Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bia rượu và đề mục

Bắt đầu bởi HHDL, Th2 01, 2010, 09:23 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HHDL

Tết sắp về, nhà nhà đều chuẩn bị đón xuân trong đó không thể không có bia rượu... tới nhà ông bà... bố mẹ ... chúc sức khỏe bố cũng bằng rượu.
tết tất niên. cơ quan công sở cũng rượu, họ không ép uống nhiều một hớp cũng ra chuyện
giờ thì con sợ tất cả mọi chuyện. đụng trận rồi nên rất lo.

xin Thầy các anh Chị LuBu cho con lời khuyên ạ !

lengoctao27

hello!Thầy nói :giới luật là quyền lợi của chuyện tanh hù.PN đã từng có kinh nghiệm xương máu về chuyện rượu bia mà vẫn bị phạm như thường,nhưng mà chuyện đó là của người ta!Thầy cũng nói :lo cho mình đi cái đã;đã biết thuốc lá và rượu bia là chất độc mà còn si mê nó thì quá ư là dở;chuyện nhỏ nhứt như vậy mà còn chưa làm được thì làm được cái gì?????!!!!!!!Cố tránh thôi,đó mới là bản lãnh;đường còn xa lắm!Cáo chình!

HHDL

đề tài này rất bức xúc.
vì theo một số anh chị LUBU có nhiều anh em do không biết nên sau khi dùng bia rượu, thì không thể quán trở lại đề mục được, có người loay hoay gần 5 -6 năm trời... nên em mong được nhiều ý kiến của các anh chị.
cáo chình ạ.

Tibu

#3
Có những người bị dị ứng thì làm gì cũng bị. Còn không bị dị ứng thì cũng không sao. Tibu cũng uống rưọu một thời gian, uống để lôi thằng bạn ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này.

Trong chuyện Kim Dung có chiêu Nhất Dương Chỉ: Uống rượu vào và dồn ra ngón tay trỏ và ... thò tay ra ngoài rồi xì ra ngoài chậu hoa, nên được một cái là uống hoài không bị say.

Sau đây là những cái làm, khi uống rượu (làm thử trước ở nhà):

A. Vào "Cận Định" mà uống cho qua chuyện: Chú ý tới trung tâm năng lực Ajna và giữ cho chỗ này nặng nặng hoài thôi (Từ khi ở nhà cho tới khi hết chuyện).
Xong chuyện, thì chú ý đến trung tâm năng lực Anahata (Huyệt Ngọc Đường) và tưởng tượng cho chỗ đó quay ngược chiều kim đồng hồ.

Miêu tả:
Vị trí tưởng tượng là "từ bên trong thân thể" nên khi tưởng tượng là từ bên trong ra ngoài. Và nhớ cho chỗ đó nó quay ngược với chiều kìm đồng hồ.

Không nên cho nó chạy ngược chiều kim đồng hồ nhưng lại tưởng tượng từ bên ngoài mà nhìn vào cơ thể Vì khi làm như vậy là: Làm cho nó chạy ngược lại rồi (đừng có dại dột mà làm thử). Không hiểu thì cứ hỏi lại cho rõ.

B. Vào "Tứ Thiền Hữu Sắc" để mà uống và sau đó là dùng màn tivi đẩy chất độc ra khỏi cái hào quang bằng nhiều cách:
1. Quán ngay luân xa anahata (huyệt Ngọc Đường) và tác ý cho nó quay thuận theo chiều kìn đồng hồ.
2. Quán cái hột vịt hai đầu bằng nhau và quán cho hào quang nó sạch sẽ và bóng láng sau khi làm cho xong.

C. Xong chuyện: Mượn hộ pháp Kim Cang Vương của tibu và nhờ anh chàng tẩy sạch hào quang của mình bằng cách nói chuyện đại ý như sau:
- - Ông à! Tui có nghe ông tibu kể lại chuyện ông ấy cai thuốc lá và ông đã dùng cái chày kim cang của ông mà làm sạch sẽ cái hào quang của ông tibu.
Hiện giờ thì tui không có thể thấy ông được, nhưng khi tui đọc câu chú mà ông tibu có cho tui thì nhờ ông làm một phát y chang như là ông đã làm cho ông tibu.
Sau đó là đọc câu chú:
Om Vajra Agni Prananpataya, svaha
Ôm Vat ra A(gơ) ni Pra năn pa tai gia, soa ha

Hết
TB: Ajna là cái trung tâm năng lực thứ 6.
Vị trí là ngay giao nhau của hai chân mày với đường thẳng đứng ngay sóng mũi.
Từ điểm này (Tha Hoá hay tập trung nơi này lắm đây) lại đo lên phía trên thêm 1/3 khoảng cách tới chân tóc.

