Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: An Rồng, chào tạm biệt 1  (Đọc 4058 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 28-05-2018, 10:15 PM

Tibu gặp ông này cứ y như là chuyện ngàn lẻ một đêm.
Ông tu để thành rồng. Ông là một người ít nói, lý do là ông học trên cõi Rồng, khi muốn truyền đạt lại chuyện gì thì ông phải dịch ra tiếng Việt từ ngôn ngữ loài rồng.
Kiến thức về Kinh Dịch là... dễ nể. Kiến thức về Bác Trạch, Địa Lý là hết thuốc! Thiên Văn thì hết chê!

Từ Rồng chuyển qua Người lần thứ nhất:

Tuy là đậu thủ khoa trên đó. Nhưng ông vẫn chưa có thể nào gặp được Cha Mẹ (đã mất)!

Nét mặt trầm ngâm, với cặp mắt nhìn về xa xăm, ông tâm sự:
- - Ông biết đó, tui đi hết những chỗ mà tui biết, nhưng chưa một lần tui thấy được Cha Mẹ quá cố của tui.

Hai tên lại im lặng và cùng nhìn về xa xăm...
Không nói gì trong 45 phút...

Tibu đề nghị:
- - Hay là ông sám hối coi ra sao!
Một cử động nhẹ để biểu lộ rằng An Rồng... không bằng lòng(*).
Rồi hai tên ngồi đó im lặng. An Rồng đứng lên đi về. Không khí Đà Lạt, hôm đó, yên bình như thuở nào...

Sau đó mấy tuần, ông lại lên Đà Lạt, ngồi im đợi cho bà con tới đầy đủ. Ông trịnh trọng trình bày:
- - Cha Mẹ có tới thăm tui. Hai ông nói với tui là: "bà con mình còn rất nhiều người bị đọa". Ông cố gắng tu hành!
(còn tiếp)

« Sửa lần cuối: 29-05-2018, 07:00 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-05-2018, 06:44 AM

Bà con để ý chỗ này:
Khi đi vào thực hành, mà rồng đã chấp nhận thì liền sau đó: chỉ im lặng mà làm, và làm cho tới khi nào xong thì hỏi tiếp.
Rồng có thói quen là:
Chê loài người vì quá tham lam.
Tuy vậy, rồng có hai huyệt tử:

1. Huyệt tử thứ nhất của rồng là:
Biết rằng mình không phải là "con trai" và "con gái" (vì thực tế: không có rồng đực hay là rồng cái).

Kinh Pháp Hoa có đoạn nói có con rồng cái tu thành Phật rất là lẹ. Thực tế lại trái ngược lại: Không có rồng nào là cái cả!

2. Huyệt tử thứ hai là:
Do cái tính của rồng là có khả năng đặc biệt về bốn loại "binh chủng": cái nào cũng là rành, cái nào cũng là chuyên nghiệp. Ý là rồng ở bất cứ môi trường nào cũng xuất sắc! Hải quân... ... ...... Không quân ... Thổ địa: đều xuất sắc.
Cho nên, rồng có cảm giác là "Bất Khả Xâm Phạm".

(*)rồng khó chịu:
Vì những lý do trên:
Cho nên vấn đề "Sám Hối" mà tibu đề nghị là một điều đã gây cho rồng... khó chịu.

Tuy nhiên, vì... nó hợp lý, nên rồng chấp nhận và im lặng... thi hành.
(còn tiếp).
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 30-05-2018, 09:35 AM

Từ rồng chuyển qua Người lần thứ hai.

Do An rồng tò mò về tibu, nên bên kia thế giới: Ông đi thăm, và theo dõi lung tung. Ông có biết Cô Ba Hột Nút trước khi đến thăm thật sự Cô này. Khi đối diện Ông tỏ vẻ khép nép, và ăn nói rất là lễ phép, có vẻ như hơi sợ sợ sao đó.
Ông cũng biết là Cô Ba Hột Nút đã hoàn thành việc tìm ra và cho bà con đeo những hộ phù bằng ngọc. Đối với bà con mình, việc hỏi một hộ phù, là một việc rất là nhỏ. Nhưng đối với An rồng, đó là một việc rất là bất ngờ, và quá hay...
Ông phục "sát xi măng" Cô Ba!

