Trong thòi gian qua con có2 giấc mơ cf,con nhờ thầy giải dùm con với ạ .
- Con thấy mình đang lội dưới suối,nước đầy và trong,không có sình mà chỉ có sỏi ở đáy suối ,con đang lội xuôi dòng ,lúc đầu nhẹ,gần tới lúc con tấp vào bờ bên phải ,con thấy nàng nặng,nhưng con cắm đầu để lội , đến lúc tay con vịn lên bờ rồi ,con quay đầu lại nhìn ,con thấy có một cậu thanh niên người trắng,cao mà ốm ,mặc quần tây đen,trừng 16t , không mặc áo .
Sau cậu bé đó là người con gái bám vào cậu bé ,nằm ngửa theo dòng nước ngưới trắng nhưng trên thân chỉ có mặc một chiếc áo ngực và quần lót ,thấy vậy con nói : "Hen chi thấy nặng" ,lúc đó 2 tay con đã bám vào bờ rồi ,
và tỉnh giấc .
Như vậy do đèo bồng mà nặng nề thôi mà con. Bớt đi những cái không cần thiết thì nó... nhẹ hơn thôi.
- Giấc mơ thứ 2 : Con thấy sao con đứng trên núi đá không có cây mọc ,nơi đó nhìn xuống đất vách thẳng đứng ,cao chừung 20 m ,trước mặt con ,ngay chỗ con đứng ,sao lại có 2 cái khay, một khay đựng một con heo quay con ,khay kia dựng con heo quay lớn ,2 con đéu đen như nhựa đường vậy ,thấy có một chỗ bị mẻ ,nó lộ ra con thấy như con heo đất hay sao ấy .
Con đang đứng hình như đụng phải khay có con heo con ,nó rơi xuống ,con thấy mấy người thanh Niền mặc quần đùi cởi trần chạy ra vác con heo đó vô nhà gần đó .
Cũng vậy con heo lớn cũng bị rốt xuống ,cũng mấy người đó ra vác vô nốt ,cỏn chỉ biết khều ú ớ và tỉnh giấc .
Con xin thầy giải cho con được rõ con cám ơn thầy mãi khỏe ,chúc bà con vui khỏe ,tinh tấn ạ .k
Hai con heo đất (của con... bị rớt rơi) mà lại là báu vật của những bà con khác! Điều này nhắc nhở con là... tu ra cái gì thì cũng nên hồi hướng cho bà con.