Người đầu trọc, thì lại đo từ điểm này lên phiá trên 1 bề ngang của ngón tay cái của chính mình.
Nhớ soi gương mà làm chuyện này cho chắc ăn.

lengoctao27

Thầy mà uống rượu bia là có chuyện quan trọng.Con biết đó là thần thông giáo hóa,đó là chuyện độ sanh,chuyện cứu người.Bây giờ Thầy có chỉ cho tụi con,tụi con cũng không dám làm nếu đủ trình độ để làm.Theo con nghỉ khi Thầy làm chuyện đó Thầy đã xài hết một mớ phước đức rồi.Ngu ngu như tụi con làm gì có đủ phước đức mà xử dụng vào việc đó???!!Tụi con mà còn uống rượu bia hoặc nghiện thuốc lá chẳng qua là còn quá si mê mà thôi,hoặc là ý chí còn kém,chưa làm chủ được mình.Con nghỉ vậy có đúng không thưa Thầy?Con cáo chình Thầy!

Tibu

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th2 03, 2010, 01:28 AM
Thầy mà uống rượu bia là có chuyện quan trọng.Con biết đó là thần thông giáo hóa,đó là chuyện độ sanh,chuyện cứu người.Bây giờ Thầy có chỉ cho tụi con,tụi con cũng không dám làm nếu đủ trình độ để làm.Theo con nghỉ khi Thầy làm chuyện đó Thầy đã xài hết một mớ phước đức rồi.Ngu ngu như tụi con làm gì có đủ phước đức mà xử dụng vào việc đó???!!Tụi con mà còn uống rượu bia hoặc nghiện thuốc lá chẳng qua là còn quá si mê mà thôi,hoặc là ý chí còn kém,chưa làm chủ được mình.Con nghỉ vậy có đúng không thưa Thầy?Con cáo chình Thầy!
Cũng chưa đúng lắm. Làm như trên, thì người ta sẽ thấy rằng ... uống không say. Nên sẽ có người hỏi: Thì minh dụ cho họ tu! hehehe. Tất nhiên, là muốn làm được thì phải là dân cứng cựa. Còn không thì khai bệnh, và ... tránh voi chẳng xấu mặt nào!
Trong buổi tiệc có rượu mà mình nhắm là không làm gì cho ai được cả thì tự khai là: Nguyễn Thị Phước. Và nhờ bà xả xác minh luôn cho chắc ăn.
Hết

minhquang

Đọc chủ đề của bạn minhquang xin chia sẽ chút xíu :

*Ở giai đoạn 1:
- Tiệc tùng, sinh nhật, đám cưới, ... thật cần thiết thì mình sẽ đi dự, còn không thì nhờ bà xã đi dùm.

- Nếu mình phải " bị đi " thì như huynh Tibu đã viết bên trên: "Trong buổi tiệc có rượu mà mình nhắm là không làm gì cho ai được cả thì tự khai là: Nguyễn Thị Phước. Và nhờ bà xả xác minh luôn cho chắc ăn." Hoặc nếu hoahongdalat có dị ứng nổi mề đay, đau bao tử, .... nói chung có bệnh tá lả gì khi uống dzô, mình nói cho mọi người biết chắc mọi người sẽ thông cảm   ;D

*Giai đoạn 2:
- Nên đi chùa, nói chuyện đạo, ăn chay để cho tất cả những người quen biết trong chỗ làm, bà con, bạn bè, ....đều biết mình đang tu tập. Mọi người thấy như vậy thì sẽ bớt rủ rê, dụ dỗ   :)

- Gặp thiện tri thức, kết giao bạn đạo cùng tu tập với nhau. Cái này cũng có lợi trước mắt và lâu dài vì thường những bạn đạo này không rủ rê nhậu nhẹt, về sau nếu có dự tiệc tùng, đám cưới con cái của họ, mình uống nước ngọt không ai nói vì mọi người đều biết.

Lúc trước, minhquang mới tập thiền khi đi dự tiệc chỉ uống 2-3 hớp bia là coi như 1 tuần sau đó không tập trung được vào hơi thở. Vài hàng chia sẽ cùng hoahongdalat.

HHDL

kinh nghiệm quý phải không anh...he he   HH yên tâm cái khoảng này rồi... ;D

Dieu Ngan

Chết rồi thầy ơi, con đang uống rượu thuốc rễ cây để chữa bệnh đau dạ dày và hệ thống tiêu hóa. Híc. Mỗi tối trước khi lên giường là con làm 1 chén hạt mít. Hu hu. Giờ con ko được uống nữa phải hok ạ? Thảo nào cái đề mục biến đâu mất tiêu.  :'(

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th2 20, 2010, 08:09 AM
Chết rồi thầy ơi, con đang uống rượu thuốc rễ cây để chữa bệnh đau dạ dày và hệ thống tiêu hóa. Híc. Mỗi tối trước khi lên giường là con làm 1 chén hạt mít. Hu hu. Giờ con ko được uống nữa phải hok ạ? Thảo nào cái đề mục biến đâu mất tiêu.  :'(
Luật hồi xa xưa, thời Đức Phật: Khi bị bịnh thì tu sĩ có quyền uống rượu để chữa bệnh. Thì con nằm trong trường hợp này. An toàn 100%, uống chừng đó đâu có xỉn đâu mà sợ!
;d ;D ;D Tuy nhiên, cùng tùy vào từng người. Người dị ứng thì làm gì cũng bị ;D ;D ;D

