Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cuộc đời & Đạo Pháp của đạo sư Hai Lúa (Video 2008)

Bắt đầu bởi hstd, Th10 16, 2018, 08:46 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Tập 061 - Quán Đảnh
https://www.youtube.com/watch?v=NNUE4aOQpzg&list=PLnHs0fLQmMQyn__NLBle2oJJiw8zWKaUS


Chú Thích hình: Bàn tay chỉ hư không của Ngài Văn Thù Sư Lợi.
Link hình ảnh: https://storage.hoasentrenda.com/images/An/An-Ban-Tay-Chi-Hu-Khong.jpg

Trích dẫn
Vy: Ông Thầy ơi, Ấn gì vậy ạ ?
Thầy Tibu: Bàn tay chỉ hư không của Ngài Văn Thù Sư Lợi đó con (wink)
Vy: Chẳng hiểu sao có tấm hình đẹp quá mà lại thiếu bài Pháp. hihihi...
Thầy Tibu: Thì cả đời làm Bồ Tát chỉ... Phật tu rồi còn muốn gì nữa vậy ta? (wink)
Vy: Vậy khi Quán Đảnh cho Thầy của con, Ngài dùng Ấn nào ạ ?
Thầy Tibu: Bàn tay Ngài xòe hết cở, rờ cái đảnh đầu vậy thôi con.(smiley)
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Tập 068 - Phước Báu và Đạo Quả
https://www.youtube.com/watch?v=mPVYeqSBTps&list=PLnHs0fLQmMQyn__NLBle2oJJiw8zWKaUS

Chữ "tự quán tưởng" mà nó bị sai (không ra được để mục) là vì mình đã phung phí cái chuyện quán tưởng này rồi. Có nghĩa là thay vì mình tập trung vào đề mục thì mình mất thời giờ để tơ tưởng đến chuyện tham luyến về một nét đẹp nào đó. Do bị thói quen này nhiều lần, cho nên năng lực tự quán tưởng này nó bị mất sức... do bị phung phí, mất sức này mà. Tới khi mình tu tập thì đề mục nó không ra vì đã hết sức !
Cuối cùng là nó không ra đề mục được.
Để ý: người lớn quán tưởng rất khó ra. Lý do là đã bị mất sức trong chuyện làm ăn này nọ ...
Trong khi đó Nhí nó quán ra... cái một! Lý do là nó không bị chi phối gì hết.

Thêm một điều nữa là:
Các tượng Phật đều có cùng một bố cục:
1. Cái đầu thì to.
2. Thân hình thì nhỏ.

Sự cố ý... mất cân xứng này, sở dĩ xảy ra là vì các Ngài dạy mình là:
1. Nghiêm nghị khi làm việc (người lớn làm việc).
2. Vui tính trong suy nghĩ (như một đứa con nít).

Hoặc là:
1. Già dặn, chính xác... trong khi làm việc.
2. Dễ bỏ qua, không ghim gút trong khi suy nghĩ.
3. Tập cho quen hai điều trên thì tâm lúc nào cũng AN.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Tập 73 - Chuông Trống Bát Nhã
https://www.hoasentrenda.com/fp/phap-am/cuoc-doi-dao-phap-dshl/tap-73-chuong-trong-bat-nha-16816

BÀI VIẾT:

Trống Bát Nhã của HSTĐ

Thầy Tibu:

Chuyện rụng tóc này nói hoài mà không chán :)
Câu hỏi bất lập văn tự là:
1. Tại sao các đề tử Phật Giáo lại trọc đầu?
2. Trong khi đó Đức Phật thì còn để tóc?

Câu chuyện được Lubu vô tình tìm ra.

1. Một hôm tibu dự trù là dùng đờn ọt (organ) để nhái tiếng trống và tiếng chuông (Đại Hồng Chung.)

Câu chuyện tưởng đơn giản, nhưng vào thời đó (1980) không thể nào thâu được cùng một lúc hai pháp cụ này, lý do là do vị trí lại quá xa:

Bên này chùa thì cái trống chầu... còn tận phía bên kia mới có cái Đại Hồng Chung.

