Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Sám Hối Với Tần Số Của Lương tâm  (Đọc 5842 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 08-01-2014, 03:42 PM

Sám hối:

Chính mình làm lỗi thì cũng chính mình đi xin lỗi.
Nhưng đâu có dể như vậy đâu! Vì có những chuyện không thể nào đối diện mà xin lỗi được.
Vì lý do đó mà có cảnh đi xưng tội.
Quan cảnh là Cha ngồi trong một cái hộp (tòa) có màn che. Tín đồ quỳ gối ngoài này và cả hai cùng làm nghi thức xưng tội qua cái màn.

La Hầu La (vợ tibu) khi cảm thấy có vấn đề, lại không thích xưng tội qua cái màn mà lại thích đối diện với Cha để làm chuyện này:
- - Làm như vậy cho em quê thật sự luôn, để không tái phạm!

Can đảm thật!

Nhận xét:
Tuy nhiên cách này cũng chưa đủ! Ngay cả nhốt người lại (ở tù) để tù nhân hối cải, nhưng thực tế, có lúc, lại tệ hại hơn xưa!

Lý do thất bại:
Cái tâm có hai phần: Thô Tâm và Vi Tế Tâm.
Chỉ khi nào cả hai thành phần này cùng sám hối, thì cái lương tâm mới có thể đối diện với vấn đề sám hối và từ đó mới có thể chừa không tái phạm mà thôi.

Hoasentrenda đã đề nghị một phương pháp trứ danh: đưa cái tần số lương tâm ra để sám hối…

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=821.0;wap2

Tuy là Tu Sĩ đã được trang bị tận răng một cách ngon lành như vậy, nhưng thực tế, lâu lâu cũng có sự tái diễn một cách bất ngờ, không báo trước cái cảm giác:

- - Tui buồn mà không biết tại sao tui buồn!

Cảm giác rầu rầu… này lúc hiện, lúc ẫn thật là khó chịu.

Thì ra, căn nguyên là những cái nghiệp sát hồi tiền kiếp nó tác dộng vào lương tâm của tu sĩ cực kỳ nhạy cảm này!

Như vậy thì… độ tử thôi chớ biết sao bây giờ?
Do làm đại như vậy mà tibu phát hiện ra là khi tu sĩ tự ý cứu được một người thì có thể xi xóa được 10 mạng mà mình đã vô tình hay cố ý giết chết hồi xa xưa.

Tương tự như vậy, khi Tu Sĩ tự ý độ tử thì sẽ xí xóa được cũng chừng đó vụ tàn sát hồi tiền kiếp.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 04-02-2014, 03:23 PM

Sám hối:

Chính mình làm lỗi thì cũng chính mình đi xin lỗi.
Nhưng đâu có dể như vậy đâu! Vì có những chuyện không thể nào đối diện mà xin lỗi được.
Vì lý do đó mà có cảnh đi xưng tội.
Quan cảnh là Cha ngồi trong một cái hộp (tòa) có màn che. Tín đồ quỳ gối ngoài này và cả hai cùng làm nghi thức xưng tội qua cái màn.

La Hầu La (vợ tibu) khi cảm thấy có vấn đề, lại không thích xưng tội qua cái màn mà lại thích đối diện với Cha để làm chuyện này:
- - Làm như vậy cho em quê thật sự luôn, để không tái phạm!

Can đảm thật!

Nhận xét:
Tuy nhiên cách này cũng chưa đủ! Ngay cả nhốt người lại (ở tù) để tù nhân hối cải, nhưng thực tế, có lúc, lại tệ hại hơn xưa!

Lý do thất bại:
Cái tâm có hai phần: Thô Tâm và Vi Tế Tâm.
Chỉ khi nào cả hai thành phần này cùng sám hối, thì cái lương tâm mới có thể đối diện với vấn đề sám hối và từ đó mới có thể chừa không tái phạm mà thôi.