Dieu Ngan

hí hí hí, may quá không sao.
Con cám ơn chú đã trả lời con cấp tốc.  ;D  ;D  ;D


vietnam

Thầy ơi, mỗi ngày con uống khoảng 3 - 4 lần, mỗi lần 2 thìa cà phê rượu thuốc cho bệnh viêm gan B, đọc bài #2 của bác lengoctao27 mà con lo, đọc bài #4 của Thầy con mù tịt, lại thêm lo lo. Con không uống thì không khỏi, không khỏi thì không hiến máu được (con máu O mới quý chứ!) ; uống thì bao giờ mới khá lên được.

Rancon

chú nói uống trị bịnh thì hổng sao. Nhưng mà em nhớ siu vi B làm sao nó cho hiến máu. bệnh hết nhưng con virus đó nó vẫn còn mà ta. ko bik phải không?
vuthanhduong tập vạn thắng công 1 thời gian xem sao?

Rancon

Con bump bài này lên. Thứ nhất là tết sắp đến, sắp có bia bọt rượu chè cho một số người. Thứ hai là có thể nhìu bạn mới chưa đọc qua cái này, nghe thiên hạ nói không rõ đầu đuôi thì lại sợ này sợ kia. Mà sợ thì sao  tập. Thứ ba là kinh nghiệm của con.

Cái này đọc chơi thôi hén. Vì con viết ra cho nó thoải mái cái con tâm hồn đó mà.
Con uống rượu hồi bé xíu. Do trong nhà hồi nhỏ lun có thứ này. Giờ thì con rất ghét ai mà cho con nít uống rượu bia, nhưng vì là út chót nên chỉ biết câm nín ;D. Đến năm con 12 tuổi là con trùm  rồi đó. Sau đó thì con nghỉ vài năm (16 tuổi trở đi do đi học xa nhà).
Sau nữa là vớ phải HSTD và thế là "ấm".
Con cũng nghĩ tu rồi uống làm gì. Và thật ra con chẳng còn chút hứng thú gì nữa. Khi con uống thì con cảm nhận được chất bia rượu nó đi vào ruột, rồi đi lên đầu con. Nó đi đến đâu thì chỗ đó mệt và mềm tới đó. Nên con luôn từ chối thẳng thừng mỗi khi được mời.
Cho đến khi con để ý thấy má nuôi con thiệt buồn. Bà mời rượu cả nhà, toàn là con, con ruột, con chồng, con nuôi, đứa nào cũng uống trừ con. Mà nhằm nhò gì chỉ là một ly rượu vang uống cho vui trong dịp lễ cả nhà có nhau. Con hiểu cảm giác má nuôi là ai cũng vui vẻ chấp thuận lời mời còn con thì không (bà rất là nhạy cảm), nên giống như con tách ra vậy. Thế là sau đó con uống 1 ly thôi. Và bà vui trở lại. Có lẽ con không phải là người nhạy cảm hay dị ứng, nên dù hơi khó tập trung nhưng con vẫn tập. (đối với con thấy đề mục không quan trọng bằng có tập).
Tóm lại, con nghĩ là, nếu mình không uống vì chìm đắm trong say mê, mà có một lý do tốt để làm một việc gì đó, không hại người hay hại mình, thì không có gì là sai cả. Đương nhiên, tránh được thì càng tốt. Cái quan trọng là ứng dụng nhu nhuyễn, mềm dẽo cái luật lệ hay lý thuyết đưa ra. Chứ không phải luật là sắt là đá.
Có bạn vì nghe uống tí rượu là mất đề mục trong bao lâu dó, đã sợ quá trời. Con thiết nghĩ, giải thích cho người ta nghe và hiểu quan trọng hơn ép buộc người ta gồng gánh vào trong định luật mà người ta không lý giải được.
Con nói gì sai xin đừng ném đá con nha. ;D

vnguyenhien

Thầy ơi cho con hỏi cái (cái này định hỏi riêng thầy nhưng sẵn có topic bia rượu vào hỏi luôn cho tiện)
Con thì ít uống lắm khi nào có tiệc tùng, tiếp khách mới uống thôi (chứ bình thường cho cũng không uống) nhưng con để ý là mỗi khi uống (nhiều) con thấy tâm của mình nó yên ả lắm, không còn vọng động như lúc bình thường nữa (yên lặng như đang ở trong phòng kín đó) dù ở ngoài cũng còn ồn cào. (con nghĩ chắc cái tâm mình nó xỉn trước rồi nên nó mới im ắng vậy)
Sự im lặng này gần giống như như con đi thiền vậy -  thích lắm; nhưng mệt thể xác ghê.
Cuối cùng gộp chung lại là vẫn mệt  là phần nhiều.
Thầy có lời khuyên nào về điều này không ạ !