Ông nhận thấy:
Thông thường, những người khỏe mạnh dễ có một tinh thần bất khuất!

Nhưng Cô Ba lại không có ưu điểm đó:
Cô bịnh hoạn (đau tim, phong thấp, bị điếc... đó là về thể xác. Còn về tinh thần thì cô bị... mắc đằng dưới.
Vấn đề, ngày mai lên xe hoa, nhưng hôm nay nhà trai đến trả lễ... không cưới là một chuyện bình thường!!!

Một thể xác dưới trung bình.

Nhưng chỉ vì nghe lời tibu. Cô hay tâm sự với tibu:
- - Anh mà liều mạng như vậy thì trái tim cà xịch, cà đụi này sẽ không phụ lòng anh đâu!

Cô tinh tấn và tu hành... bạt mạng!

Tinh thần Cô mạnh dần lên, và sau đó là sáng suốt đến độ Cô tìm ra được hộ phù. Tất nhiên, quá trình tu hành của Cô làm sao mà qua được đôi mắt của An rồng?
Nhất là tới lúc, ông phát hiện ra việc Cô cho bà con Hộ Phù!

Ông suy nghĩ:
- - Người ta thì đem ngọc ra cứu người, còn mình thì có một viên ngọc mà lại cắt ca cắc cũm... giấu trong miệng!

Tới đây... ông phun viên ngọc bay vào không gian luôn! Đúng là An rồng!!!

Tibu:
- - Trời! Ông phun nó bay mất rồi hả!
An rồng gật đầu.
- - Khoang, ông bịnh bao lâu?
- - Cũng vài ba ngày!

Trong tận đáy lòng tibu hiểu:
Sau biến cố (phun ngọc) An Rồng không còn là rồng nữa! Mà đang tiến triển qua vấn đề trọng đại hơn... An Rồng là Người trong một tương lai gần.

Bà con mình chứng kiến cảnh con sâu... biến thành con bướm đây!

Khởi sự là ông bị tai biến mạch máu não... Và mới đây, Ông được Nhí đưa về cõi A Di Đà Phật.

Tibu cám ơn lòng can đảm của Ông trong việc tinh tấn tu hành để từ một linh vật (rồng) Ông biến thành Người.
Dấu hiệu rất dể hiểu là trước khi ông chết: Ông kêu tên của Mẹ Ông.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #3 vào lúc: 31-05-2018, 03:28 AM

ADI ĐA PHẬT CHÚ AN MẤT RỒI .
Logged
TriHy
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TriHy
Trả lời #4 vào lúc: 31-05-2018, 05:15 PM

A DI ĐÀ PHẬT
TẠM BIỆT CHÚ AN!!!
Logged
hienthu
Thành viên


Bài viết: 49


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hienthu
Trả lời #5 vào lúc: 01-06-2018, 01:15 AM

       TẠM BIỆT CHÚ AN - A DI ĐÀ PHẬT .                                                                                                                               CON CẢM ƠN THẦY - CẢM ƠN NHÍ ..
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #6 vào lúc: 01-06-2018, 10:28 AM

       Con kính chào thầy và bà con , con đi Bắc mới về , đọc bài pháp thầy nói về ATCNDTM hay quá ,cứ giữ đó mà xem đi xem lại ,hôm nay con mới trở về trang chủ ,thấy tin chú AN RỒNG đă đi xa ,con không khóc nhưng nó cứ nghẹn ngào . Nhớ lúc chú còn ở Quận 12 TPHCM ,chú cháu đã từng ngồi nói chuyện với nhau về chùa Đậu....để có CHUYỆN LẠ KHÓ TIN MÀ CÓ THẶT , chú đã đi rồi ,con mong chú sớm tái sanh làm người ,về tu tập cùng HSTD nha chú .
       Con kính chào  ngải TỰ ĐẠO TĂM (VŨ KHẮC TRƯỜNG) ,kính chào thằy cùng bà con HSTD. Con vutienhanh2 xin kính ạ .
« Sửa lần cuối: 06-06-2018, 09:04 AM gửi bởi vutienhanh2 »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #7 vào lúc: 05-06-2018, 09:02 AM

