Theo em thì có lẽ có nhiều Apps cho việc này.
Ví dụ như app “ Zazen Meditation Timer “ chẳng hạn.
App này cho cả IOS và Android và cho phép thay đổi nội dung theo ý thích của hành giả.
Và thay vì âm thanh tiếng chuông của chương trình thì hành giả có thể thay vào đó bất kỳ âm thanh nào. Dĩ nhiên là trước đó, âm thanh yêu thích đã được thâu sẳn hay đã tải vào máy rồi thì mới có thể thực hiện được.
Em thì thích câu sau vào cuối thời công phu: “Phật Tánh ở khắp mọi nơi ….. “
Đặc tính của cuộc đời là hể mà có ai đó, chường cái mặt ra để làm này, làm nọ... thì lúc nào cũng có hiện tượng "bôi lọ".
Chương trình mà bất cứ "ai" cũng có thể thêm thắt này nọ, chẳng mấy chốc sẽ bị bôi lọ.
Cho nên dù gì đi nữa, cũng nên khép cánh cửa "đại chúng" lại một tý thì nó an toàn và có quy củ hơn.
Tất nhiên, cái chìa khóa là dành cho "Người ngay". Còn với... kẻ gian thì thua!
========
Cũng y như kinh Phật đều khởi đầu bằng:
Tôi đã nghe như vậy (mà nên hiểu là: Chính tôi là Anan, và tôi đã được nghe Đức Bổn Sư nói như vậy).
Thì... xét cho cùng câu chìa khóa này (tuy là xuất phát từ tấm lòng Ăn Ngay Nói Thật của Ngài Anan)... thật ra lại... rất là dõm!
Ý là... Dĩ nhiên, ai muốn chế thêm gì vào... cũng được.
Do kẽ hở này, mà có những kinh được ghi lại... chả trúng trật vào đâu.
Cho nên, khi đọc kinh:
Những Tu Sĩ có nghề... Giữ giới luật xuất sắc... đều nhập Chánh Định và đọc trong tâm câu chìa khóa trên thì... một vài ngụy kinh đều bị lòi chành!!! Tu sĩ thấy chính xác người trước tác (sáng tác) kinh đó.

Tất nhiên, chỉ có xảy ra trên HSTD.