Thầy ui. Con hỏi dùm anh con ạ.
Cách đây không lâu, trong lúc làm trong kho lạnh nhà hàng, anh con nhắm mắt NPQCĐ, thì thấy có một chấm tím to bằng bàn tay ( giống như đám mây, không có viền) bên phải cách 10cm điểm chính giữa, ngang tầm nhìn sáng như đèn Led, ảnh thấy không phải muốn bỏ đi làm lại, nên mở mắt ra vẫn thấy chấm tím thế 5 _ 10 giây, khi không thấy nữa nhắm mắt NPQCĐ tiếp lại ra chấm tím như vậy 3 lần.
Vào một ngày gần đây ảnh tập trong kho lạnh ảnh thấy 1 cửa kính nhiều màu như kính nhà thơ con gà, to khoảng nửa cửa sổ bình thường, ngay đằng trước mặt, ảnh thấy 1 cái lỗ bể bên góc trái phía dưới, ảnh to mò nhìn vào thấy có một người đàn ông (cảm thấy rất đẹp) đi qua đi lại trên nên màu vàng hoa hướng dương, ảnh mở mắt để hết hình ảnh này đi, rồi lại tập tiếp lại thấy cái cửa nhiều màu với 1 lỗ hổng như vậy thêm 2,3 lần nữa, ảnh ngưng tập. ( con có hỏi ảnh là màu cửa có giống nhau không, ảnh không nhớ).
Xin thầy cho ảnh lời khuyên ạ.
Con cám ơn thầy.
Như vậy, là anh con nên bắt cái tâm của mình, làm theo ý của mình. Không cho nó muốn làm gì thì làm. Có nghĩa là: NPQCD là chỉ có chấm đỏ. Không cho nó muốn làm gì thì làm, mà chỉ có cái chấm đỏ.