Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:13 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cuồng tâm, Loạn động  (Đọc 1860 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Quảng Kim
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Quảng Kim
vào lúc: 05-11-2017, 05:26 AM

Thưa thầy,
Có ngôn ngữ nào giúp được người có tâm cuồng, loạn động, hoang tưởng, oán hận, say sưa, lười nhác tức khắc quay về với chánh niệm niệm Phật và chấm dứt các tư tưởng nghiệp tội trên

Con kính xin lắng nghe
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #1 vào lúc: 05-11-2017, 09:02 AM

Thưa thầy,
Có ngôn ngữ nào giúp được người có tâm cuồng, loạn động, hoang tưởng, oán hận, say sưa, lười nhác tức khắc quay về với chánh niệm niệm Phật và chấm dứt các tư tưởng nghiệp tội trên

Con kính xin lắng nghe
Tức khắc là như thế nào ạ? Ở kiếp người tức khắc là 1s. Ở cõi khác có khi là vô biên vô lượng kiếp người. Huynh định hỏi theo ý nào?
Logged
Quảng Kim
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Quảng Kim
Trả lời #2 vào lúc: 05-11-2017, 10:48 AM

Thưa huynh,
Cảm khái đức Phật sau một câu nói mà dứt được tâm cuồng sát của ngài Angulimala. Nhìn lại thân bằng quyến thuộc đang đau khổ tâm chẳng biết tri túc, khuyên lơn mãi chẳng đặng đệ chẳng biết sao. Huynh có cao kiến gì đệ thât cảm kích

Thân
[/quote]
Tức khắc là như thế nào ạ? Ở kiếp người tức khắc là 1s. Ở cõi khác có khi là vô biên vô lượng kiếp người. Huynh định hỏi theo ý nào?
[/quote]
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #3 vào lúc: 05-11-2017, 09:43 PM

Có hai cách nói:

C1: Ông Phật nói : cái gì cũng do tích lũy mà thành.
Và qua nhiều bài giảng của Thầy thì nb hiểu là: khi ông Phật thuyết pháp, vị này đạt quả này, vị kia đạt quả kia ... là do vị đó đã có tu ở những kiếp trước. Ví dụ như có một vị sau khi nghe pháp thì liền đắt quả A La Hán, vị này trong kiếp trước phải là một A Na Hàm. Hay nói cách khác, để là một A La Hán, thì vị này phải đi từ Tu Đà Hường rồi tới Tư Đà Hàm rồi tới A Na Hàm và kiếp này sau khi được nghe Thuyết Pháp từ ông Phật thì vị này đắc quả A La Hán.

C2: do vị này có đủ phước báu. Nếu  có đủ phước báu thì vị này thành A La Hán...

Vậy chuyện thành A La Hán sau một bài pháp vẫn có, nhưng phải đủ điều kiện.
« Sửa lần cuối: 05-11-2017, 11:43 PM gửi bởi nhà binh »
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #4 vào lúc: 06-11-2017, 01:09 AM

Thưa huynh,
Cảm khái đức Phật sau một câu nói mà dứt được tâm cuồng sát của ngài Angulimala. Nhìn lại thân bằng quyến thuộc đang đau khổ tâm chẳng biết tri túc, khuyên lơn mãi chẳng đặng đệ chẳng biết sao. Huynh có cao kiến gì đệ thât cảm kích

Thân
Tức khắc là như thế nào ạ? Ở kiếp người tức khắc là 1s. Ở cõi khác có khi là vô biên vô lượng kiếp người. Huynh định hỏi theo ý nào?
[/quote]
[/quote]

Cao kiến thì đệ không có. Đệ nghĩ huynh cứ học theo đức Phật thôi. Khi huynh giỏi như ngài, lúc phải thời huynh chỉ cần một niệm là có thể giúp người khác giải thoát. không giấu gì huynh, đệ đang bị đúng cái này. biết là phải tập bơi cho giỏi rồi mới vớt được người ta. Thế mà tâm cứ loi choi ko lo mà tập cho đến nơi đến chốn.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 20 câu truy vấn.