....
Cái nhìn tự nhiên nó đi lên (hướng thượng) là cái nhìn đúng cách rồi đó con.
Con có thể dùng cách này mà duy trì linh ảnh của Ngài để sám hối.
Đêm qua con mơ thấy lên HSTĐ đọc lại bài này thì đoạn này nó biến thành dòng "CỨ THẲNG TIẾN THÔI CON"

Sáng ngủ dậy con nghĩ là vì đoạn này nằm trong khả năng của mình hihi.
Lần gần nhất được nhập cốc cùng bà con, thì có 1 thời sám hối khi niệm Nam mô A Di Đà Phật con thấy có ánh sáng vàng tràn từ phía trên xuống, khá sáng nhưng được một lúc thôi. Con nghĩ là do được lây thanh tịnh từ bà con nhập cốc cùng nên chỉ im ỉm cười rồi tập thôi ạ

Còn việc triển khai đàn pháp của Ngài rất là khó làm.
1. Tứ Thiền Hữu Sắc cho thật là vững. (Giới luật khỏi chê.)
2. Áp dụng công thức đã trình bày để đi tìm Ngài.
Đoạn này thì không thấy đổi. Chắc là hiện đang ngoài khả năng ạ

Con