Bạch Tuộc:Vừa coi xong đoạn phim kể về đời sống các sinh vật. Phim có đề cặp đến một con bạch tuộc mẹ, chui vào cái hang dưới đáy biển. Mẹ bạch tuộc đẻ được 100,000 cái trứng. Số trứng này được treo trong vách hang, Mẹ bạch tuộc suốt thời gian 6 tháng phải nhịn đói và thổi nước xuyên qua các khe hang để cho trứng có thể thở và phát triển. Khi công tác nuôi nấng xong thì bạch tuộc mẹ bỏ mạng vì chết đói.
Bạch tuộc có… ba trái tim và một khối óc thông minh gần giống với trí thông minh của con người.
Tuy nhiên, sau khi quan sát con bạch tuộc nhịn đói để cứu 100.000 đứa con! Thì bạch tuộc mẹ cứ vẫn bị tái sanh về và tiếp tục làm bạch tuộc!
Đúng lý ra với một hành động mang tính cách cao cả như vậy, thì bạch tuộc phải có khả năng tái sanh ở một chỗ nào khác!
Lý do: bạch tuộc làm những hành động xem ra cao cả trên với một tinh thần “Vô Ký”. Ý là không nên “Vô Ơn” mà than trách những khó khăn nhỏ trước mắt mà quên đi hành động hy sinh cao cả để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mời bà con xem phim bạch tuộc:
https://www.youtube.com/watch?v=QrN49EecFoY Chào Thầy, con vẫn cảm giác ánh sáng loe lói cuối đường hầm, còn xa lắm...
Và cuộc sống hiện tại của mình chưa bao giờ gọi là đầy đủ...
Làm sao để sống tốt đời đẹp đạo...
Không phải cám dỗ này thì lại vướng vào cám dỗ khác...
Đường đời cũng thật chông chênh nên chưa dám nhắc chuyện tu tập cho giỏi...
Nhiều lúc cũng ngu si, suy nghĩ táo bạo là sống ẩn dật, phủi hết trách nhiệm cho rồi...
Nhưng nghĩ lại mọi cái mình tạo ra, mình gây ra thì phải ở đây và giải quyết trách nhiệm này...
Ba mẹ, họ hàng hay gia đình... ai cũng cần cơm áo gạo tiền... và cái ham muốn này không bao giờ là đủ....
Liệu mình có nên thu mình sống ngược với đời...
Bây giờ con cũng có 1 đứa con, và chỉ mong đầu tư cho nó...
...
Con cảm ơn Thầy về bài pháp...!