Cho nên chắc chắn khi thâu âm: tiếng nói, cười của bà con đi chùa... sẽ tạo rất nhiều nhiểu âm và tiếng ồn.

Tibu dùng cái đờn organ của Sam.

Đang bí, vì thiếu người, thì anh Nhâm lại đến thăm. Vậy là hai anh em cùng làm.

Cùng một lúc đó: Cô Vân (Cô Ba Hột Nút) cũng lên Cõi Ngài A Di Đà Phật để tìm cách "Độ Tử" bằng cách nhắc nhở:
--- Bà con ở trên này lâu rồi, và cũng đã quên rằng ở quê hương mình còn rất nhiều bà con đang bị đọa đầy trong các cảnh khổ.

Vừa nghe Cô Vân nhắc nhở xong, tất cả đều nhớ lại gia đình còn đang trôi lăn trong Vô Minh!

Vậy là những Nhất Sanh Bổ Xứ này há hốc miệng và trực chỉ quê hương mình để về đó cứu độ!

Hiện tượng này đụng phải một lời nguyện của Một Cổ Phật vô danh.
Ngài nguyện rằng nếu có một chúng sanh nào kêu gọi bà con về lại quê hương để độ tử thì Pháp Giới sẽ tự động nổi lên hồi trống Bát Nhã!

Vậy là một lần nữa  
Bài kệ Bát Nhã Hội được đánh lên trên cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài A Di Đà Phật.
------
Bài kệ như sau:

Bát nhã hội: O X XX

Bát nhã hội: O X XX

Bát nhã hội: O X XX

Thỉnh Phật thượng đường: O X X XX

Đại chúng đồng văn: O X X XX

Bát nhã âm: O X XX

Phổ nguyện pháp giới: O X X XX

Đẳng hữu tình: O X XX

Nhập Bát nhã: O X XX

Ba la mật môn: O X X XX

Ba la mật môn: O X X XX

Ba la mật môn: O X X XX

Ba la mật môn: O X X XX

...................................
O (tiếng Đại Hồng Chung)
X (tiếng trống chầu) (tiếng nhặc, tiếng khoan nên ghi cho rõ).

====
Tác dụng của hồi chuông Bát Nhã:

Tóc Cô Ba bị rụng sau khi nhắc nhở bà con về lại quê hương mình để "độ tử" hoặc là thuyết pháp độ sinh.

Hiện tượng này rất đúng với kinh sách: Tất cả các Tu Sĩ đểu TỰ rụng tóc

XIN NHẮC LẠI:

Không có ai đi cạo đầu hết. Mà tóc các Tu Sĩ này... tự động rụng!

Lúc bị tự rụng tóc thì mới hiểu là:
Phật Tử thì tóc tự rụng (ý là PHIỀN NÃO TỰ RƠI RỤNG)

Làm được vậy mới thật sự là xứng đáng "Con Của Đức Bổn Sư (Phật Tử)
.


Nhưng Cô Ba Hột Nút lại nảy sinh ra một tư tưởng nữa là:
"Đâu Cần cái hình thức rụng tóc này để làm gì"?

Do tư tưởng thứ hai này phát sinh. cho nên Cô Ba Hột Nút lại dùng định lực để chấm dứt việc rụng tóc này đi bằng cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt vào cái đảnh và tác ý:
--- Không cần rụng nữa.
Khi xuất định: Tóc liến hết rụng và đen mượt (cho tới lúc Cô Ba Hột Nút chết).

Lúc tóc không rụng nữa.

Thì Cô Ba Hột Nút mới hiểu:
Trong khi các đệ tử rụng tóc.... thì Các Đức Phật còn mái tóc đầy lòng TỪ BI.

----------------------
PHÁP ÂM LIÊN QUAN: Trống Bát Nhã của Hoa Sen Trên Đá

https://www.hoasentrenda.com/fp/phap-am/thay-tibu/trong-bat-nha-cua-hoa-sen-tren-da-16815



An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt