Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin báo cáo Thầy tình hình tu tập của con

Bắt đầu bởi nhunguyen, Th8 29, 2018, 04:56 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

nhunguyen

Thầy ơi,

Chiều nay con niệm Phật quán chấm đỏ thì xảy ra như vầy:
Con quán "cục thịt đỏ" trên đảnh Ngài A Di Đà Phật, lúc đầu con thấy cục màu đỏ mờ mờ khoảng 0.6cm (không gian xám đen), hình dạng nhoè không tròn trịa từ xa, rồi nó đến gần trước trán con khoảng 10cm, rồi cứ ở đó. Con ráng quán một cục khác thay thế, đang chưa được thì tự dưng tâm và thân con thay đổi đột ngột bị vô cảnh một không gian màu trắng xám im ắng, lúc đầu thấy giống mây bay bồng bềnh, toàn thân con bị cảm giác gì kì lạ lắm, con thấy lạ và hơi sợ, con vẫn giữ câu niệm đẩy ra trước mặt, cố gắng quán chấm đỏ mà không được, chỉ ra đốm đen nhoè nhoè. Rồi con cứ ở trong trạng thái vậy hoài hồi lâu mà không làm gì được thêm. Thấy vậy con quán hơi thở ra vô, hồi hướng công đức rồi viết thư hỏi Thầy liền, con xem đồng hồ được 32'.
Thầy ơi, con có làm gì sai không mà bị như vậy hả Thầy?

Tibu

Trích dẫn từ: nhunguyen trên Th8 29, 2018, 04:56 AM
Thầy ơi,

Chiều nay con niệm Phật quán chấm đỏ thì xảy ra như vầy:
Con quán "cục thịt đỏ" trên đảnh Ngài A Di Đà Phật, lúc đầu con thấy cục màu đỏ mờ mờ khoảng 0.6cm (không gian xám đen), hình dạng nhoè không tròn trịa từ xa, rồi nó đến gần trước trán con khoảng 10cm, rồi cứ ở đó. Con ráng quán một cục khác thay thế, đang chưa được thì tự dưng tâm và thân con thay đổi đột ngột bị vô cảnh một không gian màu trắng xám im ắng, lúc đầu thấy giống mây bay bồng bềnh, toàn thân con bị cảm giác gì kì lạ lắm, con thấy lạ và hơi sợ, con vẫn giữ câu niệm đẩy ra trước mặt, cố gắng quán chấm đỏ mà không được, chỉ ra đốm đen nhoè nhoè. Rồi con cứ ở trong trạng thái vậy hoài hồi lâu mà không làm gì được thêm. Thấy vậy con quán hơi thở ra vô, hồi hướng công đức rồi viết thư hỏi Thầy liền, con xem đồng hồ được 32'.
Thầy ơi, con có làm gì sai không mà bị như vậy hả Thầy?
Niệm Phật, kèm theo hành động là quán cho ra chấm đỏ.

Thì con cứ bắt cái tâm của con... quán cho ra cái chấm đỏ thì mới được tính sổ là con đang tu hành theo HSTD.

Ngoài ra, không làm được là vì... chưa lần nào con là cái chuyện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho nên nó chưa quen và nó ra lung tung như vậy thôi.

Như vậy, bà con ở đây, khi nhắm mắt 100% là:

Làm đi... làm lại... làm hoài... làm mải... làm dài dài... làm tới... làm lui... làm từ lúc sáng... cho tới lúc chiều... làm cho tới khi chết... và cứ bắt cái tâm nó làm theo ý của minh: Là quán cho ra cái chấm đỏ.

Có làm như vậy thì mới là dân của HSTD. ;) :) :D ;D :o ::) :-* :-* :-*

Tất nhiên, công lực áp dụng vào đây chỉ là 70% mà thôi. Không nên làm quá mức độ (70%) này.

nhunguyen

Dạ, giờ con hiểu rồi Thầy ơi, con sẽ làm y như lời Thầy dạy. Kính chúc Thầy và tất cả mọi người trong đạo tràng nhiều sức khỏe và thường an lạc ạ ?.