Ngọc Dung: Thầy ơi bỏ tham dục: nếu mình đang yêu thích một ai đó một cách tự nhiên (khg vì sắc đẹp, gia cảnh ....) thì mình có bỏ tình yêu ấy hay khg? (Chưa phải là chồng vợ); và bỏ tham dục có phải là suốt đời còn lại về sau khg nên dính vào tình yêu nam nữ?
Kyson Ton: Chào Dung, Theo mình hiểu thì bất cứ mối quan hệ hay tình cảm trong cuộc đời này đều do từ nhân duyên tiền kiếp mà ra cả. Đâu thể tự dưng mà mình lại thương hay ghét 1 ai đó. Mà đã là ''không tự nhiên sanh ra'' thì cũng không thể nào ''tự nhiên mà mất đi'' được. Lẽ nào mình đi đến trước mặt người mình thương, nhìn vô mắt hắn chầm chầm và bảo rằng: ''ê cậu, tớ quyết định tu rồi. Tớ sẽ chấm dứt tham dục từ đây. Chúng mình hãy bỏ tình yêu bấy lâu nay với nhau đi nhé!''. Nói thế là nợ nần, nhân duyên tiền kiếp giữa mình và người đó sẽ được giải quyết hết hay sao?
Ngọc Dung: Vậy bỏ tham dục trong trường hợp này làm sao? Vì yêu là có nam nữ???
Ngọc Dung: @ Kyson Ton: dạ đúng là nhân duyên thật , thật khó để từ bỏ, nhưng mình bị lấn cấn trong vấn đề giữ giới tham dục
Kyson Ton: Tham dục với người chồng hay người vợ của mình là Chánh Tham. Theo mình hiểu thì nó sẽ không ảnh hưởng đến việc tu tập của bạn. Chỉ là mình đừng thay bồ như thay áo quần. Hay đã có vợ, có chồng rồi mà ra đường vẫn dòm ngang, ngó dọc và nghĩ đến chuyện bậy bạ với người ta. Lúc này thì đúng là mình đã phạm giới 100%. Lúc này mình cần phải kiểm soát tư tưởng và sám hối!
Kyson Ton: (Đây là mình đang nói theo những gì mình hiểu trong lúc chờ Ông Thầy.) 😉
+841685943…: Trường hợp đang yêu nhau mà tự nhiên mình hết yêu, nta vẫn còn yêu mình mà mình ra đi thì có đúng không anh Kyson ton?
Ngọc Dung: Đã là chồng vợ thì phải sống cho ngta vui, còn trong trường hợp chỉ mới yêu nhau thì sao? Tiếp tục hay từ bỏ và sống độc thân?
Tibu: Chưa có gì hết mà lại thích tu hành: trang bị nhẹ chừng nào thì đi xa chừng đó. Ý là độc thân và dĩ nhiên là giữ giới luật cho thật là chắc ăn! Theo kiểu: cột tay cột chân lại... (Đã bàn nhiều rồi).
Tibu: Còn đã có gia đình thì chính chuyên một người mà thôi. Sống thật đàng hoàng và thật gương mẫu. Không có bậy bạ, không được ôm người này mà tưởng tượng ra người kia!
Tibu: Xây dựng địa đàng ngay trần thế! Nhất định không xây địa ngục!
Tibu: Làm cho bằng được! Thì mới gọi là giỏi!
Không biết Trường hợp bố mẹ muốn con cái lập gia đình. Mà sống độc thân liệu có phạm vào giới Hiếu Đạo ko thưa Thầy
Tibu: Đó là vài nguyên tắc.
Tibu: Để làm Cư Sĩ
Tibu: Trái lệnh gia đình thì phải có bản lãnh! Không có thì tuỳ vào nhân quả mà thôi.
Tibu: Bản lãnh được thể hiện trong đời sống hằng ngày. Đã nói ''không'' thì có nghĩa là ''không''. Cái này do tánh ăn ngay nói thật mà ra.
+841685943…: Thưa Thầy, nếu con bỏ tham dục, tìm chỗ thanh vắng, cột tay cột chân lại, chỉ có nằm nhắm mắt tập thì dần dần con có hết tình trạng đau nhức mình mẩy, bứt rứt thân tâm, hết trầm cảm, căng thẳng đầu óc, hoocmon ocxytocin có hoạt động lại bình thường được không?
