Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Pháp Hội Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th11 27, 2017, 12:23 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

QUANGMINH

#45
Cám ơn Vynguyen đã cập nhật tình hình xuyên suốt, hy vọng sẽ sớm có được những bài pháp đầu tiên của Pháp hội.
Ngắm hình và hướng tâm về Pháp hội.

hienthu

       Con xin cảm ơn Thầy . Cảm ơn Vynguyen ...Cảm ơn hết mọi người đang có mặt tại ngôi nhà tình thương rất rất nhiều . Nhìn ngôi nhà quen thuộc vừa vui , vừa hồi hộp , vừa xúc động...Không biết diễn tả sao luôn.

Tam Thoai

Sư tỉ vynguyen ơi!! cập nhật giúp tên các nhân vật trong hình luôn vì đệ và chắc số lượng không nhỏ các huynh, tỉ trong diễn đàn không biết nhiều mặt các vị tham dự hihi..

vynguyen

Hôm qua. Ngày đầu tiên đã diển ra rất thuận lợi. Thầy, Mun, Bé Hạt Tiêu và Chị TNT đã chia sẽ nhiều bài Pháp rất hay dù là rất mệt.
    Sau một tiếng nói chuyện, vy nhìn thấy
Thầy và mọi Người đều xanh xao thương lắm bạn ơi.
     Vậy mà hết nói Mọi Người lại cùng tập. Và tập dài hơn bình thường. Nên nếu các bạn tập lúc nào cũng có " chúng tôi " cùng tham gia








Quảng Kim

Ước có một ngày được ngồi cạnh thầy bằng da bằng thịt mà tu tập dở ẹc toàn là vọng tâm ma quỷ không!
Cho con Đại Sám Hối với Thầy cùng mười phuong ba đời chư Phật, Bồ Tát Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá. Con nguyện thân tâm con gội rửa tất cả ô trược từ vô thuỷ và nguyện cho con được theo thầy và chư vị độ hết nhứng oan gia trái chủ từ vô lương kiếp

Lần nữa con chúc Pháp hội viên mãn

Kính thầy cùng Chư Vị

hoasentrenda

Lời ... !
Sáng nay trời Utah tuyết rơi, trời rất lạnh. Nhưng Anh Hỷ đã lo cho cả nhà một nồi xôi nóng hổi với muối mè. Ấm cả người, mà ấm cả lòng. Cũng cám ơn cả ban nhà bếp đã luôn lo cho cả nhà những bữa ăn không những no, ngon và tuyệt ngon.
Nhóm thành viên tham dự vô tình đủ ba miền nên cả nhà sẽ được thưởng thức ẩm thực khắp nước. Cùng với thức ăn là những câu chuyện về quê hương, bạn bè... vậy là biết đâu tên bạn đang được nhắc nên nếu có nhảy mũi thì đừng ngạc nhiên nhé!
Cũng cám ơn Nhà Binh, Bồ Đề đã lo phần phim ảnh, những góc ảnh tinh nghịch là của Chị Nhung, những bước ảnh rõ đẹp là của Chị Dung, những tấm ảnh sắc nét là của Nhà Binh, những tấm luôn đầy đủ mọi người là của Anh Hỷ, và... những tấm ảnh lung linh nhất là của Chú Tibu...
Xin trân trọng cám ơn Chân Như đã hổ trợ hết mình những việc thầm lặng không tên nhưng kể sao bây chừ. Nói sao hết Bờm đã âm thầm lo cho mọi người, từng ly từng chút. Những thước phim mà các bạn được xem là tay nghề của Bồ Đề.
Bên cạnh đó xin cám ơn những thành viên rất quan trọng ẩn mình sau cánh gà hết lòng hổ trợ cho Pháp Hội. Nhóm Admin của HSTĐ, Rùa Biển, Trí Già, Phước Nhỏ, Phương 44, Ánh sáng, Bạch Nguyệt...
Xin TRI ÂN Thầy, Mun, Bé Hạt Tiêu, TNT đã RÚT RUỘT MÀ NÓI .
Cuối cùng, xin cám ơn Chị Nhung đã bao dàn tất cả, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người.
Phần quan trọng nhất, không thể thiếu chính là các bạn, những chia sẻ khi các bạn tập đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Xin chia sẻ những lời tâm tình của Cái Gì Rồi Sẽ Hết.