Dear all
 Con nói thiệt,con đọc mà không có hiểu lắm,mà nếu không rõ thì con cứ lấn cấn nên con  không "cảm nhận" được  Tongue Huh

Thầy ơi ! Cho con hỏi  Grin Grin

1.Con thấy những gì mà Bác An học được ở trên trời thì con nghĩ Bác ấy rất là...cao
Nhưng mà Thầy ghi là Bác ấy (lúc trước) chỉ là Linh Vật.(Và Thầy có nói Linh Vật Rồng thì cao nhất là Tam Thiền)
Theo Thầy ghi là sau này Bác ấy bị tai biến –là quá trình đang chuyển biến thành Người .
Nhưng trước đó, Bác An đã phun Ngọc và trở thành Người rồi nhưng chưa hoàn hảo hả Thầy?
Và suốt quá trình từ lúc Bác ấy  phun Ngọc cho đến nay ,Bác An vẫn học ở trên trời,và cao hơn Tam Thiền phải không ạ?
Hay là Cõi Bác An học là cõi của Linh Vật nên chỉ trong vòng/thế giới của Linh Vật chỉ là Tam Thiền thôi ạ?

2.Mẹ của Bác ấy là Rồng hay là con Người hả Thầy ?
Tại sao Mẹ Bác ấy lại sinh ra Bác ấy là Rồng (nếu Mẹ là Con Người)?
Nếu Bác ấy không Tập giỏi thì sao biết được Bác ấy là Rồng ạ?
Bác An lúc mất kêu tên Mẹ mình là Bác ấy có Hiếu-do nghĩ đến Mẹ-và thành Người phải không Thầy?
Vậy Linh vật –bình thường là hầu như không có thương Mẹ/Cha,không quan tâm mình “từ đâu đến” /không cần biết người sinh ra mình hả Thầy ?

Bác An,có thể xác là  con người trên trái đất này.
Bác ấy Tập giỏi- đã thấy Cha Mẹ của mình “trên trời”,vậy mà Bác ấy chưa phải là Con Người (lúc đó)?
Vậy  cỡ tụi con–có thể xác là con người trên trái đất này, mà Tập chưa ra gì thì tụi con là “Con gì “  Roll Eyes ::)ấy phải không Thầy?

3.Đến bây giờ-chết - Bác An mới là thành Người.Như vậy là Bác ấy chưa có Ngộ đạo  ở trên trái đất này phải không ạ ?
Nhưng trình độ tâm linh của Bác thì lại cao,vậy thì Bác có thể Ngộ đạo ở “trên trời” không hay chỉ khi quay lại là Người chính thức -cõi ta bà này thì Bác ấy mới Ngộ đạo được ạ.?

Nhưng mà sao con không hiểu:một người có trình độ tâm linh giỏi(vào các tầng thiền) nhưng không thuộc “Cõi” thích hợp là chưa có ....đến đâu của  Phật Pháp-và giải Thoát hả Thầy?
Như vậy Trình độ tâm linh giỏi và thuộc Cõi nào ngoài Cõi Người thì mới có cơ hội giải Thoát hả Thầy?
 
