Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tháng 7 cô hồn

Bắt đầu bởi Dieu Nguyen, Th8 12, 2018, 08:07 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dieu Nguyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 14, 2018, 11:34 PM
Trích dẫn từ: NguoiNghiepNang trên Th8 14, 2018, 04:39 PM
Con Kính Bạch Thầy,

Chưa kể... có bà con chơi khăm lại phun nước miếng vào, bỏ cứt vào, bỏ rác vào, bỏ cả thuốc độc vào đó luôn!!!

Thầy cho con hỏi:
  1. Thế nào là pháp khất thực đúng theo tinh thần của Đức Bổn Sư chúng ta, chứ không phải của mấy ngài "Quốc Sư" chế ra?
  2. Khi thấy thức ăn này "ko thể ăn được" đã nằm trong bát rồi, như thầy đã nêu:
   
(Chưa kể... có bà con chơi khăm lại phun nước miếng vào, bỏ cứt vào, bỏ rác vào, bỏ cả thuốc độc vào đó luôn!!!)

      Đức Bổn Sư đã xử lý ra sao vậy thầy?

Con,
NNN
Tất cả Bà Con đều nhìn vào hành động của Đức Bổn Sư. Ngài làm cái gì thì... Bà con sẽ làm cái đó!

Chỉ cần một cái nhăn mặt, hoặc là một thái độ khổ sở, mất kiên nhẫn... thì:
Không có chuyện tình nguyện vào nhà nghèo để ăn xin. Và tất nhiên không có Hạnh Đầu Đà...

Như vậy, suy nghĩ cho kỹ... về vụ này thì sẽ hiểu rõ Đức Bổn Sư làm gì liền.

DN đọc sách nhớ rằng: có 1 lần khi Đức Bổn Sư trên đường đến rừng cây Sala nhập diệt, trên đường đi, ngài vì khát nước quá nên nói ngài Anan đi lấy nước cho Ngài uống.
Lúc đó ngài Anan nói rằng, có 1 đoàn xe bò mới đi qua cho nên nước còn rất đục. Hãy đợi khi nước lắng xuống trong rồi hãy đi lấy.
Khi đó Đức Bổn Sư nói ngài Anan cứ đến lấy nước đi. Ngài Anan vừa đưa bát xuống thì nước dòng sông trở lại trong xanh.
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

Tibu

#16
Trích dẫn từ: Dieu Nguyen trên Th8 15, 2018, 09:08 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 14, 2018, 11:34 PM
Trích dẫn từ: NguoiNghiepNang trên Th8 14, 2018, 04:39 PM
Con Kính Bạch Thầy,

Chưa kể... có bà con chơi khăm lại phun nước miếng vào, bỏ cứt vào, bỏ rác vào, bỏ cả thuốc độc vào đó luôn!!!

Thầy cho con hỏi:
  1. Thế nào là pháp khất thực đúng theo tinh thần của Đức Bổn Sư chúng ta, chứ không phải của mấy ngài "Quốc Sư" chế ra?
  2. Khi thấy thức ăn này "ko thể ăn được" đã nằm trong bát rồi, như thầy đã nêu:
   
(Chưa kể... có bà con chơi khăm lại phun nước miếng vào, bỏ cứt vào, bỏ rác vào, bỏ cả thuốc độc vào đó luôn!!!)

      Đức Bổn Sư đã xử lý ra sao vậy thầy?

Con,
NNN
Tất cả Bà Con đều nhìn vào hành động của Đức Bổn Sư. Ngài làm cái gì thì... Bà con sẽ làm cái đó!

Chỉ cần một cái nhăn mặt, hoặc là một thái độ khổ sở, mất kiên nhẫn... thì:
Không có chuyện tình nguyện vào nhà nghèo để ăn xin. Và tất nhiên không có Hạnh Đầu Đà...

Như vậy, suy nghĩ cho kỹ... về vụ này thì sẽ hiểu rõ Đức Bổn Sư làm gì liền.