Thật thiếu xót khi không nhắc đến tên anh Tinhvan, một thành viên đã bất ngờ bắt chuyến bay đêm đến cùng với những câu hỏi bất ngờ Như Thị Ngã Văn.

Vynguyen

admin đăng bài giúp




File đính kèm:
LeLe-Tap.mp3
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

2 Tí

 Hướng Tâm tới không khí quá vui của Pháp Hội, tối qua 2 Tí có được 2 buổi tập thấy thiệt là đã  ;D ;D ;D ... tập lâu hơn bình thường mà cũng không thấy mệt, khác với những hôm trước vừa bị tạp niệm, vừa như một buổi làm thêm vậy  :P :D ;D
Tiếp tục hóng tin tức và hình ảnh của mọi người :-* :-* :-*
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

TLT

Trích dẫn từ: vynguyen trên Th12 02, 2017, 07:46 AM
Con xin được thắp ngọn nến tâm linh của con cùng với 268 ngọn nến mà Thầy đã và đang chờ . Nguyện theo Thầy trên chuyến xe cuối cùng.

Trích dẫn
Lời ... !
Sáng nay trời Utah tuyết rơi, trời rất lạnh. Nhưng Anh Hỷ đã lo cho cả nhà một nồi xôi nóng hổi với muối mè. Ấm cả người, mà ấm cả lòng. Cũng cám ơn cả ban nhà bếp đã luôn lo cho cả nhà những bữa ăn không những no, ngon và tuyệt ngon.
Nhóm thành viên tham dự vô tình đủ ba miền nên cả nhà sẽ được thưởng thức ẩm thực khắp nước. Cùng với thức ăn là những câu chuyện về quê hương, bạn bè... vậy là biết đâu tên bạn đang được nhắc nên nếu có nhảy mũi thì đừng ngạc nhiên nhé!
Cũng cám ơn Nhà Binh, Bồ Đề đã lo phần phim ảnh, những góc ảnh tinh nghịch là của Chị Nhung, những bước ảnh rõ đẹp là của Chị Dung, những tấm ảnh sắc nét là của Nhà Binh, những tấm luôn đầy đủ mọi người là của Anh Hỷ, và... những tấm ảnh lung linh nhất là của Chú Tibu...
Xin trân trọng cám ơn Chân Như đã hổ trợ hết mình những việc thầm lặng không tên nhưng kể sao bây chừ. Nói sao hết Bờm đã âm thầm lo cho mọi người, từng ly từng chút. Những thước phim mà các bạn được xem là tay nghề của Bồ Đề.
Bên cạnh đó xin cám ơn những thành viên rất quan trọng ẩn mình sau cánh gà hết lòng hổ trợ cho Pháp Hội. Nhóm Admin của HSTĐ, Rùa Biển, Trí Già, Phước Nhỏ, Phương 44, Bạch Nguyệt...
Xin TRI ÂN Thầy, Mun, Bé Hạt Tiêu, TNT đã RÚT RUỘT MÀ NÓI .
Cuối cùng, xin cám ơn Chị Nhung đã bao dàn tất cả, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người.
Phần quan trọng nhất, không thể thiếu chính là các bạn, những chia sẻ khi các bạn tập đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Xin chia sẻ những lời tâm tình của Cái Gì Rồi Sẽ Hết.

Thật thiếu xót khi không nhắc đến tên anh Tinhvan, một thành viên đã bất ngờ bắt chuyến bay đêm đến cùng với những câu hỏi bất ngờ Như Thị Ngã Văn.

Vynguyen

Những lời tri ân trên Chị Rùa Biển Vợ  đã nói thay cho tất cả  mọi người  đối với Pháp Hội,Thầy và các Vị

Nhưng  mọi người ở đây cũng vô cùng cám ơn Chị Vy-Rùa Biển Vợ  :-* :-*

Ngọn nến tâm linh của Chị từ lúc thắp sáng trước,trong và sau Pháp Hội  mang đầy nhiệt huyết,chân tình,thông minh và tinh tế vô cùng.(và nhìn ảnh biết là Chị cũng mệt lắm  ;D)
Dù có khi vô tình,không để ý,mọi người cũng phải náo nức,hồi hộp chờ đợi những cú nhắn tin–gọn lẹ cũa Chị,và ngóng mong  hướng tới Pháp Hội để thắp những ngọn nến chung mà Chị đã thắp lên đầu tiên.