Tibu: Không.
Thương Nhân: Thầy có thể nói rõ hơn về sự nguy hiểm của Tham dục đc ko ạ.
+841685943…: Tại sao vậy ạ?
Tibu: Đọc sách đi con
Tibu: Tại sao lại là ''không''?
Tibu: Tại vì đây là làm, chớ không phải nói.
+841685943…: Con hiểu rồi Thầy
Ngọc Dung: Ví dụ như khi mình đang yêu ngta nhiều hơn ngta yêu mình, mình từ bỏ khg yêu tương đương là mình đau khổ vì mình tự dẹp bỏ luyến ái, vậy trong trường hợp này mình có tự làm mình buồn khổ trước rồi cố gắng tu tập khg Thầy?
Tibu: Con lấy chồng đi là chắc ăn nhất.
Ngọc Dung: Có nghĩa là khg tu được? Thầy giải thích rõ hơn giùm con nha Thầy
Tibu: 1. Con yêu người ta nhiều hơn người ta yêu con: mà con nhắm mắt đưa chân: thì không có cái dại nào như cái dại này.
Tibu: 2. Rồi con lại tính chuyện ngược lại: thôi không yêu như vậy nữa! Điều này cho thấy con đang... ‘‘Nói vậy mà không phải vậy''. Thì không thể nào tu hành theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được!
Tibu: Từ đó: con lấy chồng đi cho rồi!
Tibu: Làm vậy ít ra là con đang nói thật!
Ngọc Dung: Nhưng thực sự lại rất muốn tu, nên con khg biết nên hành động ra sao, lấy chồng thì lo khổ cuộc sống, còn nếu cố gắng kh yêu thì từ từ có thể sẽ quên và tu được?
Hoàng Nhung (Julia): Thầy ơi, vậy việc nói thật trước tiên là thành thật với chính bản thân mình trong bất cứ chuyện gì đúng không ạ?
Tibu: Không.
Tibu: Thật là thật, xạo là xạo. Không có nếu này nọ.
Tibu: Câu chuyện sau đây minh chứng:
Tibu: Anh yêu em?
Tibu: Đúng 100%
Tibu: Trước đây anh có quen ai không?
Tibu: Có!
Tibu: Mấy người?
Tibu: Em là người thứ 9.
Tibu: Sau này ở với nhau cho tới sún răng gần hết: - - Chín người này là những ai?
Tibu: Thế là suy nghĩ qua đêm mới có danh sách 9 người này!(heart)

Tibu: Là tại vì quên gần hết rồi!
Tibu: Kể xong: La Hầu La cho điểm: - - Anh hiền quá!!!
Hoàng Nhung Julia: @Ngoc Dung: Em chào chị. Trước khi tiếp tục suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cuối cùng xem có yêu người đó hay không. Chị có thể trả lời những câu hỏi sau: 1. Vì sao mình yêu người đó? 2. Người đó có phải là người tốt không? Mình cảm thấy ra sao.
Đức Thiện: Bạn ngọc dung thử tìm đọc bài ''ở đâu cũng cùng một giá của thầy xem''. Mình nghĩ vấn đề ko phải là lo lắng lấy chồng hay không, vấn đề là tập trung an trú chánh niệm đằng trước mặt, sửa đổi dần dần những thói quen chưa tốt để làm mình tốt dần lên.
