Chào thầy và các huynh tỷ trong diễn đàn. Con viết những dòng này để trút nỗi buồn thôi...mong ai đọc được chia sẻ chút kinh nghiệm.
Kinh nghiệm là một chữ nên được bôi đen (như hiện giờ) hay là nên bôi màu xanh dương (xanh da trời)?
Nếu mà màu đen như hiện giờ thì đó là màu tan tóc! Màu của sự xui xẻo!
Theo kiểu: cứ cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ và chung quanh mình là toàn là xui xẻo, hắc ám! Không có lối thoát! y như hộ pháp của dân thứ thiệt! Hộ pháp này... có hai đầu, một đầu đúng vị trí, và đầu kia lại ngay cái bụng. Hai cái đầu đều hung dữ nhe nanh đe dọa.
Nhìn ông thấy mà thương! Ông có thể ăn uống với hai chiều:
1. Một chiều bình thường (bằng cái đầu phía trên)
2.
Một chiều bất bình thường là bằng cái chiều của cái bụng!
Mà ăn như cách này (ý là ăn bằng... lỗ đít, và ỉa ngược lên bằng miệng)
thì đau khổ đến chừng nào?3. Cùng một lúc, mà la hét, kể lể với bằng cả hai cái đầu một cách hồ đồ, hỗn hào, thì có... ai mà nghe cho được!
Cho nên ông bức rức khó chịu
... bị stress (căng thẳng thần kinh) liên tục!
Linh ảnh của ông đây nè:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/BoTat/HoPhap-w.jpgBài phân tích chưa đầy đủ của tibu cũng đây nè!
https://www.hoasentrenda.com/fp/ho-phap/ho-phap-hai-dau-2562Như vậy quen ông này rồi thì... thấy/cảm nhận được những gì?
Xin thưa chỉ vì ông ta ồn ào quá, nói năng không có thứ tự... mà ra nông nổi này!
Do cứ... than vang, la hét, gầm rú, ồn ào như trong linh ảnh đã được các sư phụ, có nghề cực kỳ cứng, ghi lại với ý đồ là
dạy bà con mình là:- - Ai cũng khổ, cũng đau! Nhưng về cường độ thì
cái chuyện của ông có bằng cái cục cứt của tui hay không?
Nếu bằng thì ông cứ than, cứ khóc!
Còn không thì đứng lên từ chỗ mà mình té xuống và cúi gằm cái mặt xuống và lầm lỳ tu hành cho nó ra ngô, ra khoai luôn đi!
Thì... vô tình chữ "
Kinh nghiệm" bị bôi đen, trên kia, đã được bôi thành màu xanh da trời nhẹ nhàng đầy Trí Tuệ Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến:
Kinh nghiệm !
Cứ suy nghĩ theo kiểu như vậy thì nhìn lên: chả có ai ngu như mình! Nhưng nhìn xuống thì mình còn hơn rất là nhiều người!
Theo kiểu: khi mình mang dép thì
mình có quyền lực chọn đôi này, đôi kia...Cũng có người, ngay lúc này, lại bị một cú...
bàn chân của mình đâu rồi?!!! Nhưng nhìn quanh, họ vẫn sống oai hùng, ngang tàng như xưa!
========
...
Có đâu mà than khóc... như đàn bà như vậy bao giờ? ========
(câu này trích từ chuyện của Nguyễn Trải... khi đưa Cha qua biên giới của Tàu: ông buồn quá và than khóc cho số phận hẩm hiu của mình!
Ông bị Cha rầy như trên, và sau này... chính ông sáng tác ra bài "Bình Ngô Đại Cáo" vang lừng cho tới bây giờ!
http://cntyk2.free.fr/vannghe/covan/BinhNgoDaiCao.pdfThực sự thì từ đầu năm âm đến giờ con gặp nhiều việc mệt quá. Hết đổ vỡ tình cảm đến công việc. Cảm thấy chán đời quá. Những lúc chán ngồi quán chấm đỏ không nổi, đang quán phải mở mắt ra để .........khóc. Giờ bơ vơ giữa Hà Thành đầy nhộn nhịp lại cảm thấy mất phương hướng. Không biết tựa vào đâu nữa....Thầy và các bạn có kinh nghiệm gì đối phó với mệt mỏi để tiến tu không ạ ? vì mệt thế này, chán đời thế này thì sao tu nổi...tìm mãi không thấy vui số 5,6 chứ đừng nói 10. Chưa bao giờ thấy mình yếu đuối thế này......
1. Đứng lên, tại nơi mình té xuống!
2. Rồi từ đó lầm lũi, cứ y như... con trâu cày ruộng... (
Cám ơn câu này của Tiểu Liên Hoa) mà tu lại cho ngon lành!!!
Hảy tự giúp... thì Thượng Đế sẽ giúp anh!