DN đọc sách nhớ rằng: có 1 lần khi Đức Bổn Sư trên đường đến rừng cây Sala nhập diệt, trên đường đi, ngài vì khát nước quá nên nói ngài Anan đi lấy nước cho Ngài uống.
Lúc đó ngài Anan nói rằng, có 1 đoàn xe bò mới đi qua cho nên nước còn rất đục. Hãy đợi khi nước lắng xuống trong rồi hãy đi lấy.
Khi đó Đức Bổn Sư nói ngài Anan cứ đến lấy nước đi. Ngài Anan vừa đưa bát xuống thì nước dòng sông trở lại trong xanh.
Bà con mình hay thi vị hóa về Bổn Sư, thổi phồng quá đáng:
Ngài bị kiết lỵ, nhiễm trùng máu vào thời kỳ cuối:
Có nghĩa là Ngài bị sốt cao. Bị mất máu. Cho nên, Ngài mới khát nước cháy cổ. Ngài Anan đi lấy nước vậy thôi.
Và ngài uống và chết vậy thôi.
========
Thật ra Ngài dùng hai công thức chính, và một công thức phụ:
Thiền đi lên, rồi thiền đi xuống, rồi lại trở lên lại Tứ Thiền và Nhập Niết Bàn.

Có người lại đoán mò là Ngài chạy trốn Thiên Ma!!!

Nên nhớ là Ngài công phu trong lúc bị khát nước, bị sốt, và bị mất máu. Biết rằng là khi vào Tứ Thiền thì cơn đau bị khuất phục. Nhưng khi Ngài đi xuống thấp hơn Tứ Thiền thì cơn đau lại xuất hiện với tất cả sức mạnh và sự khó chịu của nó.

Cũng nên quay lại những năm đầu tiên khi khởi tu: Ngài nhịn đói, nhịn thở. Chứng tỏ Ngài có một hệ thần kinh thép! Thì mới làm được như Ngài! Người thường thì cũng khó.
=========

Nguyên câu chuyện Nhập Diệt được tibu ghi lại ở đây nè Bà Con.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/duc-phat-vien-tich-1139

giaithoat

Con thấy Phật giáo nước mình bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc nhiều quá, nên những cái như lễ vu lan, đốt vàng mã, cúng cô hồn, đốt nhang ,... toàn những chiêu trò của thương lái Trung Quốc mà ra, chỉ có những ngày này thì mới bán được hàng, mới làm ăn được, ... chung quy lại toàn là những biểu hiện bề ngoài, hình thức sáo rỗng. Gia đình con đa số đều hướng theo Phật, nhưng trước giờ con chưa từng quan trọng những ngày này.

Việc chính yếu là làm cho cái tâm mình luôn hướng thiện , từng giờ từng phút từng giây đều phải nhắc nhở cái tâm mình hành thiện, đó mới là điều mà Đức Phật cần ở người Phật tử. Ngày nào cũng là ngày báo hiếu, ngày nào cũng là ngày nhớ về ông bà, cha mẹ, ngày nào cũng phải sống tốt với vợ con, gia đình, ...

Ví dụ như khi đi chùa, con không đốt nhang, quỳ bái, ... chỉ chắp tay trước Đức Phật, hoặc nhìn vào dung nhan Ngài mà thầm nhủ rằng:"đây là một người có tấm lòng từ bi mà suốt đời mình phải cố gắng noi theo, học hỏi, ..." , chỉ thế thôi.   Nhưng con biết con sẽ không bao giờ được như Người, vì con chưa buông bỏ được hết mọi thứ trong cuộc sống này . 

Tibu

#18
Trích dẫn từ: giaithoat trên Th8 16, 2018, 08:34 PM
Con thấy Phật giáo nước mình bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc nhiều quá, nên những cái như lễ vu lan, đốt vàng mã, cúng cô hồn, đốt nhang ,... toàn những chiêu trò của thương lái Trung Quốc mà ra, chỉ có những ngày này thì mới bán được hàng, mới làm ăn được, ... chung quy lại toàn là những biểu hiện bề ngoài, hình thức sáo rỗng. Gia đình con đa số đều hướng theo Phật, nhưng trước giờ con chưa từng quan trọng những ngày này.