Con cám ơn  Grin Grin
Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 08-06-2018, 09:11 AM

Dear all
 Con nói thiệt,con đọc mà không có hiểu lắm,mà nếu không rõ thì con cứ lấn cấn nên con  không "cảm nhận" được  Tongue Huh

Thầy ơi ! Cho con hỏi  Grin Grin

1.Con thấy những gì mà Bác An học được ở trên trời thì con nghĩ Bác ấy rất là...cao
Nhưng mà Thầy ghi là Bác ấy (lúc trước) chỉ là Linh Vật.(Và Thầy có nói Linh Vật Rồng thì cao nhất là Tam Thiền)
Theo Thầy ghi là sau này Bác ấy bị tai biến –là quá trình đang chuyển biến thành Người .
Nhưng trước đó, Bác An đã phun Ngọc và trở thành Người rồi nhưng chưa hoàn hảo hả Thầy?
Và suốt quá trình từ lúc Bác ấy  phun Ngọc cho đến nay ,Bác An vẫn học ở trên trời,và cao hơn Tam Thiền phải không ạ?
Hay là Cõi Bác An học là cõi của Linh Vật nên chỉ trong vòng/thế giới của Linh Vật chỉ là Tam Thiền thôi ạ?
Thông thường tình trạng "Lớn Không Đều" lúc nào cũng xảy ra.
Chú mình tuy là Tam Thiền nhưng không ở nơi đó lâu được (thường trú).
Chú mình siêng năng tập luyện nên đậu thủ khoa. Bài thì rất là khó làm, như sau:
Trên đó có vùng rất là lạnh (núi nước đá). Chú phải bám vào vách nước đá (lạnh cóng) và đồng thời đọc và hiểu dân tộc Na-Va-Hô (Navago). Một dân tộc thiểu số ở bên Mỹ. Dân tộc này có nguyên một thành phố ở đó họ trang hoàng bằng Chữ Vạn! Cách đây 10.000 năm!

https://www.slideshare.net/kansaldeepakk/swastik-a-symbolof-health
Trích dẫn
2.Mẹ của Bác ấy là Rồng hay là con Người hả Thầy ?
Tại sao Mẹ Bác ấy lại sinh ra Bác ấy là Rồng (nếu Mẹ là Con Người)?
Nếu Bác ấy không Tập giỏi thì sao biết được Bác ấy là Rồng ạ?
Bác An lúc mất kêu tên Mẹ mình là Bác ấy có Hiếu-do nghĩ đến Mẹ-và thành Người phải không Thầy?
Vậy Linh vật –bình thường là hầu như không có thương Mẹ/Cha,không quan tâm mình “từ đâu đến” /không cần biết người sinh ra mình hả Thầy ?
Mẹ là người thường thôi. Chả có ai biết Chú mình là rồng cả! Chú kín miệng lắm.
Trích dẫn
Bác An,có thể xác là  con người trên trái đất này.
Bác ấy Tập giỏi- đã thấy Cha Mẹ của mình “trên trời”,vậy mà Bác ấy chưa phải là Con Người (lúc đó)?
Vậy  cỡ tụi con–có thể xác là con người trên trái đất này, mà Tập chưa ra gì thì tụi con là “Con gì “  Roll Eyes ::)ấy phải không Thầy?
Chưa ra gì thì... chưa là gì hết. Đó là bề ngoài.

Bề trong, bên trong thì nó hay hơn, phong phú hơn nhiều. Chỉ khi nào nhìn ra được bên trong thì mới thấy được hết cái giá trị của nó. Không thể bàn được. Lý do: không có kiến hiển vi thì không thể thấy được vi trùng.
Trích dẫn
3.Đến bây giờ-chết - Bác An mới là thành Người.Như vậy là Bác ấy chưa có Ngộ đạo  ở trên trái đất này phải không ạ ?
Nhưng trình độ tâm linh của Bác thì lại cao,vậy thì Bác có thể Ngộ đạo ở “trên trời” không hay chỉ khi quay lại là Người chính thức -cõi ta bà này thì Bác ấy mới Ngộ đạo được ạ.?
Đó là một tiến trình bắt buộc. Theo kiểu đường nào rồi cũng về La Mã. Trước sau gì cũng Ngộ Đạo mà. 
Trích dẫn
Nhưng mà sao con không hiểu:một người có trình độ tâm linh giỏi(vào các tầng thiền) nhưng không thuộc “Cõi” thích hợp là chưa có ....đến đâu của  Phật Pháp-và giải Thoát hả Thầy?
Như vậy Trình độ tâm linh giỏi và thuộc Cõi nào ngoài Cõi Người thì mới có cơ hội giải Thoát hả Thầy?
 
