

              Lúc gặp thầy con nghĩ con sẽ đảnh lể thầy rồi về ,nhưng khi đến con thấy thầy thân thiện quá nên con ngồi quên giờ về luôn .Con vui lắm lủi cái đầu vào lưng thầy ,tìm được niềm an ủi .về nhà rồi con vẫn vui và con củng chẳng giải thích được tại sao con vui .

                Lúc ở sân bay con thấy tay thầy lạnh ướt giống tay con nhỏ em con,nhưng con ngu chỉ nghĩ khí hậu sài gòn nóng nực làm thầy đỗ mồ hôi ,thiệt là ngu ,chỉ biết tranh thủ vây quanh thầy .Con mang hình ảnh thầy trong tâm con.

                 Con sám hối ,và mong chư phật ,bồ tát ,tiếp sức thầy .

                  Con cám ơn cô ,đã sắp xếp cho chúng con gặp thầy .
Logged
quynhmai
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quynhmai
Trả lời #2 vào lúc: 19-08-2017, 08:27 AM

Thầy ơi! Con thương Thầy quá Thầy ơi!  Cry Cry Cry. Không nghĩ là sức khỏe của Thầy lại tệ đến thế, nên có lẽ vì thế mà Thầy không gặp được nhiều học trò phải không ạ?
« Sửa lần cuối: 19-08-2017, 08:58 AM gửi bởi quynhmai »
Logged
Tam Thoai
Thành viên


Bài viết: 95


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Thoai
Trả lời #3 vào lúc: 19-08-2017, 08:58 PM

Con không có duyên gặp Thầy lần này rồi. Có nhiều lúc lên diễn đàn con thấy Thầy có lúc 1, 2h sáng có lúc 4h, mong Thầy giữ gìn sức khỏe vì sự truyền trao Chánh Pháp, gia đình và chúng con.
Chúc Thầy khỏe.
A Di Đà Phật
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #4 vào lúc: 20-08-2017, 12:27 AM

Huhu,  chú Tibu về mà tụi con không biết gì cả,  không biết bao giờ mới có duyên lành gặp chú đây.  Aiza tiếc quá,  tiếc quá,  Thật tiếc quá.   Cry Cry Cry Cry Cry
Bà còn mình ơi lần sau thầy về,  thông báo cho mọi người một tiếng nhé.  Cry Cry
« Sửa lần cuối: 20-08-2017, 12:43 AM gửi bởi Dieu Nguyen »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.021 seconds với 20 câu truy vấn.