Hoasentrenda đã đề nghị một phương pháp trứ danh: đưa cái tấn số lương tâm ra để sám hối…
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=821.0;wap2

Tuy là Tu Sĩ đã được trang bị tận răng một cách ngon lành như vậy, nhưng thực tế, lâu lâu cũng có sự tái diễn một cách bất ngờ, không báo trước cái cảm giác:

- - Tui buồn mà không biết tại sao tui buồn!

Cảm giác rầu rầu… này lúc hiện, lúc ẫn thật là khó chịu.

Thì ra, căn nguyên là những cái nghiệp sát hồi tiền kiếp nó tác dộng vào lương tâm của tu sĩ cực kỳ nhạy cảm này!

Như vậy thì… độ tử thôi chớ biết sao bây giờ?
Do làm đại như vậy mà tibu phát hiện ra là khi tu sĩ tự ý cứu được một người thì có thể xi xóa được 10 mạng mà mình đã vô tình hay cố ý giết chết hồi xa xưa.

Tương tự như vậy, khi Tu Sĩ tự ý độ tử thì sẽ xí xóa được cũng chừng đó vụ tàn sát hồi tiền kiếp.

Hình và bài viết về phương pháp để sám hối ở đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/tuyet-chieu-sam-hoi-1203

Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #2 vào lúc: 04-02-2014, 08:15 PM

Thầy ơi, sám hối mình nhắm hay mở mắt? Trong hứơ,g dẫn ghi mở mà sao con hỏi ai cũng nhắm hết?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 05-02-2014, 04:41 AM

Thầy ơi, sám hối mình nhắm hay mở mắt? Trong hứơ,g dẫn ghi mở mà sao con hỏi ai cũng nhắm hết?
Hay lắm đó Tín!!! Cám ơn con đã hỏi kỹ lưỡng như vậy: Grin Grin Grin

Viết lại cho rõ:
Giai đoạn 1:
Bài tập khởi sự từ tâm lực không có mạnh.
Trong điều kiện này, là mở mắt mà đọc. Điều quan trọng là cứ vừa đọc, vừa mường tượng cái linh ảnh đó.

Giai đoạn 2: Có thể nhắm mắt sau khi linh ảnh đã có dấu hiệu tự trồi lên.
Kế đó, khi tâm lực đã có lực rồi thì linh ảnh lại trồi lên ở góc độ nhìn lên (+ 60º).

Giai đoạn 3: Dĩ nhiên là nhắm mắt  Grin Grin Grin
Kế đó tâm lực đã đủ mạnh thì linh ảnh sáng rõ ở vị trí (+60º)

Ngoài sách vở:
Sau này (Nhí) mở mắt nhưng linh ảnh vẫn rõ ràng ở (+60º) như thường! hihihi

Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #4 vào lúc: 05-02-2014, 06:58 AM

      Thưa thầy cho con hỏi leo ,con xin thầy trả lời cho con một lèo luôn :con vẫn đang sám hối tâm thức con mới tưởng tượng ra được hoa sen gỗ 5 cánh , của tượng gỗ  Adiđa mặt do anh Bảo tạc .Nhưng hôm nay khi con sám hối vẫn rị mọ tưởng tượng hoa sen thì tự nó hiện ra thêm mặt của tượng gỗ Adiđa rất dễ dàng (là mặt gỗ như bản sao )khúc giửa không rỏ lắm có chấp nhận được hay không thầy.(nhưng sao khi nó tự hiện ra mặt gỗ nó cứ vui vui ,ngộ lắm thầy ơi).Con xin hết.
Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #5 vào lúc: 06-02-2014, 06:36 AM

Đây là câu hỏi Kain nhắn tin hỏi Thầy. Kain xin được phép chia sẻ câu trả lời của Thầy trên đạo tràng luôn nhé.

Trích dẫn
Sẵn trớn, Thầy cho phép con được hỏi một câu nữa nhe Thầy.  Grin Hôm qua trong bài viết của Thầy trả lời Tín về chuyện Dược Sư Sám Pháp, trong đó Thầy có nói về việc người có tâm lực đọc thì nhắm mắt vẫn quán được. Tuy con vẫn chưa có tâm lực, nhưng con thắc mắc ở chỗ bài sám pháp khá dài, vậy để nhắm mắt mà mường tượng được vị Phật trên hoa sen 5 cánh, thì tu sĩ không những có tâm lực, mà còn phải thuộc làu cả bài sám pháp hả Thầy Undecided.

Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ. Kiss
Dưới đây là phần Thầy trả lời
Trích dẫn
Thông thường là thầy hay đọc kinh trong khi đi ị, nơi đó yên tịnh, không ai quậy phá, kêu réo... Đọc trong tâm y như đọc truyện. Không có ê a... Công việc là mình hiểu, chớ không cần thuộc lòng.
Khi sám hối thì chơi câu niệm có tên của các Ngài cũng được hihihi. Như vậy nhắm mắt hay mở mắt... cũng ít bị phiền hà.Smiley
« Sửa lần cuối: 06-02-2014, 06:56 PM gửi bởi Kain »
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #6 vào lúc: 06-02-2014, 09:01 AM

Thầy ơi con có chỗ không hiểu mấy ạ Grin. Như Thầy trả lời cho bạn Kain là :" Khi sám hối thì chơi câu niệm có tên của các Ngài cũng được...". Nhưng với trình độ Cận Định cỡ như con, nếu không đọc nguyên cả bài sám pháp mà chỉ niệm tên danh hiệu các Ngài thôi thì có bị THTT nó tới không Thầy? Huh Huh Huh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 06-02-2014, 01:44 PM

Thầy ơi con có chỗ không hiểu mấy ạ Grin. Như Thầy trả lời cho bạn Kain là :" Khi sám hối thì chơi câu niệm có tên của các Ngài cũng được...". Nhưng với trình độ Cận Định cỡ như con, nếu không đọc nguyên cả bài sám pháp mà chỉ niệm tên danh hiệu các Ngài thôi thì có bị THTT nó tới không Thầy? Huh Huh Huh
Tha Hóa Tự Tại là vua cõi dục giới: Thì có lần nào họ nghĩ là phải sám hối này nọ đâu? Cho nên khi sám hối thì Tha Hóa chê, cũng như Thiên Ma: Tất cả đều chê.
Ngay cả bạn rồng cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sấm hối! Là vì: hải, lục, không quân... đều là địa bàn hoạt động của bạn đó. Cho nên việc gì mà phải sám hối?

Do vậy, khi sám hối thì chỉ có các tu sĩ ăn năn tội với nhau mà thôi.

Chỉ trừ tường hợp là vừa gáy, vừa sám hối thì tibu chưa hiểu! hihihi
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #8 vào lúc: 06-02-2014, 09:59 PM

Thầy ơi con có chỗ không hiểu mấy ạ Grin. Như Thầy trả lời cho bạn Kain là :" Khi sám hối thì chơi câu niệm có tên của các Ngài cũng được...". Nhưng với trình độ Cận Định cỡ như con, nếu không đọc nguyên cả bài sám pháp mà chỉ niệm tên danh hiệu các Ngài thôi thì có bị THTT nó tới không Thầy? Huh Huh Huh
Tha Hóa Tự Tại là vua cõi dục giới: Thì có lần nào họ nghĩ là phải sám hối này nọ đâu? Cho nên khi sám hối thì Tha Hóa chê, cũng như Thiên Ma: Tất cả đều chê.
Ngay cả bạn rồng cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sấm hối! Là vì: hải, lục, không quân... đều là địa bàn hoạt động của bạn đó. Cho nên việc gì mà phải sám hối?

Do vậy, khi sám hối thì chỉ có các tu sĩ ăn năn tội với nhau mà thôi.