Việc chính yếu là làm cho cái tâm mình luôn hướng thiện , từng giờ từng phút từng giây đều phải nhắc nhở cái tâm mình hành thiện, đó mới là điều mà Đức Phật cần ở người Phật tử. Ngày nào cũng là ngày báo hiếu, ngày nào cũng là ngày nhớ về ông bà, cha mẹ, ngày nào cũng phải sống tốt với vợ con, gia đình, ...

Ví dụ như khi đi chùa, con không đốt nhang, quỳ bái, ... chỉ chắp tay trước Đức Phật, hoặc nhìn vào dung nhan Ngài mà thầm nhủ rằng:"đây là một người có tấm lòng từ bi mà suốt đời mình phải cố gắng noi theo, học hỏi, ..." , chỉ thế thôi.   Nhưng con biết con sẽ không bao giờ được như Người, vì con chưa buông bỏ được hết mọi thứ trong cuộc sống này .  
Dợt An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là ngon nhất!

Bởi vì... chỉ hè nhau đọc vẹt:

Giới Định Hương và Trí Huệ Hương... Chết cha tibu rồi! Câu này kết thúc làm sao ta?

:tibu tự trả lời
- - Thây kệ, cứ làm An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt... là Đức Bổn Sư mình hiểu thôi!
===================
Kính thưa Bà Con...
Bài viết đã ghi rõ như vậy rồi mà còn đốt nhang làm chi nữa... không biết!

Đúng là ZOÔ Ố Ố TTTT

Bát Nhã

Cho con hỏi là có một số người sau khi hành động một ác pháp (giết người....vv.v.v ) mà họ vẫn không thấy nặng nặng thì tức là sao ạ ? và việc cảm thấy nặng hay không có liên quan gì đến việc người đó là người đòi nợ (cầm cờ) hay là đang bị đòi nợ không ạ ?

Cám ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th8 17, 2018, 09:45 PM
Cho con hỏi là có một số người sau khi hành động một ác pháp (giết người....vv.v.v ) mà họ vẫn không thấy nặng nặng thì tức là sao ạ ? và việc cảm thấy nặng hay không có liên quan gì đến việc người đó là người đòi nợ (cầm cờ) hay là đang bị đòi nợ không ạ ?

Cám ơn thầy.
Chuyện này là "làm" chớ không phải hỏi chơi cho vui. Muốn biết thì chính mình làm coi ra sao?

Có người, sau khi gặp Vivekananda để tu tập. Vivekananda xúi đi giết người đi!

Đề tử hỏi: Gì kỳ vậy, Thầy?

Vivekananda trả lời: Anh chàng rơi vào ngay điểm giữa của Thiện Và Ác. Tuy là không tu hành gì hết nhưng được cái yên bình đến ù lỳ luôn. Cho nên tui xúi như vậy để tâm anh đó bị lệch và từ đó mới khởi tu được.

Kể cũng lạ!
Trong lubu có một anh chàng mà lubu gọi là "Bộ Lể" anh chàng đi đứng ngay ngắn, và khi quay người thì lúc nào cũng xoay cả thân thể luôn!
Ví dụ như muốn xoay về bên phải... thì anh chàng "Bộ Lễ" này không bao giờ xoay cái đầu, Nhưng mà xoay cả thân hình luôn!

Cô Vân (Cô Ba Hột Nút) coi hộ phù, thì ai cũng cần, nhưng khi đến anh chàng:

- - Anh không cần hộ phù!
Cô nói thêm:
- - Anh phải cố gắng ghê gớm lắm thì mới có thể tu hành được.

Cho tới giờ thì chưa tu hành gì, lâu lắm thì có nghe anh niệm Phật bằng giọng ca...
Một người hiền không thể tưởng tượng được! Ăn nói nhỏ nhẹ...

Bát Nhã

Công nhận có nhiều cái lạ thật.....đôi khi không ngờ là chuyện tu hành đa màu sắc như vậy. Hồi xưa con tự tu thì hay bị chấp kiến lắm, giờ được đả thông cũng nhiều. hi.

Cám ơn thầy ạ.