Con cám ơn  Grin Grin
Kính
Do tình trạng... lớn không đều cho nên nó mới ra kiểu như vậy.
1. Ví như một người đang đi trong mưa gió bão bùng. Rồi người xui xẻo này, đi được đến một nơi ấm áp, có điện có nước, có bạn bè, và được trọng vọng... thì người này có khuynh hướng là trụ ở đây, xin chọn nơi này làm quê hương... Rồi do thói quen này mà không còn tò mò những nơi khác. Coi có nơi nào sướng hơn ở đây hay không?
========
Rồng mà đi tìm nguồn năng lượng là số một.
Nguồn này phải hội đủ hai điều kiện
1. Gần ngay mặt đất
2. Mạnh mẻ và có đều đều.

Cho nên trú xứ của rồng, trên thân thể Con Người là... ngay mép bẹn, chỗ có động mạch đập.
=========
Hải, Lục, Không Quân, Thổ Địa đều do rồng nắm, và nắm rất là vững với một kiến thức uyên bác.

Cho nên rồng có thể vươn lên tới Tam Thiền!
Một chỗ không còn đói khát, bề thế chỉ khi nào tới... nạn hoại kiếp cuối cùng thì nơi đây mới bị hủy hoại! Mà từ đây tới đó thì... còn lâu ghê lắm!

Vì vậy là anh em rồng cứ phây phây với nhau, cùng nhau học hỏi, trau dồi kiến thức. Hơn thua nhau ở mức độ nhập định cộng với sức chịu đựng.
==========
Bây giờ tibu hỏi tội rồng đây:

1. Do rồng thuộc loại hóa sanh, cho nên rồng ít để ý đến Cha Mẹ.
2. Do kiến thức và sức chịu đựng thì hạng tầm thường của rồng đều là ngoại hạng nếu so với Người!
Nghe rồng... chỉ cho một người hay bị buồn ngủ thì... đủ ớn xương sống!

Rồng đề nghị là:
- - Chú muốn tập thì chú leo lên lầu tư, đứng một chân, ngay góc cheo leo nhất. Chú đứng liên tục được... 24 giờ thì tui chỉ cho chú.
===========
Biết rõ như vậy nên tibu đưa rồng vào Con Người bằng chiêu sám hối.
Nói cách khác, tibu di chuyển rồng tử trú xứ vùng bẹn vào trung tâm xương sống.
Khi di chuyển như vậy thì rồng bị mất hết những cái cũ, thay vào đó những cái mới của dân có xương sống thẳng đứng.
Hệ thần kinh, tuy rằng là vững vàng ở vùng bẹn, nhưng nó lại là... không là gì hết khi vào được trung tâm. Cho nên bị tai biến là... một cơn đau lành để... Sâu có cơ hội biến thành bướm là đây.
=========
Mở ngoặc chỗ này:
Trong khi công phu bình thường này nọ. Tu Sĩ cũng nên nâng cấp mình lên, bằng cách tự bức phá để tiến tu.
Có nghĩa là: để ý đến thói quen cứ bị nạn tái đi, tái lại hoài.

Như là... vụ Cận Định cứ ám hoài!!!

Thì cũng nên dành thời gian, chơi liều một phen! Đó là tập mạnh mẻ cho tới mắc ói, hay là ói thiệt luôn!

Để bắt hệ thần kinh "từ sâu biến thành bướm"! Và cũng nên nhớ là... thành bướm rồi thì không cho nó thành sâu trở lại!