Chỉ trừ tường hợp là vừa gáy, vừa sám hối thì tibu chưa hiểu! hihihi

Dạ... hehehehe... Con cảm ơn Thầy. Grin Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 07-02-2014, 06:05 AM

     Thưa thầy cho con hỏi leo ,con xin thầy trả lời cho con một lèo luôn :con vẫn đang sám hối tâm thức con mới tưởng tượng ra được hoa sen gỗ 5 cánh , của tượng gỗ  Adiđa mặt do anh Bảo tạc .Nhưng hôm nay khi con sám hối vẫn rị mọ tưởng tượng hoa sen thì tự nó hiện ra thêm mặt của tượng gỗ Adiđa rất dễ dàng (là mặt gỗ như bản sao )khúc giửa không rỏ lắm có chấp nhận được hay không thầy.(nhưng sao khi nó tự hiện ra mặt gỗ nó cứ vui vui ,ngộ lắm thầy ơi).Con xin hết.
tibu trả lời cho tuephuong5:
Nên dùng hình sau đây để sám hối:



Tâm lực của con nó đừ cho nên nó hiện ra lung tung đó thôi.
Nguyên tắc là bắt cái tâm của mình nó phải làm theo ý của mình, trong trường hợp này: mường tượng hình Phật bên trên.
Một khi đã có cái hình rồi thì nên làm như sau:
1. Mở mắt thịt ra và nhìn vào caí hình cở vài giây: tibu làm 5 giây.
2. Nhắm mắt lại, mường tượng cái hình. Cái hình hiện ra và rồi... sẽ biến mất.
Lập đi lập lại (1) và (2).
1. Lại... Mở mắt thịt ra và nhìn vào cái hình cỡ vài giây: tibu làm 5 giây.
2. Nhắm mắt lại, mường tượng cái hình. Cái hình hiện ra và rồi... sẽ biến mất.

Lý do nên làm như vậy là để cho cái tâm thức nó học thuộc lòng cái hình.

Sau đó, một cách tự nhiên, con mắt sẽ tự biết nên nhìn vào chỗ nào để cho cái hình hiện ra, khi mường tượng.

Và sau khi cái hình hiện ra được rồi thì con đã làm đúng cách rồi đó  Grin Grin Grin
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #10 vào lúc: 21-05-2015, 10:15 AM

      Thưa thầy cho con hỏi leo ,con xin thầy trả lời cho con một lèo luôn :con vẫn đang sám hối tâm thức con mới tưởng tượng ra được hoa sen gỗ 5 cánh , của tượng gỗ  Adiđa mặt do anh Bảo tạc .Nhưng hôm nay khi con sám hối vẫn rị mọ tưởng tượng hoa sen thì tự nó hiện ra thêm mặt của tượng gỗ Adiđa rất dễ dàng (là mặt gỗ như bản sao )khúc giửa không rỏ lắm có chấp nhận được hay không thầy.(nhưng sao khi nó tự hiện ra mặt gỗ nó cứ vui vui ,ngộ lắm thầy ơi).Con xin hết.
tibu trả lời cho tuephuong5:
Nên dùng hình sao đây để sám hối:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/Phat/HinhPhat-SamHoi.jpg
Tâm lực của con nó đừ cho nên nó hiện ra lung tung đó thôi.
Nguyên tắc là bắt cái tâm của mình nó phải làm theo ý của mình, trong trường hợp này: mường tượng hình Phật bên trên.
Một khi đã có cái hình rồi thì nên làm như sau:
1. Mở mắt thịt ra và nhìn vào caí hình cở vài giây: tibu làm 5 giây.
2. Nhắm mắt lại, mường tượng cái hình. Cái hình hiện ra và rồi... sẽ biến mất.
Lập đi lập lại (1) và (2).
1. Lại... Mở mắt thịt ra và nhìn vào caí hình cở vài giây: tibu làm 5 giây.
2. Nhắm mắt lại, mường tượng cái hình. Cái hình hiện ra và rồi... sẽ biến mất.

Lý do nên làm như vậy là để cho cái tâm thức nó học thuộc lòng cái hình.

Sau đó, một cách tự nhiên, con mắt sẽ tự biết nên nhìn vào chỗ nào để cho cái hình hiện ra, khi mường tượng.

Và sau khi cái hình hiện ra được rồi thì con đã làm đúng cách rồi đó  Grin Grin Grin

Con tìm mãi bữa giờ mới thấy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.029 seconds với 20 câu truy vấn.