Ngọc Dung: Con cứ nghĩ cố gắng vượt qua cảm xúc tình cảm thì mình đang cố gắng dẹp bỏ vướng víu để hành trang nhẹ hơn, Như Thầy nói vậy nếu dẹp bỏ tình cảm mà đau khổ thì thà khg dẹp bỏ hay là mình ráng dẹp bỏ để hành trang nhẹ hơn? Thầy đừng la con ngu nha Thầy, con mất phương hướng thật Thầy ơi, nên xin Thầy nói rõ cho đứa ngu lâu khó đào tạo này
Ngọc Dung: 1. Vì sao mình yêu người đó?- bị tiếng sét ngay từ lần gặp đầu tiên, khg vì sắc, hay bất cứ ngoại thân nào 2. Người đó có phải là người tốt không? - là người đang muốn tu nhưng khg cùng đạo tràng. Mình cảm thấy ra sao (hạnh phúc hay đau khổ) khi nghĩ về hay bên cạnh người đó? Bên cạnh thì hạnh phúc nhưng ngta vì cố gắng tu nên muốn dẹp bỏ tình cảm 3. Hai người có chung quan điểm hay mục đích sống không? Có cùng nhìn về 1 hướng không? Cùng muốn tu? Khi mình và người đó chung sống cả hai có cùng làm cho nhau tốt lên không? Có, nhưng ngta nghĩ rằng khg lấy vợ hay lấy chồng thì tu tốt hơn nên ngta cố gắng dẹp bỏ tình cảm và điều này tất nhiên làm mình đau lòng, ngta đau ít hơn mình Sau khi trả lời những câu hỏi trên thì đưa ra quyết định dứt khoát

Thank chị

Câu hỏi của chị hay và em có thể học được bài học trong trường hợp này
Tibu: Con đường ngắn nhất là... tự bản thân biết rành rẻ: Té ra...đây là khổ, còn kia là cách hết khổ. ======== Con đường xa xăm, đầy sương mù... lại là: Đây chưa chắc là khổ! Kia là chưa chắc hết khổ.
Ngọc Dung: @ Đức thiện : mình có đọc nhưng vấn đề là khg biết nên quyết định ra sao
Đức Thiện: Bạn đừng quyết định. Bạn chỉ quyết định là an trú chánh niệm mỗi ngày thật chăm chỉ, và bỏ bớt tính xấu như thèm muốn, ganh ghét đố kị ... Cái nào phiền bạn nhất thì bạn đối mặt với nó trước. Và bồi bổ tính tốt đang có như là thương người, chăm chỉ cần mẫn jj đấy. Tùy theo bạn.
Ngọc Dung: Như vậy mỗi khi buồn giận thì mình cho qua khg nghĩ đến mình khôn hay dại mà chỉ bỏ qua và tập an trú?
Đức Thiện: Vâng.
Tuệ Phúc: @Ngoc Dung: theo mình nghĩ yêu không hẳn là phải lấy, cụ thể là trong trường hợp của bạn. Liệu có thể chuyển từ Yêu thành Thương được ko? Mong muốn cho người kia những điều tốt đẹp, giúp nhau trên đường tu (người kia của bạn cũng muốn tu). Tình yêu về tin
Tuệ Phúc: Còn đã lấy nhau rồi, thì ko chỉ là chuyện giữa 2 người nữa. Mà còn liên quan rất nhiều người, gia đình 2 bên, con cái sau này, cộng nghiệp lung tung. Nếu ko đủ bản lĩnh thì hành trang sẽ rất nặng sau này đấy!
Ngọc Dung: Yêu là yêu và muốn ngta xem mình là nhất, chuyển sang Thương là buông và ngta là của mọi người, nghĩa là mình dẹp bỏ tình yêu của riêng mình, và xem ngta như là 1 ng bạn bình thường?
Hoàng Nhung (Julia): @Ngoc Dung: Chị ạ, hiện tại mình đang sống ở cái thế giới Nhị Nguyên, có nghĩa là việc gì cũng có hai mặt đó chị. Tình yêu là tốt nếu mình yêu thương đúng cách

Em nghĩ nếu mà mình yêu người ta thật lòng thì sẽ dẹp bỏ cái tôi và mong muốn những điều tốt
Ngọc Dung: @ Thầy. : con cảm ơn Thầy nhiều, con cố gắng và nhờ Thầy giúp đỡ @Hoang Nhung, Duc Thiện ... : Dung hiểu rồi ạ, mình cảm ơn các bạn lắm lắm , mình cảm thấy sáng ra một chút rồi, lời khuyên của bạn thật hữu ích cho mình lúc này
Ngọc Dung: @ Tuệ. Phúc : Dạ , ý kiến của bạn rất sâu sắc , mình cảm ơn tất cả mọi người ạ
Trương Hoài Nam: Người bạn đời cũng là một đối tượng để mình tu tập đó chị, tuy mình không tránh được nhân quả nhưng mình có thể chủ động thái độ của mình trong cuộc sống. Em đặc biệt thích những câu chuyện Thầy kể về cách Thầy cư xử trong cuộc sống. Nó thể hiện kết quả của tâm thanh tịnh. Cuối cùng thì tu là để sửa mình sống đàng hoàng hơn. Sống đàng hoàng hơn là đã dần giải thoát khỏi những cái khổ của đời sống rồi. Không dễ làm nên mới có chuyện tụi mình ngồi đây...tập !!!