Làm đi, làm lại cú này thì tiến tu mới có thể... thấy rõ được, thay vì chỉ là những cảm nhận này nọ xưa nay, lâu lắm rồi!!! Grin Grin Grin

TLT à! Lâu lâu gặp lại mà con còn sung sức như vậy, thì ông thầy biết là con còn cố gắng rất là đều đó nghe con Grin Grin Grin!
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 09-06-2018, 10:47 PM

Dạ,Thầy  Tongue Tongue Grin

Cho con hỏi nha
Trích dẫn
Cho nên trú xứ của rồng, trên thân thể Con Người là... ngay mép bẹn, chỗ có động mạch đập

Con không hiểu cái này từ ...lâu lắm rồi  Huh Roll Eyes:
Trú xứ trên thân thể Con Người là sao ạ?
Là khi chết thì linh hồn từ đó thoát ra hả Thầy ? (giống như người chết-rờ nóng ở đâu thì tương ứng cõi tái sinh..)

Có phải suy ra thế này được không ạ?
1.Một cái thói quen-cứ trú ở trên đó-nó tạo ra một cái cõi tương ứng ?

Giả sử người tham dục cứ thường xuyên  muốn cãm giác /dồn sức về phần bộ phận SD trên cơ thể mình thì lâu ngày nó thành là ..trú xứ không ạ?
Và tất nhiên sinh ra một "cõi" tương ứng cho linh hồn người đó ..sau này ?

2.Mỗi một hành động-thói quen (xấu) của mình đều có ảnh hưởng một bộ phận nào đó trên cơ thể và ngược lại(do trú xứ ?  Huh).
Do đó nên nó sinh ra bịnh tật/phát triển trên cơ thể và khuyết tật cho linh hồn sau này(sau khi chết)-cho cõi tương ứng?
Cái cơ thể khuyết tật/phát triển trên cơ thể và hành động thói quen đó ở kiếp sau mình lại lặp lại(do nó bị khuyết và cũng do thói quen chú ý nó từ lâu)?

Theo như Thầy ghi:"để sâu thành bướm"thì nó cần có quá trình đổi:thói quen (và cơ thể biến đổi)
Phải có những thói quen "bằng và vượt Con Người" thì "cõi linh hồn"  mới thoát ra cõi hiện tại ..và thành cõi cao và thoát phải không ạ??

Con cám ơn

Kính

Note: Thầy lúc nào cũng thương và động viên tụi con hết  Grin Grin
Con biết  mà-"cần phải bứt phá" !.
Nhưng sao con thấy con ...chik nhát quá,(làm sao mà con có thể kiên cường như Mun,như Cô Vân,Thầy...nhỉ)
Không biết cái thói quen ..chik nhát này của con từ hồi con giòi rồi hay sao ấy,Thầy ơi! Grin Grin



Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 10-06-2018, 07:11 AM

Dạ,Thầy  Tongue Tongue Grin

Cho con hỏi nha
Trích dẫn
Cho nên trú xứ của rồng, trên thân thể Con Người là... ngay mép bẹn, chỗ có động mạch đập

Con không hiểu cái này từ ...lâu lắm rồi  Huh Roll Eyes:
Thân thể Con Người là một "thước đo Tâm Linh". Cho nên khi chết, nó sẽ lưu lại điểm nóng cuối cùng. Điểm nóng này ứng với "tư tưởng cuối cùng". Mà tư tưởng cuối cùng này lại là tổng hợp của những thói quen hằng ngày của mình.
Do tính bố cục chặt chẽ của nghiệp quả như vậy mà... "không bao giờ có chuyện oan uổng" trong vấn đề nhân quả.

Tất nhiên, bà con cũng sẽ cố gắng "độ tử" nhưng cũng nên hiểu là... không có vụ "chỉ đá hóa vàng" trong vấn đề này.
Mà chỉ là vấn đề mắc nợ lâu đời, giữa những cá nhân với nhau mà thôi.
Trích dẫn
Trú xứ trên thân thể Con Người là sao ạ?
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/diem-nong-cuoi-cung-2084
Trích dẫn
Là khi chết thì linh hồn từ đó thoát ra hả Thầy ? (giống như người chết-rờ nóng ở đâu thì tương ứng cõi tái sinh..)

Có phải suy ra thế này được không ạ?
1.Một cái thói quen-cứ trú ở trên đó-nó tạo ra một cái cõi tương ứng ?

