Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:42 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vấn đề tu tập của con - vananhvt94  (Đọc 1481 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vananh
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vananh
vào lúc: 22-02-2018, 09:23 PM

Con chào thầy Tibu

- Đầu tiên là con cảm thấy có lỗi với thầy vì đã nhận pháp được hơn 1 năm nay mà con chẳng chịu cố gắng tu tập gì cả. Bữa tập bữa không và sau đó thì bỏ hẳn. Nhưng trong tâm con khi nào cũng hướng về Đạo và mong muốn là đợi một thời gian khi nào công việc, cuộc sống ổn định thì lúc đó sẽ tu tập trở lại bình thường. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình tưởng, vô tình càng ngày con càng bị cuốn vô công việc. Bao nhiêu vấn đề xảy ra. Tâm lý thì thất thường. Sau đó con nhận ra việc không có thời gian tu tập chỉ là ngụy biện cho sự thiếu cố gắng của mình. Nếu không quyết tâm tu tập từ bây giờ thì không biết khi nào mình mới có cơ hội làm việc này.

- Dạo này gần đây, con thường xuyên lên HSTĐ đọc nhiều chủ đề để củng cố tư tưởng, lấy động lực tinh tấn trên con đường tu tập lại. Con bắt đầu công phu lại cách đây hơn 1 tuần nhưng cũng chỉ được có vài bữa. Hôm qua con không có tập gì hết mà rạng sáng nay trong lúc đang ngủ con mơ thấy mình bị bóng đè (con không chắc là mình nằm mơ bị bóng đè hay bị bóng đè thiệt nữa). Con cố gắng thoát ra khỏi cảnh bị bóng đè nhưng không tài nào cử động được. Sợ quá con liền ATCNĐTM vừa niệm vừa quán chấm đỏ (vẫn trong giấc mơ). Lần đầu tiên con thấy được chấm đỏ rõ nét như vậy. Sau khi giữ được chấm đỏ một hồi lâu thì có người bước vào phòng kêu con vừa bị mất trộm laptop. Con liền bật dậy đuổi theo tên trộm. Kết thúc giấc mơ.

Tình hình vậy không biết có bị sao không thầy. Mong thầy chỉ dạy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 23-02-2018, 07:31 AM

Con chào thầy Tibu

- Đầu tiên là con cảm thấy có lỗi với thầy vì đã nhận pháp được hơn 1 năm nay mà con chẳng chịu cố gắng tu tập gì cả. Bữa tập bữa không và sau đó thì bỏ hẳn. Nhưng trong tâm con khi nào cũng hướng về Đạo và mong muốn là đợi một thời gian khi nào công việc, cuộc sống ổn định thì lúc đó sẽ tu tập trở lại bình thường. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình tưởng, vô tình càng ngày con càng bị cuốn vô công việc. Bao nhiêu vấn đề xảy ra. Tâm lý thì thất thường. Sau đó con nhận ra việc không có thời gian tu tập chỉ là ngụy biện cho sự thiếu cố gắng của mình. Nếu không quyết tâm tu tập từ bây giờ thì không biết khi nào mình mới có cơ hội làm việc này.

- Dạo này gần đây, con thường xuyên lên HSTĐ đọc nhiều chủ đề để củng cố tư tưởng, lấy động lực tinh tấn trên con đường tu tập lại. Con bắt đầu công phu lại cách đây hơn 1 tuần nhưng cũng chỉ được có vài bữa. Hôm qua con không có tập gì hết mà rạng sáng nay trong lúc đang ngủ con mơ thấy mình bị bóng đè (con không chắc là mình nằm mơ bị bóng đè hay bị bóng đè thiệt nữa). Con cố gắng thoát ra khỏi cảnh bị bóng đè nhưng không tài nào cử động được. Sợ quá con liền ATCNĐTM vừa niệm vừa quán chấm đỏ (vẫn trong giấc mơ). Lần đầu tiên con thấy được chấm đỏ rõ nét như vậy. Sau khi giữ được chấm đỏ một hồi lâu thì có người bước vào phòng kêu con vừa bị mất trộm laptop. Con liền bật dậy đuổi theo tên trộm. Kết thúc giấc mơ.

Tình hình vậy không biết có bị sao không thầy. Mong thầy chỉ dạy.
Dợt tiếp.
Logged
vananh
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vananh
Trả lời #2 vào lúc: 21-03-2018, 08:00 PM

Thưa thầy,

Tình hình hôm qua trong lúc tập con nghe thấy tiếng ù ù, xù xì bên phía tai trái. Trong lúc dợt, con phát ra vọng niệm: “Cầu xin ơn trên”. Thực sự tâm con không hề muốn như vậy. Con cảm thấy rất khó chịu. Sau đó con chuyển qua quán hơi thở và sám hối thì tình trạng có giảm đi nhưng lâu lâu nó vẫn chen vào vài câu “Cầu xin ơn trên” khi đến đây con cố gắng dập tắt không cho nó nói tiếp nữa. Sáng nay dậy sớm, trong lúc dợt thì tư tưởng đó lại phát ra nhiều lần nữa. Lúc này, với tâm trạng buồn ngủ mơ màng con đã mất kiểm soát và để cho nó nói tiếp “Cầu xin ơn trên cho con qua khỏi cảnh này”. Con nghĩ đến đây: “Thôi rồi, kiểu này là hư hết đường, hết bột rồi ”.  Cry Cry. Con không hiểu tình trạng này là sao nữa? Giờ con nên sám hối một thời gian rồi mới tập tiếp hay sao thầy?

Con cám ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 21-03-2018, 11:25 PM

Thưa thầy,

Tình hình hôm qua trong lúc tập con nghe thấy tiếng ù ù, xù xì bên phía tai trái. Trong lúc dợt, con phát ra vọng niệm: “Cầu xin ơn trên”. Thực sự tâm con không hề muốn như vậy. Con cảm thấy rất khó chịu. Sau đó con chuyển qua quán hơi thở và sám hối thì tình trạng có giảm đi nhưng lâu lâu nó vẫn chen vào vài câu “Cầu xin ơn trên” khi đến đây con cố gắng dập tắt không cho nó nói tiếp nữa. Sáng nay dậy sớm, trong lúc dợt thì tư tưởng đó lại phát ra nhiều lần nữa. Lúc này, với tâm trạng buồn ngủ mơ màng con đã mất kiểm soát và để cho nó nói tiếp “Cầu xin ơn trên cho con qua khỏi cảnh này”. Con nghĩ đến đây: “Thôi rồi, kiểu này là hư hết đường, hết bột rồi ”.  Cry Cry. Con không hiểu tình trạng này là sao nữa? Giờ con nên sám hối một thời gian rồi mới tập tiếp hay sao thầy?

Con cám ơn thầy.
Lý do là con chưa biết tu là tu thế nào. Cũng có thể hiểu là: con chưa thông lý thuyết về Phật Giáo . Cho nên nó mới ra những biến khúc kỳ lạ như vậy.

Bây giờ đọc lại cho kỹ cuốn Đức Phật và Phật Pháp.

Sau đó sám hối, và khi tập, thì con nên có một dàn bài là tập như thế nào.

Xong rồi bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 19 câu truy vấn.