Ngọc Dung: @Hoài Nam: vâng, thật không dễ nên rất bối rối và xin mọi người giúp
Tuệ Phúc: Theo e, nếu nhân duyên không tránh được thì lập gia đình với thế chủ động. Nghĩa là luôn trong thế sẵn sang nhường người bạn đời của mình và kiểm soát mình cho thật tốt. Dù là chánh dâm, vẫn nên để ý kiểm soát nó, vì mình xác định là cư sĩ thì mục đính chính là tu tập. Chánh dâm chỉ nên là nhu cầu của người bạn đời để đảm bảo hạnh phúc, nếu chánh dâm mà ko kiểm soát tốt cũng sẽ ko còn là chánh dâm nữa.
Tuệ Phúc: Nếu có thể tránh được việc lập gia đình thì nên tránh! Trừ khi có đủ phước duyên gặp được người đồng cảm và hiểu mình, ủng hộ mình tu hay là người ăn ngay nói thật và có hiếu (tiêu chuẩn chọn bạn đời Thầy đã nói).
Tuệ Phúc: Mọi thứ đều là nhân duyên cả (nhân duyên trước kia và nhân duyên hiện tại). Nên mình cứ tùy cơ ứng biến dựa theo giới luật, những nguyên tắc đúng đắn đã biết để kiểm soát và giúp mình đi đúng con đường. Trong bài pháp của chú Ba Danh có nói: nhân tại nơi hành, duyên tại nơi tâm. Nên nhân duyên có thể hiểu là mong muốn, khát khao và hành động của mình (trong quá khứ, hiện tại và tương lai).
Tuệ Phúc: Mọi người đừng nghĩ lập gia đình để có Nhí. Đó là 1 bài toán khó cần phải có đủ bản lĩnh mới làm được. Tất cả nên dựa vào chính mình, đừng hy vọng hay tưởng dễ mà tiến vào con đường lập gia đình khi mình chưa đủ bản lĩnh (trừ khi là nhân duyên nó đến ko tránh được thì đành chịu).
Tuệ Phúc: Có gia đình rồi nhiều thứ phức tạp lắm! Tình yêu, nó cũng vốn là 1 cảm xúc vô thường thôi, rất rất khó để có thứ tình yêu bền vững mãi. Nhưng tình Thương thì có!
Tibu: Thông thường là bà con hay tính chuyện/mơ ước... ôm một người đúng/vừa 100% với căn tánh của mình! Cho nên mới có chuyện lựa... theo ý kiến của... số đông. Lựa theo tiêu chuẩn của sách vở... tất cả những cách đó đều đúng ở lúc đầu. Vì khi cùng nhau đắp chung một cái mền... thì lúc đó mới hiểu là: chết cha! Mền này lại có rận!
Tibu: Lúc đó lại buồn vì sự lựa chọn rất là kỹ lưỡng của mình! Phải nói rất là kỹ lưỡng luôn đó nghe! Vì sự rất là kỹ lưỡng này nó lại đưa tới cái chuyện rất là chắc ăn! Cho nên... khi đụng đầu với mấy cái tủn mủn, vớ vẩn nhưng là những con vật có tý xíu như những con rận... thì lại nổi giận! Nổi điên lên!!! Vậy là có vấn đề!!!
Tibu: Từ đó lòi ra... pháp môn ''đổ thừa''!!! Hihihi cái này mới là cái đóng dấu sự ngu dốt của chính mình!!!
Tibu: Đối với dân ''tay lấm, chân bùn'' thì sự tức giận sẽ bùng nổ dữ dội tạo nên những lời nói rất là thô lỗ! Những chuyện đập vỡ đồ đạc trong nhà! Thậm chí đi đến chuyện đập nhau... coi nhau như là chó, là ghẻ... những hành động này tức giận, bùng nổ chiến tranh này là chỉ để nói lên sự ngu dốt của chính mình! Vì khi lựa chọn: mình đã lựa chọn rất, rất, rất là kỹ rồi mà!!!
Tibu: Mặt khác khi dân có vẻ có ăn học hơn, thậm chí có... tu hành hơn: lại xảy ra... chiến tranh lạnh!