Giả sử người tham dục cứ thường xuyên  muốn cãm giác /dồn sức về phần bộ phận SD trên cơ thể mình thì lâu ngày nó thành là ..trú xứ không ạ?
Và tất nhiên sinh ra một "cõi" tương ứng cho linh hồn người đó ..sau này ?
Đúng 100%:

Cõi này là cõi súc vật: lý do, chỉ ăn no và tính chuyện tham dục là chính.
Bất kể đó là đúng hay sai.
Thậm chí... Càng loạn luân chừng nào thì hay chừng đó!
Theo kiểu chồng già, vợ trẻ (đáng tuổi con, tuổi cháu)... (là một khởi sự nhẹ tội nhất)...

Trích dẫn
2.Mỗi một hành động-thói quen (xấu) của mình đều có ảnh hưởng một bộ phận nào đó trên cơ thể và ngược lại(do trú xứ ?  Huh).
Do đó nên nó sinh ra bịnh tật/phát triển trên cơ thể và khuyết tật cho linh hồn sau này(sau khi chết)-cho cõi tương ứng?
Cái cơ thể khuyết tật/phát triển trên cơ thể và hành động thói quen đó ở kiếp sau mình lại lặp lại(do nó bị khuyết và cũng do thói quen chú ý nó từ lâu)?
Đúng 100%. Cũng do thói quen này mà máu không đem chất bổ đến chỗ đang cần.
Do không có tiếp liệu đầy đủ, mà sinh ra vấn đề "lớn không đều".
========
Tuy nhiên, cái gì cũng quy về "nhận quả" (hoặc là "Tinh xâu vào nhân quả" như các sư phụ đã từng tuyên bố)... thì xét cho cùng, cũng có cái không đúng lắm.

Lý do, cái gì cũng có phần cố gắng cá nhân vào nữa (kỹ luật bản thân).
========
Tuy rằng rất là khó... lái Trái Đất vào một quỹ đạo mới. Nhưng... khi đụng chuyện, thì vấn đề "châu chấu đá voi" cũng đã từng xảy ra trên quê hương mình, rất là nhiều lần!
Trích dẫn

Theo như Thầy ghi:"để sâu thành bướm"thì nó cần có quá trình đổi:thói quen (và cơ thể biến đổi)
Phải có những thói quen "bằng và vượt Con Người" thì "cõi linh hồn"  mới thoát ra cõi hiện tại ..và thành cõi cao và thoát phải không ạ??

Con cám ơn

Kính
Sâu thành bướm là một quá trình thai nghén và đau khổ của sự tiến hóa.
Thử suy nghĩ, chuyện một con chó vào thời kỳ đồ đá... do thích nước, và ước mơ là sẽ sống dưới nước!!! Mà nay đã có một giống mới đó là "Con Cá Heo"!!!

Như vậy nó bị sặc nước, bao nhiêu lần rồi?
Trích dẫn
Note: Thầy lúc nào cũng thương và động viên tụi con hết  Grin Grin
Con biết  mà-"cần phải bứt phá" !.
Nhưng sao con thấy con ...chik nhát quá,(làm sao mà con có thể kiên cường như Mun,như Cô Vân,Thầy...nhỉ)
Không biết cái thói quen ..chik nhát này của con từ hồi con giòi rồi hay sao ấy,Thầy ơi! Grin Grin
Thì cái đầu tiên là nên có mẫu mã. Sau đó là lòng ngưỡng mộ ưa thích mẫu mã.
Khi nó đầy đủ rồi thì sẽ dẫn tới hành động tất yếu.
Lúc này thì Tu Sĩ nào cũng là Gạo Cội hết đó con. Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 10-06-2018, 08:04 AM gửi bởi Tibu »
Logged
VoVi
Thành viên


Bài viết: 27



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoVi
Trả lời #11 vào lúc: 18-06-2018, 01:02 AM

Tạm biệt chú An Rồng. Con chào Thầy Tibu và mọi người ạ hehe  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.267 seconds với 20 câu truy vấn.