Con xin chào Thầy và các anh chị. Vì nghiệp lực sâu dày, nên chuyện gia đình, cơm áo gạo tiền nó cứ bủa vây. Mặc dù con xin đề mục để tu tập từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa ra được chấm đỏ nào. Nhưng trong khoảng thời gian đó, con rất thành tâm sám hối, do biết mình trong đời quá khứ, và trước khi biết Phật Pháp, con đã tạo nhiều lầm lỗi, con học cách ăn ngay nói thật, có hiếu với cha mẹ, làm những việc tốt mà mình có thể, dĩ nhiên là so với Thầy, các anh chị ở đây thì con không là gì cả nhưng đối với bản thân con thì đó là cả sự tiến bộ. Hằng ngày con cũng tiếp tục sữa đổi bản thân để có chúc phước báu để tu tập. Con không có điều kiện cũng như thời gian, nên con hay niệm Phật và tập trung chánh niệm trước mặt trong lúc chuẩn bị ngủ, khi đã nằm trên giường, con niệm cho đến khi ngủ luôn, nhưng thật xấu hổ việc tu tập vẫn chưa tới đâu.
Gần đây con dọn qua nhà mới, ở được một tuần thì máy camera nó ghi lại bóng đen, lúc đó con đang ở chổ làm, nhà không có ai, cái camera nó chụp motion gởi qua điện thoại cho con, lúc đó trúng ngay 12:00 giờ buổi trưa. Con có 4 cái camera nhưng chỉ có 1 cái ghi được thôi. Thêm vài hôm sau, điện thoại của con nó tự gọi cho con của con, lúc đó 2 mẹ con con đang nói chuyện với nhau làm con của con nó sợ ôm lấy con. Rồi sau đó mấy hôm con nằm mơ thấy mình nhìn vô gương mà hai con mắt không có chỉ có 2 quầng trắng nhách, con sợ giậc mình dậy thì tay chân cứng ngắt, tim thở không nổi. Có bữa nằm mơ thấy nó nhìn chằm vào mặt con. Rồi hôm qua con nằm mơ thấy nó là cái bóng đen nằm kế bên thò tay qua bóp cổ con, con nghẹt thở chới với, mỗi lần vậy là tự trong giấc mơ đó con niệm Phật để thoát ra, giật mình tỉnh dậy.
Con xin Thầy và các anh chị giúp đỡ, xon thì tu hành chưa tới đâu nên không biết phải làm sao.
Con xin đa tạ.