Tibu: Chiến tranh lạnh hay là nóng... đều gây ra thiệt hại cho cả hai!!!
Tim chan su: Sau những lần được Thầy chỉ dạy về cung cách cư xử với vợ, sau một thời gian thực hành, Gần đây bx có khen'' a dạo này tu như vậy là cũng được rồi đó, không có la e nữa'' hihi,,,
Tibu: Sinh hoạt gia đình rồi sẽ xuất hiện ra những con chó ghẻ... những sự coi thường với nhau này thông thường có nguồn gốc là từ những... con rận! Rõ hơn từ pháp môn ''đổ thừa''!!!
Tibu: Rồi cứ theo trớn của sự ngu dốt mà cứ xé ra thêm!!! Từ đó mới dẫn tới cảnh: có nhà ngon lành... mà lại không chịu ở!!!
Tibu: Có cơm, có canh có người nấu lại không ăn mà lại đi ăn tiệm (nếu là dân có máu mặt)! Còn không thì sẽ ăn nhờ, ở đậu... ở tận đâu đâu!!!
Tibu: Hihihi!
Triệu Tử Long: Trời sao giống quá, con đang ăn tiệm đây nè Thầy :-)
Triệu Tử Long: Mà không có chiến tranh gì hết.
Tibu: Xét cho cùng: những con rận của mình: chỉ nhỏ bằng... con rận mà thôi! Không có đáng là bao nhiêu!!!
Tim chan su: Con thấy nếu thiếu phương pháp của hstđ thì con kiến sẽ thành con bò và có pp thì con bò lại thành con kiến.
Tibu: Tibu bị con rận ''không lồ'' nó xuất hiện khi tibu mới qua đây ở có một tuần!!! Khi mà tibu chưa đọc và hiểu được cái bảng quảng cáo nó nói cái gì! Khi mà tibu chưa hiểu, lúc em ruột nó nói ''looser'' là cái chi!!!
Tibu: Chuyện cực kỳ dã man như vậy mà tibu còn qua được một cách nhẹ nhàng! Sau đó ba tháng!
Tibu: Cho nên, nói về hàn gắn thì tibu có dư kinh nghiệm. Tất nhiên, cũng sau này, khi coi kỹ lại: tibu hiểu rõ về nhân quả, ác nghiệp hơn. Cũng tất nhiên, cũng có trường hợp chỉ buồn buồn vì không đỡ được! Vì vấn đề: gieo nhân nào rồi... thì sẽ gặt quả nấy!!! Hay là gieo gió thì sẽ gặp bão!!! Như nhận xét của ông bà mình!!!
Tibu: Tuy nhiên: những con rận thì tibu sẽ giết đẹp khi nó chỉ còn là những... con rận!!!
Tibu: Còn nó đã hô biến thành đám cháy rừng rồi thì không làm gì được!!! Hihihi
Le Le: *’loser’: kẻ vô dụng, thất bại, thua cuộc...
Tibu: Cám ơn con!(inlove)
Tibu: Rận chỉ là rận khi còn nghe tibu. Rận sẽ là đám cháy rừng khi không thèm nghe tibu nữa!
Tibu: Nhất là sau khi xuất hiện ''pháp môn đổ thừa''!!!
Tibu: Cuối cùng: nếu chính mình. Khi nói tới ''chính mình'' là có nghĩa là... không ai hết ngoài ra chính là mình, chỉ có một mình thôi!!! Mà thay đổi cách sống, thay đổi quan niệm sống, thay đổi thói quen thì... Đá nó cũng phải gật đầu!!! Đó là kinh nghiệm sống của tibu.
Tibu: Thay đổi làm sao? Là làm ngược lại hết tất cả!!!
Tibu: Là lật qua trang sách mới, là không nhắc tới chuyện cũ, là xây dựng lại từ con số không, là làm hoài, làm hoài, và làm cho bằng được thì mới thôi!!!
Tibu: Trong đó: kỷ luật bản thân là số một!
Tibu: Khi có sự cố (vấn đề) thì áp dụng câu kinh ăn năn tội của ''thiên chúa giáo'' đó là: ======== ''Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần'' ======== Vừa đọc, vừa chỉ vào ngay lồng ngực mình!!! Vừa ý thức mình đang đọc những gì!!!
Tibu: Hết.