TLT và mọi người chân thành cám ơn Chị rất,rất nhiều ..rất nhiều nhiều  ạ  ;D

Kính


TCH

Nguyên Xin Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát ,Chư Thầy Tổ và Pháp Hội từ bi gia hộ và cứu vớt ,Con xin Sám Hối những lỗi lầm và ác nghiệp do cố ý và vô ý gây ra, Nguyện những oan gia trái chủ và nghiệp chướng được tiêu trừ.Vì ác nghiệp sâu dầy và nghiệp chướng bao phủ nên con biết khả năng con có giới hạn, Chỉ còn biết thành tâm sám hối.

vynguyen

Đêm Utah trời đã khuya , Thầy , Mun dù rất mệt vẫn thức hàn huyên với mọi người.
       Hôm nay ngày thứ 3 của " TÁI SANH & HẸN GẶP LẠI " . Thầy và mọi người đã dậy từ rất sớm . Có mấy Anh đã tranh thủ công phu một thời. Còn bạn thì sao ???
      Đã tính không nói , nhưng chỉ còn một ngày nữa thôi. Chưa đến 48 tiếng đồng hồ nữa thôi, bạn đã bao giờ đọc kỹ , suy nghĩ kỹ cái tựa của Pháp Hội chưa ???
      Xin được nhắc nhở bạn hãy khoanh chân cùng bà con, hãy biến lời nói thành việc mình làm, hãy bày tỏ tình thương của mình với Thầy bằng cách làm theo lời NGƯỜI nói . Đừng để mình phải hối tiếc khi đã quá muộn.
    Một vài dòng chia sẽ, mong mọi người hiểu ý tha thứ cho nếu lời lẽ của Vy không được như ý !


TriHy

Trí Hỷ ở Sài Gòn, trong những ngày này đều tác ý tâm luôn hoan hỷ.

Đến tối, công phụ trước khi ngủ và sau khi thức dậy, với tâm hướng về Pháp hội.

Thank VyNguyen

Trí Hỷ

DOMOC

 ;D :-* ;D muốn tập cho có chút công cán lắm nhưng chỉ niệm xuông thôi không quán được ra cái chi ;D :-* ;D
a di đà phật!!!

gacon177

@cô Vynguyen: Con cảm ơn cô ạ.

Không có gì là mất lòng đâu cô, đây là một lời nhắc nhở rất đúng thời ạ :D
Mọi người sẽ hiểu cô vì thương Thầy, thương mọi người nên mới lấy hết tâm can để nói, viết bài. Nhắc nhở mọi người tập, hướng tâm đến Pháp Hội nhằm được cộng hưởng và phát nguyện đồng tâm tu với Thầy và các Nhí trong kiếp này cũng như các kiếp sau nữa :)

Nhân đây con muốn cảm ơn cô vì những câu hỏi rất hay của cô để mục Pháp Âm có nhiều bài pháp hữu ích cho tất cả ;D

Namaste' my friend _()_
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

vynguyen

Đêm qua Thầy trò cùng tâm sự đến gần nữa đêm.
Nếu ngày xưa chắc sẽ là một đêm không ngủ nhưng ngày nay sức khoẻ Thầy không cho phép nên phải ngậm ngùi chia tay. Lên đến phòng trước khi tập, vy có một tấm hình xin được chia sẽ ạ
      Sáng nay, ngày cuối rồi, ai cũng tranh thủ dậy sớm , bếp đã đỏ, người đang tập, kẻ đang viết là vy, lòng xao xuyến và bồi hồi. Muốn kể thật nhiều viết thật nhiều nhưng nghẹn ngào lắm . Và bản quyền thuộc về HSTĐ nên các bạn cùng đợi nhé !


demen

demen đang mong xem những thước phim cực kỳ quý báu này.
Sắp tới bộ phận hậu kỳ sẽ vất vả lắm đây. ;D ;D ;D
Mong các anh chị 'chân cứng đá mềm' để hoàn thành trong thời gian sớm nhứt nhé!
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